Tản mạn về CPI và TTCK (35)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/10/2022.

3304 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 06:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 468183 lượt đọc và 2896 bài trả lời
  1. sttsg

    sttsg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2014
    Đã được thích:
    2.439
    Đêm nay fed tăng lãi xuất 0.75 % và phát tín hiệu nâng lãi xuất lên 4.6% là bình thường trong dự đoán mà nâng lãi xuất 0.5% và chỉ dự định nâng lên 4-4.25% hoặc dự định nâng lãi xuất lên 5% là bất ngờ lớn, có thể gây tăng hoặc giảm mạnh.
  2. vuonglaanla

    vuonglaanla Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2021
    Đã được thích:
    4.694
    thế là tăng bao nhiêu tốt vậy bác
    TatooGirl, Motngaymua2020, FBV1 người khác thích bài này.
  3. RickyZ

    RickyZ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2021
    Đã được thích:
    350
    E còn trẻ chưa trả qua giai đoạn đó, bác chia sẻ để mở mang kiến thức với, thanks bác
    TatooGirl, Motngaymua2020, FBV1 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    Giờ đã qua gần một tháng ngày giỗ cụ Bùi Giáng . Sực nhớ , post lại bài viết đã khá lâu - Trong một dịp đúng ngày mất của ông ta - Gợi lại vài kỷ niệm xa lơ xa lắc ...
    *****

    Hôm nay ngày 7/10 ư ?
    Đúng 19 năm trước , ngày này, ông Bùi Giáng ạ , ông ra đi .
    Để ghi dấu một ngày nỗi niềm , tôi chẳng biết làm gì hơn , là trích lăng xăng lẫn lộn giữa những khổ thơ của ông với những lời cà kê dê ngỗng mà dạo trước tôi viết về ông , một vài mẫu kỷ niệm ngắn ngủi với ông thuở còn sinh viên ngơ ngác ...
    Của ông :
    .
    “ Từ giấc ngủ mùa xuân tôi bước

    Thu miên man ở trước mặt chào

    Vần thơ tim máu nghêu ngao

    Hùng tâm nửa chặng chiêm bao giật mình

    Từ giấc ngủ nín thinh tôi bước

    Họ và tên tôi khước từ luôn

    Mùa xuân hạ tứ buông tuồng

    Diện tiền viễn vọng cội nguồn sau lưng " -BG -
    .

    Của tôi :

    Lần nọ , tôi viết cà kê về ông , có mấy câu :

    "... Nhạc thì cũng từ tự nhiên thôi

    Hồn nhiên , ngôn ngữ nhạc tô bồi ...

    Lau chùi , dè dặt ... ngôn ngữ úa ...

    Sảng khoái , tha hồ ngôn ngữ trôi ..." . -VTN-
    .

    Cho nên , tôi tặng riêng ông tiếp mấy câu này :
    .

    " Đời thường , ngôn ngữ thị phi

    Thi nhân , ngôn ngữ khác gì cuộc chơi

    Thánh nhân , ý ngụ răn đời

    Thi nhân , xúc cảm thốt lời tâm can

    Chạnh lòng dâu bể đa đoan

    Cảm thương thân phận nghiệt oan kiếp người.

    Lẽ thường tự cổ người thơ

    Hân hoan vô cớ , bâng quơ nỗi niềm ..." -VTN-
    .

    Tôi khoái mấy câu này của ông quá đi mất :

    "...Em hỏi mãi tuy biết lời đáp lại

    Chẳng bao giờ thỏa đáng giữa đời câm

    Em ngó mãi những chiều về trở lại

    Mang những gì về trong cõi trăm năm...” - BG -
    .

    Năm 1983 , Lần nọ , cụng một ly bia hơi , ông bảo với tôi sang thế kỷ 21 người ta bắt đầu đọc và hiểu thơ của ông . Ngày đó , cách đầu thế kỷ chưa tới 20 năm , mà nghe câu nói , tôi thấy như sẽ còn xa lắm . Giờ thì hơn một thập kỷ rưỡi thế kỷ 21 rồi . Tôi e diễn tiến tâm lý và tư tưởng của đám đông đã không như ông nhận định .

    Chao ơi , hơi khó nhận ra

    Phải chăng thế giới Ta bà thấp te ?

    Trần tục nói , trần tục nghe

    Lời cao cả bỏ sau hè buồn tênh

    Nào đâu minh triết mông mênh ?

    Nào đâu thánh nhạc khóc vênh phận người ?

    Mốt mai hay đến bao giờ

    Trần gian được sống trong thơ thuở nào ...? -VTN-
    .

