Tản mạn về CPI và TTCK (35)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/10/2022.

4408 người đang online, trong đó có 340 thành viên. 14:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 468223 lượt đọc và 2896 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.586
    Với Chứng Sỹ thì nay FBV TẶNG hoa 20.10:
    1. Này tặng cho các Chị em Nhà Tản Mạn 20.10 Nha.
    [​IMG]

    2. Cái này tặng cho tất cả các gia đình của anh chị em cả nhà Tản Mạn ngày 20.10 nhé:
    [​IMG]

    Ngày nay, màu tím còn là màu mơ ướt của Chứng Sỹ gắn
    --- Gộp bài viết, 20/10/2022, Bài cũ: 20/10/2022 ---
    Đấy là điều lựa chọn đúng của Dân Ucraina đó
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.875
    Thui rùi !
    Vậy là đa nguyên, đa quan điểm rùi !
    “Bỏ quên TK vài năm hay 15 năm “… Mà ko dám tin thì làm sao mà như lúc trước “cứ cổ vũ CƯỠI RÙA “ được ?!!! Hi hi …
    Vì : Yếu chỉ của cưỡi Rùa nuôi Rùa là tập quên , tập làm quen với Quên , tập giả bộ Quên , tập đóng vai chữ Bỏ Quên … Tiến đến thản nhiên Quên đấy !
    ( Trích trang mở đầu cúa Tàng Thư bí kiếp … sách hiện ở Tàng kinh các do Vô danh thiền sư cất giữ):D:D:D:drm2
  3. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.685
    Ko bỏ Quên đuợc thì như cách em nói, cứ xem mình nằm trong bang HDQT DN thì Giá cổ phiếu tăng hay giảm cung ko bán được chỉ nhận được cổ tức. Có nhu vậy thì dù 5-10 năm Ta vẫn ko bị lung lay :)
  4. TatooGirl

    TatooGirl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    3.605
    Nỗi ác mộng mang tên ''Ngày đáo hạn phái sinh''
    Đến chém gió trong nhà TM còn chả thấy huống gì thấy tiền vào sòng nhề
    Choi268, HoangDung2008, FBV5 người khác thích bài này.
  5. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Đầu cơ sàn chứng ,
    Tin tốt ra là bán ..., tin "xấu" treo tường là mua ...,
    Hóa chất liệu có giữ được hỗ trợ 79.5 !
    --- Gộp bài viết, 20/10/2022, Bài cũ: 20/10/2022 ---
    Đây là 1 trong tập hợp các tín hiệu thị trường tạo đáy ?!
  6. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.298
    4 Mùa cụ 4 à ^^! Chứng cháo cũng như thời tiết 4 mùa trong năm ấy mà, có lúc rực rỡ nắng vàng ấm áp, lòng người thấy huy hoàng thì cũng sẽ có nhưng lúc rét buốt, cô liêu !

    Mùa thu thật ra rất ngắn bác à, ngắn ở các khoảng khắc đẹp, chuyển rất nhanh sang mùa đông rét mướt ^^!
    Xuân
    [​IMG]my last Spring in Ger by Viet anh Pham, auf Flickr
    Hạ
    [​IMG]hot summer 4 by Viet anh Pham, auf Flickr
    Thu
    [​IMG]peaceful by Viet anh Pham, auf Flickr
    Đông
    [​IMG]Cologne in Eis by Viet anh Pham, auf Flickr
    Last edited: 20/10/2022
  7. tn107

