Tản mạn về CPI và TTCK (38)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 24/12/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6170 người đang online, trong đó có 645 thành viên. 22:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 760536 lượt đọc và 3036 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.115
    Hi hi mình nghe nhiều thông tin lắm , ngán luôn
    Lò vẫn nóng , bắt dài dài
    Đến thời ăn mặn thì khát nước , domino khát nước
    gadabong, Binh Yen, Clara211 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.796
    Nhìn vật là ở bản chất , nhìn người là ở tấm lòng . Chỉ cần có lòng , mọi thứ khác chỉ là thứ yếu bao gồm cả tính cách trái ngược nhau .
    Chị cũng có vài người bạn khá thân và thực sự chị thấy yêu quý họ dù tính và sở thích khác nhau nhưng luôn hiểu lòng nhau và muốn tốt cho nhau . Thế là đủ . :D
    Tính xấu mà biết là xấu và luôn cố gắng hạn chế để dung hoà thì đó lại là ưu điểm lớn của em và rất đáng trân trọng :D @};-:drm
  3. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    2.840
    Giới đầu tư vẫn còn e dè vì CHINA đại hội đảng đưa ra các nhân sự cấp cao mới- TTg, Chủ tịch QH, Bộ Trưởng tài chính, Thống đốc NHNN mới... nhưng kèm theo là cải cách sâu rộng bộ máy Đảng và Nhà nước các cấp- đặc biệt là có thành lập lại 1 cơ quan giám sát Tài chính....
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.796
    Bác @hariboo khuya hôm qua quote comment của BY (đang nói về vấn đề chê bai coi thường nhau kg có tính xây dựng sẽ tạo nên môi trường kg tốt làm nặng lòng nhau ) bằng một bài thơ NHƯNG ANH ĐÃ KHÔNG rất nhiều cảm xúc .
    Sáng nay vào đọc BY lại cứ nghĩ , sự không trở về của người đàn ông trong bài thơ dù trước đó đã luôn chiều chuộng bao dung cho người phụ nữ của mình thì kg lý do gì lại ra đi và kg trở về nên chỉ với lý do duy nhất là có thể do đã đến giới hạn nên BY tiện thể đã có vài dòng như trên theo mạch này . :D

    Giờ có thời gian đọc và tìm hiểu sơ qua thì thấy lý do kg phải vậy mà sự không trở về là do anh ấy đã tử trận trong chiến tranh .
    Người vợ đã ở vậy nuôi cô con gái nhỏ cho đến suốt đời và viết bài thơ này với nhiều đau thương tiếc nuối khi đã luôn được chồng yêu thương bao dung sự vụng về của mình nhưng đã vĩnh viễn kg có cơ hội bù đắp và đáp đền ...

    Và dù với hoàn cảnh mới này ( người đàn ông kg trở về do đã tử trận) thì BY vẫn dùng câu nói cuối cùng ở đoạn trên cho bài thơ với lý do như ban sáng : cần phải luôn biết tôn trọng và trân quý , biết ơn những yêu thương và bao dung mà nguời khác dành cho mình để kg bao giờ phải nói câu hối tiếc ... %%-%%-%%-

    ***

    Em @Ube989 đã viết một bài thơ rất hay theo mạch ý người đàn ông đã tử trận và vĩnh viễn kg trở về .
    Nhân dịp cuối tuần , BY cũng xin góp vui với mấy câu mượn mạch ý của bài thơ trên nhưng kg phải lý do anh ấy tử trận mà là vẫn còn sống nhưng đã ra đi và không trở về để lại người yêu ngày đêm chờ đợi mỏi mòn. ...:D
    Anh chị em đọc cho vui và chúc cả nhà cuối tuần nhiều an lành hạnh phúc !!! %%-@};-%%-

    EM ĐỢI ANH VỀ NHƯNG ANH ĐÃ KHÔNG

    Em đợi anh về , nhưng anh đã không
    Không cho em thêm thời gian sửa đổi
    Những điều em sai , tuy anh không bắt lỗi
    Nhưng buông tay em mà chẳng nắm lại một lần .

    Đau đớn tận cùng , em bỗng thấy phân vân
    Anh yêu em có phải là sự thật
    Bởi một khi hai con tim đồng nhất
    Sẽ chẳng điều gì chia cắt được đôi ta .