    Nhưng thôi .
    Cứ mở món quà của ông ngay trong dịp kỷ niệm ngày mất ( Hi hi ... ngày dương , chứ không phải ngày giỗ ...) , để cảm cái tuyệt vời từ tư tưởng và ngôn ngữ Thơ, rất mực Thơ Thẩn của ông :
    .

    “ Tặng vật của ngàn năm

    Đi về trong sương tuyết

    Phân phối đêm trăng rằm

    Dàn chia trời mắt ngước
    .

    Lãng đãng bóng xa trôi

    Khép mở liễu thông đồi

    Nhành Lê bên cửa rụng

    Rừng tía giữa khung đời
    .

    Mùa hoa đầu đi biệt

    Kỷ niệm đầu lãng quên

    Nhành Sim đầu phai lục

    Tường Vi nhạt bên thềm.” -BG-


    Xin dành mấy phút để Tưởng nhớ !!!@};-@};-@};-@};-@};-
    Ube989 đã loan bài này
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    Theo trí nhớ của tôi , @Binh Yen cũng vài lần post những khổ thơ của Bùi Giáng rất đặc sắc . Có vẻ BY cũng thích thơ ộng ta ?
    Vậy Post và bài tâm đắc cho dzui ... Cho nhẹ nhàng không khí ... Tản mạn ...
    Lập đông rồi . Vẫn còn những cơn bão xa , khiến trời cứ chùng chùng nằng nặng nhỉ ?
    Chợt nhớ hai câu của Huy Cận thật dễ thương :
    " Tai nương nước giọt hiên nhà
    Nghe trời nằng nặng nghe ta buồn buồn " . @};-@};-%%-%%-:bz:bz
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.546
    Đấy, làm con buôn, chăn dắt khách khứa mất công lắm bác Già ạ,
    và chăn dắt mãi rồi tới khi nó hoạnh họe chịu hết nổi chỉ muốn xiên khách là vì thế,
    người đi buôn chỉ biết ôm đầu kêu trời, tôi đã làm gì mà gặp bọn khách hãm như vầy nè :)):))
    HoangDung2008, Ube989, zug5 người khác thích bài này.
    gadabong đã loan bài này
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.579
    Bùi Giáng nay ứng trần bảo: Nay ngày tốt, Mua ngon, tất tay cái lớn cái bé luôn. Mua đi nhé
    --- Gộp bài viết, 03/11/2022, Bài cũ: 03/11/2022 ---
    Bác nghe từ này chưa: Buôn Lầm!
    ChuBeChanTrau, hainq470, Ube9897 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    Ngày có tốt không ? Thì @HongCK , @Binh Yen , @4season ... nói mới tin .@};-@};-@};-
    Còn chuyện Mua thì đúng rồi ! Quá đúng luôn !=D>=D>=D>
    Dzí dụ , nếu Tách CK VN hiện tại ra khỏi cái vùng miền của chữ kinh tế và tài chính : Còn để lại cái cõi ấy Startup thành lập DNSX , Vàng , ngoại tệ, BĐS , Gửi TK , tiền số v.v... Thì cái thằng CK VN nó dám vỗ ngực tự xưng , he he... " Tớ đang rẻ nhất ! Nếu các bạn không tin thì các bạn cứ lấy chính mình đi so với những nước còn lại ... dzí dụ anh Vàng thì so với các anh Vàng trên thế giới ... Chị Tiết kiệm thì so với các chị tiết kiệm trên thế giới ... Chú BĐS thì so với các chú BĐS đồng dạng trên thế giới ... Kể cả các em thiếu nhi - tức các thành tố nho nhỏ - như Xăng dầu chẳng hạn , nếu muốn so thì cũng xung phong so thử xem sao ? Chứ cứ ngồi im , tự cô lập chính mình , ko biết so sánh chi cả ... Thì biết đâu là giá với chả cả ? Biết đâu là chi phí cơ hội với hiệu quả của tiền nên về đâu ? Biết đâu là đắc với chả rẻ ? ..."
    He he... Cái ngoặc kép vừa rồi là cái chữ CK VN nó tự nói chứ hông phải tui nói đâu nhé !
    Nó còn nói thêm : " May quá , bối cảnh, và niềm tin mung lung giúp tui rẻ nhất . Đến mức Cứ bốc xác suất hú hoạ 5 mã bất kỳ rồi nằm im . (Tuy hú hoạ thế là Pán tệ nhất ). Thì cũng vẫn hơn là hú hoạ với các thành viên còn lại trong cõi kinh tế ..." . :D:D:D:-j:-j:-j@};-%%-
    Last edited: 03/11/2022
    Binh Yen, luxor, HoangDung200811 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.579
    Tốt, ai bán hay mua đều tốt, tốt nhất là mua.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.953

Chia sẻ trang này