Tản mạn về CPI và TTCK (34)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/09/2022.

2967 người đang online, trong đó có 67 thành viên. 02:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 467023 lượt đọc và 2965 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.126
    không có BBs hoặc BBs yếu thì ttck chẳng khác gì 1 quốc gia có chính phủ còi cọc
    chính phủ mà còi cọc thì đừng mong đất nước mạnh vì họ có tận dụng được nguồn lực và dẫn dắt nổi nhỏ lẻ aka nhân dân đâu, chưa kể họ còn phung phí nguồn lực, lòng người tản mát nữa thì hay ho lắm

    nhân dân aka nhỏ lẻ chỉ là nguồn lực để chính phủ và BBs xây dựng lên 1ttck mạnh hay đất nước mạnh thôi
    hakillua, gadabong, mabuvoyeu8 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.126
    bởi vì nơi đó sự dối trá còn nhiều hơn trên mạng thậm chí thua cả tin đồn @Vuthanhnguyen
  3. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    hakillua, Ube989, mabuvoyeu6 người khác thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.746
    Sáng sớm chợ chưa mở cửa mà bác Tư cho bài khởi động 'bốc' thía :)
    E pha cafe mời các bác ạ, :)
    ~o)~o)~o)~o)~o)~o)
  5. Soryu

    Soryu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2021
    Đã được thích:
    1.464
    ý cụ bốn là mời anh em nhảy xập xình hôm nay
    vui đi các cụ
    mabuvoyeu, 4season, Binh Yen4 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.554
    Quý 1/2020 , các chứng sĩ trải qua cơn ác mộng khi VNI từ 900 xuống 650 .

    Từ đó đến hết 2021 , bà con thê thảm trầm cảm bởi dịch bệnh cũng như sự tê liệt của nền kinh tế khi phải giãn cách , đóng cửa , thất nghiệp thì ae chứng sĩ lại may mắn có nơi để giải toả cũng như kiếm được tiền , thậm chí rất nhiều tiền.

    Từ quý 2/2022 , TTCK rơi vào downtrend , ae chứng sĩ te tua , chán nản ... Đến nay , 11/10/2022 VNI còn 1006 , giảm hơn 500 điểm từ đỉnh . Về thấp hơn 31/12/2020 khi ấy VNI 1103 .

    Thực ra thì TG loài nguời thì từ 2020 bắt đầu đến giai đoạn bất ổn khi đã trải qua 2 năm covid kinh hoàng bởi sự chia ly và mất mát về con người là đau thương nhất . Vừa qua covid , đang từng bước khôi phục lại mọi hoạt động thì đến chiến tranh Nga- Ucaina , rồi đến cuộc chiến chống lạm phát và các cuộc so găng tiền tệ của các quốc gia .
    Việt Nam cũng kg thoát khỏi vòng xoáy này , thậm chí đang đến đoạn khó khăn khi giải quyết tồn tại của chế độ , cơ chế ..

    Rồi sẽ nhiều nhà đt gục ngã bỏ cuộc nhưng cũng có kg ít những người sẽ lại giàu lên khi tận dụng đuợc cơ hội . Cuộc sống vẫn tiếp diến và mặt trời lại mọc mỗi sớm mai .
    Chợt nhớ tới một người bạn đã từng qua cuộc khủng hoảng kinh hoàng 2009 kể lại mỗi ngày chứng kiến TK bay hơi hết biên độ mà kg làm được gì cả khi TT mất thanh khoản , để rồi phải thốt lên “Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng . Được mất - bại thành bỗng chốc hoá hư không” .

    Năm nay , cú down tuy cũng khốc liệt nhưng TT vẫn cho nhà đt quyền tự quyết và cơ hội để sửa bớt sai lầm nếu nhận ra và muốn sửa chứ kg như 2009 .

    Tối qua , có cậu em kia nhắn tin bảo “em vẫn đang ôm FI.T từ VNI 1500 xuống đến nay và thả trôi Tk vì lỗ quá , call MG đến đâu bán đến đó . Tập trung làm việc khác để bù và khắc phục dần dần chứ TK âm nặng quá . Em xác định còn đầu tư mãi về sau đến khi già chị ạ nên là lần này rút kinh nghiệm sâu sắc, biết là khắc phục sẽ mất nhiều time nhưng thực tế như vậy ạ “

    Nghe thấy buồn quá nhưng thực tế đúng là như vậy và có lẽ trường hợp như của cậu em này kg phải hiếm khi lúc TT tăng lãi kg phải tối đa nhưng khi TT giảm thì mất mát là tối đa , đặc biệt full MG tỷ lệ cao rồi ôm trong dowtrend thì “cháy TK” như chơi.

