Tản mạn về CPI và TTCK (35)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/10/2022.

8716 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 19:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 489809 lượt đọc và 2849 bài trả lời
  1. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    3.216
    1 SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHẬN THỨC:
    -"bọn âu mẽo nó truyền cho ta là cái vỏ bên ngoài, cái phần cứnt, cái công cụ nghiệp vụ Rủi ro, chứ cái lõi , cái tư duy, chúng ko có truyền,"=>Khẩu vị rủi ro mỗi quốc gia, tổ chức, cá nhân khác nhau. Chả ai truyền cho nhau được cái đó. Mà chuyền thành vớ vẩn nó tùy thuộc trình độ, nhận thức, kinh nghiệm, lứa tuổi...
    -"phụ thuộc vào các công cụ nghiệp vụ của Âu mẽo và TQ bởi nó ban cho chúng ta là Cấu hình Phần Cứng, là thứ muh nó thay đổi liên tục và chúng ta chĩ chạy theo đuôi nó hoài"=> Mỹ, UK, EU luôn đi đầu và đầu tư đáng kể bền bỉ vào công nghệ, đi trước thế giới cả thập kỷ, không thể không dùng ví dụ đơn giản IPHONE, MCBOOK vẫn là đỉnh về phần mềm. VN là nước nông nghiệp sao không ứng dụng nhỉ, Nhật mạnh thế mà cũng chỉ ứng dụng các công nghệ Mỹ , Âu vào đời sống đã thành công. Mà không ứng dụng không được- đi vay quốc tế thì cũng phải áp libor, sibo...; thanh toán phải qua Swift, Đầu tư phải theo các thị trường New York, London, Franfurt, Tokyo...., giá thanh chiếu hàng hóa cũng phải theo các thị trường này mà giao dịch mặc dù có là nhà xk gạo, cà phê, cao su nhất nhì thế giới... tóm cái váy lại là ÂU MẼO làm chủ cuộc chơi qua cái lõi công nghệ. CHINA và NGa đang muốn thoát đã xong đâu.
    -"Một nền kinh tế, Một XH một hệ thống quan hệ kinh tế, hành chánh dân sự hiện nay trong tâm thức cả XH, gần như chưa và không chấp nhận rủi ro! Kinh doanh và mọi thứ, tài chính và mọi thứ, nhận thức trong XH hầu như không có chổ cho việc Chấp Nhận Rủi Ro." => RỦI RO luôn hiện hữu vấn đề có nhận thức và có kế hoạch kiểm soát không hay thôi. VN tôi thấy có đấy chứ' TTg nói là vấn đề hàng đầu bây giờ là KIỂM SOÁT AN TOÀN HỆ THỐNG TÀI CHÍNH. Tức là ông ý nhận thức được rủi ro này và đang làm. / Thế giới đánh nhau, thiếu lương thực, năng lượng VN xuất khẩu tăng mạnh- ổn chưa- rút kinh nghiệm từ thực tế mấy cuộc chiến tranh của nước ta. Vụ SCB thì hồ sơ chắc củng cố vài năm nay rồi, bây giờ đưa ra kế hoạch dự phòng và kiểm soát các rủi ro này đã được lên trước cả quí trước.
    -VN có 1 rủi ro lớn nhất đó là RỦI RO ĐẠO ĐỨC - người quyết định đầu tư. Mà không chỉ VN Lemahn hay Credit Suisse cũng vậy thôi nhưng tinh vi hơn mặc dù có đầy đủ công cụ, qui trình, hệ thống quản trị rủi ro tương đối đầy đủ.
    viethanoi đã loan bài này
  2. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    21.411
    tôi vẫn nghĩ hiện tại nền kinh tế VN không đến nỗi khiến cho cp rẻ rúng đến thế, nhưng lại không lý giải nổi sao nhiều chủ DN cũng rứt ruột bán rẻ ( dù là bán bớt) phèo phổi của mình. Cho đến khi người ta đua nhau( lại đua nhau) thanh toán trái phiếu trc hạn. Nghĩ mà tội họ và cũng thấy thương mình. họ không happy thì mình nương vào đâu để mà kiếm chút lộc vương.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.993
    cụ thấy cái Rủi ro chính sách nó kinh hoàng chưa
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.162
    Bác thông cảm
    Tôi giả sử rằng
    Nếu tất cả các nhà đầu tư và chủ DN đều theo cách ấy
    Thì tất yếu, TTCK, nó hok còn là TTCK nữa rồi.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.993
    hâm
    thế nên
    tôi theo học ông bao năm và nhận ra rằng
    - TTCK vn không phải là TTCK
    - TTCK vn là mỏ vàng
    - TTCK vn không bao giờ sập đến mức bỏ đi, dân vn khoái cờ bạc lắm, lớp trước ngã, lớp sau xông lên đông hơn, không bao giờ hết gà

