Tản mạn về CPI và TTCK (35)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/10/2022.

8132 người đang online, trong đó có 1014 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 468289 lượt đọc và 2896 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.651
    Cái này, anh nghĩ rồi và từng nói rồi
    Ai tu nấy ngộ hay là biết, mức độ khác nhau, hok ai nói với ai được điều gì, chỉ biết là từ Khi Phật, Chúa Ra đời, cả mấy nghìn năm nay XH loài người đều như thế, không một ai dám bác bỏ cả.
  2. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.036
    Em nghĩ dùng từ THỜ nó hơi to tát nên dễ dẫn đến việc bị hiểu chưa chính xác vấn đề.
    Có thể đó là sự quán chiếu vào trong chính mình chăng?

    Khi biết suy xét đánh giá lại bản thân, để xem lại những suy nghĩ hành động trong quá khứ - những thứ mà thể do trong lúc vội vàng nên mình hành xử chưa hợp lý - thì sẽ giúp bản thân hoàn thiện và trở nên tốt hơn.

    Tuy nhiên xem xét bản thân cũng là chuyện không dễ, cũng như có những điều từ bên ngoài nhìn vào sẽ khách quan hơn í ạ.
    Đồng thời cũng cần biết chăm sóc thật tốt cho bản thân nữa. Mình sống tốt thì sẽ làm được nhiều việc tốt, giúp được cho nhiều người, lan tỏa được năng lượng tích cực.

    Cứ tốt lên từng chút một là thành công rồi, quan trọng là có ý thức sửa mình, phỏng ạ (câu này em bắt chước bác Già)
    HoangDung2008, Ube989, 4season4 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.651
    Quán Chiếu thì chỉ có trong thiền định.
    Còn Thờ thì đặt ngay trong tâm thức.
    Quán chiếu, nó chỉ có khi thiền
    Còn Thờ, trong tâm thức rồi, thì luôn hiện hữu bao gồm cả quá khứ hiện tại vị lai.
  4. Trump2019