    BY chẳng biết nói gì , chỉ nhắc một câu “ CK có tăng có giảm , nhà đầu tư có lúc thắng lúc thua nhưng mục tiêu là làm sao để khi thắng thì đuợc nhiều và khi thua thì mất ít thôi là thành công . Do vậy nên gồng lãi chứ kg nên gồng lỗ nhé em” .

    TT bao năm rồi vẫn thế khi tâm lý , tham sân si trong mỗi con người khó mà đổi thay . Chỉ có một PP và chiến lược cụ thể rõ ràng cũng như tuân thủ nghiêm ngặt mới mong có được sự ung dung tự tại mà đi qua trầm thăng .
    Ngã ở đâu đứng lên ở đó . CK lấy đi của bạn rất nhanh nhưng cũng có thể trả lại cho bạn rất nhanh .
    Đừng quá bi quan chán nản dù đang lỗ , miễn sao “còn sống” để chờ ngày quật khởi , sẽ từ từ khắc phục . >:D<

    Lại nhớ đến bài thơ từ năm 2015 BY viết theo thể tự do khi cảm nhận sự khốc liệt của nó và đến nay vẫn kg có nhiều thay đổi .
    Chỉ là khi ấy , BY cũng mới tham gia TT kg lâu nên thấy “TT xuống chẳng vì lý do gì ...” .Còn ngày nay , hiểu về TT hơn nên cho rằng nó xuống luôn có lý do của nó , chỉ là ta kg dự được và kg nhận ra mà thôi , ngay cả lý do khách quan hay chủ quan thì nó vẫn luôn có .

    Đời chứng sĩ có bao nhiêu ngày vui ?

    Thật ra đời chứng sĩ có bao nhiêu ngày vui?
    Chỉ qua F319 thôi đã thấy muộn phiền nhiều quá!
    Dẫu biết chuyện hôm qua chỉ là một phần, không phải là tất cả
    Mà vẫn thấy ngậm ngùi vì những thứ đã qua...:(

    Thật ra Vờ Ni có bao phen làm ta phải nghẹn ngào?
    Là xuống chẳng vì lý do gì khiến ta mất dần niềm tin và đoạn đành cut-loss
    rồi bất thình lình lại dựng ngược đi lên như thể một mũi tên
    Cũng có những khi Vờ Ni xanh mà CP của ta vẫn cứ nhuốm màu hoa đỏ
    để rồi khi TT đỏ thì DM của mình cũng bị đạp chẳng chút tiếc thương
    Chết lòng ít thôi! :((
    Thị trường rộng lớn , nhỏ lẻ phận bọt bèo - luôn là như vậy !
    Đừng cố thay đổi những điều lớn lao mà có thế nào cũng không làm khác được
    Ai cũng có quyền mơ ước
    nhưng ước thế nào để thành công thì nào ai chỉ được cho ai
    Bởi chỉ có mình mới biết mình là ai , mình có thể làm được gì , có bao nhiêu tiền
    và lòng kiên nhẫn đến đâu ! :-?;;)

    Chứng trường đối với một số người chỉ như một chiếc cầu
    Đi lên, băng qua...rồi lại nghẹn ngào mà xuống
    Chỉ có người đủ khả năng và niềm tin mới mong thành quả tốt
    Ra khơi khi nổi gió và bẻ lái đến thành công.:bz

    Có những cánh chim trời không đủ sức để vượt qua mùa Đông
    Vì chưa chuẩn bị gì cho một cuộc thiên di khá dài và gian khổ
    Nên nhiều lúc vốn liếng chẳng còn để bắt đầu ván mới
    Khi TT qua rồi giai đoạn down - trend :((

    Ta chỉ thấy hai mặt của đời buôn chứng lắm gian nan
    Một là đúng
    Hai là sai
    Đúng ta được những gì và sai ta mất bao nhiêu ?
    Nên đừng giải thích gì thêm
    Chỉ một mình ta hiểu
    Đôi khi thua hoài , sự tổn thương khiến ta không còn mềm yếu
    Đau cũng bình thường thôi,
    Nhưng cuộc sống sẽ ra sao nếu chơi chứng mãi mà không lời ?
    .Binh Yen / 2015 .
    Binh Yen, nqd93cnhakillua đã loan bài này.
  7. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.951
    Em đồng ý với bác ghạch đầu dòng thứ 2 nhé
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.554
    Nhân những trang cuối của Pic , BY chém lan man dài dòng tí . (bạn @mabuvoyeu bóc tem cụ chủ , TT đi nặng quá . Pic mới cụ nào năm nay sao tốt và hợp mệnh cụ chủ thì bóc tem nhé ! BY năm nay sao Kế Đô nên kg dám :)).)[Đùa]

