Tản mạn về CPI và TTCK (38)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 24/12/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3999 người đang online, trong đó có 285 thành viên. 19:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 760805 lượt đọc và 3036 bài trả lời
  1. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Tôi đoán không trong top 10.

    PS: @All, tất cả các thông tin và nhận xét của tôi, đều có trên báo nhé. Nếu ai thắc mắc điều gì vui lòng hỏi, tôi sẽ đưa link nhé

    @jamesmrrty, bác có thắc mắc thì bảo tôi nhé
    Last edited: 02/03/2023
  2. ChuBeChanTrau

    ChuBeChanTrau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    4.724
    Tôi là dạng ít nói trong nhà TM nhưng tôi thú thật, cám giác như mới có sú uế bay ngang luôn áh.
    Nhà TM tôi chẳng ăn hay đc lợi từ bất kỳ mã CP nào.
    Tôi vẫn thích vào đọc, trong đây thật sự có rất nhiều người khác nhau về đủ khía cạnh.
    Đi xe đạp có, đi BMW có.
    Chủ doanh nghiệp có, nông dân có, cu li có, trí thức có.
    Người giỏi hơn nó có, kẻ dốt hơn nó cũng nhiều.
    Nhưng tuyệt đối mấy chục seri tản mạn tôi chưa thấy có ai vô duyên như nó.
    Ở quê tôi mấy đứa như vậy đều bị cho là thiếu văn hoá, tôi lại nghĩ nó k phải loại như vậy cho đến khi nó thở ra những từ thối như sheet vậy.
    Ăn nói sà lơ, kém sang kém sang =)))


    Ube989, viethanoi, Bill38 người khác thích bài này.
  3. diquathoigian

    diquathoigian Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    12.452
    Ube989, viethanoi, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  4. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051
    BUT YOU DIDN’T
    Remember the day I borrowed your brand
    new car and dented it?
    I thought you'd kill me,
    but you didn't.
    And remember the time I dragged you to the beach,
    and you said it would rain, and it did?
    I thought you'd say, "I told you so"
    But you didn't.
    Do you remember the time I flirted with all
    the guys to make you jealous, and you were?
    I thought you'd leave
    but you didn't.
    Do you remember the time I spilled strawberry pie
    all over your car rug?
    I thought you'd hit me,
    but you didn't.
    And remember the time I forgot to tell you the dance
    was formal and you showed up in jeans?
    I thought you'd drop me
    but you didn't.
    Yes, there were lots of things you didn't do
    But you put up with me, and loved me, and protected me
    There were lots of things I wanted to make up to you
    when you returned from Vietnam.
    But you didn't.
    tg: MERRILL GLASS

    NHƯNG ANH ĐÃ KHÔNG
    Còn nhớ ngày em mượn chiếc xe anh
    Chiếc xe mới toanh bị em làm móp thủng
    Em thầm nghĩ thế nào anh cũng
    giết chết em . Nhưng anh đã không

    Có một lần em kéo anh ra biển
    Anh nói rằng trời sẽ đổ cơn mưa
    và mưa thật . Em nghĩ rằng anh trách
    " đã bảo mà ". Nhưng anh đã không

    Còn nhớ lần em đả đớt với đàn ông
    Em khiến anh ghen và anh ghen thật
    Em đã nghĩ đang trong cơn ghen tức
    anh chia tay em . Nhưng anh đã không

    Còn nhớ lần em làm chiếc bánh dâu
    đổ ụp xuống trên sàn xe tung toé
    Em đã nghĩ thế nào anh cũng sẽ
    đánh đòn em. Nhưng anh đã không

    Còn nhớ lần em quên nói với anh
    buổi khiêu vũ vô cùng trang trọng
    anh xuất hiện chiếc quần jean lạc lõng
    em sợ anh bỏ về. Nhưng anh đã không

    Vâng có nhiều điều mà anh đã không
    Nhưng anh trân quí yêu em và bảo vệ
    Cũng có nhiều điều mà lòng em tự hứa
    bù đắp anh khi trở lại từ Việt Nam
    Em đợi anh về. Nhưng anh đã không


