Tản mạn về CPI và TTCK (37)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/11/2022.

4033 người đang online, trong đó có 235 thành viên. 07:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 540622 lượt đọc và 2890 bài trả lời
  1. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.961
    Nhìn thằng SBV nhà người ta làm việc thế kia lại quay về thấp thỏm nằm chờ ngài FED nhà mình bao giờ sẽ lại thi triển món giật cục mà à mà thôi, kẻo mang tiếng tự nhục với cái gì đại loại kiểu không tôn trọng lịch sử, không biết nhắm mắt dang chân tận hưởng sự lựa chọn của lịch sử blah blah blah :((
    HoangDung2008, 2TDN, BoBeCat7 người khác thích bài này.
  2. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    29.380
    Gò Đen phải ngâm chúi hột mới đúng bài. Nướng hoặc sao vàng hạ thổ. Rượu ko đc dưới 40⁰. Ngâm vào chum, hũ chôn xuống đất ít nhất 3th. Lưu ý cố gắng đừng bịt kín nắp là đc. Nắp lá chuối hoặc vải bố...
    Các cụ bỏ bớt từ "tự nhục" đi. Bọn trẻ giờ tự tôn cao, ý chí cn mãnh liệt (bớt khton ththa dcam) nên ai nói tn là như đỉa phải vôi. Còn lũ già chta nên thấy bt. Già mà ko biết nhục mới đáng chán. Mà cụ tn hoài ngta nói thì có sao? :)) nói tự cao tự tôn mới tức chớ..kk.
    Nói về sbv thì chán bao đời rồi... Thiếu minh bạch, giật cục, ksoat ko đc phải áp trần, quá đa chức năng (kể cả ngoài phạm vi)...mà chắc chẳng ai ngâu đâu cụ, quá giỏi là khác, kiểu như giả ngau tung đòn cộng hưởng...và thế là vài mục tiêu lăn đùng...con ranh cta vô tình làm ruồi muỗi rán chịu. Nhìn cung tiền thấy hãi. Nghe động hút, nghe la xả...cũng i chang ls, bán ngoại tệ...
    Tới đây ko có tin tăng cung tiền, giảm nhiệt ls, tp...đợt hồi này chắc ko qua nổi 102x :-w:-w:-w
    Dạo này còm hơi tối âu cũng phản ánh tình hình kt, sxkd đại diện, các cụ nghe rán vui tai này qua tai kia :))
    Last edited: 26/11/2022
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Đọc cái tóm tắt này xong hết muốn đọc truyện hay xem phim hử?
    Tóm lại, Nó là chuyện dạy đời, răn đe loài người hử? Nhất là cảnh báo bọn giẫy chết hay giẫy ko chết gì đó hử?

    Tóm tắt nó là: Cảnh Báo XH nào muh hể ăn đồng, chia đủ, ngủ chung là kết quả hok bao giờ tốt đẹp vì bị quy luật mạnh yếu và thú tính loài người chi phối hử?
    HoangDung2008, 2TDN, Clara218 người khác thích bài này.
  4. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Mây mới đọc được mẩu chuyện vui vui, gửi tặng hai anh em và cả nhà

    ***
    Ở xứ Quảng Nam có ông Dương Quốc Thạnh, biệt hiệu Sơn Hồ, chuyên làm thơ nói lái theo thể Đường luật, đối nhau chan chát trong từng câu từng chữ.
    Có một cậu công nhân gốc Hội An làm việc ở Phú Ninh quan hệ với một cô thợ may ở địa phương mang bầu. Cậu về thú thực với gia đình và xin cưới gấp nhưng ba mẹ không chịu.
    Ông là người quen biết cả hai bên nên nhà gái nhờ ông thuyết phục bên nhà trai. Cuối cùng đám cưới vẫn được diễn ra với cô dâu mang bụng bầu 6 tháng (!).
    Không khí nặng nề giữa hai họ được giải tỏa hoàn toàn khi ông, với tư cách chủ hôn, đọc bài thơ này và nhà trai thực sự vui vẻ khi tuyên bố nhận con dâu.

    Ai bàn chi chuyện đã an bài,
    Trai khiển đồng tình gái triển khai.
    Cứ sợ cho nên thành cớ sự,
    Mai than mốt thở lỡ mang thai.
    Tính từ ngày tháng vương tình tứ,
    Khai ổ bây giờ báo khổ ai.
    Cưỡng chúng ông bà nghe cũng chướng,
    Thôi đành để chúng được thành đôi !

    Bài thơ quả thật vô cùng sâu sắc và lý thú. Chuyện đã rồi thì thôi đừng bàn ra tán vô làm chi.
    Do chàng trai điều khiển nên cô gái mới phải chìu theo nhưng lỗi là do cô đồng tình nên cũng không thể trách ai. Vì quan hệ lén lút nên mới xảy ra “cớ sự”. Bây giờ đã sắp đến ngày sinh nở rồi, sắp đến lúc “khai ổ” rồi mà đám cưới không thành thì sẽ làm khổ cho cả hai bên nhà trai nhà gái lẫn hai người trong cuộc.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.174
    Hi hi OCB sẽ lên , đọt bớt cao
    Clara21, BoBeCat, BGR3 người khác thích bài này.
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.857
    Dạ, em tóm tắt Copy cho ai không có thời gian đọc ạ.
    Còn em vẫn đang đọc truyện nè. Hay hơn xem phim ấy. Đọc xong mỗi người tự cảm nhận, đừng để dẫn dắt bởi suy nghĩ của người khác ạ.
    Thử mở rộng ra khỏi cái gọi là giai cấp hay chế độ hay dân tộc hay lãnh thổ quốc gia… Nhìn xa và rộng hơn nữa ạ! ^^
    Thôi thì nhìn đi đâu cũng được! :D
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.174
    Mình cũng nghĩ như bác là lạm phát khó lên thêm vì cái nền cho lạm phát cũng chì có vậy thôi
    Hàng hoá mà thiếu thì sẽ có CTY cung ứng ngay , tiền mà thừa thì các ngân hàng hút về
    Chỉcòn oánh bài lúc nào cũng đông , người này bán nhà thì người khác nhảy vô.
    Tuy nhiên tình hình chung là khó khăn không nên chủ quan
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Vãi, DN SX hàng hóa và mọi thứ nó liệt mịa rồi, làm gì ngóc nỗi với mức LS này hử? Ngay cụ Thật đây còn đếch làm gì, gửi lãi lấy tiền cafe, thì có bao nhiêu chủ DN nó chịu đi cày ra hàng hóa để muh lạm phát? Ngoài mấy thằng lây lất phải duy trì? Cụ thật hình dung nó cứ xem như cụ Thật có nuôi con chim, chim cụ bị liệt thì bay trên giường hok được thì làm gì có sức để cụ lên đỉnh Vu Sơn muh mơn trớn Thần Nữ?
    HoangDung2008, Clara21, A_Tun12 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Bầu bì thì chứng tỏ cây có trái, gái có trứng, trai có dái , sài thỏa mái, nên con cháu đời sau bớt dại!
    HoangDung2008, Clara21, BoBeCat2 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Con mèo cụt nằm chổ mút kèo
    Đời đá đểu nên đời đếu đả
    Bóng lăn, cờ bạc cá độ là bị ông bà cố đọa
    HoangDung2008, Clara21, BoBeCat4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này