Tản mạn về CPI và TTCK (36)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 04/11/2022.

5871 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 02:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 901706 lượt đọc và 2846 bài trả lời
  1. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.000
    Quet sàn DIG xong trong 3 nốt nhạc, :D 24 tr cổ , ai bảo kg có tiền nào:D
    Ube989, mabuvoyeu, FBV6 người khác thích bài này.
  2. TatooGirl

    TatooGirl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    4.555
    2 chủ sòng oánh nhau đó bác
    100k, mabuvoyeu, tn1074 người khác thích bài này.
  3. tiengiatram

    tiengiatram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2021
    Đã được thích:
    5.357
    Ị ra ăn lại ị ra ăn lại tới khi có ai dám ăn dùm thì mới thôi
    gadabong, 100k, mabuvoyeu6 người khác thích bài này.
  4. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    75.913
    =))=))=))
    Nhiều đứa không có một chút gì gọi là liêm sỉ nhỉ bác?
    Nên em vẫn bảo lưu lời nguyền bên pic Ngôi nhà ma trên thảo nguyên đối với con bắp cải thối kia: Nếu người ta phải cắt đúng đáy thì tiền nó kiếm được cũng sẽ nộp người khác, còn nếu người ta đã phải nhảy lầu giải thoát thì người nhà con bắp cải sẽ sớm nhảy theo để trả nợ thay nó!
  5. bapcai_xanh

    bapcai_xanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2015
    Đã được thích:
    16.232
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.641
    Lại một câu hay !!! ( Đã bảo , một bài thơ hay , dài tràn giang đại hải ...thì chỉ cần một câu đặc sắc là đủ giá trị).
    Câu này hay tuyệt hảo nè :
    " Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây "
    Thua nhẵn cả thơ ngây ???!!! Hay tuyệt !!! Hiếm thấy trong cõi văn chương !!!:-bd@};-@};-@};-
  7. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.000
    BĐS, Thép, Chứng quay xe rồi. Phiên FTD đây rồi@};-@};-@};-
  8. vuonglaanla

    vuonglaanla Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2021
    Đã được thích:
    4.935
    chờ lượng hàng phiên nay xem thế nào
    mabuvoyeu thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.641
    Có một câu cực sâu . Đáng suy tư :
    " Dân chủ thông tin: dẫn đến thông tin tràn lan và cái phổ biến chưa chắc là cái đúng . "
    *****
    Ko chỉ là "chưa chắc là cái đúng" ... Mà thậm chí , hầu hết rơi vào trường hợp lệch lạc .
    Bàn , thì sẽ mênh mông từ mệnh đề trên .
    Chỉ có điều dễ hiểu nhất là : Thuộc tính cố hữu của đám đông là thích tò mò , thích sự kích thích bỡi mặt trái , thích đàm luận về cái xấu bên ngoài mình ..v.v...
    Lý do mà Ngày càng nhiều trang , lang thang ngoài đời để nhặt nhạnh những hiện tượng tồi tệ cá biệt ... những loạn luân ... những thú tính ... những đồi trụy ... những cái ác đặc sắc hiếm hoi diễn ra trong thiểu số ... Thì lượt View lượt Share mới nhiều được ...
    *****
    Haiza..a... Không dám khuyên người khác bớt lang thang, mất thời gian cho những thứ ấy . Nhưng bản thân mình thì thậm chí hạn chế đến mức tối thiểu việc truy cập Face book ... dzí dụ dzậy ...
    Gần mực thì đen !!!! Cho nên dân chủ thông tin thì tốt . Nhưng ... Nguy hiểm quá !!! Chất độc phóng xạ từ thông tin tràn lan nguy hiểm quá !!! Cần cảnh giác , cần biết tạo ra và mặc chiếc áo chống phóng xạ vậy !!!:-w8-x
    Binh Yen, hakillua, thuyquai2912 người khác thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Câu này em sao nghĩ ra được Thầy ơi. Vì nó hay nên em nhớ mãi. Nó trích trong truyện ngắn “Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt” của Nguyễn Huy Thiệp ạ. Gốc là từ thơ “Giời mưa ở Huế” của Nguyễn Bính ạ ^^

Chia sẻ trang này