    Em đợi anh về nhưng anh đã không
    Ngày tháng trôi đi nhuốm màu buồn bã
    Bởi với em , anh luôn là tất cả
    Dẫu đôi lúc vụng về mắc tội với anh

    Em đợi anh về , nhưng anh đã không
    Bao dung em thêm một lần sau cuối
    Và hãy nói với em rằng anh sẽ đuối :))
    Nếu như em cứ tiếp tục mắc lỗi lầm .... :D
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.850
    Hi chị Bình Yên, Ube rất nhạy cảm với ngôn từ ạ.
    Bài thơ bác hariboo đăng, chính hai câu cuối mới đủ sức nâng cả bài thơ lên, đủ sức chạm vào cảm xúc của Ube. Ube đã từng viết: “ Có khi nào ta bỏ qua những điều rất đỗi bình thường để cuối cùng lại tìm kiếm những điều bình thường nhất”.
    Mất đi rồi mới biết nó quý giá biết nhường nào.
    Ube cũng từng để mất nhiều thứ, cho nên mỗi ngày đều cố gắng sống cho tử tế, cố gắng không làm tổn thương người khác.
    Bài thơ trên Ube viết trước bài đăng của bác hariboo, chỉ là không biết đặt tên là gì ạ. :)
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.253
    Thơ hay, nhưng buồn quá đi :(

    Em mà gặp 'quả' trai nào như này là em đấm cho trận.
    Yêu thì yêu ko yêu thì đừng chứ làm gì có cái kiểu "ko bắt lỗi" xong mồm cứ im như con hến rồi hành xử kiểu đó. Loại ấy bỏ ko tiếc :))
    1 khi đã yêu, người yêu có mấy lỗi vớ vỉn bỏ qua hết(lỗi nghiêm trọng thì đã ko thèm cưa tán hay để tâm rồi), nếu khó tính nữa thì thấy người yêu có cái gì chưa đc là nói, nói để cùng nhau điều chỉnh, cùng nhau đi tiếp, đâu ra cái kiểu hành xử lấm lét kiểu im im lảng đi như thế bao giờ ko? Thằng zai này nếu ngoài đời là nó bắt cá 10 tay chứ ko phải đùa đâu à nha, mấy thể loại ấy hay ỡm à ỡm ờ rồi bày đặt "em thế này, em thế kia làm anh thấy tổn thương, ko tôn trọng anh blah bloh"! Vớ vẩn, zai mà đã yêu thì chị em có tút guốc ném vào mặt dù nay zai tức lắm nhưng mai lạ vác mặt tới. He he he
  7. Vietcarlo2

    Vietcarlo2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2018
    Đã được thích:
    22.082
    Mới dẫn đến hiện tượng "Bình Thường Mới" là 1 Doanh nghiệp doanh thu 400-500 tỷ có vốn hóa 1.5 tỷ phải không bác :D kha kha...
    Quả là "Lên sàn cũng giống không lên" thấy vui mà cũng thấy lạ thiệt ... :)) Lạ quen rồi tự nhiên lại thấy quen quen !
  8. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.482
    Giới đầu tư Vịt ngan thôi bác ơi, chứ mấy hôm nay từ Á Âu Mĩ nó xanh muơn man, chỉ có chứng sĩ nhà mình là anh hùng núp lo ngại đủ thứ :)) , sợ nhất các anh úp bô Atc thành nghiện, tuần 3,4 nhát oải lắm, kiếp này đầu thai làm chứng sĩ Đông Lào :))
    Last edited: 04/03/2023
  9. Vietcarlo2

    Vietcarlo2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2018
    Đã được thích:
    22.082
    Đọc bài bác hiểu biết thêm nhiều thật đấy ! Rất uyên bác !
    Em cũng có cái nhìn cảm thông với những người chế độ cũ (dù là người Bắc thuần túy và gia đình toàn đảng viên), ví dụ như ngày 30/4/1975 - 30/4/20xx e cũng có 1 cách hiểu hơi khác với những người xung quanh (chỉ là quan điểm và cách nhìn, không có đánh giá và em vẫn coi nó là 1 ngày lễ).
    Có đọc/nghe nhiều tác phẩm về lớp người vượt biển sau 1975 sang các trại tị nạn ở Hongkong, Mã Lai rồi mới đi quốc gia đệ tam, nên thấy 2 chữ "thuyền nhân" cũng lắm chua cay, bị hải tặc cướp bóc, sang đến nơi có khi vợ con đã nằm lại trên biển như nhà văn/MC Nguyễn Ngọc Ngạn.
    Rồi nhiều bằng cấp/sự nghiệp có được trong chế độ cũ thì không còn dùng được ở nước tị nạn, họ bắt đầu lại từ đầu, số ít có chút thành công, còn lại hình thành nên 1 thế hệ nay cũng lớn tuổi - vất vả và trong đó nhiều người bất mãn vì hoàn cảnh/ký ức.
    Số phận mỗi người rẽ theo hướng nào, góc nhìn về cuộc sống ra sao chịu ảnh hưởng lớn của thay đổi trong lịch sử và nơi sinh ra, vốn họ chẳng tự quyết định được.
  10. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.411
    Bác cho hỏi câu cuối là thông tin hay là sự phỏng đoán?
    phiphuong69, Clara21, geod802 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này