Tản mạn về CPI và TTCK (34)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/09/2022.

8108 người đang online, trong đó có 1004 thành viên. 10:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 466912 lượt đọc và 2965 bài trả lời
  1. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    những tấm gương về nghị lực sống.

    Hôm qua đọc bài viết một cô giáo quyên sinh, chúc thư để lại không cho ai là giáo viên đến viếng... Buồn quá!
    Ngay đầu năm học báo chí công kích các thầy giáo, cô giáo cô quá nhiều. Vài đồng tiền quĩ cũng lôi ra ỉ eo.
    Các thầy cô không được hạnh phúc thì học trò sẽ học được gì?
    mình không muốn làm phật online nên phải chửi một câu cho khác giới:
    Tiên sư lũ vô sư:)
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.640
    Bọn vô sư thất học 7 lần cũng còn đỡ nếu tâm thiện lành, lũ vô minh không biết ất giáp tổ tiên dòng tộc thánh thần Chúa, Phật mười Phương, Chín phương cha trời mẹ đất mới kinh, đấy mới là bạc phúc
    Motngaymua2020, Ube989, PompeoV9 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.021
    he he
    chuẩn

    phải làm sao đó để các thày cô giáo có tâm trạng thoải mái nhất
    thày cô mà thể chất không tốt, tâm hồn không bay bổng
    lòng không tràn ngập yêu thương
    tâm huyết không rừng rực

    thì sản phẩm không bị lỗi đã là quá tuyệt vời rồi

    còn làm ntn để được thế, thì chịu

    sự thực, thời đi học tôi cũng học nhiều thày cô như vậy, họ luôn long lanh rực rỡ trong mắt trò

    mặc dù, sau giờ lên lớp lại về bốc phân, gánh cả chuồng phân ra ruộng như người nông dân lam lũ nhất

    vậy mà, giờ XH ê hề tiền
    tiền ném vào giáo dục còn khủng hơn nhiều nước giàu có trên TG

    vậy mà sao mạng mẽo với kền kền cứ rên rỉ suốt ngày vậy ta????

    tui không liên can tới giáo dục phải gần 10-15 năm roài, vì mới hơn 10 tuổi, ông con đã chẳng đam mê tri thức tâm huyết học hành giề cả

    thế là thả trôi, học trường tư, thu gì đóng nấy, hỏi gì cũng gật, kệ ông với thày cô và nhà trường của ông

    thỉnh thoảng khơi dậy khát vọng cuộc sống, tiền bạc...và trang bị cả những trò tháu cáy bẩn bựa của xã hội
    chuyện bố láo bố lếu của xã hội, 2 vc cũng nói trước mặt ông luôn

    đấy, vn như vậy, mời ông gia nhập
    thế rồi ông cũng gia nhập oách phết
    --- Gộp bài viết, 28/09/2022, Bài cũ: 28/09/2022 ---
    không sao đâu
    nhân nào quả đấy

    ăn quả xong
    lấy nhân gieo
    cây lại ra quả cho nhân
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.581
    E chỉ nhớ mỗi cậu bé Ký thôi bác Già ạ,
    bác cho vài gợi ý về cậu bé Ngọc đi bác :)
    7x với 8x dùng chung 1 bộ sách giáo khoa tiểu học, có khác chăng chỉ là 7x thi đại học khó hơn 8x thôi. Thế hệ 7x mà thi khối A có cái quyển 36 bộ đề ôn luyện thi đại học gì đó, lắm bài khó quá :)
    Thật, có vài đồng quỹ cũng lèo bèo mãi cơ, mà e toàn thấy bọn báo chí nhét chữ vào mồm phụ huynh.
    Giang-cư-mận lại còn đang tung hoa cái cô gì mà nhất quyết ko thu 1 đồng quỹ gì đấy, hay ho cái gì, ko có quỹ thì tỷ thứ phải duy trì hoạt động sao đây. Ko muốn đóng quỹ trường công nhưng muốn hè nóng nhễ nhại con ngồi học trong cái lò chắc?! Khó chiều con em các vị ấy thật.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.021
    cậu bé Ngọc cứu em cứu bạn xuống hầm
    leo lên leo xuống trúng miểng bom

