Tản mạn về CPI và TTCK (35)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/10/2022.

3431 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 04:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 468270 lượt đọc và 2896 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    bi quá
    không có đức tin thì tâm bay loạn xạ, biết phật là ai và ở nơi mô, tin phật được không và sao lại tin phật????
    Gần nửa thế kỷ đốt đền chùa miếu mạo, rửa ráy lau chùi sạch sẽ não bộ con dân
    giờ toàn dân, não sạch như li như lau

    hiện đang đầu tư cái vỏ, nơi nơi xây đình xây miếu xây chùa xây chiền
    tiền vung tiền ném ngập mặt phật
    hông hiểu phật có thương mọi con dân như nhau hay có tý ưu ái cho tụi con nhang lắm tiền nhiều của cầu ra rả suốt ngày nơi cửa phật????

    cái quan trọng là đức tin, cần nhiều thế hệ cặm cụi và hướng thiện để đi về nơi phật tọa để có cái tâm hướng thiện với hướng phật
    đức tin là thứ khó diệt nhưng cũng khó để có
    thuyquai29, luxor, gadabong10 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Cõi Thiên đàng nên nhiều chuyện tíu lâm và kịch nghệ hay phết, tình cảm tiểu thuyết kinh tế lâm ly lê thê hay hơn phim Hàn và Hongkong nhiều
    Chỉ tội dân chúng cứ xem hay, tội nghiệp cho những kẻ vỗ tay rần rần như thỏa chí, nhìn thấy muh thật tội nghiệp...
    Người xem thì đông, người vỗ tay thì nhiều, kẻ viết thuê kể chuyện tam sao thất bổn lan truyền chóng mặt trên thế giới tiên cảnh càng làm thêm chuyện lâm ly kỳ bí.
    Rất huyễn hoặc và mê lỏng người.
    Người ta lại hok biết rẳng, mỗi sớm mai thức giấc, có cái gì đó vô hình ở tương lai như cáo gì vô định vô ngã thụt lùi....của những bước chân trẻ nhỏ, họ mường tượng ra điều mơ hồ ấy, nhưng hok lý giải được, tặc lưỡi trong đầu và Kệ Cha nó.
    luxor, hungl2020, bnw20066 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.422
    TTCK là TT ngoài phản ánh trước nền kinh tế nó còn là TT của tâm lý của niềm tin, mà những điều chưa xảy ra thì sẽ luôn mông lung nên tâm lý sẽ dễ bị thao túng là bình thường , ở đâu cũng vậy ( chỉ là mức độ ít nhiều khác nhau mà thôi) và chúng ta cần phải chấp nhận .
    Cho nên , với nhỏ lẻ kg nên đánh cược để có thể phải hứng chịu bão giông khi đài khí tượng đã bắt đầu phát đi dự báo dù có thể nó là ý đồ nhưng cũng có khi là bão thật .
    Do vậy , theo BY thì cứ chơi chiêu 50-50 bác trước để giữ vị thế và tâm lý , hạ hồi phân giải sau ạ . :D

    Ps:
    Thường chúng ta hay có khuynh hướng tư duy rằng khi một tin xấu đưa lên để khiến nhỏ lẻ sợ mà bán và ngược lại . Kiểu như muốn làm bể trái bong bóng cần phải thổi nó phình to hay muốn bán được món hàng giá cao cần phải mông má pr cho nó tốt lên và ngược lại , muốn mua một món hàng giá được rẻ thì cần chê nó và tìm những cái xấu của nó để bày ra . Điều này không sai tẹo nào.
    Cụ chủ @Vuthanhnguyen cũng từng có commnent về mâu thuẫn lợi ích giữa các thành phần trên TT . Nhưng mà , chúng ta cần nhớ một điều : ấy chính là THỜI ĐIỂM . Bởi vì : rõ là BBs phải bán và kg phải bán trong một hôm thì liệu ta có đủ tiền để mua đến cuối , cũng như khi tin xấu đưa ra là ý đồ muốn TT giảm để gom hàng , kết hợp với thành phần BBs bán đè giá và thời gian kg phải chỉ 1-2 hôm mà có khi hàng quý hàng năm thì ai bắt đáy khi giá đang rơi có mà tay đầm đìa máu hay vẫn ôm cp thì thiệt hại kg hể nhỏ .
    Khi tin tốt ra cũng vậy , kg phải ra một cái là để bán ngay mà có khi nó tốt hàng tháng hàng quý .

