Tản mạn về CPI và TTCK (35)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/10/2022.

4626 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 468204 lượt đọc và 2896 bài trả lời
  1. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Thích và hiểu cái nào thì chơi cái đó bạn ơi...!
    Clara21, Ttkh19, trabac10 người khác thích bài này.
  2. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    15.870
    =)) ok bác .. chơi hay bị chơi .. tất cả đều là được chơi
    Clara21, 4season, TatooGirl2 người khác thích bài này.
  3. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    7.978
    Thanh khoản thấp thế này hơi đáng ngại bác Bốn.
    Tôi NAV cũng nhỏ mà thấy khó mua bán thế này thì không biết các tài khoản nhiều tỏi và tổ chức họ mua bán thế nào được khi có biến xảy ra.
    Clara21, Ttkh19, Autumn_Cloud7 người khác thích bài này.
  4. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.685
    Đừng vì lãi 20-30% mà bán ra, hay giảm 20-30% bán ra. Mà cứ nhặt dần lấy tiền cổ tức hàng năm mua vào thêm. Cứ thế mà build mà chọn DN ko để bị phá sản nhé :).
    P/s : Phải tự tạo mình 1 lý do mà vì thế Chúng ta ko bán được trong 10 năm :).
    Clara21, Ttkh19, Autumn_Cloud11 người khác thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Hôm qua đọc tản mạn của chị Mây, em lại nhớ đến chị gái mình.
    Kể về những chuyện xưa cũ cho các bác nghe:
    Chuyện xưa: Chị và tôi
    “Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong
    Hàng cau dưới nắng trong lá trầu không
    Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ… í a”
    Nhầm rồi! Nhà tôi làm gì có cạnh bến sông nào, cũng không có cái cầu nhỏ cong cong gì sứt nhưng có cái ao nhỏ, mấy lần tôi bị rớt xuống mà Diêm Vương đuổi nên giờ vẫn ngồi đây lạch cạch mấy dòng này. :))
    Chị tôi chỉ học hết lớp 9 rồi đi buôn đi bán ngoài chợ. Nghe chị bẩu: Ngày xưa chị học giỏi lắm nhưng chị không thích thi lên cấp 3, chị thích đi chợ kiếm tiền hơn. Tôi đinh ninh đóng cột điều ấy trong đầu cho đến một ngày tôi cầm trên tay cuốn học bạ của chị… Môn nào cũng 4, 5 phẩy… Ngẫm lại cô giáo trước dạy chị, sau lại dạy em gái chị biểu, đại ý là trước chị gái em học thế kia mà giờ em gái lại học thế này… Túm lại, con đường học hành của chị em tôi rất khác nhau.
    Cái ngày còn học lớp 2, chị được bố giao đưa đón tôi đi học do ngày ấy, làng quê ấy có tin đồn mấy người xấu gì gì chuyên bắt nạt trẻ con. Tôi vui lắm, tại đi cùng chị hay được ăn vặt… Tôi cứ có giấy khen là về chị cho tiền mua đồ ăn vặt hoặc đãi mấy đứa bạn ^^
    Bé bé, tôi hay theo chị, xem chị ăn trộm ổi nhà hàng xóm, đương nhiên tôi cũng ăn rồi… Bố bắt được, về nhà chị là người chịu tội, cái đội đầu têu, lớn rồi còn làm bậy…
    Những lúc ấy, tôi chỉ giương mắt nhìn chị theo kiểu thông cảm thôi chứ bố chưa bao giờ mắng tôi.
    Ở cái làng quê mà người ta bẩu: Cho con gái học lắm làm gì, lớn lên nó lại theo chồng thôi thì bố lại rất phấn khởi về việc học của tôi. Bố thích đi họp phụ huynh cho tôi vì tôi là cái đứa mà phụ huynh hay gọi là “ con nhà người ta”. Đương nhiên phạm vi chỉ ở ao làng.
    Chị buôn bán giỏi nên kiếm cũng kha khá… Vậy nên Tết năm nào, mấy đứa em cũng được chị mừng tuổi những đồng mới cứng, và cũng là mệnh giá cao nhất trong số lì xì chúng tôi nhận được.
    Lại nói đến Tết, ngày ấy tôi tầm lớp 3, mấy chị em tui bé như cái kẹo chứ không như tụi nhỏ bây giờ. Chị chở 3 đứa em trên con xe đạp nam: Đứa ngồi khung xe, 2 đứa ngồi sau vào hôm mùng 2 Tết để sang chúc Tết ông bà ngoại. Cả năm, chúng tôi mới được may 1 bộ quần áo mới để mặc nhân dịp này. Vậy mà không hiểu xe đạp mất phanh kiểu gì, chị cho cả tiểu đội phi thẳng cụm dứa dại rồi rớt xuống mương…
    Sau này, khi chị đã lớn hẳn, ra dáng thiếu nữ đôi mươi, chị cũng rớt xuống cống 1 lần… cũng không hiểu kiểu gì?