    12-18 tháng nữa lại hừng hực như chưa từng tan nát như nay
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.162
    Bác Già mến,
    Bác đọc kỹ muh chưa kỹ
    Tôi nói rồi
    1.Là Tập Đào Hố Chôn Mình muh hok hề biết
    2. Tập đào huyệt cho 1 Chính Thể Thống Nhất TQ,
    Chứ tôi hok nói Tung Của nó Sụp đổ hay die.... nó là nó, nó sẽ tồn tại để đối lập, nhưbg sẽ là 1 hình thù khác sau khi vào huyệt mộ to nhất lịch sử, như thời Hậu Tầng Thủy Hoàng vậy, tôi chỉ mường tượng vậy thôi.... chứ hok dự như bọn Âu Mẽo bảo nó nổ tung hay là sụp đổ... hok bao giờ, nhưng mồ chôn cấu trúc thể chế là có
    Bác hãy hình dubg các triều đại Phong kiến đều tung Hô: Hoàng Thượng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế
    Nhưng kết quả thì sao? Chưa được 1 phần của vạn vạn đâu....
    Và những ai, đế vương nào , cấu trúc thể chế nào còn tung hô như thế, thì bác cũng tự có thể dự đoán được kết quả theo dòng chảy lịch sử rồi.
    --- Gộp bài viết, 27/10/2022 ---
    Nhiều khi phải Hâm hâm thế, hok hâm thì hok viết được. Cụ thông cảm
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.993
    thế thì nói làm đếch gì

    cứ chờ đi 10-20 năm nữa là Tập với Pu sẽ chết hết
    chán cho cái ông bài tàu theo đám đông quá
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.551
    ka ka ka, hồi mà em tàu ngầm chưa dc duyệt ních cũng chăm đọc hết các còm của chệ @Binh Yen ,
    e nhớ có lần chị nói về trading khi tăng cổ, khi tăng tiền và rồi khi chốt thì số cổ của chị ấy gấp 3.
    Thực sự là truyền cảm hứng ghê ghớm! :)
    Và chệ ấy cũng chia sẻ rằng ban đầu chệ ko TA gì mà chỉ BA&FA, rồi sau chị ấy tự chỉnh lại và thấy rất ok.
    Phải nói rằng chính mấy còm của chị ấy thôi thúc em nhìn nhận lại TA. Đọc và theo đuôi học mót các bác trên này vỡ vạc ra ối thứ. Ka ka ka

    Em ko mua đâu, nếu thích thì em tìm cách mua cái như vậy bên nhà anh hàng xóm cho đỡ qua nhiều 'cầu'.
  9. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    Hiện tại chẳng ai bảo đảm cho mạng sống DN, chứ chưa nói đến đạo đức DN. Hiện tại ngắn gọn theo kiểu bác BMV thì thế này,

    Điều xấu nhất là DN sợ sẽ chết.
    Điều tốt nhất là các cụ sẽ sợ chết.
    Điểm cân bằng của tốt và xấu thì ra kinh tế và/hoặc CK


    o:-)
    Ai về nước lúc trước đều ngỡ ngàng trước Internet của VN vì VN nhập từ đầu nên thiết bị hiện đại và đồng nhất, chất lượng chuẩn hơn hẳn phương tây toàn thiết bị cũ và phải thay thế dần theo chu kỳ vốn.

    Sau vài năm thì VN lại thua dần vì chả thay đổi gì, các kế hoạch đều chỉ dài và dài hơn, chậm và chậm hơn nên tuy có lợi thế ban đầu nhưng rồi mất sạch

    Thế giới giờ có taxi bay nhưng VN vẫn đang phấn đấu có đường bộ hay metro trong 10-15 năm tới. CK mua không được cái máy trong 10 năm rồi và vẫn chưa biết ngày nào
    Last edited: 27/10/2022
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.832
    - Đúng ...
    - Ah... Mà không ...
    - Chúng ta đếm thử toàn nền kinh tế này có bao nhiêu DN ?
    - Có mấy DN đang "đua nhau thanh toán TP trước hạn " nhỉ ?
    *****
    Tôi đang ở phường x , thành phố y ... Hôm qua , phường của tôi mưa phủ trời . Cảm giác trời mưa , không đánh cầu được , ngại đi xa 1km để tắm biển ghê !!! Trời ảm đạm thật !!!
    Kịp sáng nay , nc đthoai với cậu bạn , hắn ở cách mình có 8km chứ mấy ... Rồi bạn khác ở tỉnh A ... Ở tỉnh B ... Trời ạ , Té ra 98% khắp quốc gia mình , lúc phường mình trời mưa hôm qua... thì hầu như cả nước tạnh ráo , trời trong , nắng vui !!! ( Thế có chết ko chứ lị ???!!! Thế mà cảm giác hôm qua lại không như sáng nay ?!!!) ~X(~X(
    ****
    Hic ...
    Cho nên một xóm có nhà cháy . Tôi hay nghĩ : Xóm ấy , phường ấy ... Dân chắc đang hoang mang ... Rất nên cảm nhận và chia sẻ .
    Nhưng chắc chắn , một hành khách đang ngồi máy bay , nhìn xuống ... Trời ạ ... Xóm ấy nhỏ như đầu đũa thế kia.
    *****
    Đối diện với một cái gì , tôi cứ tưởng tượng " Nếu mình được ngồi trên trạm ISS , cách tới 4-500km ... Nhìn về trái đất tròn vo ... Đẹp quá !!! Thì khói và lửa và bụi mù của trận đánh giữa Nga và UKR đang diễn ra dưới kia ... Trời ạ , té ra diện tích như cái đầu đũa ... Phải dùng kính viễn vọng ngắm mới được ... Phần còn lại của trái đất tròn vo xanh ngát kia ... Sao mà yên lặng thanh bình trong tươi đến thế !!! :D:D:-j:-j:-bd:-bd:drm2:drm3
    thuyquai29, luxor, linhdg13 người khác thích bài này.
    viethanoi đã loan bài này

Chia sẻ trang này