Tản mạn về CPI và TTCK (38)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 24/12/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4069 người đang online, trong đó có 213 thành viên. 00:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 760541 lượt đọc và 3036 bài trả lời
  1. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.702
    Lòng tin là Khái niệm Mơ Hồ , nó đến từ chính sách và chủ truơng của nhà nước. Khi mà nhà nhà người đều đầu tư và đẩu cơ BDS và có thành quả đến từ chủ trương của NN, chỉ khi nào BDS bị siết lại , mở rộng sản xuất ra Thế Giới, Nước ngoài đổ tiền vào và chủ trương Nhà Nước sẽ đưa TTCK lên tầm cao mới thì nhà nhà lại nhảy vào TTCK. Dong tiền đầu cơ rất thông minh chỗ nào Trũng tự nhiên nước sẽ đổ vào thôi theo 1 nguyên lý tự nhiên. Nên Lòng Tin hay ko nó bị thuộc vào Chủ Trương của các Sếp ở trên mong muốn như thế nào :).
    *** Nếu vẫn tiếp tục theo chủ trưởng cạp đất thì dù có 10-20 năm sau TTCK chúng ta nó vẫn cứ ì ạch mà thôi ko có gì thay đổi :).
  2. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051
    Cảm ơn BY và các bác đã đọc , đã thích và chia sẻ ! Cảm ơn BY đã đồng cảm ,bâng khuâng với những yêu thương tác giả bài thơ đã gửi gắm .
    1.Nhân câu chuyện bạn trả lời ccomment cuả bác BMW nhận định về suy nghĩ cùa bác VTN và câch bác Nguyên sử sự mình thấy hợp lí với tên bài thơ " Nhưng anh đã không..." nên mình quito luôn, âu cũng là sự chia sẻ và đồng tình với bác chủ.
    2. Chứng cháo cả tuần mệt rồi, lặp đi lặp lại các diễn biến tt cũng nhiều rồi phải ko BY ? thay đổi chút chủ đề sang yêu thương, sang cảm xúc cho đúng chủ đề tản mạn thôi. Phụ nữ buồn cười lắm ý , rất hay nói "Nhưng anh đã không "hoặc "anh đã không ", kiểu như : em mệt lắm nhưng anh đã ko hỏi han em một câu. nấu ăn xong nhưng anh đã ko ( và hầu như ko bao giờ) nói em nấu ngon lắm, anh cám ơn em và vô vàn cái lặt vặt phụ nữ nói "nhưng anh đã không nữa"...điều đó thể hiện sự trách móc nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đựng tràn đầy yêu thương.
    Nhưng với MG tác giả những cái "nhưng anh đã không" trong nỗi nhớ là kỉ niệm, là sự giản dị , lòng vị tha và hơn hết là tình yêu với lòng vị tha ko giới hạn , đồng nghĩa vối nỗi đau sâu thăm thẳm . Cái "còn nhớ" của MG về những sự kiện mà" anh đã không..." nó bình dị, giản đơn nhưng đủ phác họa lên hình ảnh chàng trai của nàng lí tưởng như thế nào. nó khác với các chàng trai khác trong những kỉ niệm như:
    " Cái đêm ấy như là ngưỡng cửa
    phút vô tình anh trót bước qua
    bây giờ hai đứa cách xa
    em chợt nhận ra rằng
    sau cánh cửa chỉ là khoảng trống!

    hay như:
    ... sau giây phút êm đềm trên ghế đá
    anh quên ko cài khuy áo ngực cho em...

    Mà cũng hoàn toàn ko phải chàng trai cố chấp của BY đâu :
    " Cố đợi anh về , nhưng anh đã không
    Không cho em thêm thời gian sửa đổi
    Những điều em sai , tuy anh không bắt lỗi
    Nhưng buông tay em mà chẳng nắm lại một lần .

    nhiều khi ngôn ngữ ko nói hết dc suy nghĩ bác ạ. ước có dc cái khả năng viết cảm nhận cuả các chị e nhà TM này lắm