    Ngưuời dịch Quan Dương


    Last edited: 03/03/2023
    xedua3banhhn đã loan bài này
  5. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.586
    ....Bài thơ của cụ gợi nhớ cho tôi nhiều thứ quá, một người sống và làm việc bên Đức đúng 12 năm, 2002-2014, và về VN đến tận giờ, chưa bao giờ có ý định quay lại Đức , nếu có thì cũng là cho gia đình đi du lịch là cùng... Nhưng bài thơ làm tôi chợt nhận ra, mình sang Đức tưởng như để học, để làm, để trải nghiệm cuộc sống, nhưng thực ra ...chỉ là hoàn trả hết 1 mối nhân duyên dang dở rồi quay lại vòng lặp nhân sinh của mỗi người mà thôi !
  6. thewinnerstakeitall

    thewinnerstakeitall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2021
    Đã được thích:
    5.125
    Lãi xuống thật đấy bác. Tôi vừa mới vay vài khoản nho nhỏ cả ngân hàng nhà nước lẫn tư nhân. Tính tất tần tật bảo hiểm vào thì lãi vay là 11.5%/năm.
    pndstock, Binh Yen, Driver4 người khác thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    170.056
    Ui, coi bộ BY cũng là người rất dễ tính thì phải khi DS đen cũng kg có ai dạo chơi trong ấy cả :D
    Cơ bản mình vẫn luôn tin rằng ai trên diễn đàn này cũng có những giá trị nhất định và rồi cũng sẽ có lúc họ đổi thay. Cứ để đó để xem họ thay đổi thế nào , biết đâu có lúc họ chửi mình đúng thì tiếp thu , sửa đổi. Còn như sai thì xem như mua vui hoặc xem như họ kg tồn tại . :D
    Với lại , BY luôn quan niệm con người là kg hoàn hảo nên ai cũng có thể ấu trĩ và sai lầm . Do đó mình luôn tìm lý do để cảm thông và tha thứ cho họ khi mức độ phạm lỗi kg mang đến hậu quả gì “nghiêm trọng kg thể cứu vãn” . :D
  8. kuwu

    kuwu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2017
    Đã được thích:
    544
    Giờ em mới biết chỗ này, mà giờ đã 38 phần, vậy phải mò đọc lại hết hay sao ta.
    hakillua, tronghanh80, Clara211 người khác thích bài này.
  9. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Tôi đoán vui là NH tư nhân mà bác vay nằm trong top 10.

    Logic tôi đoán siêu đơn giản thế này, nguyên tắc cố định là ls huy động + ~2.5% nên chắc chắn họ sẽ huy động đâu đó khoảng 8% - 8.5%/năm hiện tại. Vả lại do NH cũng không bảo đảm về tương lai nên họ sẽ để thêm điều kiện cộng biên độ nếu bác vay dài hạn

    Duy nhất có 1 vài NH có tính cực kỳ đặc trưng, còn lại thì vẫn phải tuân thủ tính thị trường, nên có thời gian người ta vay tiền NH này đem cho NH khác vay lại vẫn có lãi, điều đó gọi là méo mó thị trường

    Ngoài ra, khả năng cao bác chắc là chỉ đơn giản vay cá nhân cho mục đích tiêu dùng, số nhỏ. DN mà vay được tầm ls đó thì chắc không phải lên báo khóc lóc van xin ghê thế
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.490
    Các bạn !
    Tôn nhận được thư mời đề nghị ng cứu và thảo luận ... Cùng một cuốn tài liệu dày đến 1.5cm về dự thảo luật đất đai sửa đổi . ( Thú thực, chưa có tgian đọc trang nào ) . Tôi nghĩ đây là chuyện khá hệ trọng với QG . Các bạn có lẽ tìm được qua các ptien truyền thông .
    Cta từng rất quan tâm đến nội dung này . Vậy, trong khi CP nỗ lực lấy ý kiến để tham chiếu trước khi trình chính thức , nếu Cta có điều tâm đắc, rất nên sinh hoạt gọn gàng cô đọng ở đây .
    Những mong mỏi gì về câu chuyện đất đai , nhỉ ? @};-@};-@};-@};-@};-%%-%%-:drm2:drm3
    SOLUCKY910, hainq470, Anhbui512 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này