Tản mạn về CPI và TTCK (39)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/03/2023.

3016 người đang online, trong đó có 1206 thành viên. 10:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 741403 lượt đọc và 2752 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.276
    Không áp dụng trần lãi suất huy động. Như vậy trấn lãi suất huy động giữ nguyên
    Lãi tiền gửi giảm vì tín dụng thấp lẵm , khó khăn cả đống ai dám vay
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.914
    DJ xanh gần 400 points . Về lại 32.200 . Đón chỉ số Cpi . Để xem sáng mai đóng cửa ra sao .
  3. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051
    Một chủ đề rất hay, do các thông tin media đưa làm người đọc ko thể hiểu hết dc bản chất vụ án nên chỉ có thể hiểu chung là :
    1.
    - số tiền bị lừa là 430 tỷ ( hơn 300 tỷ là của cá nhân và số còn lại của các NH)
    -Đối tượng tham gia lừa là các cá nhân ( nhóm bà Thành và nhóm cácnhân viên có trách nhiêm của các NH.
    -Hành vi phạm tội llà làm gỉa giấy tờ, chữ kí chiếm đoạt ts ( cụ thể ở đây là tiền guii tiết kiệm).
    -Nạn nhân Ngân hàng (mất tiền bạc + uy tín )
    -Nạn nhân cá nhân (tiền bạc )
    2. Cần xác định ::
    -Lỗi của NH ( quản lí xây dưng qui trình cho vay và giám sát , quản lí con người, trách nhiệm bồi thường hoăc liên đới bồi thường khi sư vc sảy ra. - Luật TCTD có lẽ cần sua đổi cụ thể hơn vấn đề này
    - Lỗi của các cá nhân gửi tiền .
    3. Các câu hỏi :
    -Tại sao, lí do các cá nhân lại phải gửi tiền vào các NH trên theo sự chỉ định của bà T , lí do gì gủi xong lại đưa sổ tk cho bà ta.
    -Thực sự bị hại có lợi ích theo lời khai của bà T trong cáo trạng ko ( con số trả lãi 4%/tháng?)? Nếu có ,sao nạn nhân ko đưa trực tiếp tiền cho Bà T vay mà lai gửi tk rồi mơií đưa sổ cho bà T?

    Tóm lại còn nhiều điều mà chúng ta ko hiểu hết bác ạ. Tùy bút tích của CQĐT và quan điểm của thẩm phán để ra phán quyết . Cá nhân tôi thì chợt nghiĩ về câu chuuyện ngụ ngôn :"cáo mang gà qua nhà bác gấu xin ngủ nhờ"


    ah, Phiên chiều mai CK chắc nhiều cảm xúc tốt, bác dự đoán ntn ?
  4. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    3.216
    Lãi suất tái ck giảm 100bps; Lãi suất OVN và cho vay bù trừ đắp thiếu hụt trong thanh toán Clearing giảm 100bps làm tăng thanh khoản thị trường tiền tệ, Lã suất cho vay doanh nghiệp ngành ưu tiên cũng giảm 50bps do vậy banks và doanh nghiệp sẽ đỡ hơn=> chứng khoán - tâm lý sẽ tăng thoai.
    Nhưng ... thị trường có câu hỏi " bình yên hay ru ngủ sau cơn bão". Vụ SVB đã có Blackrock ,Apollo đang ngắm để mua lại danh mục tín dụng 74 tỷ usd đầy tiềm năng về công nghệ .... CEO mới của SVB dày dạn kinh nghiệm với DB và CS - hai bank gặp khó khăn ở châu âu mấy năm vừa qua.
    viethanoi đã loan bài này
  5. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    67.334
    Cùng 1 thông tin CPI 6%, 2 bài báo ra cùng trong 1 buổi tối lệch nhau có 1,2 tiếng mà 2 kiểu rút tít, định hướng dư luận chứng sĩ khác nhau 180 độ =)) , bây giờ chắc phải quy định nhà báo viết tin liên quan tới chứng khoán ko được đầu tư chứng khoán / phái sinh mất, cứ có tí cổ ở người thì xấu cũng thành đẹp, còn full cash thì cái gì cũng xấu, khủng hoảng về đồ đá tới nơi, báo với chả chí như cái bẹn bà :D các cụ nhà TM ạ !

    [​IMG]Loạn báo chí
    viethanoiPaladin1987 đã loan bài này
  6. Vietcarlo2

    Vietcarlo2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2018
    Đã được thích:
    25.641
    Bài viết cũ từ tháng 10 năm 2020, cũng đã gần 3 năm trôi qua rồi.
    Xin gởi tặng các anh chị em....