    Qua pic mới ,chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã qua , sẽ cùng nhau vượt qua đoạn khó khăn hướng đến ngày tươi sáng dù nó còn ở phía trước cũng như đón một cái Tết bình an , vui vẻ .
    Sang quý 4 được gần nửa tháng rồi đó , năm nay Tết sớm nên Tết Tây rồi lại chuẩn bị Tết Ta là vừa.

    Luôn cầu chúc vạn sự an lành và may mắn đến tất cả ace bạn bè !!! @};-@};-@};-

    Watchch, Phuongvihe, LINHPLC20 người khác thích bài này.
  9. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Đau lòng mà đồng ý với bác Già, xét cho cùng thì tin đồn được tin tưởng là vì tin chính thức không đáng tin với người nghe (theo đánh giá qua thời gian hoặc kinh nghiệm).

    Tóm lại tin đồn chỉ tồn tại trong môi trường mù mờ, không thể tồn tại trong môi trường minh bạch. Lúc trước tôi có kể về chuyện hài về lòng tin


    "Kết luận,

    Trong lịch sử phát triển của 1 quốc gia luôn tồn tại 1 quá trình bất ổn trước khi đi đến đẳng cấp cao hơn, có thể kể Nhật thập niên 60-80, Korea 70-80,... mọi sự thay đổi vượt lên hẳn chỉ dựa vào 2 điều, sự điều hành nhất quán của quốc gia hoặc 1 cơ hội vào đúng thời điểm thúc đẩy. VN theo cá nhân tôi, hiện đang có cơ hội đó và nên nắm bắt bài bản, đặc biệt cần xác định 1 hướng đi cơ bản. Trong khuôn khổ nhận định cá nhân tôi không muốn đi sâu vào các chi tiết nhưng ông thầy tôi lúc trước có nói thế này, "Một quốc gia muốn trở thành hùng mạnh thì điều tiên quyết là người dân, DN phải dự đoán và hiểu được chính sách của chính phủ, nếu không dự đoán được thì sẽ tồn tại rủi ro về chính sách vì có thể người dân sẽ làm ngược lại chính sách mà không biết"

    Đặc biệt các cấp lãnh đạo quốc gia nên cực kỳ cẩn trọng trong sự thay đổi chính sách đột ngột vì ngẫm cho cùng, sự thay đổi chính sach liên tục sẽ tạo ra lớp NDT đầu cơ vì họ chỉ có thể đầu tư cho cơ hội vào lúc đó, còn khi chính sách rõ ràng thì sẽ tạo ra các NDT thực thụ. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, các cụ vẫn nói thế
    :)

    Để kết thúc, tôi kể 1 chuyện hài. Lúc trước TT Trump từng khuyên người dân uống thuốc tẩy (thì phải) để chống covid, có 1 số người Mỹ cũng uống và bị sao đó. Chuyện này đưa ra 2 góc nhìn tốt xấu, 1. TT Trump quá kém về y tế và nhiều người đã bị hại vì điều đó; 2. Người Mỹ rất tin tưởng ở TT của họ. Cả 2 chuyện trên có thể phân định đơn giản, thế nhưng nếu chúng ta đặt thử câu hỏi, nếu TT Trump nói gì mà người dân Mỹ lại suy nghĩ nên làm ngược lại thì Mỹ có thể hùng mạnh không nhỉ???"

    http://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-29.1720961/page-496#post-40880033

    ---------------------------------------

    Thứ 4 tuần trước tôi đánh giá là đã đến vùng đáy của CK, thật sự bị bất ngờ vì vụ VTP. Sai thì chịu, hiện tại rất khó đánh giá đầy đủ tác động vì câu hỏi hiện nay lại chuyển sang là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp tới

    Mời các bác trà sáng ~o) và vui vẻ đón VNI 1000 lần nữa nhé, chúc may mắn tới tất cả mọi người @};-
    Last edited: 12/10/2022
    pndstock, LINHPLC, hakillua18 người khác thích bài này.
  10. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.951
    BY luôn xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm :))

Chia sẻ trang này