Tản mạn về CPI và TTCK (34)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/09/2022.

6092 người đang online, trong đó có 671 thành viên. 17:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 466929 lượt đọc và 2965 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.821
    Hihi… Để em làm thơ tào lao giúp Thầy iem ạ.
    Lát Thầy Nguyên @Vuthanhnguyen đọc được thì Thầy đừng phụ người xin thơ nha Thầy ^^

    Hôm nay trời đổ mưa rào
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
    Lặng thinh tôi ngắm chuồn chuồn
    Bay cao bay thấp nỗi buồn chưa vơi
    Đưa mắt tôi ngắm lũ dơi
    Lượn lên lượn xuống chưa vơi nỗi buồn
    Rồi tôi lại ngắm chuồn chuồn
    Dập dờn đôi cánh nỗi buồn còn nguyên
    Tôi biết rằng rất luyên thuyên
    Mà sao tôi vẫn còn nguyên nỗi buồn
    Buồn buồn lại ngắm chuồn chuồn

    Hihi… ^^
    hakillua, hp1828, langtuxanh15 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  2. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    1.623
    Cô bé này yêu quá :x
  3. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Chét cha...thế là toi tui rồi...hahaha!
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.948
    - Thể theo yêu cầu của @2TDN .
    - Và hưởng ứng @Ube989 về bài thơ ngẫu hứng nhưng rấy hay ! ( Sau câu khen là một cú ký đầu . Cái tội thơ hay vậy mà dám nói "thơ tào lao"):-t
    - Chợt nhớ có sẵn một bài ni , rất hợp bối cảnh về Mùa ... Post tặng @Autumn_Cloud bài thơ , nhân sinh nhật Nick vào dịp cuối Thu .@};-@};-@};-
    ******
    .
    Tàn Thu tự thoại …

    Một chiều Thu muộn chuyển Đông.
    Ngàn bông trắng bãi , mênh mông ánh nhìn...
    Tôi gom từ một tới nghìn.
    Rồi tung, hê, hứng, rồi nhìn ngẩn ngơ.
    Từ hồng hoang thuở đến giờ.
    Phàm, nặng thời đọng nhẹ thời bay cao.
    Trần gian vô cố cuộc nào.
    Dại gì lấy nặng buộc vào châu thân.
    Hỡi trời Thu muộn bâng khuâng.
    Ngàn bông trắng gợi cuộc nhân quần, hề ...(1)


    -VTN-
    Note. (1) Hề . Là cổ ngữ . Không có nghĩa . Thay cho những từ cảm thán như : Ôi , ơi , chao ơi ...
    Dzí dụ : Trăng hề , trăng hề , vì non nước hay chăng mà đêm nay trăng buồn thế ? :D:D
    Last edited: 27/09/2022
    hakillua, Khach2021, hp182814 người khác thích bài này.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.969
    TP HCM chiều có mưa , bán hàng ế nữa , chán
    Dòm tin các ngân hàng lớn tăng mạnh lãi gửi thấy kỳ hạn 12 tháng đều trên 6% , kiểu này đầu tháng các ngân hàng nhỏ hơn lại chạy đua
    Tay to không có tiền từ ngân hàng lấy gì mà sòng sôi động
  6. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.651
    Hôm xưa kể chuyện vu vơ.
    Hôm nay cô lại làm thơ khào khào.
    Khào khào kiểu kiểu tào lao.
    Tào lao mà thấy chợt sao... yên bình.
    ...
  7. vuonglaanla

    vuonglaanla Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2021
    Đã được thích:
    4.694
    đề nghị bác @vvaa83 quyến rũ cách nào cho tây lông nó mua vni đi chứ cuối phiên tụi nó đạp hưởng ứng theo dòng tiền ngoại tụt huyết áp quá
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.510
    He he ... Cụ chủ nói kg sai và làm em nhớ đến câu nói của @Dautudaihang trước đây “ Mọi nghịch cảnh đều mang lại hạt mầm lợi ích tương đương” :D
    Sau mỗi trận bão lũ đi qua , thì đất đai khô cằn đã được thêm phù sa bồi đắp mà không có một thứ phân hóa học nào có thể thay thế , vừa làm chức năng cải tạo đất vừa bồi đắp, phục sinh cho đất đai cây cối. Phù sa là máu của dòng sông tiếp sức cho ruộng đồng, nhất là đối với những vùng đất cát ven sông. Lớp bùn trầm tích đầy vi sinh này là điều kiện lý tưởng cho con cây cối và thuỷ hải sản sinh sôi nảy nở.
    Còn nữa , nước cũng cuốn trôi rửa sạch mối mọt bám vào gỗ và không khí cũng trở nên trong lành, mát mẻ hơn.
    Có lẽ , đấy cũng là lý do bà con vẫn còn bám trụ được để khi lũ đi qua , thiên nhiên cũng sẽ trả lại và bù đắp cho họ phần nào những thiệt hại mất mát .

    Nền kinh tế và TTCK cũng vậy , sau mỗi một chu kỳ , đặc biệt sau giai đoạn suy thoái về đáy chu kỳ và bắt đầu hồi phục sẽ là một giai đoạn grow up ,sẽ luôn là cơ hội lớn cho bất cứ ai biết túm lấy .

    Quan trọng là chúng ta cần nhận chân và khách quan đón nhận thực tế mới có những dự phòng và kế sách ứng phó sao cho khi bão đến sẽ giảm thiểu thiệt hại để có sức phát triển mặt thuận lợi bù đắp cho thiệt hại và tăng giá trị khi bão lũ đi qua .

    Với nền kinh tế và TTCK , cần phải bảo vệ được nguồn lực để có thể tận dụng được cơ hội hàng chục năm mới có thì dài hạn sẽ thực sự đổi đời . :drm
    --- Gộp bài viết, 27/09/2022, Bài cũ: 27/09/2022 ---
    :))
    myente, VNM_HN2, Tedd27 người khác thích bài này.
  9. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.303
    =)) 5 Tuần nay chúng nó sang tay ròng cho khối nhỏ lẻ -3339,8 tỏi ;) Tuần này các quỹ chốt nav, nhưng năm nay đói kém, chúng nó cơ cấu xong danh mục bán những mã cần bán xong thường thì các ngày cuối của tháng 9 thì sẽ cover và kéo những mã tỷ trọng lớn trong tài khoản thôi, còn năm nay chưa biết được bác ơi =)) ! Giai đoạn thập diện mai phục , hàng đánh T+ thì sáng thấy xanh tím kéo vol to thì cứ lạnh lùng mà chốt, còn chiều mà đỏ sậm xanh tái mà tự tin múc thì lợi nhuận dương, vừa đánh vừa thu lãi :p !
  10. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    1.623
    Cảm ơn bác @Vuthanhnguyen . Phải nặng lòng lắm mới gom được nghìn ánh nhìn ạ. "Ngàn bông trắng gợi cuộc nhân quần, hề..."

Chia sẻ trang này