Tản mạn về CPI và TTCK (38)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 24/12/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3958 người đang online, trong đó có 237 thành viên. 00:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 760678 lượt đọc và 3036 bài trả lời
  1. geod80

    geod80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2021
    Đã được thích:
    6.404
    Thực tế hơi ngược với những phàn nàn của bá do tỉ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận hay trên thị giá của các nước phát triển thấp hơn VN rất là nhiều.
    Bác google "dividend payout ratio" và "dividend yield average" là biết. Nên không thể dùng cái đấy để giải thích PE thấp bền vững của VNI được.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.487
    Có ai thắc mắc , tự hỏi gì về việc : " Nếu ko qui định cứng ngắt hay ngưỡng gì ..." ... Mà sao tốt đẹp ... rất tự nhiên , rất hồn nhiên được nhỉ ?
    Hỏi thì mới ra !!! Người ta bảo " Đặc tính của quản trị , đặc tính của doanh nhân , là gặp gì cũng đặt dấu hỏi " mà lị !!! ... Thấy người phu quét đường mang dép nhãng hiệu A thì trong đầu tự hỏi sao ko là hiệu B ? Qua một dãy phố, thấy 50% màu sơn nhà là màu X , tổng các màu còn lại chỉ chiếm 50% thì đặc dấu hỏi , ủa , màu X của hãng Y có gì hay vậy ? v.v... và một vạn chuyện vân vân ...
    Đừng tưởng giao thông văn minh là CHỈ do kiểm soát luật lệ giao thông tốt . Mình trãi nghiệm Tây Âu , thấy chiếc ô tô dừng đèn đỏ lố vạch chiếm chỗ diện tích người đi bộ qua đường ... Thì có chàng trai vì XH mà đến gõ cửa , làm dấu bắt tài xế phải de lui ... chứ có phải đợi CSGT đâu nào ?!!
    Không thể dựng chuyện đánh ghen giữa đường để cướp cái ví của người phụ nữ đang một mình đâu ạ ! XH xung quanh có kẻ trị anh ngay ! Lột mặt nạ anh ngay !!! ... Cái ấy có liên quan gì đến câu chuyện xa xôi đến ... TTCK ko ?
    Thưa có !
    Dư luận XH . Văn minh của XH ... Tạo áp lực lên mọi hướng mà lị !!! Vậy phải có chí ít một chút liên quan đến tàn phá thiên nhiên bằng cách ỷ lại nhiều tiền rồi tha hồ gọi Hải sản tươi nhưng bỏ thừa 90% vì ko ăn hết ? Có chút liên quan đến Ttck một cách trừu tượng đấy ! Dzí dụ chủ tịch cứ hút tiền hoài mà ko chịu chia cổ tức thì áp lực với cái chàng trai bắt tài xế phải de lui lắm nhé !!! He he...:-bd:-bd:-j:-j:-j
    Last edited: 18/02/2023
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.487
    Uhm... Đúng , bạn !!! :drm2:drm3
    Chia nhiều ... ( tỷ lệ cao trên LNST ) ... chưa hẳn là tốt ! ( Tức chưa hẳn mang lại quyền lợi tối đa cho cổ đông ! )
    Chữ " áp lực phải thực hiện TỐT đạo lý giữa người sử dụng vốn và người góp vốn " không phải hoàn toàn ám chỉ việc chia tỷ lệ lớn hay bé trên LN.
    *****
    ( Chứ Chia cao ... mà để dụ gà ... rồi tìm lợi bằng "ngõ nhỏ" khác ... rồi giá trị DN có tốc độ eo sèo lớn hơn tỷ lệ chia chác ... thì đâu dùng chữ "đạo lý tốt " được !!!
  4. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.702
    Trên cái TTCK VN chúng ta, DN mà minh bạch và chủ DN có tâm va tầm chắc cũng không quá nhiều. Nên việc đại đa số các DN mà ở đó các Sếp thi nhau rút ruột tiền cỏ đông chân chính bằng cách in giấy trong hơn 15 năm qua để thấy rằng cho ta bước chân vào đầu tư vào TTCK VN nếu ko rõ chẳng khác nào chúng ta đang bước vào một sới bạc mà ở đó các con Cáo luôn luôn rình mồi những con Cừu Non chúng ta. Cái này do hệ thống quản lý lỏng lẻo, đồng thời cơ chế chúng ta quá dễ dãi nên ai cung muốn lợi dụng vào nó để trục lợi. Chỉ có ở chúng ta mới thấy nhan nhãn vài DN mới thành lập 5 năm từ vốn 5-10 tỷ lên đến 500 tỷ hoặc thậm chí vài nghìn tỷ :) từ việc phát hành Giấy Lộn ra ngoài mà các Tờ Giấy này Trị Giá nó 0 đồng đúng nghĩa, nếu như chúng ta tin vào mối quan hệ giữa cô đông và quyền lợi nhóm ( Lái, BLd …) công bằng để chúng ta đầu tư thì chẳng khác nào đưa tiền cho người khác tiêu hộ :).
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.487
    Ok !
    Cùng ủng hộ , tôn vinh ... Lục tìm những Penny có quá khứ và có KH tiếp tục chia cổ tức tiền , nào !!!
    Chia sòng phẳng . Khi cần vốn mở rộng thì cứ mạnh phát hành thêm ! Chúng tôi sẽ tham gia ! Vốn phát hành tham gia làm tăng LN , rồi lại theo truyền thống mà chia sòng phẳng ... Thì ai mà dám gọi là Giấy nhỉ ?
    ( Nếu gọi là giấy thì cứ bán rẻ đi , chúng tôi mua cho ạ ! ( Cứ giá đỏ mà bán ... thì ngon nhỉ ? ).:D:D:D:drm1:drm1
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.146
    Mình vẫn gtk
    Còn trên sòng chưa mua tiến
    Các CTY phát hành thêm mình luôn xem là giấy , các sếp CTY thành đại gia nhờ tiền chùa của chứng sĩ mua giấy , lãi CTY mang lại không thành đại gia được
  7. kcuflove

