Tản mạn về CPI và TTCK (34)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/09/2022.

6778 người đang online, trong đó có 383 thành viên. 15:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 487219 lượt đọc và 2953 bài trả lời
  1. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    8.024
    Tụi nó tạo ra cơ chế để củi mục, cũi thối rữa đầy ra.
    Còn việc đốt củi chỉ là thanh toán phe nhóm và mưu cầu hư danh của sĩ phu Đông Anh.
    Giỏi là phải như cụ nói, hệ thống phải phát hiện và ngăn chặn ngay khi củi bắt đầu có dấu hiệu biến chất.
  2. Mutchunchut

    Mutchunchut Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2020
    Đã được thích:
    510
    Thớt toàn nhà văn mà bác 8->
    mabuvoyeu, Clara21, FBV3 người khác thích bài này.
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Vậy mới có tựa thơ “Bệnh nặng” mà cụ Ttkh :))
    Hehe, cụ thử nghe bài “Có chơi có chịu” cũng của Karik ấy^^
  4. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    29.832
    Hệ thống giời cũng bị lái nó lừa nhé cụ (biến chất luôn) :)) "Nhân chi sơ là tính bản thiện, tính bản thiện là miệng muốn ăn", lượng thay đổi sẽ dẫn đến chất cũng sẽ phải thay đổi, đôi l nó vận dụng triết học nhuần nhuyễn luôn :))
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.634
    Ui ...
    Có mấy câu tuyệt !!! 9.5 và 10 điểm !!! Ube ạ !!!=D>=D>=D>:-bd
    " Trái tim này cam làm thì cam chịu
    Sao đổ được cho loài quýt xa xôi ..."
    *****
    Và một tâm hồn thật dễ thương ở đây : @};-@};-@};-:x
    ***
    "... Tôi bệnh nặng, nặng lắm ấy người ơi
    Em có thương, tôi phó thác một đời
    Cả linh hồn và trái tim bối rối
    Mặc sức em quấy rối cuộc đời tôi ! ..."
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.756
    hôm trước bác nhắc mấy câu thơ của Thiệp đồng chí
    mới nhớ ra ổng và Bảo Sinh là chỗ siêu thân tình
    Thiệp đồng chí còn phong BS là thi hào

    thơ BS thì cũng chuối phết

    uyền Thi



    Đa mang mắc nghiện huyền thi

    Đọc thơ như hít một bi vào người.



    Muốn cho trộm chẳng đến nhà

    Đề vào trước cửa đây là nhà thơ

    Muốn đuổi khách ra khỏi nhà

    Đọc thơ được giải họ ra tức thì.



    Đêm nằm nghĩ mãi không ra

    Tại sao thằng ấy lại là nhà thơ.
    --- Gộp bài viết, 11/10/2022, Bài cũ: 11/10/2022 ---
    thơ này của ông bán thịt chó Bùi hoàng tám
    phía cuối bài
    http://www.nguyendinhminh.net/index...36-v-bai-tho-v-toi-d-d-i-d-khon-bui-hoang-tam
  7. Ctlv

    Ctlv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    6.059
    Tranh thủ lúc tiền bơm ra cứu scb thì ăn nhịp hồi thôi

    Mấy bên dự 12% sẽ là đỉnh Ls và kéo tới tháng 12
    Klb đang 10.5 cho 12 tháng rồi
    Last edited: 11/10/2022
  8. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    35.999
    Cụ Già coi đúng chưa
    + Lạc quan 950p
    + Bi quan 850p
    + Nhập quan 650p
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Nói nhỏ Ube nè
    Trái Tim, nó như là 1 đồng hồ quả lắc tự cân bằng bù trừ lực và năng lượng nhịp đập, cho nên nó hok làm gì cả và tất nhiên, nó hok cam chịu đâu á!!! Cho nên có câu: lý lẽ con tim!
  10. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    8.024
    Bản chất con người là làm lợi cho chính mình.
    Luôn luôn đi theo hướng đó.
    Thế nên nhiều chỗ nó mới đẻ ra tam quyền phân lập, đa nguyên, đa chiều để thằng nào tham là bị soi ra ngay.
    Tại sao ở Hàn, tổng thống làm sai, nhục quá nhảy núi phát chết luôn.
    Ở ta thì còn lâu nhá, việc tôi làm là do Party và People giao phó, sai thì do party và people nhá. Hehe.
    Trong khi về truyền thống lịch sử, văn hóa, tư chất dân Hàn hơn gì ta. Tôi chưa thấy
    Vuthanhnguyen đã loan bài này

Chia sẻ trang này