    tn107 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2020
    Đã được thích:
    2.639
    Bạn chắc nhiều thiện cảm với Rus nên nhìn nhận về Kiep hơi tiêu cực rồi! Thực chất vấn đề bạn nói đúng với các đời tổng thống trước của U cà (vì họ thân, phụ thuộc Nga và mang phong cách y như nước mẹ Nga: hoang dã, tham nhũng, tự cao...). Dân U_cà họ ko muốn sao chép y phiên bản Russia.2.0, nên sâu trong tâm họ vẫn muốn "thoát Nga", bản chất cuộc chiến của họ như dân Việt ta muốn thoát Hán nô cách đây ngàn năm vậy để hướng về phía "tự do"!
    Dù chiến tranh hiện tại nhiều đau thương, phải trả giá quá lớn, nhưng đây là cơ hội duy nhất để dân tộc họ "đau 1 lần rồi thôi" và cách họ đang làm khác với cách ta làm:
    + Xứ Đông lào tuyên bố: Bọn cẩu đã đùng vũ lực chiếm HS_TS của ta, ta sẽ đòi lại, đời ta ko đòi được thì đời cháu chắt ta sẽ đòi...
    + Xứ Kiep-Rus tuyên bố: "Một cuộc đấu tranh khốc liệt đang diễn ra trên đất của chúng ta, thế hệ chúng ta sẽ chấp nhận đau thương để giải quyết dứt điểm nó, chúng ta không có quyền giao cuộc chiến này cho con cháu chúng ta, phải chiến thắng cuộc chiến này, chúng ta làm được", trích lời của Tổng tư lệnh quân U_cà tướng Valeriy Zaluzhnyi.
    Văn hóa Đông-Tây khác nhau nhiều về cách nghĩ và cách làm bạn ah!
    https://www.ukrinform.net/rubric-at...ility-and-now-we-bring-back-what-is-ours.html
  8. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    việc khó nhường nhà cái, khi Dn chỉ là thứ yếu:)
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.551
    E thì lại nghĩ vde của uk ko phải đau 1 lần rồi thôi đâu bác ạ.
    Thành quả nhiều thế hệ trước để lại sẽ tan nát, các thế hệ sau định mệnh gán cho 1 khoản nợ từ lúc đc sinh ra.
    Làm lãnh đạo, đừng mang chiến tranh tới đất nước của mình. Đừng!
    Và uk chỉ là nơi tập trận giả của các anh chị hổ báo cáo chồn mà thôi.
    hakillua, Choi268, zWanderz8 người khác thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Hihi… Em xin hỏi các bác cao thủ TA và FA là cái người tối ngày thơ thẩn như em: NAV sau đợt vừa rồi nữa là đi tong tổng cộng -25%.
    Giai đoạn 15xx xuống 12xx có áp dụng cut loss.
    Đoạn 12xx xuống 10xx: Kệ, nạp tiền vô trung bình giá lúc 10xx. Giá TB giờ cũng same same giá hiện tại. Nên TT xuống tiếp 1 đoạn nữa vẫn oki ^^.
    Giờ ôm bụng cổ mà thanh khoản này đã gọi là teo tóp chưa ạ? :D
    Vậy là hiệu quả hay không hiệu quả so với thị trường ạ? :D
    Lại thơ nữa nha. Đây là một trong số ít lần em làm thơ nghiêm túc, tặng các bác khi gió mùa về, mưa lạnh (Lạnh hơn bữa trước nhiều, ra đường nhớ mặc ấm và đi giày chống nước ạ):

    Tôi không lo tôi lầm đường lạc lối
    Tôi chẳng tỏ những hờn dỗi vu vơ
    Thương một người ở xa lắc xa lơ
    Thuở ban đầu còn lạ huơ lạ hoắc

    Trái tim tôi lỡ nhịp rồi bối rối
    Trong một chiều tóc rối gió trêu ngươi
    Đâu bắt gió phải buông lời xin lỗi
    Là tự mình tìm rắc rối mà thôi

    Bầu trời vẫn thế, xanh đầy hi vọng
    Cây vẫn thế, vẫn ấp ủ chồi non
    Tôi vẫn thế ôm mộng tưởng mong manh
    Lắng dưới mặt hồ phẳng lặng một màu xanh.

    Một đêm thanh, thấy trăng tròn vành vạnh
    Rơi xuống hồ, tôi ngỡ chạm được chăng?
    Ai ngờ gió trở mình, sóng lăn tăn
    Ánh trăng vỡ muôn mảnh trong ảo ảnh…

    Tôi đưa tay đỡ lấy trăng-một mảnh
    Ôi ảo ảnh! Có chắc toàn ảo ảnh?
    Tôi vẫn thế ôm mộng tưởng mong manh
    Lắng dưới mặt hồ phẳng lặng một màu xanh…
    (Ảo ảnh - Ube)
    @};-%%-%%-
    Tối qua cầm cuốn “Giận” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, lật đúng trang nè, đại ý là: “ Thầy làm thơ hay như vậy, sao vẫn dành thời gian tưới hoa, trồng rau”, ý người hỏi là hãy dành hết thời gian mà làm thơ ạ.
    Thiền sư trả lời: “Nếu tôi không dành thời gian tưới hoa, trồng rau, tôi không thể làm thơ được. Bài thơ hay là bởi vì họ đã thực sự đắm chìm trong từng phút giây của cuộc sống dù vui hay buồn”.
    Dạ, rồi em lại gấp sách lại. Đọc sách như vậy đó ^^

Chia sẻ trang này