Tản mạn về CPI và TTCK (39)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/03/2023.

176 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 03:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 743299 lượt đọc và 2752 bài trả lời
  1. BMWx5

    BMWx5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    3.535
    Mục đích sai, tư duy sai, phương pháp sai.......càng cố càng thất bại, lâu ngày sống trong tình trạng tẩu hỏa nhập ma!

    Vài từ ngắn ngủi thân gửi cụ Hồng giáo đầu
    codienlanh, BGR, Motngaymua20203 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Thế thì cụ hok biết Lý Quang Dịu rồi, Họ Lý luồn trôn để Cầu Xin Âu Mẽo trung chuyển tài chính từ Hong Kong sang đấy.
    Còn Trung chuyển Thương mại là bề nỗi.
    Nhưng nếu vậy, Singapor thua cả làng Chài Phú Quốc VN, tại sao họ làm đc? Ta hok làm nỗi? Vì đâu? Đơn giản vì nó là tư bản đấy, Xã Nghĩa sẽ ko bao h làm đc nếu vẫn là Xã nghĩa
    langtuxanh, vvaa83, BGR5 người khác thích bài này.
  3. BMWx5

    BMWx5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    3.535
    Diễn đàn chém gió, cu giống cụ
    Thể hiện ra rồi, cụ là cu :)
  4. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.322
    Đọc comment, thấy anh Hồng đã luôn nổ lực với mục tiêu của mình quá. Mưa không biết anh đã đạt được hết % thành công mà mình mong đợi chưa. Nhưng Mưa vẫn chúc anh đạt được phần lớn mục tiêu hợp lý cho SMF sheet của mình thôi nhé. Vốn dĩ không có phần mềm hay hệ thống nào hoàn hảo cả, mà vận động thị trường thì luôn đúng. Cũng như để dành một khoản % còn lại cho mình và hệ thống thích thú học hỏi mãi nữa .. cốt yếu để mình khiêm nhường hơn và chia sẻ rong chơi hào sảng hơn. Để duy trì, cân bằng sức khoẻ và cuộc sống tốt hơn.

    :) Mưa có viết gì không đúng thì anh bỏ qua nhé. Chúc anh và cả nhà, dù nổ lực gian nan việc gì, vẫn dành phần thời gian để tinh thần được rong chơi, theo cách của mỗi người %%-

  5. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    189.184
    Cụ Xe xịn @BMWx5 và cụ Hồng @HongCK tôi đều rất kính trọng
    Hai cụ rất cá tính và trao đổi cực sắc cực thẳng
    Các cụ thể hiện bản thân thì rất hay rất chất
    Nhưng các cụ phản biện người khác và phản biện nhau thì hơi “cùn”
    Tôi thì chấp nhận được cả hai cụ nên vẫn theo học hỏi, tôi hiểu là bỏ qua cái vỏ ngôn ngữ gai góc thì ruột tư duy trong các còm của 2 cụ đều có bản sắc, có chuyên môn sâu, rất đáng học hỏi
    Nhưng giá như hai cụ mài bớt chút góc cá tính đi thì sẽ hữu ích hơn cho nhiều người
    >:D:D<
    Last edited: 02/04/2023
    CE2020, FBV, phiphuong699 người khác thích bài này.
  6. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    - Thời gian vừa qua, vào pic nản quá...!
    - Diễn đàn là nơi để ace chia sẻ GIAO TIẾP ...nhưng rất tiếc... Thời gian vừa qua mọi người lại chọn TỰ THOẠI.
    - Cũng có thể mọi người ko biết rằng ta đang tự thoại..., nên 4 xin nói đôi lời vậy:...Thế nào là giao tiếp, và thế nào là tự thoại...?

    a. Khi A và B cùng bàn về một vấn đề..., Nếu A nói quan điểm của mình với B, bằng thứ ngôn ngữ của B...thì chúng ta đang giao tiếp ...( vì A nói bằng ngôn ngữ của B, nên B sẽ dễ hiểu, dễ chia sẻ ) ---> hình thành nên giao tiếp.

    b. Khi A nói với B bằng thứ ngôn ngữ của A ---> Lúc này A đang tự thoại...vì Có thể B ko hiểu hoặc hiểu sai ý A.

