Tản mạn về CPI và TTCK (37)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/11/2022.

7888 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 00:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 562670 lượt đọc và 2808 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.061
    Tất toán mua tất muh mang tết về nhà
  2. BMWx5

    BMWx5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    3.535
    Hihi
    Cụ cho mấy gạch đầu dòng về cái gọi là "...cty có nền tài chính như thế....Bảng CĐKT như thế...các chỉ số như thế..." ,
    Cả về mô hình kinh doanh nữa cụ nhé!
    Rồi tôi sẽ phản biện lại, OK! Trao đổi để cùng nhau học hỏi thôi, không có ý gì khác

    P/S: ACE xin đừng hiểu nhầm, tôi không có ý chọc ngoáy, spam dạo, hay công kích cá nhân. Chỉ là với những người "uy tín" thì phát ngôn chia sẽ phải uy tín...tránh gây hiểm nhầm và thiệt hại cho pà con nếu vô tình tin yêu mà nghe theo
    Last edited: 30/11/2022
  3. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    Tôi có nói mà, bán nước là người đang nắm nước, bỏ qua cơ hội thì là người đang có cơ hội. Tôi chỉ có tí sức mình, làm đến đây là hết sức rồi

    Tôi tuy toàn sai nhưng luôn nói thật suy nghĩ của mình, bác có thấy tôi được lợi gì không?

    Nói mãi với bác và hoàn toàn ủng hộ bác còn gì nữa

    >:D<
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.061
    trông cụ giống baby mới lái xe BMW
    https://baodautu.vn/tai-chinh-hoang...ng-co-tuc-1200-dong-moi-co-phieu-d178328.html
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.061
    bọn bán nước hùa với bọn bán tất rồi thêm anh bán cổ, cu cậu cướp cổ... ôi thôi vậy thì Dân Vịt đi về đâu hử Cánh Chim Hải Âu? E rằng cụ Chim cũng hok có chổ đậu xe chứ đùa tôi bảo cụ Thật @thatha_chamchi tất toán STK muh múc Tất dành lại tý cổ muh cụ ấy hok chịu
    https://vietnamnet.vn/dong-von-ngoai-ty-usd-am-tham-do-vao-doanh-nghiep-viet-2085926.html
  6. BMWx5

    BMWx5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    3.535
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.061
    Con đó, Trừ Khi cụ vác rượu đủ làm tôi say, còn ko thì đừng mong tôi bàn.
    Nhưng, cái tốt, thì cứ mần, muh cái phù hợp thì cụ cứ sài.
    Đại loại là, Hải Phòng chỉ chơi được với mùa hoa đỏ , bởi mùa Hạ là chuyên về Mùa Hoa đỏ, cụ ca bài đó được thì cụ bàn được về Ếch.
    Cứ mùa hoa đỏ về... thế là cụ cứ đem thịt ếch ra nhâm nhi bên hàng phượng vĩ, rou62 ca bài Vui Ca Mùa Hạ
    Ấy là ngon. Duy nhất 1 Con đương đấy
    Với FBV tôi thì chả có có nào tôi thấy ko đầu tư đc, quan trọng là mỗi cổ thì thằng chủ có 1 đôi giày, và ta phải biết tất tay mang tất nó khi nào
  8. BMWx5

    BMWx5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    3.535
    Con này mà vác rượu ra để bàn thì phí rượu quá FBV ợ
    mabuvoyeu, hariboo, TatooGirl1 người khác thích bài này.
  9. hailua1975

    hailua1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    10.242
    mà RSI mới có 61 chưa quá mua theo Daily
    mabuvoyeu, Clara21, TatooGirl1 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.061
    Cứ tới mùa Hạ về...cụ đem loa kẹo kéo vài vài chai rượu ra gốc Phượng.
    Cụ luyện Thanh bài này, xong rồi ra gốc Phượng, đem loa kẹo kéo ra ca:
    Bài 1:


    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    bước lặng trên con đường vắng năm nao
    Chỉ có tiếng ve ồn ào mà chẳng cho lòng người yên chút nào
    Anh mải mê về một màu mây xa
    cánh buồm bay về một thời đã qua
    em thầm hát một câu thơ cũ
    về một thời thiếu nữ say mê (về một thời hoa đỏ diệu kỳ)
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
    như nuối tiếc một thời trai trẻ
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    như tháng ngày xưa ta dại khờ
    ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
    trong câu thơ của em anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương
    anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Sau bài hát rồi em im lặng cái lặng im rực màu hoa đỏ
    sau bài hát rồi em như thế em của thời hoa đỏ ngày xưa
    sau bài hát rồi anh cũng thế ( hoa như mưa rơi rơi )
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi

    Ca xong, nhậu thịt ếch, ca tiếp bài 2:

    Bài 2:


    Xong, xảy xỉn, ói ra, xong làm bài thứ 3, rỉnh rồi, chuyển từ say rượu qua say tình, là cụ đầu tư T CH đc. Làm giàu hok khó, cụ có gan luyện nó với nhà mùa Hạ gay hok thôi
    --- Gộp bài viết, 30/11/2022, Bài cũ: 30/11/2022 ---
    Thế thì thôi. Hok bàn
    Môn luyện ca cho Ếch này, tôi từng Truyền nghề cho vài anh em rồi, có cả bác gái @Binh Yen nữa, muh bác gái ca hok đc nên bỏ... haha

Chia sẻ trang này