Tản mạn về CPI và TTCK (35)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/10/2022.

4753 người đang online, trong đó có 373 thành viên. 16:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 468227 lượt đọc và 2896 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.883
    Hay nhỉ ? Cả ngày mới có thời gian thực sự rỗi vào nhà TM . Gặp ngay cái comt ni của chàng trai trẻ ! Cứ như em í nói về mình vậy ?!!!
    Tự thoại chút …
    Mình full từ hôm nọ , nên nằm im không buồn nhìn bảng điện ! Rong ruổi lang thang trên đường, Ko biết VNI nay ra sao ?!!! Mà Với PE này , với P/B này , với cổ tức kia, với giá này của DM thì đâu cần theo dõi nhỉ ?!! Cứ du lịch thôi ! Xem quê hương sau một số năm thay đổi gì ?
    …. Những chuyến đi sẽ phải nối tiếp những chuyến đi , vì cảnh trí quê hương đã thay đổi ko ngừng .
    Khi nào PE VN về 15-16 mình bắt đầu để ý màn hình vậy ! Giai đoạn này chỉ chờ cổ tức về thì tiền của mã nào mua chính mã đó , thế gọi là đầu tư nhàn tản vậy ! @};-%%-~o):bz
    VT68, phiphuong69, Ube98916 người khác thích bài này.
  2. Formulae

    Formulae Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2018
    Đã được thích:
    2.709
    A ha, em lại bắt gặp lúc a Nguyên đi ngao du dọc miền đất nước, lần trước a Nguyên đi ngao du là đã kể cảnh sắc, con sông quê miền Trung với bao truyền thuyết cổ tích qua thơ.

    Không biết năm nay, chuyến du hành của anh Nguyên như thế nào ạ?
    (Mọi năm trước là a anh Nguyên hay nhìn hiện tại để mạn đàm quá khứ truyền thuyết, không biết năm nay a Nguyên có luận hiện tại mà phóng chiếu tương lai cho anh chị em nhà Tản Mạn dc ko ạ)
  3. tn107

    tn107 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2020
    Đã được thích:
    2.639
    Các Cty Bất động sản đi vay trái phiếu bắt đầu chịu áp lực rất lớn phải trả lãi + gốc cho các trái chủ. Lượng trái phiếu đến hạn ngày càng dồn dập từ 2022 đến 2024, nhưng tình hình Bđs kinh doanh và bán hàng bết bát do siết chặt tín dụng vào Bđs và kinh tế khó khăn. Sau đợt này sẽ thanh lọc lại một số siêu gia & đại gia BĐS sẽ một đi không trở lại và "chết trên đống tài sản đồ sộ"!
    [​IMG]
    FBV, Ube989, TatooGirl9 người khác thích bài này.
  4. dophi91

    dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2020
    Đã được thích:
    7.582
    Công ty nào tài chính lành mạnh qua được giai đoạn này thì lại sẽ hưởng lợi hơn
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.883
  6. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.032
    Nghe xong thấy cái nick Bốn Mùa của Bốn thật là hay - nó hài hòa như chính con người của Bốn vậy (cảm nhận của Mây mà chắc là không sai đâu)

    Mây ghi lại một đoạn mà Mây thích nhé

    ***

    Những mùa này sẽ đến rồi đi rất nhiều lần trong suốt cuộc đời. Hãy học cách nhảy múa với chúng. Ôm lấy từng sự thay đổi của mỗi mùa một cách thảnh thơi. Nhiệm vụ của chúng ta là trân trọng các mùa khi chúng đến, đắm mình hoàn toàn, và trân trọng những gì mà chúng mang đến cho chúng ta thưởng thức.

    Tất cả những nỗi đau và chịu đựng đều đến từ việc cố gắng chèo ngược dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta đau khổ khi chúng ta cố gắng gắn chặt mình vào một mùa cụ thể, vào con người của chúng ta trong mùa đó, và những điều mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã có.

    Sự thật của vấn đề là bạn chưa bao giờ thực sự sở hữu bất cứ thứ gì – mọi thứ trong tự nhiên đều liên tục thay đổi. Sự sống được tìm thấy trong sự hòa hợp với dòng sông – trong sự hòa hợp với các mùa – và trong sự cho phép vũ trụ dẫn dắt bạn vào chuyến phiêu lưu mà nó muốn bạn trải nghiệm.

    Khi chúng ta chào đón mỗi mùa của cuộc sống với niềm hân hoan và dừng kháng cự, chúng ta sẽ thấy mình thêm đầy sức sống.

    (Trích Những mùa của cuộc sống - Zaid K. Dahhaj)

    P/S: Hôm bữa thấy Bốn nói đang bệnh, chúc Bốn chóng khỏe nhé.

    Em cũng thích đan len ngó bảng điện vầy nè, nhìn rất thảnh thơi. Mà em không biết đan len.
    Nên em hóng thơ của anh Nguyên, vừa đọc thơ vừa ngó bảng điện.
    Last edited: 19/10/2022
    FBV, VT68, 4season9 người khác thích bài này.
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.940
    Mình không bao giờ mua trái phiếu dù lãi cao , mất công căng băng rôn lắm
  8. oneday_90

    oneday_90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2016
    Đã được thích:
    995
    Dj đang rơi đó các bác
    bruvicmabuvoyeu thích bài này.
  9. oneday_90

    oneday_90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2016
    Đã được thích:
    995
    Em hoàn toàn đồng ý với bác. Nhìn uk nát tan, chúng bạn xung quanh ko làm gì khác ngoài việc vào hùa và đưa cho mấy cây gậy để đánh người khổng lồ ngay bên nhà. Tiền gạy nó đưa thì tính giá trên trời, thành ra nợ nần chồng chất kiếp nào mới trả hết? Thử hỏi bao giờ mới được yên? Liệu đó là bạn hay là bè? Ngược lại, nếu biết điều, biết chơi, tuy hàng xóm có tính xấu nhưng mình biết hợp tác, cũng biết phòng thủ thì vẫn tận dụng nhau đc. Nó thấy mình chắn phên dậu cho nó, nó thấy nó đc yên, an tâm. Ko bị thằng ở xa kích động đập nó. Thì nó cũng vui vẻ với mình, trao đổi hàng hoá, buôn bán làm ăn. Đôi bên cùng có lợi. Thỉnh thoảng nó lại huých cái để kiểm tra xem ông có thay đổi tính nết ko. Mình là mình lúc nào cũng phải tỉnh đòn.
    sttsg, hainq470, thuyquai2910 người khác thích bài này.
  10. TatooGirl

    TatooGirl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    3.605
    DJ kết phiên như vậy là tương đối ngon rồi.
    Dân chứng vịt ta cả làng đang ngồi đợi FTP. Hôm nay 80% là có thôi. Nếu điều đó xảy ra thì kinh khủng phết đấy, lại hỏi tiền đâu lắm thế đi :D

Chia sẻ trang này