    Cho nên, như BY thường nói trước đây , nếu xác định nằm im thì thôi khỏi màng chi thế sự , còn lại vẫn là nên hành động ở những điểm đảo chiều và và nên là 1/2 như nói ở trên ( tức khi vừa bắt đầu) sẽ đỡ thiệt hại hơn nếu sai vì vẫn kịp sửa sai , còn như đúng thì bình an mọi chuyện . Chứ để lưng chừng sẽ rất khó quyết định và dù cho có quyết định theo hướng nào cũng đã bị thiệt và sẽ bị thiệt .
    Bộ muốn đền là được sao trời !:-P:))
    Lavici, hakillua, hainq47016 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Bi theo Triết Lý Phật hay Đạo Phật ( tôi hok biết phải dùng từ Triết Lý Phật Giáo, Hay Đạo Phật) nghĩa có
    của nó tôi hiểu là Từ Bi Hỷ Xả. Từ Bi này là Thương Xót Chúng Sanh, Chứ Không Phải Bi Lụy nhé Cụ Già
    Bi ở đây chỉ trạng từ của Ngôi 2, VD Cụ Già thương xót cho ai đó vì cái Chấp, Cái Tham, Cái Sân của Họ, thì từ đó là Bi, nó khác với Bi của trạng từ ngôi 1 là Chính Cụ Già Bi Lụy đau xót vì cái gì muh cụ thấy
    Cho nên, Bi có 2 trạng thái, vừa xót cho chúng sanh và lại thương chúng sanh.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Được chứ, Người nào chịu nhận thì mới đền chứ
    --- Gộp bài viết, 28/10/2022, Bài cũ: 28/10/2022 ---
    Ờ , Bác thay mặt tôi sữa lại thành Thiên Lôi đi hỷ, Cứ Tùy Hỷ.
    Ube989, TatooGirl, BiPham2 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    chịu
    tôi là loại lạc loài vô thần được tận 2 đời rồi
    bơ vơ đức tin
    nhọc nhằn lắm
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.918
    - Nhảy ra khỏi cái cõi Chứng Khoán Việt Nam vài giờ , thử xem nào cac bạn !
    - Ngao du chút ... Đi bằng Boeing tầm cao , hay trực thăng tầm thấp chút ... Còn không, thì Mô tô rong ruổi phượt cũng được ... Xem thử có phải XH đang bình thường tươi vui không ? Ngay trong những ngày lập Đông ?
    - Tảng băng nổi , băng chìm gì gì .. Thì lúc nào và ở đâu (QG nào) chẳng có ? Chỉ có điều ta đoan chắc rằng , nó chỉ tỷ lệ bé bỏng .
    Những núi băng lang thang vùng Bắc băng Dương ? Tiến lại gần ... Thấy kinh không ? To lớn không ? Kinh quá !!! Nhưng ... Lùi xa nó vài Km thôi ... Tốt nhất là bay trên 10km nhìn xuống cho đủ tổng thể. Thì cái núi băng kia bé tẻo tẹo , điểm xuyến nét đẹp cho Bắc băng dương ... ( Đó là chưa kể nếu trên trạm ISS , thì bức tranh lại càng tổng thể ...) .
    - Giới trí thức thường hay tự cảnh báo mình : Không tiến sát bức tường quá , kẻo nó che tầm nhìn tổng thể . Hãy lùi ra xa , xem TOÀN CẢNH , thì lúc ấy hình ảnh chúng ra sao ? Chiếm tỷ lệ gì !!! )
    - Có một bài nhạc hay dưới đây . ( Nghe thì dễ dãi thôi. Nhưng nếu với người viết nhạc thì sẽ tự nhủ : " Hay thật ! Làm sao mà nghĩ ra được những giai điệu , những chuyển âm giai lạ lùng , thiên tài đến vậy ??? " .
    Lại phải @};-@};-@};- cho cụ Phạm Duy !!!
    *****
    Last edited: 28/10/2022
    thuyquai29, Ube989, 4season5 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    GDP 8% muh bác gái bão TTCK phản ánh trước nền kinh tế....
    Đừng có bấu víu vào 1 cái lý thuyết muh bọn Tây nó viết ra từ thời 1919....1929 đến nay hơn 100 năm rồi, nay là 102 năm rồi đấy.... triết lý đó đã sụo đổ và thay đổi bởi 1 giải Nobel kinh tế được bọn Giẫy chết Chứng nhận hẳn hoi: Thị Trường CK không Phải là nền kinh tế!
    Như vậy, cũng bọn tây ấy, xưa thì nó viết:
    Thị Trường CK là Phong Vũ Biểu nền kinh tế, phản ánh nền kinh tế.
    Thế là cả thế giới cặm cụi chạy theo bọn chúng
    Rồi 100 năm sau đó, bọn chúng lại Viết: Thị Trường CK không phải là nền kinh tế chả liên quan đến nền kinh tế, nó được giải nobel đàng hoàng, hẳn hoi...
    Nói vậy, có khác gì phủ định cái muh bọn chúng nói cách đây 100 năm?

    Nó cũng khôbg khác gì câu nói Đắc Uyn: Khỉ, Vượn người là tổ tiên loài người
    Rồi bây giờ, Chúng bảo: Khỉ , vượn là vượn, người là người, chả liên quan nhau
    Tiên sư bố chúng láo toét, cả 1 thế giới cứ cắm đầu chạy theo nó, bảo sao nó giẫy muh hpk chịu die.

    Quay lại TTCK, Chúng ta lại cứ nói theo giáo trình, lý thuyết xưa nay, và lại cứ cặm cụi chăm chỉ đi theo dấu chân bọn giẫy hoài hok chết.
    Chứng với Khoán, Phong với Vũ biểu, Phản với ánh....
    GDP thì 8%, phản cái gì đây?
    --- Gộp bài viết, 28/10/2022, Bài cũ: 28/10/2022 ---
    Cụ Già nên Thờ Chính Bản Thân Mình
    Vì kiếp trước, Cụ soi ra cụ là gì, thì cụ thờ cái đó, muh cụ hok soi ra cứ thờ chính bản thân hiện tại
    Nhớ, chữ Thờ ở đây là thờ bằng ý niệm trong tâm trí. Tôi là Tôi, Tôi là Ai, Tôi Thờ Chính Tôi, Kiến Tánh Kiến Tâm, Tôi Tìm Tôi
    Thế đủ rồi. Ông Thần lớn nhất là CÁI TÔI. Cụ cứ thử thờ cái này xem.
    Lavici, PompeoV, luxor7 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    he he
    theo @FBV nên mới biết
    ttck đếch phải nền kinh tế kinh teo giề cả
    ttck là công cụ điều tiết tiền tệ như cây gậy của ha ri booc tơ
    luxor, linhdg, viethanoi6 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Đi bằng Trí Huệ thử xem cụ!
    Ube989, 4season, Vuthanhnguyen1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này