    phong trào mũ rơm mang tên Ngọc
  6. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    26.699
    Trong trường hợp VN-Index không thể hồi phục mạnh trong ba tháng tới, cộng thêm không có các đợt niêm yết lớn thì đây sẽ là năm đầu tiên giá trị vốn hoá đi lùi trong một thập kỷ.
    Năm ngoái, giá trị vốn hoá sàn HoSE đạt 5,83 triệu tỷ đồng, tăng 43% và dẫn đầu khu vực ASEAN về tốc độ tăng trưởng vốn hoá. Đà tăng nóng của thị trường chứng khoán đã nâng số lượng doanh nghiệp có vốn hoá tỷ đô thời điểm đó lên 46, trong đó ba doanh nghiệp vốn hoá trên 10 tỷ USD.

    Thứ tư, 28/9/2022, 12:04 (GMT+7)
    Vốn hoá chứng khoán Việt Nam giảm 55 tỷ USD so với đầu năm
  7. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    Thú thực tôi không làm được như Bác Già. Tôi nằm trong số ae thế hệ cố sống cố chết học để mong thoát cảnh làm nông quanh năm thiếu đói. điều này đã ngấm vào máu mất rồi.
    thỉnh thoảng đọc thấy có người nói không cần tạo áp lực mà con họ vẫn học giỏi, thành công. Tôi rất ngưỡng mộ . Lũ con tôi ham chơi kinh khủng, cảm giác mình không can thiệp thì chẳng bao giờ chúng nó học.
    Cố gắng làm bạn với chúng mà khó quá, chrăng biết tụi nó nghĩ cái gì.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.581
    ah, rồi, e mang máng có trong sgk ngày xưa đó, chỉ là ko rõ sgk lớp mấy thôi,
    Gúc ra tìm lại thì tóm tắt người anh hùng thiếu nhi ấy như này...
    ------
    Tiểu sử liệt sĩ 14 tuổi Nguyễn Bá Ngọc
    (Nhắc để nhớ!)
    Nguyễn Bá Ngọc sinh năm 1952 tại xã Quảng Trung huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1965, khi đang học lớp 4B trường PTCS Quảng Trung, Ngọc là một học sinh chăm ngoan học giỏi và rất hay giúp đỡ bạn bè. Cũng năm đó giặc Mĩ mở rộng chiến tranh và cho máy bay đánh phá các tỉnh miền Bắc nước ta, chúng ném bom cả trường học, bệnh viện...
    Sáng ngày 4 tháng 4 năm 1965 đế quốc Mĩ cho máy bay bắn phá vào xã Quảng Trung, quê hương của Nguyễn Bá Ngọc. Bố mẹ đi làm đồng, Ngọc một mình đưa các em nhỏ xuống hầm tránh bom. Trong lúc bom đạn đang gầm rú, Ngọc bỗng nghe tiếng khóc bên nhà bạn Khương. Không quản nguy hiểm Ngọc ra khỏi hầm và băng mình sang nhà Khương. Bạn Khương đã bị thương nặng, hai em của Khương đang sợ hãi gào khóc. Ngọc vội lấy thân mình che chở cho hai em và dìu các em xuống hầm. Cứu được hai em nhỏ an toàn, nhưng Ngọc bị trúng bom bi của giặc. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng Nguyễn Bá Ngọc đã anh dũng hy sinh vào lúc 2 giờ sáng ngày 5-4-1965, khi ấy Ngọc mới bước sang tuổi 14.
    Tự hào về tấm gương dũng cảm quên mình cứu hai em nhỏ, thiếu niên cả nước đã học tập và làm theo anh hùng Nguyễn Bá Ngọc. Nhiều ngôi trường trong cả nước đã lấy tên anh, trong đó có Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
    ------
  9. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    có bài hát ngợi ca, ngày xưa hay hát " Anh lấy thân mình che chở cho bé em"
    Binh Yen, pndstock, 4season10 người khác thích bài này.
  10. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.913
    Dự chiều là ĐTC :-s
    4season, codienlanh, trabac5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này