Tản mạn về CPI và TTCK (35)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Oct 12, 2022.

2953 người đang online, trong đó có 1181 thành viên. 16:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
    1. Huyện Thuê = Huệ Thiên, Bút Danh của An Chi
    2. Kiến Thức, Trí Thức: Giống muh hok giống bởi chữ "thức", Không giống muh giống cũng bởi chữ " Thức"
    3. Học Giả
  2. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 18, 2022
    Likes Received:
    37,284
    Tưởng Huyện thê là Bà Huyện Thanh Quan chứ:D
    FBV, Clara21, TatooGirl and 3 others like this.
  3. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 6, 2002
    Likes Received:
    30,874
    Cảm ơn @binhyen nhé.
    Mình nhìn mọi chuyện luôn nhìn cả 2 mặt tốt / xấu. Có điều, XH nhiều người hoàn toàn chỉ nhắc đến mặt xấu, nên mình cũng không muốn nhắc đến nữa, vì nó chỉ làm lan tỏa năng lượng tiêu cực. Nếu chúng ta nhìn cả các mặt tích cực, ví dụ như thu nhập ở các hộ gia đình (tính bằng $, phản ánh quá GDP đầu người) đã liên tục tăng trong 30 năm qua, thì những cái xấu đang tồn tại sẽ chỉ là những thứ quá độ, chắc chắn phài có, và sẽ được hạn chế, kiểm soát dần khi XH phát triển lên tầng cao mới. ( ví dụ tỉ lệ ép uống rươụ bia trước khi lái xe chắc chắn đã hạ đi nhiều , lái cổ phiếu thì được :)) )
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    11,658
    Đối ý thôi nha GS ^^ Khó quá đi! :eek:

    Xưa, một chàng trai, yêu thật, nhẫn kim cương giả.
    Nay, ngàn cô gái, yêu giả, nhẫn kim cương thật.

    Người sáng tác bài “Nhẫn cỏ cho em” nhạc sỹ Vinh Sử cũng thành người thiên cổ cách đây 1 tháng rồi ạ!
    FBV, 2TDN, phiphuong69 and 8 others like this.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,313
    Về vde show diễn e trùng view bác Thật, làm ăn kinh doanh mà content quá chán ngán, nhai đi nhai lại, xong lại tưởng mình chúa lắm là hỏng rồi. Còn kiểu chị Kỳ trong em chị chỉ là level giải trí, quan điểm của chị í kệ chị í thôi :)
    E nghĩ ko thể ước lượng đội ngũ doanh nhân qua mấy cái giải này nọ và qua sự "trăn trở" của bác gì gì kia đc :)
    E thấy thực tế là đội trẻ nó rất năng động, nó làm các việc trong khả năng, có đam mê nhưng cũng rất thực tế.
    Nhiều doanh nhân khá bự họ làm thực lại chẳng bao giờ màng đi tới mấy cái lễ trao giải này nọ, nếu phải đi, họ sẽ đẩy bác phó nào đó hoặc 1 bác có chức danh oách oách đi thay chứ họ ko có hứng xuất hiện :)
    Mấy bác tén sĩ kte suốt ngày ngồi phòng kín nói nghe rất chán anh FBV ạ :) Bác kia "trăn trở" cái gì kệ xừ bác, thực tế nó vẫn âm thầm sôi động :)
    Cá nhân mình lại ko thích XQuynh và bác Vũ, rip họ, nhưng mình ko thích họ.
    Nếu có quyền, các bài thơ của XQuynh mình sẽ ko đưa vào sgk cho học sinh học và ca tụng cái thứ tình êu rởm rít ấy đâu, mình nể cô Tố Uyên và anh con trai cô ấy. he he, chỉ là quan điểm cá nhân, tiện mồm thì bày tỏ thôi nha, he he
    FBV, TatooGirl, Ttkh19 and 8 others like this.
  6. VINHDANH