    kcuflove Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2022
    Đã được thích:
    2.269
    Có mấy kênh huy động vốn
    1. TTCK -> quản lý như **** để cho doanh nghiệp, cá mập các kiểu lộng hành, coi là sòng bạc -> nát
    2. Trái phiếu -> lại là quản lý như **** -> mọi người coi là 1 kênh lừa đảo trá hình
    3. Ngân hàng: cho vay nặng lãi chính hiệu
    Ôi Việt Nam quê hương tôi =))
  8. hathuong2011

    hathuong2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2011
    Đã được thích:
    670
    Bóng nàng liêu xiêu khuất dần cuối con đường trong đêm muộn...!
    Bởi vì trên vai nàng đang gánh 10 tỷ á. Haha...
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.857
    Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần…
    Cuộc sống bận rộn thiệt đó!^^

    Ube từng đọc một cuốn sách, trong đó có những câu chuyện phanh phui sự thật. Phần lớn với người thường, chúng ta rất dễ tin, tin vào những lời người khác nói, tin vào những báo cáo tài chính, tin vào truyền thông, tin rằng cổ phiếu mình mua sẽ tăng giá, doanh nghiệp của mình sẽ làm ăn tốt… Chúng ta đặt niềm tin ở mọi nơi, mọi lúc, mọi vấn đề mà ít khi hồ nghi.

    Ở thế giới ấy, có một người luôn hoài nghi mọi thứ và cũng chỉ duy nhất người đó điều tra ra vụ lừa đảo đầu tiên mà sau này làm hình mẫu cho các hình thức lừa đảo kiểu mô hình Ponzi.
    Người đó rất xuất sắc đúng không?
    Nhưng sự thực thì bản thân người đó lại sống trong ngục tù của sự hoài nghi, để rồi đến lúc leo lên giường nằm ngủ, tay vẫn còn lăm lăm khẩu súng… cứ thế cho suốt phần đời còn lại.

    Vậy có phải chúng ta dễ tin người cũng có nghĩa là ta đang sống một cuộc đời bình thường?

    Lại nói về những điều bình thường, ta thường xem nhẹ nó… Ai cũng có thì có gì mà quý giá? Cổ phiếu mà ai cũng sở hữu có gì đáng đầu tư? Tỷ suất lợi nhuận 12-15%/năm có gì hấp dẫn? Thật bình thường.

    Liệu có khi nào ta nhận ra, cả cuộc đời này ta bỏ qua những thứ rất đỗi bình thường để cuối cùng lại tìm kiếm những điều bình thường nhất.

    Hôm trước, Ube lại mở sách ra, đọc được đoạn nè:

    “Khi bạn tiếp xúc được với tuệ giác của chân lý vô ngã thì bạn sẽ biết rằng hạnh phúc hay đau khổ không phải là một vấn đề cá nhân. Đau khổ của bạn là đau khổ của những người thương của bạn. Hạnh phúc của những người thương của bạn là hạnh phúc của bạn. Hiểu biết ấy, tuệ giác ấy là hoa trái của quán chiếu.” (Giận- Thích Nhất Hạnh)
    Rồi lại gấp sách lại. ^^

    Ube đọc được một bài thơ rất hay, gửi cả nhà đọc nha:

    Gửi mẹ - Heirich Heine

    Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
    Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kỳ
    Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
    Con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi

    Nhưng mẹ ơi, con xin thú thật
    Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
    Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất
    Con thấy mình bé nhỏ làm sao

    Có phải tinh thần mẹ diệu kỳ soi thấu
    Như bay lên vừng ánh sáng cao siêu
    Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
    Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu.

    Trong cơn mê, con từ mẹ ra đi
    Con muốn đi tận cùng trời đất
    Để tìm kiếm tình yêu đẹp nhất
    Trong đôi cánh tay con sẽ ôm ghì

    Con tìm tình yêu khắp nơi khắp nẻo
    Con đập vào các cửa mỏi rời tay
    Con đã van xin như một kẻ ăn mày
    Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo

    Tìm không thấy tình yêu con trở về bên mẹ
    Tâm trí chán chê, thân thể rã rời
    Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
    Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ, mẹ ơi.

    Henrich Heine là nhà thơ người Đức, phần dịch trên là của nhà thơ Tế Hanh.
    Chắc hẳn chúng ta đều quen thuộc với dòng thơ sau:
    “Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
    Toả nắng xuống dòng sông lấp loáng”

    Ube còn rất thích hai câu thơ sau của ông:

    “Anh dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm vĩnh viễn của tình yêu.”

    Ube sẽ bình về hai câu thơ trên khi có thời gian nha cả nhà ^^
    hariboo đã loan bài này
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.487
    Comment thật thú vị .
    Làm cho ngày cuối tuần trở nên thi vị hơn .
    Chờ nghe @Ube989 bình luận 2 câu thơ :
    " Anh dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm vĩnh viễn của tình yêu.”@};-@};-@};-:drm2:drm3
    ****
    Còn @4season lặn thế đủ rồi ! Lặn tiếp , tắt thở đấy !
    Ngoi lên dự TT tuần sau nào !!!
    Mà dự gì thì dự , Vni có ra sao thì cứ DM tôi mà mã nào giảm 1-2% là tăng MG ngay ! Ko dài dòng lưỡng lự gì hết ! L-)L-)L-):-bd:-bd
    Last edited: 18/02/2023
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này