Tản mạn về CPI và TTCK (36)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 04/11/2022.

4643 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 17:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 880106 lượt đọc và 2903 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.964
    Bậy quá
    Bần nông là ông chủ của cm tháng 10 và cm 1945 đó cụ
    1954 cụ sẽ ước được ghi vào lý lịch: giai cấp: bần nông
    Nó đáng hàng vạn lượng vàng lúc này
    Clara21, tn107, trabac3 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.964
    he he
    Thày tui
    Đừng buồn
    Ccrđ nó còn vả vỡ cmnm cả bố đẻ cơ mờ
    Autumn_Cloud, Clara21, trabac2 người khác thích bài này.
  3. Pysoga

    Pysoga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2017
    Đã được thích:
    1.810
    Bác hổ đuổi khách phũ quá #:-s
    Cứ đa chiều đi, mọi ng có mắt có tai cả mà ...
    gadabong, Clara21, Binh Yen5 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.588
    Cái TTCK này cỏn con lắm, nó chỉ là 1 phần trong mạch nguồn: Tiền là mật mã nguồn năng lượng, là 1 cơ chế hấp thụ, hút nhả điều tiết mạch nguồn này, chỉ là 1 cấu trúc trong tổng thể của Tiền Tệ, hok gì ghê đâu, nhưng để phát triển, hiểu nó, vận dụng nó, thì phải có tư duy và tri thức, thứ muh hok phải tự trên trời rơi xuống.
    Nhưng, nó là 1 góc của linh hồn Dân Tộc thời hiện đại đấy.
    hakillua, BuleNight, luxor9 người khác thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.964
    He he
    Trải cmnr mà
    Đíu tỉnh đâu
    Mà có khi còn đíu biết
    Mồm chỉ tiền tiền thì lúc nào chẳng thấy xung quanh toàn thằng ngu
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.964
    Ìa
    Biết mà
    He he
    Lòng tráng sỹ lúc chó nào chẳng bị bọn chó hoang tưởng là bãi cư.t
    hakillua, Autumn_Cloud, Clara212 người khác thích bài này.
  7. Pysoga

    Pysoga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2017
    Đã được thích:
    1.810
    cụ thâm vừa thôi. Nói như cụ thì chó hoang and tráng sĩ rặt lũ thối cả #:-s
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.964
    Thưa cụ
    Cụ tưởng vậy mà không phải vậy
    Đầu thế kỷ 20 bác của ta dùng món đó
    Giờ là đầu thế kỷ 21 roài, nếu bác của ta làm lại, thì bác sẽ có món khác

    Thời này là thời nào rồi mà còn bần với cả nông

    Cụ nên vi hành
    Có kẻ ăn xin, chìa tay xin em tiền để ăn trưa
    Em nhã nhặn mời, tôi đi ăn luôn đây, anh em ta cùng ăn
    Họ lắc đầu đó bác

    Họ không xin ăn, mà giờ có nghề ăn xin
    Và giàu hơn cả đi làm bác ợ

    Giờ rủ tụi nhỏ đua xe và đi bóp v còn dễ, chứ bẩu nghèo thế bị áp bức thế làm cm đi khéo nó chửi 8 đời không vuốt nổi mặt
    Ngu gì ngu thế
    Cho nên quân chúng dễ làm quan
    Là vậy
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.588
    Ví dụ, tôi nói, khi VNI 8000 tỷ 1 phiên, thì tôi dự phóng VNI phải đạt vol từ 1..3 tỷ USD 1 phiên rơi vảo vùng 0.5%..1% GDP ấy = 26k tỷ....80k tỷ, thì CK và nền kinh tế mới ổn. Mới là TTCK VN
    Ai tin vol từ 8000 tỷ, lên 50k tỷ tam sàn 1 phiên? Và nó hiện hữu.
    Có những thứ, nói ra, người ta hok bao giờ tin, nên hok nói, cho nên, kẻ sỹ nói ít lại, chỉ người đủ Duyên thì nhận, hok nói, hok đồng nghĩa là thầy bói sờ voi, hok biết. Biết chỉ là cái biết, thấy chỉ là cái thấy.
    VD tôi nói, ở VN, Hay thế giới, kẻ sỹ tu đạo, đạt cảnh giới có người phân thân, xuất linh tánh phần hồn chu du bốn bể, đến bất cứ nơi đâu trên quả địa cầu , vào tận mọi ngóc ngách của Âu Mỹ Nhật, Tung Của, nghe chúng bàn chính sự như nghe phim, hơn cả nghe lén ĐT...thế các cụ có tin hok? Vậy sao nói? Đại loại thế, VN hok thiếu người quái dị như vậy...
    Thế giới như thế,kỳ nhân dị sỹ đầy, nhưng hok ai biết muh cầu

