Tản mạn về CPI và TTCK (38)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 24/12/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8910 người đang online, trong đó có 478 thành viên. 21:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 791587 lượt đọc và 2909 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.629
    .
    NHẮN THEO ÔNG TÁO

    Nay tiễn ông Táo về trời
    Nhắn dùm Thượng Đế mấy lời tâm can
    Thôi đừng thử thách nghiệt oan
    Người anh tài ấy từng toan chống Trời (*)
    Trần gian hãy một sân chơi
    Công bằng một luật cho đời cạnh tranh
    Tiếng than ơi hỡi cao xanh
    Vang trong trần thế ông đành nỡ sao ?
    Hoàng kim thuở nọ đâu nào ?
    Anh tài có kịp đi vào sử xanh ?
    *******

    .VTN
    Note: (*) Chống Trời ở đây là chống lại cái gọi là thiên mệnh.
    Trong một môi trường xã hội mà - muốn nhập hội, nhập cuộc và thành đạt cần phải dẹp bỏ sự thanh bạch, trung thực, cương trực, tự trọng , nhiều quân tử tính v.v…Thì những người cố giữ cho mình các tính cách trên, bất chấp những hệ quả thua thiệt, tôi gọi là kẻ thử thách với tài năng, là kẻ “toan chống Trời”.@};-@};-@};-
  2. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    57.664
    Có trực tiếp tham gia sxkd mới thấy cực kỳ khó cụ chủ yêu quý ạ!
    - vd: xe cho phép chở 1.9t các hãng vt thường chở 8t lấy cước 1.5tr (trong TP). Ta chở 1.9t lấy cước bn hả cụ?
    - Giả dụ liều chở gặp nv công vụ. Nếu có đề nghị chi 5tr với phạt ~30tr + giam bằng 3th - cụ chọn cái nào?
    - Cùng đi mua vật tư về làm cho cá nhân 10tr nếu lấy hđ thêm 1tr - cụ chọn cái nào?
    - rồi pccp
    - rồi đăng kiểm, bh xe...
    - rồi môi trường, atlđ
    - rồi thuế, bảo hiểm...
    ...
    Tất cả những điều này cụ có đảm bảo thực hiện tốt mọi quy định không? Nếu cụ thực hiện mà hầu hết đối thủ cụ lách thì cụ có sống sót không? Chưa kể luồn lách thương thảo lật lên đặt xuống để chiếm lợi thế...
    Tôi nhớ 1 câu của một nhà kt đoạt Nobel về lý thuyết trò chơi thì phải đại ý: "trong 1 sòng bài đa số chơi không đúng luật, nếu bạn chơi đúng luật bạn sẽ bị đào thải"
    Ngày xưa mấy thèn hay nói đùa với nhau khi nhậu: mày có hiếu nghĩa với bạn bè, với xh coi chừng thành bất hiếu cho cha mẹ vợ con đó nghe...kkk
    Tuy vậy như nhiều cụ theo phe, thôi để kt pt rồi luật pháp, nhân tính, ý thức lên theo...và mọi người đều có quyền lựa chọn mà! %%-
    ...
    Lại nói về ck.
    Như nói hôm trước, tôi sẽ theo dõi ds "Hiệu ứng tháng Giêng" tự lập thử và th3. th4 có lẽ là thời điểm thích hợp nạp tk mua thử mỗi thứ một ít để đúc kết suy nghĩ cá nhân.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, bình yên!
    Nghe một chút tình nha cả nhà.
  3. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    :) Tản mạn cuối năm ...