    Nghe kể: người ta thấy chị đang đi trên đường rồi xoè rồi bay xuống cống… mấy phút sau đã thấy chị lóp ngóp bò lên, dựng xe máy rồi phóng đi tiếp… trong sự ngạc nhiên há hốc của bà con cô bác.
    Hồi ấy, chị bị khâu mấy mũi ở chân, giờ vẫn còn vết sẹo… Bà con bẩu: Chúng tao tưởng con bé này nó… đi hẳn rồi cơ. Vẫn còn cao số lắm!
    Ngày trẻ, chị xinh lắm… Chả thế mà độ đôi mươi, các anh đến cưa cẩm chị kín cả nhà, lấy luôn cái ghế dài ngồi học của tôi để ngồi… Tôi toàn chui trong giường học, vừa tránh muỗi vừa nghe lỏm câu cà câu kê các anh. Có anh phải đi Anh mà trước khi đi còn dặn dò bố tôi nhất định giữ chị cho anh, anh còn hay gọi điện về thăm dò tình hình… Ý trời thì giời giữ… Hihi
    Mà hồi đó chị không thích lấy chồng, nên chị chả tiếp anh nào hết. Toàn bố phải rót nước pha trà… Ấy, toàn nam nhi ngồi với nhau mà nhà cứ như trẩy hội. Chị trốn xuống nhà cô nằm chơi :))
    Chuyện nam nữ ở quê rất thú vị. Chả là anh rể tôi lần đầu xuống tán chị, anh bị thanh niên làng oánh cho tơi tả… Lần thứ hai xuống tán chị, thanh niên làng dẹp hết một góc… cả những anh thường xuyên tới nhà tôi tán dóc phụ họa cũng không thấy đâu…
    Cả nhà tôi đều bị cưa đổ trước khi chị đổ…
    Cũng bởi anh chiều mấy đứa em chị lắm: Mua đồ chơi, mua kem cho ăn… Ngày đó, mỗi lần anh xuống nhà ăn cơm là tụi tôi vui lắm… kiểu gì chả được mua kem cho ăn ^^
    Việc bếp núc trước giờ, toàn chị làm. Nhưng chị đi lấy chồng, nên việc bếp núc truyền lại cho tôi. Nấu cơm thôi, có chi đâu mà phải lo…
    Hic, mỗi lần ăn cơm tôi nấu là tôi lại bị chị nhắc: món này phải làm như thế này này… mày làm như này, ai mà ăn được…
    Ôi, cáu… nghe mà cáu á… Chị muốn thì tự đi mà nấu- Tui bẩu thế
    Chị lườm cho phát: Nói còn không chịu tiếp thu…
    Ấy thế mà cái lần tui được lớp cử đi thi đấu bộ môn cờ vua, chị nhờ anh rể xuống dạy tôi. Ối giời, đời tui sang trang: Cả ngày tui chỉ việc ăn và chơi cờ… Còn chị thì dịu dàng như cô Tấm ngày xưa: Để đấy chị làm cho!
    Haha :))
    Về sau, tôi cũng ứng dụng được ít kiến thức của bộ môn kỹ thuật gì đó học trên trường về nấu ăn, rồi cũng được chị khen… nói chung, được khen rất hiếm hoi…
    Sau này mẹ còn phải dạy rất nhiều về kỹ thuật nấu nướng… để lên đại học, thành đầu bếp chính của chúng nó… Mà chúng nó nấu ăn dở thực sự…
    Cho đến tận bây giờ, chị vẫn là đầu bếp số 1 ở nhà tui và nhiều nhà nữa…
    Chị bẩu biết lắm mà khộ… người ta đi đám cưới váy vóc, son phấn tung trời còn chị toàn cắm mặt vào bếp núc, xào xào nấu nấu…
    Mà tui cũng không khá hơn là mấy, tui là cái người được các bà các mẹ giao nhiệm vụ trang điểm cho các bà các mẹ thật rạng rỡ vào mấy ngày vui ấy… Cũng lếch thếch với đồ nghề…
    Đến khi mọi người nô nức đi đón dâu thì chị em tôi đầu bù tóc rối nhìn nhau… toét miệng cười… đùa ấy, mệt bơ phờ…
    Ôi, cứ lan man thế này thì đến bao giờ cho hết…
    Hôm qua chị gọi bẩu: Mai về nhà chơi, các cậu các dì trong Nam về hết ấy, mày về mà chơi… Có về được không?
    Thôi, chào cả nhà! Em về sum họp gia đình lớn ^^
    Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo… chị VNI :))
    hp1828, hakillua, Clara218 người khác thích bài này.
  6. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    - Chuẩn bị 1031- 1035 - Lấy *******...!
    hakillua, Ttkh19, trabac8 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.581
    Đơn giản là.... nước cạn, dòng tiền ốm eo.
    Ttkh19, Autumn_Cloud, m_sieudn3 người khác thích bài này.
  8. HoangDung2008

    HoangDung2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.396
    Nhặt ít rồi Tư ơi >:D<:drm4
    Ttkh19, FBV, TatooGirl1 người khác thích bài này.
  9. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    xong
    meo63, TatooGirl, HoangDung20081 người khác thích bài này.
  10. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    15.870
    giấy in gấp 5 mà tiền thì xiết .. ai cho tôi lương thiện ...
    Clara21, mabuvoyeuFBV thích bài này.

Chia sẻ trang này