    Hoặc giả, 1 người, báo cho bác Biết, thứ muh chúng ta gọi là Tiền, vàng, châu báu, kim cương, chúng ta đang tranh dành ấy, thì ở 1 hành tinh nọ trong vũ trụ, nơi Quốc Độ ấy, loài người nơi ấy xem là thứ ô uế dơ bẩn, rác rưởi, và họ chả coi ra gì, nhưng thứ ở ta, rẻ ghê gớm như hạt muối sống ở biển, nơi đó họ quý vô cùng.... họ thấy muối, thèm muối, trân trọng muối còn hơn ta trân trọng kim cương vàng bạc.... đại loại thế. Nơi ấy, tuổi thọ của chủng loài từ 500 năm đến vạn năm.... bởi vì họ hô hấp hok bằng ôxi muh là CO2, họ hok phân giải bằng phản ứng ô xi hóa hữu cơ từ ánh sáng hệ mặt trờ, muh từ năng lượng hệ sao khác.. v.v nhiều thứ lắm, nói ra, khi kẻ sỹ nói ra, cũng đếch ai tin....
    Thứ muh vàng, bạc ấy là rác, thì cái TTCK cỏn con này, tay to, mặt bự, CP, các cấu thành tham gia vào đây, đang làm trò gì, tại sao như thế nào, há những người kỳ nhân dị sỹ đó hok biết sao? Trừ khi mình đừng làm, còn không, có câu trời biết đất biết là như vậy..
    Bởi, người ta nghĩ, xưa nay, nghe lén điện thoại..v.v mới là nghe nhìn, nhưng có ai nghĩ bằng thuật phân thân xuất hồn, chu du bốn cõi trần gia, đi vô khứ, lai vô khứ, vô ảnh vô hình, muốn đến nhìn xem chổ nào muh hok được?
    Nhưng rồi, cũng hok thể nói. Bởi vì, cũng rơi vào điều ko ai tin
    Các hiện tượng dự đoán thực tế, nó có phải là dự đoán hok hay là thuật phân thân, cũng khó muh biết.
    Thế gian, kỳ nhân, dị sỹ đầy. Nói ra, cũng hok ai thấy
    Cho nên, Chúa cũng có câu: "PHÚC CHO AI KHÔNG THẤY MÀ TIN"
    NIỀN TIN, KHÔNG NÊN LÀ MÙ QUÁNG. NÓ KHÔNG MÙ QUÁNG NHƯNG ĐỂ TIN KHÔNG DỄ

    Chúa Thì: PHÚC CHO AI KHÔNG THẤY MÀ TIN. Còn Lão thì: tôi thấm câu của Đạo Lão:
    Hán Việt: Thị dĩ vạn vật mạc bất tôn đạo nhi quý đức.
    Dịch: Muôn vật đều tôn Đạo, quí Đức.

    Hán Việt: Tín giả, ngô tín chi; bất tín giả, ngô diệc tín chi; đức tín.
    Dịch: Tin người đáng tin mà tin cả người không đáng tin, nhờ vậy mà mọi người đều hoá ra đáng tin
    Last edited: 11/11/2022
    Lavici, hp1828, hakillua17 người khác thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.885
    - Blomberg lại có bài viết bình luận , Ttck VN giảm sâu nhất thế giới .
    - Chỉ tiết là , về tính toán tổng thể , họ chí có thể nói VNI giảm 37% !!!
    ( Con số 37% , chúng ta may mắn là sẽ vẫn nhận được cái nhìn không quá bi đát . Vì 37% thì không ghê gớm gì . Chứ thực ra , nội hàm thật của -37% ấy rất thê thảm . Nhiều người ra đường hoặc phải bán nhà sống gầm cầu . Tệ nạn XH có cơ hội để phát tác đấy nhỉ ? )
    Ví dụ , VNI mà -37% , trong đó , giả sử Sab , VCB, Gas , Msn v.v.... mà chỉ giảm 2% thôi ... Thì con số - 37% kia của VNI mới bộc lộ hết sự kinh khủng của nó .
    *****
    Chính vì điều này , mà tôi cứ đau đáu hoài câu chuyện : Viet Nam nên lọc 30cty lớn nhất , hình thành một sàn riêng , thì hay quá !!.,
    Thực ra , điều ấy chẳng mới mẻ hay sáng tạo gì ghê gớm . Chỉ là hiểu lý do tại sao với nước Mỹ , lại có một cái sàn DJ mà mở lên , ngắn củn cỡn chỉ có 30 dòng ... cho 30 mã !??? Còn lại , vô số , dài dằn dặc thì nằm riêng , chi chít , ở S&P 500 và Nadad ...
    Chúng ta chỉ cần học tập cái có sẵn của Mỹ là ok . ( Vì họ hàng 100 năm kinh nghiệm , và khoa học chuẩn tắc rồi . Học họ chỉ có được chứ mất gì đâu , nhỉ ? ) :-w:-w

Chia sẻ trang này