Tản mạn về CPI và TTCK (35)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/10/2022.

3349 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 04:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 468270 lượt đọc và 2896 bài trả lời
  1. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.913
    mabuvoyeu, FBVgiavanchuakhon thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Chả ai ép cả, nói chung, là 1 cái bẫy rọ, ai chui vào thì phải tìm cách tự chui ra.
    Chuyện kể rằng,
    Xưa ở 1 xứ sở thiên đàng nọ, dân chúng thiện lương nên hiền hòa, các công bộc của dân chúng cũng hài hòa, hài hòa phát ngán vì là xứ sở cận thiên tiên,nhưng tâm thiện lương sân si còn cõi ta bà, thế là ngứa ngáy tay chân, công bộc hok có gì mần thì đâm chán nên mới tạo ra cái bẫy...bẫy ấy tên gọi là của rẻ của dễ dàng, đó là của nợ tên là TP
    Ấy thế là các đại gia và công bộc cùng bắt tay nhau lùa cái nảo cái nào vào rọ thì lùa...Giống như trăng muh ăn no thỉ nằm 1 chổ vậy muh
    Đến 1 ngày, xứ xở ấy dậy sóng cái của nợ, nên công bộc thì có cãi vỗ tay báo cáo với Thượng Hoàng: thái thượng thấy đó, bọn dân láo quá, hok quản hok được....ấy thế là sai kính lác lăm le, dân chúng thì hoảng sợ như cõi thiên đường sắp sập... rồi kẻ thì a dua ...Nói leo, nói mách.... nói chung, thành 1 cái rất là bao trùm sự sợ hãi.
    Kết quả là Thượng Hoàng khen: ngon, quản lý vậy là tốt...
    Vậy là lính lác thì có việc để làm, đầy tớ có báo cáo để có đánh giá năng lực và thành tích, Thượng Hoàng thì gật gù hài lòng là lính lác công bộc chăm chỉ trình độ cao...quản lý vậy là nhân văn, hok chết ai muh..giữ được thiên đường ổn định, thế giới sắp chuyển từ thiên đường trần gian ta bà qua thiên đường tiên cảnh
    Chung qui cũng tại Tham và Vô Minh muh ra. Bởi những cái rọ ấy, người ta biết nhưng vì người ta nghĩ, người ta có sân sau, nhóm to nhóm nhỏ, chân vạc chống lưng , có gì thì bào trước hoặc là cái rọ ấy rọ kiển..
    Nhưng hok ai nghĩ rằng, cái rọ thì nhỏ, muh bẩy thì to quá, chui vào rách mịa luôn cái rọ , nên đành phải đâm toạt cái rọ muh chui ra
    Đầy tớ Người ta có cái để báo cáo, Thượng Hoàng có cái để khen, Ban bệ có cái gật gù, lính lác có cái để làm, dân tình có cái để hùa theo vỗ tay phỉ bán....
    Chỉ tội cái rọ bị xé toạt, nức toát
    Chỉ tội cái nhân tình thế thái và niêm tin cùng nỗi sợ hãi bao trùm, hok chết ai, nhưng, 1 sự tổn thất lợi ích toàn XH thiên đường hok ai đong đếm được và kéo theo 1 sự thụt lùi ước tầm 10 năm, 1 chu kỳ đủ để Thiên đường hòa nhập với thế giới Tiên Cảnh
    Tiếc thay, tiếc thay.... số phần cua thiên đường vậy sao?
    Last edited: 28/10/2022
    hp1828, Binh Yen, langtuxanh13 người khác thích bài này.
  3. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.913
    Nó ôm cả trăm xả ra có chục thì bình thường mà cụ, nếu nó tiếp tục xả vài chục nữa thì cần sợ :))
    Tun35, mabuvoyeuFBV thích bài này.
  4. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.610
    Bác Dũng THM quỹ đất vàng, dự án sang, tài sản riêng cũng là tỷ đô, chỉ có10k tỉ trái phiếu lộ hàng mà tới nay ko trả nổi
    Chị Lan VPH đất kim cương vị thế siêu cường, tỷ phú HK cũng phải chạy sang ngó sơ vị trí rót xèng, lộ ra ngoài cũng chỉ hơn 20k tỉ trái phiếu đen mà phải vào trại
    A Quýt Flc ông hoàng đất ven biển trọng yếu trải dài từ B vào N, cũng bí bách đến nỗi phải bán chui cổ bèo
    Tôi nghĩ vụ trái phiếu ko đơn giản như nhiều người nghĩ đâu ạ, phần nổi cũng chỉ như phần nổi của tảng băng thôi, và cái nguy hại là sự lắt léo của dòng tiền và nguồn gốc của dòng tiền, trái phiếu có thể ko lớn nhưng lại là dòng tiền nổi và phơi sáng một cái thì tự dưng tất cả tiền biến sạch luôn
    :-bd:-bd
    ltl98, langtuxanh, thuyquai2911 người khác thích bài này.
  5. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.913
    Những cái bẫy thường do chính mình tạo ra và con người ta thường rơi vào chính cái bẫy của mình lúc nào ko biết :))
    Ube989, mabuvoyeu, Autumn_Cloud2 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    căng
    Ube989, m_sieudn, mabuvoyeu3 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    quá căng
    --- Gộp bài viết, 28/10/2022, Bài cũ: 28/10/2022 ---
    đỡ căng
    FBV, Ube989, mabuvoyeu3 người khác thích bài này.
  8. ShenLong9119

    ShenLong9119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    3.052
    Vậy làm phó thường dân vẫn nhất phải ko anh ^^.
    Ube989, vietthaivp83, TatooGirl4 người khác thích bài này.
  9. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.921
    Bài viết quá hay không thể hay hơn nếu viết trong bối cảnh thiên đình và "lính lác" bằng "thiên lôi". Thiên lôi thì chỉ đâu đánh đó, bảo một búa thì đánh một búa,..., bất kể có "kinh thiên động địa" hay không?
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Nhất thì nhất Tâm hướng Phật thôi, chứ đã thấy rồi thì còn ở cõi đó thì còn trăn trở trằn trọc cũng vậy thôi
    linhdg, Ube989, TatooGirl5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này