    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  3. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051
    Đồng ý, với mấy lão ntn bác cứ tẩncật lực:D:D:D:D
  4. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051
    Hay quá! nhưng mong manh quá .
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.115
    Lúc trước tín dụng vào bđs nhiều vì các sếp quen nghĩ bđs luôn ngon , các ngân hàng cũng nghĩ vậy
    Hiện nay dính búa, domino khát nước , còn ngân hàng lo bị xù
    A_Tun, Motngaymua2020, Ube9894 người khác thích bài này.
  6. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.910
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.808
    He he ... like mạnh và ủng hộ quan điểm của bác @Clara21 nha !
    Tính BY cũng kg để bụng , có chuyện gì chỉ cần nắm tay nhau đối thoại thì kg gì là kg thể trừ hái sao trên trời :D, thấy gì khúc mắc hay ấm ức là nói ngay để hiểu nhau muốn gì mà sửa đổi để dung hoà chứ cứ im im tưởng kg có gì rồi bỗng một ngày trở nên xa cách hay kể ra bao nhiêu tội con người ta là điên lắm :)) . Và đúng thực là có thể anh chàng này dạng bắt cá mấy tay hoặc cũng đã yêu nhưng tình yêu kg đủ lớn để luôn có thể bao dung hết thảy cho người yêu nên khi gặp cô nào xinh đẹp , tinh tế và giỏi giang hơn đã bỗng dưng thấy nản khi nghĩ về người yêu ở nhà ... cho nên đã đi luôn kg về :))
    Có lẽ ở đời loại đàn ông như này kg thiếu nha Clara nhỉ !? :D
    Nhưng phụ nữ khi đã lỡ yêu rồi thì biết phải làm sao ? Đâu cứ nói họ kg xứng đáng bỏ kg tiếc là lại như chưa hề có cuộc chia ly đâu bác ?
    Dẫu rằng lý trí luôn tỉnh thức để nhận diện nhưng lòng vẫn cứ đau ... dù cho miệng vẫn có thể mỉm cười đầy kiêu hãnh và nói “OK , anh cứ đi đi và chúc anh hạnh phúc với người ta hơn với em ” .:))

    Với đa phần phụ nữ , một khi đã thực sự yêu thì tình yêu với họ luôn là tất cả nên con tim thường ngốc nghếch cũng dễ hiểu .
    Vì thế , mới có bài thơ Đàn Bà Ngốc mà lúc trước BY đọc được từ khi mình chưa biết làm thơ và thấy rất hay .:D

    Đàn bà ngốc


    Người đàn bà nào cũng ngốc khi yêu
    Nhưng lại tự tin rằng mình có thể đổi thay một điều không thay đổi
    Đàn bà mạnh mẽ thế nào thì trước ánh nhìn đầy thương yêu cũng vô cùng bối rối
    Gìn giữ thế nào thì trước lời mật ngọt cũng cho đi

    Đàn bà sợ nhất trên đời là sự chia ly
    Nên đàn bà luôn muốn tin ngay cả vào những lời nói dối
    Đàn bà dù tóc đã bạc màu vẫn muốn mình không tuổi
    Trước người đàn ông của mình họ vẫn muốn ngoan

    Đàn bà luôn muốn khi yêu vẫn giữ đúng cự ly an toàn
    Nhưng sự thực là khi bên người kia họ chẳng còn biết mình là ai nữa
    Đã yêu rồi thì người đàn bà nào cũng cháy bùng như lửa
    Đốt thành than ngay cả trái tim mình

    Đàn bà lúc nào cũng muốn có người đàn ông chung tình
    Nhưng họ vẫn có thể yêu một người đàn ông cả khi biết rằng anh ta có vợ
    Bởi đàn bà ngốc nên một đời tự nhận mình mắc nợ
    Họ dại khờ xưng tội trước một người đàn ông còn vô số lỗi lầm...

    Thương đàn bà vì đàn bà ngốc đến vô cùng...

    - Phạm Thị Ngọc Thanh -

    Vâng , Cảm ơn bác @hariboo ! Bài thơ của MG thực sự rất tuyệt vời và mang đến cảm xúc mạnh khi nó có tính nhân văn rất cao với một tình yêu tuyệt vời mà trong đó chàng trai thực sự lý tưởng khi mang trái tim vĩ đại của một người cha để yêu vợ mình bằng sự bao dung yêu thương vô hạn .

