Tản mạn về CPI và TTCK (35)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/10/2022.

5706 người đang online, trong đó có 525 thành viên. 18:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 468314 lượt đọc và 2896 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.713
    Nấu bánh tét đón tết hử cụ?
    Quay lại thời bao cấp, củi đó nấu bánh tét hử? Cụ thật thích ăn bánh tét nhỉ? Thấy khoáy nói vụ này
    Autumn_Cloud, TatooGirl, Ube9891 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.035
    bác Thật ăn tết to quá
    Autumn_Cloud, TatooGirl, Ube9892 người khác thích bài này.
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.970
    Tết năm nào cũng có bánh chưng bánh tét , người thân cho lòng vòng lẩn nhau ,, trong các búp phê chay của chùa mình thường chọn món bằng nếp , những món này mình thấy ngon hơn ở các nhà hàng sang trọng còn các món chè ở chùa cũng thấy ngon hơn
  4. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.278
    Phát lỗ bác @m_sieudn ạ, tình hình này sang năm ko được 500 xu mà chỉ đuợc 10% giấy thôi. Năm sau nữa mà vẫn kém thì khéo chỉ được 5% giấy.
    Giá 16-17 mà 10% giấy thì lại thua NH.
    Gặp tình huống này bác có cut chuyển sang mã khác khả quan hơn ko, hay vẫn cầm và tin vào DN.
    Em có cầm dài nhưng khi mà DN nó ko đi theo xu hướng tích cực thì thường là e chốt ngay nếu nó chỉ chuyên chia giấy.
    Clara21, Autumn_Cloud, 4season10 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.713
    Tiếp nhé:
    Ăn xong bụng đầy
    Một đống bầy nhầy
    Thực là lượng lậu
    Ăn hoài hok thấu
    Tiêu cả giang sơn
    Vì món lương lậu
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.713
    Kỳ lạ, hum qua sen tím giữa mùa đôbg, nay sen tái giữa mùa đông
    Họ sắt thép cũng thú vị nhỉ
    Clara21, Autumn_Cloud, hainq4706 người khác thích bài này.
  7. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.655
    Kkk...ko theo đầu đuôi cụ trẻ đừng kẹt vào.
    Nghiến phát là nhão nhoét.
    Vô thần hay có đức tin cũng nên linh động rộng mở chút.
    Hàng xóm bên trái nhà tôi có thèn tên Chuối. Gần nửa đời người hắn từ nhỏ chỉ theo đạo A, thờ ông B. Hắn ít kết thân, hầu như chỉ đi làm về rồi im ỉm trong nhà. Một ngày nọ thèn Chuột hàng xóm bên phải tôi nói với Chuối
    - Ê mày sống cái vẹo j mà giờ cái gì cũng ko biết, ko chơi. Sống khác nào đn! Cuối tuần đi PQ đập phá vs tao, mở mang đầu óc...
    - Kệ mai mốt kiếp sau ngài B sẽ cho tao sống trên cõi mơ...còn mày, hà hà, mày cực lắm nghen con...Mà thôi, đi cũng đc nhưng đừng rủ thèn 19 (bó tien sư nhà chúng nó!)...Chuối đáp cứng nhưng cũng nhận lời Chuột.
    Vì chơi bạn bỏ bạn (ko rủ 19) Trời phạt! Ca nô 2 thèn bị sóng đánh chìm dần. Vớ j nổi là đu nấy. 2 thèn đu đc 1 cái can rượu rỗng, dập dềnh dập dềnh...Chuối nhắm mắt đọc kinhA, chặp lâu ngài B hiện ra (thèn Chuột ko thấy)
    - Cứu con, cứu con B ơi!
    - Rồi, tý tao cứu.
    Một lát sau có thuyền cá chạy ngang đưa tay ra cứu. Chuột hồ hởi leo lên, Chuối ko lên hắn nghĩ có phải B cứu đâu phải chờ Ngài vậy...
    Đuối sức chìm lỉm...Chuối thấy đứng trước cổng Mơ có Ngài B đang ngồi soát hs.
    - Con thờ Ngài mấy chục năm rồi sao Ngài ko cứu con?
    - Ơ tao bẻ thuyền cho chạy ngang mà mày ko lên à? Ngài B giật mình nói tiếp - Thôi thế thì xuống anh Diêm đi con, đầu óc vậy sao có việc trên đây đc.
    Rồi Ngài phất tay Chuối bay vù, bất tỉnh...Quờ tay rán mở mắt xem địa ngục là thế nào...
    ...
    - Bố thèn tham, 2 cây Ce rồi còn ko chốt. Đao mà mày cứ làm như úp chén hả con? Uống cf mà cũng ngủ đc, làm như đi bia vịn ấy..
    Ối dồi ôi thèn Chuột, phải ôm hun nó một cái, cơ mà xong atc rồi chốt chiếc mịa gì nữa!!!
    Hết phiên cuối tuần zui ze Bơ nhé!
    %%-%%-%%-
    Last edited: 28/10/2022
  8. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.278
    Em lại mới học mót được gọi là phân phối giá đáy hay tổng xả.
    Rơi kinh quá.
  9. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Nhân chuyện nói về ghi hay không ghi, tôi tặng bác truyện hài

    Lịch sử hót-boi

    Chính sử chép rằng năm 1226, khi Trần Thủ Độ lật đổ nhà Lý để lập ra nhà Trần, hoàng thúc Lý Long Tường đã mang long bào và thanh thượng phương bảo kiếm từ đời Lý Thái Tổ chạy ra biển Đông, sau nhiều ngày lênh đênh đã cập vào một bờ biển hoang vắng của Cao Ly, hay Hàn Quốc ngày nay (đoạn này có tiếng nhạc “Nâu-bo-đi” của Goăn-đơ Gơn nổi lên).