    Trump2019 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/06/2019
    Đã được thích:
    2.193
    Em đây, bác Hổ nhắc nhở gì em vậy :D
    Ube989, FBV, 4season1 người khác thích bài này.
  5. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.036
    Thiền được trong mọi lúc mọi nơi mà anh, trong lúc ăn lúc ngủ, trong từng việc mình làm, làm việc gì chú tâm vào việc đó thì cũng là 1 trạng thái của thiền, ví dụ như bây giờ, trong giây phút này em đang thiền chứng nè hi hi
    Ube989, FBV, Vuthanhnguyen1 người khác thích bài này.
  6. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.626
    Nghe các cụ nói chuyện tâm linh, trí đức, Thần Thánh tánh...dân kỹ thuật, cày cuốc, vô thần....hoa cả mắt, xoắn não, nghe chú Vu cf chắc cũng xoắn thế là cùng...(kiến thức hẹp tranh luận cứ pai sọt gg mệt vã...)
    ...ttck thôi, mà cũng đừng húng quá...bà mịa đang nóng ruột 3.4ng rồi mà NH (stb) vẫn chưa có nguồn giải ngân...
    Tới hạn đáo hạn 1 gói đã có sẵn tiền nộp vào để chờ giải ngân trả tiền hàng mà chờ khốn khổ.
    Thèn nào cũng kẹt nộp vào mà ko lấy ra thì chết cbnr còn gì. Thôi đành ko nộp chấp nhận mất điểm đánh giá còn hơn là mất hàng, mất việc!
    Lạc quan cho sxkd đc không?
    Có liên quan ttck ko các cụ?
    (Ps thêm: tôi khá vô thần nhưng thật sự thích lên Chùa. Nhân sự hiện hữu của nhà Chùa tốtxau ko đánh giá chỉ thích thì lên viếng Chùa, Phật, thế thôi...có nhiều cái cug ko tin lắm nhưng qtrong j đâu nhỉ)
    Last edited: 28/10/2022
    hakillua, CMMC0508, luxor8 người khác thích bài này.
  7. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.685
    Ngươi Vô Thần ko có nghĩa là ko tìm hiểu các Đạo Giáo khác. Nhu bản thân Tôi cung tin Phong Thuỷ, Phật , Chúa …. nhưng mục đích cuối cùng là để Giải Quyết cái nhu cầu của mình mà thôi .
    TatooGirl, FBV, Ttkh194 người khác thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.809
    Chuyện kể rằng: có một thường dân nọ gặp phải chuyện vô cùng khó khăn, vô phương giải quyết. Thường dân tìm đến một ngôi chùa cổ để xin các vị Bồ Tát phù hộ độ trì cho tai qua nạn khỏi.
    Thế nào mà lại bắt gặp một vị Bồ Tát đang chắp tay khấn cầu ngay trước bức tượng hoạ hình chính Ngài./
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.651
    Tôi lấy 1 VD nho nhỏ về áp dungt thờ Cái Tôi cho cụ già thấy rất vi diệu và hiệu quả kinh tế XH
    Ví dụ đất đai cha ông ta sau 1975, thì xuât hiện 1 thuật ngữ là: Đất Cấp Cho Hộ gia đình.
    Ví dụ như 2 vợ chồng, sống nhau, được cấp đất, lúc cấp thì 2 vợ chồng nọ ở Hà Tây gần Hà Nội Khi Xưa, chí thú làm ăn, tạo lập tài sản đất đai.
    Đùng cái, sinh ra 8 đứa con
    Lo bòn rút cày cấy, cho ăn học, lớn lên, đứa thì lấy chồng tây âu mẽo, đứa làm bác sỹ HN, đứa Kỹ sư SG,... sanh con đàn cháu đống, đứa còn lại cày cấy mảnh đất cha ông để lại.
    Đùng cái, Hà Tây ghép ngay Hà Nội, gần 1 mẫu đất ấy tự dưng thành của báu, nếu đem định giá thì bằng tổng giá trị tài sản 8 gia đình các con cái háu chắt gọp lại.
    Mọi sự bắt đầu từ đó
    Thế là, chỉ vì thay vì thờ Cái Tôi, thì đem ghi Cái Hộ chung chung, khổ thay, cái hộ ấy, khi cụ ông chết đi, Cụ bà hơn 90 tuổi ấy lặn lội khắp nơi kêu gào gọi con cbau1 cjit1 chắc lại để xử lái khối tài sản của báu do Cái Tôi tạo ra ấy....
    Chuyện cụ thể khỏi nói ra đây, nhưbg cụ già hãy hình dung mức độ phức tạp của nó
    Về phía các anh cán bộ hay phòng Công Chứng giờ cũng phải thậm thò muh hok hiểu nỗi khi mần cái hồ sơ đúng sai cũng đếch biết thế nào

    Thế là, Thay vì Thờ Cái Tôi, Mỗi Con Cháu Nỗi Đóa Tôn Sùng Cái Tôi....nát bét ra....
    Chuyện hài tiếp là Cụ bà già trên 90 ấy uất quá lăn đúng ra, thế là phức tạp thêm phần thú vị
    Thôi, hok kể nữa
    Tôi khẳng định, Phải Tôn Thờ Cái Tôi, để Khỏi Mang Cái Tội.Cụ Già Phải Biết Lắng Nghe Điều này, vì hok dễ gì muh Thấy hay Ngộ ra đâu.
    Và rồi đây, những sai lầm ấy, Do không thờ Cái Tôi , nên cụ sẽ thấy, đau thương còn dài dài và hok có gì có thể sửa chữa được quá khứ.
    --- Gộp bài viết, 28/10/2022 ---
    Chuyện Súc Tích, Ngắn Gọn, Hay nhất từ đầu tháng đến nay anh đọc được .
    Autumn_Cloud, linhdg, TatooGirl4 người khác thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.023
    vẫn lỗi ở thằng dân hết
    từ từ rồi sửa
    --- Gộp bài viết, 28/10/2022, Bài cũ: 28/10/2022 ---
    he he
    bác vô thần giống tôi

Chia sẻ trang này