    VD: 4 là nông dân, nhưng tham gia TTCK..., ace giao tiếp với 4 về vấn đề KT, CK...bẳng thứ ngôn ngữ nông dân của 4...vậy chúng ta đang hình thành nên sự giao tiếp, vì 4 sẽ hiểu với thú ngôn ngữ đó...., Ngược lại...ace nói bằng ngôn ngữ học thuật kinh tế, bằng ý kiến cá nhân, ngôn ngữ cá nhân...vậy thật ra là ace đang tự thoại với chính bản thân mình mà thôi..., mà như vậy thì hỏng rồi...!

    - Diễn đàn là nơi để giao tiếp ace ạ...!...Mong mọi người hiểu và giao tiếp tốt hơn...!..Ai cũng có sở trường , sở đoản cả...vậy nên... Lúa chín thì phải biết cúi đầu..., ...tự cao tự đại là cái sự dốt nát nhất của đời người...!

    - 2 năm qua TTCK khó khăn...hy vọng mọi người người đừng vì vậy mà hằn học trong ứng xử...!...

    - Chúc mọi người vui vẻ..!

    khigiacodoc đã loan bài này
  7. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.447
    Tiêu đề của topic này "CPI và TTCK", trực quan là CPI mà thực chất mọi thứ đề liên quan tới nó mọi thứ đều được đề cập. Tuy vậy, trước đây các mem tham gia đều có thái độ bình tĩnh nhờ sự tôn trọng nhau, tôi rất thích điều này nên thỉnh thoảng vào comment.
    Nay, thấy vài bạn bắt đầu có những comment khiếm nhã làm mất đi vẻ "bình yên" của topic. Các bạn nên biết rằng: Sự khác nhau về quan điểm sẽ là nguyên nhân của các cuộc cãi vã đi đến không lối thoát, "ngôn bất đồng tâm bán cú đa".
    Theo các chuyên gia tâm lý hàng đầu cho rằng: Những người thiếu tự nhận thức chỉ quan tâm đến suy nghĩ và ý kiến của riêng họ. Nhưng những người thông minh về cảm xúc lại quan tâm đến cảm giác của người khác và những gì họ nói.
    Chân thành gửi đến các bạn còn muốn "ăn-thua"!
    Taptoetitoe, viethanoi, CE202015 người khác thích bài này.
    viethanoiVuthanhnguyen đã loan bài này
  8. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.447
    Mộc San và bài hát này mình cũng rất thích.
    4season, FBV, BGR5 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.018
  10. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.606
    Đồng ý với Bốn nè,
    Nhiều lúc Mây cũng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhớ lắm những ngày các bác dù có bất đồng quan điểm nhưng vẫn tôn trọng nhau, đối đáp hóm hỉnh văn minh.
    Rồi không chỉ lĩnh vực ck, các ace còn chia sẻ cách trị bệnh này bệnh khác, ngâm rượu, trồng mai, trồng hoa giấy ... rất thân thiện gần gũi.
    Giờ thì có những gương mặt quen thuộc đã không còn thường xuyên lui tới, rất đáng tiếc.

    Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu để học tập lẫn nhau, để "nương tựa" lẫn nhau. Đôi khi không vì mục đích gì to tát, chỉ là để tìm người đồng cảm, chia sẻ với một vài suy nghĩ của mình mà thôi.
    Mây đăng lại một bài thơ cũ, chúc cả nhà mình một buổi tối cuối tuần bình yên nhé,

    NƯƠNG TỰA
    ***
    Khi buồn nương tựa biển
    Nhờ sóng cuốn đi xa
    Nhớ nhà nương khói bếp
    Tan trong chiều bao la

    Yếu mềm nương ngọn gió
    Thì thầm như mẹ ru
    Thất bại nương sỏi đá
    Nước chảy rồi sẽ mòn

    Cuộc đời này rộng thế
    Mình nương tựa nhau thôi
    Như mây nương tựa núi
    Cây cỏ nương cơn mưa

    Trăng nương nhờ đêm rằm
    Lúa nương về đất mẹ
    Chiều nương hoàng hôn thắp
    Bước chân nương đường dài

    Yêu thương nương kí ức
    Những miền xưa xa xôi
    Buồn vui trong thoáng chốc
    Đã hóa thiên thu rồi…
    Taptoetitoe, AnJuly, viethanoi17 người khác thích bài này.
    viethanoi đã loan bài này

Chia sẻ trang này