Tản mạn về CPI và TTCK (36)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 04/11/2022.

4643 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 17:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 880106 lượt đọc và 2903 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.588
    Cái tư duy đất hok đẻ ra ấy muh
  2. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    57.698
    Đúng mà anh đất đâu có đẻ ra... nhưng đất ở đâu thì k ai chịu nghiên cứu kỹ. A mua đc mảnh đất ở khu đông đúc dân cư xem... nó chỉ tăng không giảm.. đơn gỉan là nhu cầu về nó nhiều hơn cung. Đất vị trí đẹp làm gì cũng ra tiền kể cả bán trà đá....
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.588
    Nhảm
    Chỉ cần đúng 4 việc
    1. Tư hữu đất đai
    2. Qui hoạch kịp thời, minh bạch
    3. Thủ tục hoàn chỉnh
    4. Cân đối phát triển kinh tế đều mỗi tỉnh thành theo ưu thế

    Thì làm đếch gì có chuyện đau khổ thế
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.964
    Tụi bần nông
    Trí tuệ ngắn
    Thì làm đếch có cái gì để nhử và lôi kéo đám đông ngoài đất
    --- Gộp bài viết, 16/11/2022, Bài cũ: 16/11/2022 ---
    Thế nên
    Còn đất công
    Thì chúng còn dai dẳng sống
    Cướp của tụi khố rách
    Bán cho tụi khố lành

    Thặng dư dễ thế
    Sao phải lao tâm khổ tứ sxkd
  5. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.685
    Tôi nghĩ đường lối Tăng BDS là tốt chứ ko xấu trong giai đọan đầu phát triển nền kinh tế. Đất nước chúng ta học theo TQ tăng Đất , nó đã nghiên cứu rất kỹ rồi, mà đặc biệt ở chúng ta sản xuất hàng hoá ko có tí xíu gì gọi là thặng dư. Toàn xuất khẩu may mặc hoạc thuỷ sản , nông nghiệp …. Thì Biên độ lợi nhuần ròng tí xíu thì lấy gì mà ăn. Nếu ko có nhờ bơm thổi Đất Đai, thì chúng ta vẫn còn đang nghèo lắm, một hinh thức thông qua BDS để chúng ta Giàu lên khi đất nước ổn dịnh chúng ta lại cơ cấu định hình lại theo đường lối sản xuất và tài chính. Chúng ta 20 năm nay mà Đất ko tăng thì bây giờ còn ngồi chỉ ăn bánh mì thôi chứ ko được như bây giờ đi Tây vs Tàu trải nghiệm cuộc sống đâu :). Nên đưng chê bai tư duy cạp đất …. Phải biết rằng chúng ta đang ở giai đoạn nào của đất nước, chúng ta chỉ là mới bắt đầu thoát nghèo thôi :).
    P/s : Đất nước nào cung vậy cả như nhau thôi, Làm Campuchia Malai Indo …. Họ cũng sẽ tăng Đất x10-100 lần giống chúng ta cả thôi ở giai đoạn đầu :), về sau khi nền minh tế phát triển bình ổn sẽ siết chặt đất đai để nó bình thưởng trở llị, chúng ta định hướng về Tài Chính hoặc KCN sản xuất.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.964
    Thôi
    Say quá
    Chào anh em
    Đi ngủ đây
  7. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    57.698
    Gớm nếu mà mọi thứ chuẩn chỉ thế thì xã hội lấy đâu động lực đi lên hử anh. Giống như có sự thử nghiệm cào bằng ai cũng như ai thì mọi ng đều k có động lực lao động.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.556
    Bác Thật đọc tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió chưa, có cái cô gì đẹp&thông minh & cứng đầu con của chủ trang trại ấy. Cổ làm đủ mọi cách để giữ lại mảnh đất của bố cổ để lại. Đến cả anh Rhett giàu có tinh tế & tinh quái yêu cổ lắm lắm mà phải gào lên: mảnh đất nào mà chả là mảnh đất?! Rồi anh mua cho êm cả tá mảnh, sao cứng đầu vậy?!
    ấy vậy mà cổ vẫn cứng đầu :))
    Ví dụ như em đây, có mảnh vườn ông bà để lại cho phụ huynh em, nếu sau này phụ huynh cho e thì em cũng ko bao giờ bán dù nó có giá thế nào.
    Có ông nhà thơ nào viết:
    Khi ta ở, chỉ là nơi ta ở
    Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn.

    :drm
  9. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.282
    Ngồi đấy mà mơ!
    Tấc đất tấc vàng, cho thì người ta cho con dâu nó còn có kế sinh nhai nuôi dạy cháu mình, đem cho vịt giời để nó cũng quàng quạc vỗ cánh bay mất à? ;))
  10. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.942
    Hi hi không tranh nhau à , mình thì chán lắm khi dòm mảnh vườn cả thế kỷ trôi qua , lãng phí kinh khủng

Chia sẻ trang này