Tản mạn về CPI và TTCK (36)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Nov 4, 2022.

6246 người đang online, trong đó có 173 thành viên. 07:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 8 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 8)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2020
    Likes Received:
    13,296
    Mưa chúc mừng nhà mới anh Nguyên @};- @};- @};- @};- @};-
    Chúc cả nhà sức khỏe và bình an %%-

    VANLEHONG đã loan bài này
  2. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2020
    Likes Received:
    13,296
    Uhm .. thơ và truyện của @Ube989 lúc nào cũng hay mà :)
    Tuổi học trò .. một vùng trời ký ức mộng mơ với mỗi người. Chị Mưa cũng thế, nhiều kỹ niệm đẹp lung linh trong sáng lắm. Khi viết những dòng này ra là lòng chị Mưa cũng đã nở nụ cười tươi vui nhung nhớ rồi @};- %%-
    m_sieudn, Ube989, Binh Yen and 7 others like this.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    212,629
    Chùi ui ...!!!
    Nhà xây 10 tầng rùi mới xách hoa tới mừng tân gia ! :-t:-t@};-@};-@};-
    *****
    Mưa !!
    Thì nhiều nhạc về Mưa lắm .
    Lần này , nghe bài Mưa này xem sao ?
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,013
    Vĩ mô lúc này, bàn thật vô ích.... để thời gian uống trà tốt hơn.
    Bởi 2 nhà máy lọc dầu, thêm bao nhiêu kinh nghiệm quản lý xăbg dầu, muh 1 nền kinh tế giờ các cây xăng treo bảng hết xăng dầu vậy, bàn làm quái gì vĩ mô kiểu như vầy? https://vietnamnet.vn/bo-cong-thuong-lenh-xu-cac-truong-hop-ban-xang-qua-thung-can-2077638.html
  5. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2020
    Likes Received:
    13,296
    Dạ :p
    Hôm nay, Mưa phải cắp sách đi học, cả ngày ngồi mòn mông trên ghế, hí hoáy nghe rồi viết, đâu dám hó hé vì ngồi bàn đầu mà :))

    Mưa cảm ơn bài hát của anh Nguyên, bài và ca sĩ hát hay .. mà nghe buồn quá. Không khéo, tối nay lại nhung nhớ bóng ai cô liêu trong đêm dài. Anh Nguyên đền bài khác vui tươi lên ạ :)
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,750
    yên tâm đi
    đánh nhau xong
    mâm bát yên vị
    cả làng lại hò nhau làm thôi
    sunday9, Ube989, Autumn_Cloud and 8 others like this.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    212,629
    Vậy bài này , cũng Mưa ...
    Nhưng Mưa hơi buồn buồn chút ... chứ không đến mức buồn khắc khoải .

    --- Gộp bài viết, Nov 5, 2022, Bài cũ: Nov 5, 2022 ---
    Thôi , nghe bài này đi Mưa ... Vui hơn .
    Lúc còn bé bé, Hồng Nhung hát rất dễ thương ...
    Mấy nay ko thấy @Binh Yen nhỉ ? Tặng hai chị em ... Vì hai chị em đều yêu biển !!! @};-@};-
    Last edited: Nov 5, 2022
  8. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2020
    Likes Received:
    13,296
    Hồng Nhung hát bài này nghe mộc mạc :)
    Chắc chị @Binh Yen bận rộn việc cuối năm đó anh Nguyên.
  9. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 15, 2019
    Likes Received:
    9,268
    Em lội pic cũ đến pic 300 mới biết là dọn nhà mới ^___^
    Đọc thấy các anh chị bi quan quá , em thì chả hiểu về ck nhiều thôi thì đóng góp thơ ca văn nghệ thôi ạ


    TỰ SỰ

    Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy

    Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh

    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành

    Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.

    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó

    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?

    Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm

    Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng

    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

    Chắc gì ta đã nhận ra ta

    Ai trong đời cũng có thể tiến xa

    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.

    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy

    Đâu chỉ dành cho một riêng ai.

    (Lưu Quang Vũ)


    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận ra ta


  10. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 15, 2019
    Likes Received:
    9,268
    đọc cm của anh lại nhớ đến cô giáo hồi cấp 2, các gia đình nghèo như em và 1 vài bạn luôn dc ưu tiên đóng vào ngày cuối cùng của tháng trong khi cả lớp phải nộp vào mùng 5, có lần cô lấy lương đóng cho cả nhóm máy bạn vì nhà trường dí quá, chứ ko bị như nhiều lớp đọc bô bô tên làm trò nghèo càng thêm tủi .
    hainq470, Ube989, Binh Yen and 8 others like this.

Share This Page