Tản mạn về CPI và TTCK (39)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/03/2023.

3640 người đang online, trong đó có 195 thành viên. 07:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 639118 lượt đọc và 3009 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Có chứ, tốt, vì khi đó, có quyền thì nó bán thân chính cái tài sản đó lấy tiền làm. Cung cầu giải quyết.
    Thứ nữa, có tài sản , thì TCTD ko cho vay, nó vay chổ khác.
    Thêm nữa, có quyền là có tiền, quyền tài sản sinh ra tiền.
    --- Gộp bài viết, 29/03/2023, Bài cũ: 29/03/2023 ---
    Cụ muh méo mó thì nguy cơ tổn thương mạch máu não, liệt thần kinh ngoại biên 2 mặt, nên cứ cười xòa như tôi là xong, kệ mệ đời thok nek
    ANHMEU, Vuthanhnguyen, BGR4 người khác thích bài này.
  2. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Vuthanhnguyen, FBV, BGR1 người khác thích bài này.
  3. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    %%-
    Từ sớm tinh mơ, trời sì phố heo hắt nắng giữa màng màng không khí mờ. Mưa đèo mẹ qua bao con phố, qua cầu Sài Gòn, lừng lững toà nhà Landmart 81 tầng cùng các dãy toà nhà chung cư xung quanh, từng đợt gió mát từ dưới sông táp vào mặt mát lạnh .. Mọi thứ vẫn như thế, chưa có gì thay đổi với Mưa. Sức trẻ. Sức khoẻ. Tâm trí minh mẫn.

    Đến rồi. Cất xe. Dẫn mẹ vào khu khám bệnh theo dịch vụ của Bệnh viện. Mẹ Mưa 72 tuổi rồi. Định kỳ đi khám sức khỏe tổng quát. Dù trên Đà lạt cũng có bệnh viện lớn, nhưng lúc nào Mưa cũng rủ rê mẹ xuống Sì phố chơi và Mưa dẫn đi khám dưới này.

    Xong các thủ tục đóng phí. Bước vào sảnh khám sức khỏe tổng quát, đông người khám, chủ yếu các cô chú đã lớn tuổi. Một không khí vận động chầm chậm, với những gương mặt tròn xoe đôi mắt, khó nhớ, khó hiểu với những câu hỏi lặp lại đến nhân viên y tế của các cô chú đi khám một mình. Thương lắm. Một bà cụ hỏi tuổi đã 88, cụ đi một mình .. Mưa không hiểu tại sao không người thân, Mưa không dám hỏi, chỉ buôn chuyện hỏi han sức khoẻ và giúp cụ vài khâu. Mưa thấy mình trong đó, vài chục năm nữa, hay vài năm nữa ? nếu như mình không duy trì sức khỏe tốt ?

    Nhìn theo bóng dáng các cô chú, các cụ đi khám với tâm bóng thầm lặng, khiêm nhường với các phép đo sức khỏe hay các câu hỏi han bệnh tật của bác sĩ .. mới thấy sức khỏe là đáng được trân trọng và giữ gìn thế nào khi ta về đến tuổi ấy.
    ….
    Mưa muốn gởi gắm điều gì? Gởi đến cả nhà. Hãy biết giữ gìn tâm thế ổn định và tinh thần bình an của mình. Đừng để tâm trí bị ảnh hưởng nhiều bởi sân chơi chứng khoán này. Các bác có thấy mình trong hình ảnh khu khám bệnh không ạ. Rất nên tôn trọng, vui vẻ chia sẻ cùng nhau tạo tinh thần khí chất và bình an. Chứ cứ như các bác mấy nay chọt nhau hoài là tạo tinh tâm của mình xấu đi á .. không chừng nhanh đến bệnh viện khám hơn mọi người đó nhé.

    Tinh thần như cơ quan đầu não của mình. Có thể phát triển nhanh chóng những hỏng hóc tiềm tàng trong cơ thể nếu thường xuyên để cảm xúc không ổn định với lo âu, giận hờn. Hay làm chậm lại hoặc thậm chí tự sữa chữa những hỏng hóc ấy nếu tinh thần ổn định, bình an, thuận được theo sự vô thường của cuộc sống.

    Tại sao Mưa lại lang man ở đây. Vì đi từ chính bản thân mình. Lúc mới tham gia CK, cảm xúc của Mưa đã bị ảnh hưởng, dẫn đến những triệu chứng đau nữa đầu. Trước đây, Mưa chưa từng bị. Ý thức được chuyện này, Mưa đã tự thoát khỏi vòng xoay CK khoảng 3 tuần là hết triệu chứng như trên. Còn nếu như Mưa cứ để như thế, chuyện gì sẽ diễn ra tiếp ? .. bệnh đau đầu ngày càng nặng, rồi stress dẫn đến bệnh dạ dày .. rồi uống nhiều thuốc dẫn đến suy giảm chức năng gan, giảm chức năng thải độc của gan .. dẫn đến thận phải làm việc nhiều hơn, nhanh xuống cấp hơn, mà thận là cơ quan rất quan trọng đó ạ, thận yếu là nhiều cơ quan khác ảnh hưởng lắm … Đấy, cơ thể chúng ta là một hệ thống máy móc hoạt động đồng bộ, một bộ phận suy giảm làm bộ phận khác hoạt động nhiều hơn dễ dẫn đến hỏng hóc. Cứ thế mà từ từ cơ thể ta sụp đổ lúc nào không hay.

    Qua sự việc đó đến nay, Mưa không còn triệu chứng đó nữa. Mưa đã cố gắng tạo tâm thế cho mình, giúp mình tự tin và đi đường dài với CK hơn, mới kiểm soát được hành vi của chính mình, bình an hơn theo sự vô thường của CK. Học lấy một phương pháp nhận định và trade phù hợp với mình. Quan trọng là nghiêm túc, nhất quán với cái mình đang theo mới biết được mình đã được hay chưa được điểm nào. Dám chịu trách nghiệm với những mất mát nếu sai để sửa. Vì Mưa không biết gì về FA, nên chọn con đường theo TA, và học hiểu dần FA qua các tiền bối ... Dù là vậy, tinh thần Mưa vẫn thỉnh thoảng bị ảnh hưởng đó ạ, khi ngài thị trường quá bạc ;;)

    m_sieudnFBV đã loan bài này
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.894
    Đến 20/3 tín dụng tăng 1,61% , huy động tăng 0,77% ,quá thấp .Tiền đâu rồi
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Múc thêm chưa?
    Motngaymua2020 thích bài này.
  6. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.917
    Viết ra được với văn phong nhẹ nhàng là bạn đang có tâm thế an nhiên, tự tại rồi.
    Tham gia TTCK bạn sẽ hiểu được hơn sự vô thường của cuộc đời nữa đấy.
    VT68, 4season, gadabong6 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    1 tuần nữa, sẽ tăng = tổng mức tăng từ đầu năm đến giờ lũy kế cộng lại... 10 ngày nữa thôi, cụ thật yên tâm nhé
    Cong8688, viethanoi, hungl20206 người khác thích bài này.
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.894
    Mình nghĩ có tăng nhưng vẫn thấp , khó kiếm tiền lắm , ngại vay tiền , hết thời nhịp giò có tiền .Nói bị quan là chấm dứt.thời đó rồi
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Đấy là cụ nghĩ, còn tôi nói rồi thì cứ theo sát xem đúng hok!
  10. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    Vâng bác, Mưa cảm ơn nhé :)
    bnw2006, FBVVuthanhnguyen thích bài này.

Chia sẻ trang này