    VINHDANH Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 7, 2020
    Likes Received:
    355
    tuần sau chắc có tí khởi sắc các cụ nhỉ, chờ đợi mãi rồi
    TatooGirl, FBV, mabuvoyeu and 3 others like this.
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    11,658
    Hihi, em đang nói đến thế hệ nhà thơ mà đẻ ra thế hệ 68-72 mà bác Già nói ấy. Những người phụ nữ vất vả, cáng đáng hết thảy kiêm trụ cột gia đình để mấy ông chồng nhà thơ yên tâm sáng tác nên mới có cái câu vợ tui dở dại dở khôn…
    Haha… bác Già tếu lắm :))
    Đi ngủ thôi chị Clara^^
    Ngủ ngon nha!:xo:-)o:-)
    FBV, TatooGirl, Ttkh19 and 5 others like this.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,313
    Ừa, hiểu Ube liên tưởng thế nên mới thòng từ “tiện mồm” vô đó đó :) Vì chợt nghĩ cô Quỳnh ko thể nào điển hình cho tuýp các bà vợ bà mẹ của lứa 68-72 :) Cá nhân mình thấy cổ sống cho cổ và thơ thẩn để nguỵ biện. Mình thấy thương(dù họ chả cần ai thương) “người cũ” của Q & V, họ đã đi qua những khổ tâm và khó khăn cực độ để nghe 2 người kia ca tụng tình êu của nhau như nào. xong rồi ‘làng’ tung hoa cổ xuý cái tình ấy đẹp như nào. Báo chí sau này còn tìm tới phỏng vấn bác Uyên ko chỉ 1 lần & mình từng đọc thì thấy bác ấy chừng mực & có nền tảng giáo dục. Baos thật vô duyên & độc ác! yêu vs lấy là tình cảm và lựa chọn tự nguyện. chọn nhầm có thể chọn lại nhưng kể cả li dị nhau rồi cũng cần sống ý tứ bỏ xừ ra nữa là kiểu anh chị đạp lên ng ck vợ của họ, con cái họ rồi ca tụng tình yêu của nhau. Thật độc ác. Và nói trắng phớ ra thì cô Q chính là kiểu ‘tuesday’ còn chú Vũ kia cũng hợp vs cô Q phết.
    Là phụ huynh, mình mong bộ GD làm ơn đừng đưa thơ XQ vào đề thi vs ktra để các cháu ca tụng cho đỡ bị điểm kém :)
  9. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    21,420
    vâng bác. tôi nghĩ thị trường phân hoá là thị trường lành mạnh hoặc ít nhất cũng đã qua đoạn a dua ,xô bồ.
    việc ém quân vào các Dn có kết quả kinh doanh dự báo ( giả định )trong tương lai tốt với một mức giá hấp dẫn hiện tại luôn là ưu tiên của của tôi. thực tế là thành quả rất đáng để theo đuổi . do đó tự tạo cho mình điểm tựa khi diễn biến thị giá ‘tiêu cưc’.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    11,658
    Ối! Đọc còm chị Clara xong phải quay ra lục tung Internet để đọc câu chuyện về các cụ nhân vật chính. Cơ mà cuối cùng lại lạc trong thơ của họ. Hihi… Tài thơ của họ không thể phủ nhận được.
    Mà chuyện của họ, tự trong lòng họ hiểu. Bà con cứ thêm mắm muối tùm lùm… Mình sinh sau đẻ muộn… chịu chít ^^
    “…Trên mái nhà, cao vút rừng cây
    Trên rừng cây, những đám mây xô giạt
    Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng
    Thơ tôi là mây trắng của đời tôi...”

    Thơ thì thơ thật nhưng cụ cũng hiểu một điều:
    “Những gì em cần, anh chẳng có
    Em đâu màng những ngọn gió anh trao.”
    Quay lại hiện thực thôi chị: Clara thương nhân trái cây còn em ngáp trong đống báo cáo… ^^
    Có khi phiên nay lại là phiên giao dịch buồn ngủ…

Share This Page