    Sài Gòn mấy nay đã bớt lạnh, hết cái thú của đêm không máy lạnh, không quạt mà vẫn đắp mền mỏng ngủ say sưa.
    Hoạt động công việc và giao dịch chứng khoán còn cả tuần, nhưng cảm giác như đã ngừng rồi vậy. Sau bao ngày tất bật hoàn thiện công việc, được hai ngày cuối tuần dọn dẹp nhà cửa tươm tất, chuẩn bị gói ghém vali cho buổi trở về quê đầu tuần .. Mưa mệt rồi, xin off từ ngày 25 AL cùng con trốn về với phố Núi hoa anh đào thôi.
    Những ngày cuối năm nay, hoạt động mua sắm như chững lại, một năm nhiều ảnh hưởng tiền lộc của bao con người. Ai cũng trầm tư, thể hiện qua mỗi lần ta bước qua họ .. hàng xóm, tiểu thương và người ra vào chợ, trên các con đường ta đi mỗi ngày, tại các cuộc gặp với đối tác, cơ quan chức năng, với đồng nghiệp .. ta đều cảm nhận thấy, biết nói gì hơn, nếu có dịp lại ngồi nghe và chia sẽ đôi điều.
    Còn với bao bạn hữu chứng sĩ, một năm thất thu .. tâm trạng trầm lặng hơn. Thế nhưng, dù là gì thì cũng phải gói ghém lại để trở về với không khí xuân an lành, ấm áp bên gia đình, người thân. Cái mất tiền lộc chỉ là tạm thời. Duy trì tinh thần là nhất thiết, là còn cơ hội bật trở lại …

    Mỗi mùa xuân đều đẹp, đầu tiên là đẹp trong lòng ta, để rồi thấy mọi điều đều đẹp và ý nghĩa .. giúp ta cảm nhận tốt hơn, yêu mến hơn với những thay đổi của thiên nhiên, con người .. vốn dĩ có thể mỗi ngày đã luôn hiện hữu thế rồi, chỉ là ta đang còn mãi mê với các vận động liên tiếp trong lịch trình của năm mà hờ hững đi ..

    Mưa đang nghe một bài hát. Lời và nhạc nghe nao nao lòng. Dạt dào với bao cảm xúc
    “ … Em chợt đến bên anh
    dịu dàng như cơn gió nhẹ
    Và lòng anh để ngỏ
    cho tình em mơn man
    Em là cánh én mỏng
    chao xuống giữa đời anh
    Cho lòng anh xao động
    thành mùa xuân ngọt lành
    Én về én lại xa
    mùa xuân không ở lại
    Bên anh em gần mãi
    Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào …”



    Không biết một tuần nữa kết năm, thị trường còn bình yên không nhỉ. Đến giờ Mưa vẫn chưa xem chart lại của tuần qua, theo nội dung xem từ các tuần trước thì tuần này có:
    * kháng cự tuần khá mạnh 1085,xx rồi đến 1185 (++) - 1243 (+++) - 1270 (++++) ( ngày tương ứng theo tuần 110x..111x - 1155 (++) - 1170 (++) - 1200 (++) - 1270 (++++)).
    * hỗ trợ tuần 1050 (+) - 1025 (++) - 1000 (+) - 950 (++) - 920 (+++) - 890 (++) - 850 (++++) (ngày tương ứng 1055 (+) - 1043 (++) - 1030 (+++) - 1016.5x (+++) - 1000 (++) - 987.65 - 980 (+) - 960 (++++) - 870 (+++++))
    Nhìn nhanh qua chart thấy tuần rồi tăng không chắc, quá phụ thuộc vào lực tiền cầm hơi .. tùy vào vị thế và độ liều của mỗi người mà có quyết định mua bán cho riêng mình. Mưa thì nhát, lượng cổ nắm thì vẫn nắm, tuần rồi đã ra phần margin và xem tiếp tuần này thế nào, có thể mua hoặc bán trên Danh mục của mình .. giờ này quản trị rủi ro là quan trọng ạ.