    BY kg biết lý do “kg trở về” của chàng trai trong bài thơ của bác là do đã tử trận nên đã kg thể chấp nhận được khi đã để “ em đợi anh về , nhưng anh đã không” vì nếu đã yêu thuơng và bao dung như thế thì tại sao lại kg trở về ? Cho nên , “Đau đớn tận cùng em bỗng thấy phân vân ...” là vì thế .:D

    Nói chung , một bài thơ tuyệt vời ( của MG ) và với chỉ cần thay đổi chút lý do : Không trở về do đã vĩnh viễn lìa xa trần thế và do đã kg thể bao dung được tiếp cũng làm cho người đọc phải lặng đi dù với một người đàn ông tuyệt vời có trái tim vĩ đại và với một người đàn ông có trái tim nhỏ bé ... @};-
    Last edited: 04/03/2023
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.255
    Võ mồm cho khí thế =))

    Hehe, e nghĩ là chị e ta cứ yêu bản thân mình trước đã, mình yêu mình đủ thì sẽ ko vứt tự tôn dưới gót giầy vì bất cứ lý do gì :)
    Yêu bản thân mình đủ đã rồi mới xem xét xem có yêu người dưng đc ko.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.808
    Quá chuẩn luôn em . Thực ra kiếp người vốn lẻ loi và chỉ có mình mới biết mình cần gì và muốn gì cũng như cảm nhận được mọi vui buồn ra sao . Thế nên , điểm tựa lớn nhất và người bạn thân nhất của mình thật ra là chính mình.
    Vì vậy , phải biết yêu chính mình trước tiên dù có thể có lúc cần hạ bớt cái tôi xuống để nhường nhịn hay bao dung thì lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh đến một giới hạn cũng kg bao giờ để mất vì như thế mình đâu còn là mình . :D
    Chị BY rất khó để yêu người khác nhưng đã yêu là cực kỳ si tình nhưng kg có chuyện luỵ tình nha :D. Yêu thương là tự bản thân mỗi người phải biết sống hạnh phúc thì mới mang hạnh phúc đến cho nhau , nâng đỡ đầu nhau chứ kg phải lệ thuộc hoặc để người kia phải lệ thuộc mình quá sẽ sinh kiểm soát và muốn chiếm hữu làm mất tự do cần thiết của nhau cũng như sẽ có lúc người kia cũng mệt mỏi ...

    Nói chung , cuộc sống kg có công thức chung cho tất cả . Kg có gì thực đúng hay thực sai , chỉ có sự phù hợp và tương thích mới là chân lý như chữ ký của BY đã đúc lại :D . Cơ bản cần phải hiểu được bản chất của tất cả để mang một chữ TUỲ mà đối đãi với nhân gian . Có như thế mới an nhiên và ung dung tự tại đi trong dòng đời kg thiếu bão giông thị phi vì sự tham sân si của người phàm .

    Chẳng phải :
    Hoa đẹp hoa thơm ... hoa vẫn tàn
    Tình nặng tình sâu... tình vẫn tan
    Rượu đắng rượu cay ... rượu vẫn cạn
    Người hứa người thề ... người vẫn quên ..
    đó sao ??? :D

    Vậy nên , biết kiên định coi mọi nỗi đau đã qua chỉ là quá khứ đã vĩnh viễn lùi lại phía sau
    Biết sống mạnh mẽ hơn để không dễ dàng gục ngã
    Biết tỉnh táo hơn để không cho người khác có thêm cơ hội làm tổn thương mình.
    Vì thế , cho dù có đau thương đến mấy, thì điều mà bạn phải đối mặt vẫn chỉ là chính bản thân mình.
    Và để bước qua nỗi đau, bỏ nó lại phía sau thực chất chỉ là vượt qua bản thân mình .

    Để làm được điều ấy , bạn cần phải quán được sự Vô thường , tức chấp nhận điều đổi thay và sự tuơng đối kg hoàn hảo như một lẽ bình thường trong cuộc sống , để kg oán người trách ta , cũng như kg quá lệ thuộc cảm xúc vào người khác ...

    Last edited: 05/03/2023
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.359
    y
    "... cần phải quán được sự Vô thường , tức chấp nhận điều đổi thay và sự tuơng đối kg hoàn hảo như một lẽ bình thường trong cuộc sống , để kg oán người trách ta , cũng như kg quá lệ thuộc cảm xúc vào người khác ...".
    Hay ! @};-@};-@};-:drm2:drm3
    Vậy , cảnh giác và đi tìm các khoảng ở giữa , hoặc chí ít là lân cận xa với hai thái cực một cách phù hợp với tố chất .
    Đạt điểm thái cực âm thì không có chỗ để lùi .
    Đạt thái cực dương thì không còn chỗ để tiến .
    Vậy hết sinh động nhỉ ?
    Cực đoan mà sinh động gì được . Khô cứng quá !
    " Từ không tới một bao la
    Hưởng trong định lượng , ấy là thằng tôi ". -VTN-
    Last edited: 05/03/2023
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này