    Hoàng thúc Lý Long Tường mở trường dạy dân Cao Ly võ thuật, thi ca, góp công đánh giặc Nguyên Mông, sau này trở thành ông tổ của một nhánh họ Lý (Lee) tại Hàn Quốc. Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, Lý Thừa Vãn (Lee Seung-man) cũng tự nhận ông là người Việt.

    Như vậy, hoàn toàn có khả năng những cao nhân họ Lý thuộc K-biz ngày nay mang trong mình dòng máu Việt. Có thể kể đến Lee Min-Ho, Lee Byung-Hyun, và rất nhiều Lee Cốc-chén gì đó khác, nhưng các anh Lee này thường có các đặc điểm chung là cơ bụng 6 hoặc 8 múi, ánh mắt buồn xa xăm, thân thủ cao cường, mặc đồ hoặc không mặc đồ đều có thể khiến nhiều cô gái trẻ Việt Nam trở nên tâm thần điên loạn, kinh mạch tắc nghẽn, oai lực vô cùng đáng kinh sợ.
    [​IMG]
    Theo nhiều nghiên cứu, chưởng pháp của anh Lý Bính Hiến (Lee Byung-hun) được phóng ra từ rốn

    Đây là một vấn nạn xã hội ghê gớm, khiến rất nhiều hộ gia đình rơi vào thảm cảnh: con gái ngồi hú hét cùng anh Lee Dong-hae của nhóm Xúp-pơ Du-ni-ồ ở một phòng, bà mẹ ngồi sụt sùi xem “Thợ săn thành phố” có anh Lee Min-ho yêu thầm cô Kim Na-na ở phòng khác, trong khi ông bố lại đang tận hưởng bộ phim “G.I Joe” có anh Lee Byung-hun múa kiếm sáng loáng bằng hình ảnh độ nét cao. Đường phố Hà Nội trở nên vắng lặng. Những chiếc lá vàng rơi buồn nghiêng trong gió. Cụ Rùa ngóc đầu đớp nước trong cô đơn…

    Để đi tìm câu trả lời cho vấn đề này, phóng viên chúng tôi đã tìm đến Quắc Cần Câu, một nhà ngoại cảm có khả năng nhìn xuyên qua chai cồn để thấy mọi vấn đề của thế giới. Sau khi ngắm kỹ chai Vodka Lò Đúc quý có tuổi thọ 20 năm, ông Câu cho biết: “Vấn đề hết sức đơn giản, họ Lý ở Hàn Quốc có thiên hướng trở thành hót-boi là vì một hành vi trả thù trong tiềm thức”.

    Theo ông Quắc, do họ Lý ở Hàn Quốc có gốc gác từ Việt Nam, nên có thể coi những anh hót-boi kể trên là con cháu của Lý Thông. Đây là một thân phận đặc biệt đáng thương trong lịch sử Việt Nam: sinh ra trong một gia đình giàu có, có trí tuệ xuất chúng và nhiều phẩm chất quý giá để tồn tại trong xã hội như chọc gậy bánh xe hay ném đá giấu tay, nhưng anh Thông lại mang kết cục bi thảm vì dám cạnh tranh với một hót-boi cơ bụng 6 múi tên là Thạch Sanh.
    [​IMG]
    Hót-boi Thạch Sanh được cho là cảm hứng để Kim Dung viết “Anh hùng xạ điêu”

    Sách chép rằng Thạch Sanh cao to đen hôi, cơ bắp cuồn cuộn, thể hình mỹ mãn, thường đóng phim hành động độ nét cao, có khả năng chơi nhạc cụ tích tịch tình tang, hoàn toàn không thấy nói đến việc hút thuốc, uống rượu, chơi chứng khoán hay có tý trí khôn nào, đặc biệt giống với những dòng viết về các anh hót-boi họ Lý bên Cao Ly trên các báo Mương 14 hoặc Việt Nam Tàu Nhanh hiện nay.

    Rất có thể bởi Lý Thông thất bại trước Thạch Sanh, trí tuệ thất bại trước nhan sắc, nên họ Lý ngày nay mang thiên hướng trả thù bằng việc tự biến mình thành các hót-boi. Cho đến nay, chân lý do Thạch Sanh vạch ra vẫn là chân lý: bụng 6 múi vẫn hơn não 2 múi.

    Để giải quyết vấn đề này, theo ông Quắc, chỉ có một giải pháp là Việt Nam cần tự phát triển thế hệ hót-boi của riêng mình. Tiếc rằng, nhiều dòng tộc tinh anh của nước ta, như họ Thủy, họ Sơn, họ Sọ, đều đã mai một.

    Trong khi đó, tại Quốc hội kỳ này,
    [​IMG]
    ....., đang thảo luận về chuyện ghi lại nơi sinh vào hộ chiếu sau khi vừa bỏ vào tháng 7/2022.


    >:D<
    Last edited: 28/10/2022
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.821
    :D:D:D Dạ, cụ Ttkh^^
    Chúc cụ cuối tuần vui vẻ ạ! @};-%%-
    Phía trước đỉnh cao luôn là vực thẳm.
    Hem biết đã dưới vực thẳm chưa :-?
    Last edited: 28/10/2022
    Clara21Autumn_Cloud thích bài này.

Chia sẻ trang này