    Mưa chưa được như các tiền bối. Mỗi lần xem chart để đưa ra nhận định là mất nhiều công lực và thời gian lắm, chưa thong dong được. Nhưng mà không sao, dù rất mất công, cũng như không biết đúng sai bao nhiêu .. nhưng đó là những nhận định của riêng mình, hành động của riêng mình thì mới có cơ hội tồn tại trên thị trường đầy khốc liệt này. Cho nên Mưa không dám chạy theo các bậc cao nhân, sợ lại loạn chưởng, không biết lối về của riêng mình … %%-

    Tản mạn lại dài quá ạ ;;)
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.629
    Tản mạn dễ thương !!! @};-@};-@};-
    Về phố núi , cho anh gửi chút nắng vàng miền xuôi buổi sắp tiết lập xuân .
    Chúc một mùa Tết thật vui , nhiều ý nghĩa !!!
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.629
    Bức tranh Kqkd 2022 màu sắc không tệ như Cta từng nghĩ ( hồi tháng 10-11 ) , nhỉ ?
    Khối ngoại tự tin trong dự báo về Hđkd của hệ thống DNVN hơn so với Cta ? Hoặc Cta do bị TT vùi dập một trend thái quá , lấy bảng điện làm cơ sở niềm tin về DN Vietnam , vì cho rằng TT luôn phản ảnh đúng ?!!! :-w:-w:-w@};-%%-
    https://cafef.vn/loat-ong-lon-he-lo-ket-qua-kinh-doanh-2022-an-tuong-2023011121562733.chn
    --- Gộp bài viết, 16/01/2023, Bài cũ: 16/01/2023 ---
    Mình vẫn cho rằng : Nhà nước nên miễn thuế đánh vào cổ tức tiền và cổ tức bằng cổ phiếu .
    Giá mà chủ tịch mới - chị Chân Phương - HH đầu tư , cùng với lực lượng nđt trên TT cùng kiến nghị . ( Một kiến nghị hợp lý lẽ và là cơ sở tạo niềm tin , giúp TTCK VN phát triển bền bĩ , đồng thời đến lượt nó , nguồn thu NS từ TTTC cũng sẽ tăng trưởng bền bĩ ).:-bd@};-@};-%%-%%-
    *****
    Động tác miễn thuế đánh trên cổ tức là sự thông minh của quản lý vĩ mô trong tình huống TTCK VN
    Last edited: 16/01/2023
  6. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Dạ, Mưa cảm ơn ạ :)

    Chào buổi sáng tuần cuối năm, nhiều điều an lành đến với cả nhà ~o)
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    Dạ, Ube nhớ lời Thầy “Tài chính nhân văn” và “Đời thường với mục tiêu chân thiện mỹ” ạ! @};-@};-@};-
    Ai cũng có thể chạm vào nắng
    Bầu trời cũng chẳng thuộc về riêng ai
    Không thể vì người không nhìn thấy mà cho rằng bầu trời không còn màu xanh.
    Không thể vì người đang ở trong ngục tối mà khăng khăng nắng đã tắt.
    Những điều đẹp đẽ vẫn tồn tại song hành bên những điều xấu xa. Chỉ là tâm người hướng về đâu thôi ạ.

    Giáp Tết, Ube cũng bận rộn với việc dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chọn đào, chọn cúc…
    Ngày nhỏ, Ube hay phụ bố mẹ mấy chuyện nè thấy vui lắm. Lớn rồi, phải lo nhiều hơn nhưng vẫn giữ tâm hồn trẻ thơ để hóng Tết ^^
    Ube rất thích Tết ạ! :D
    Chị @Motngaymua2020 ăn Tết vui vẻ nha ^^
  8. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    Cái box của bác, đỉnh trên là bao nhiêu thế? Hôm nay đã qua chưa bác @Binh Yen ? >:D<
  9. badman1

    badman1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2017
    Đã được thích:
    843
    sau 1 giai đoạn giậm chân tại chỗ, thì đến hôm nay cần ít lực đẩy hơn nhưng lại đi được xa hơn, liệu có phải 1 tín hiệu đáng mừng trước tết không
  10. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.216
    Ngày 16/1 lãi liên ngân hàng qua đêm là 6,16% kỳ hạn 6 tháng là 11,42%
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này