    NHỮNG ĐỊNH KIẾN SAI LẦM NHƯNG ĐƯỢC RAO GIẢNG CỦA ĐÁM ĐÔNG VÀ SỰ THẬT (PHẦN 3)
    Bài viết của Việt, được viết vào tháng 10/2020 giữa lúc cơn sốt trên TTCK đang diễn ra, với vố số người muốn bỏ việc chính để đánh chứng khoán…Bài này nói riêng về tư duy bên trading.
    Để bắt đầu câu chuyện tùy hứng hôm nay, mời thưởng lãm 2 mẩu chuyện: Mẩu chuyện 1: có 2 nhóm học viên được chia ra để làm thí nghiệm vui. Nhóm 1 được cho 30 triệu đồng. Và được cho thêm 2 lựa chọn.
    1. Họ sẽ vui vẻ cầm 30 triệu về nhà rời cuộc chơi.
    2. Họ sẽ "được hưởng thêm quyền" tung đồng xu, nếu ngửa thì còn được thêm 9 triệu nữa là 39 triệu, nếu mất thì vẫn còn 21 triệu mang về.
    • Đa số nhóm này ko về ngay mà chọn tung đồng xu, hên thì ăn cả 39 củ, ko dc thì cũng tự nhiên có 21 củ đem về.
    Nhóm 2 không được cho tiền. Nhưng được cho 2 lựa chọn.
    1. Họ sẽ phải tung 1 đồng xu, nếu ngửa thì được 39 triệu, nếu sấp chỉ được 21 triệu.
    2. Không cần tung đồng xu gì cả và được cầm ngay 30 triệu về nhà.
    • Đa số nhóm này lại chọn cầm ngay 30 triệu về, ăn chắc mặc bền.
    Mẩu chuyện 2:Nam là một sinh viên vừa được thừa kế và bơm 2 triệu vào tài khoản chứng khoán đầu tiên. 2 tuần sau mở tài khoản chứng khoán ra, cậu tá hỏa khi thấy 2 triệu đồng đã biến mất.
    • Để quên đi sự mất mát, cậu vội vã bơm tiền từ ATM vào chứng khoán 2 triệu, và vui vẻ khi thấy mọi chuyện lại như cũ.
    • 2 tuần sau, cậu phát hiện bạn gái Ngọc Trinh đã "mượn tạm" 2 triệu từ tài khoản chứng để mua Túi Chanel, chứ ko phải mất, cô tự giác đến kỳ lương trả cho cậu 2 triệu đã mượn.
    • Nam đê mê sung sướng dùng ngay 2 triệu này bao Trinh đi ăn búp phê và nghỉ ngơi 1 đêm tại khách sạn, còn lại 200 nghìn cậu vui vẻ nhét vào tài khoản chứng khoán để mua FLC FAROS bất kỳ giá nào.
    "2 triệu này là của tự dưng rơi xuống, không có nó thì cũng vẫn thế, Trinh ko trả lại thì mình cũng ko biết, nó là tiền tự nhiên rơi vào đầu của thiên hạ, mình chả mất gì".

    Cậu hoan hỉ như mình đã giàu thêm, dù đích thực 2 triệu đầu tiên vào chứng khoán đã bay. Câu chuyện 2 nghe na ná như kiểu gồng lỗ của nhiều trader, "chưa bán đi thì chưa lỗ, mọi chuyện vẫn ko có gì thay đổi", họ thường lỗ không hiểu vì sao mà lãi càng không hiểu, mọi chuyện hành động dựa vào giá, có người mua xong cắt, mua xong cắt, có người mãi mãi không cắt, nhưng không phải do hiểu biết về giá trị thực cổ phiếu, mà cũng lại do "Lỗ quá", tất cả đều chỉ là 3 chữ cái và lỗ hay lãi quyết định, chấm hết. Thị trường từ trăm năm qua vẫn vậy, gồm hàng tỷ nhà đầu tư, vẫn tăng vẫn giảm theo lúc nó thích trong ngắn hạn, như đứa trẻ con tuỳ hứng, vui thì tăng động buồn thì la khóc.
    • Nó không thể biết đến ông A nào đó ở Hà Nội ăn ở hiền lành, đức độ nên cho ông này lãi, hoặc ông B nào đó ở Sài Gòn ăn ở ác đức, để thịt ông này. Thế nhưng hệ tâm linh, thậm chí gieo quẻ kinh dịch để mà đầu tư vẫn phổ biến đáng kinh ngạc.
    • Trader sống trong thế giới những ảo tưởng của mình, được vẽ ra bởi lối suy nghĩ bản năng về tiền bạc, khi lãi thì thị trường như cái máy in tiền, khi lỗ thì thị trường là kẻ thù
    • "mình cứ mua là nó chơi mình, bán nó mới cho tăng, lần này ông không cho mày thoát nữa"
    + Vay thêm tiền, full margin quả cuối, lành làm gáo vỡ làm muôi, tao ăn ở ko đến nỗi, quá tam ba bận, thị trường còn nâng hạng, thủ tướng ra quyết tâm kinh tế phải lên, làm gì có chuyện chỉ số được cãi. Tao chơi lần này với mày. Câu chuyện nhiều trader luôn là kiểm soát thị trường theo ý muốn cá nhân, hoặc ko kiểm soát được là chửi. Trả thù thị trường, vòng xoáy gỡ lỗ, Fear of missing out (nỗi sợ làm người cuối cùng vào bữa tiệc), là đây. Tôi biết nhiều người trên 10 năm ăn ngủ trên sàn nhưng vẫn nhìn vào chân dung thị trường do mình tự vẽ nên như vậy, họ cố kiểm soát thị trường, tranh đua với 1 kẻ thù vô hình, trong khi kẻ thù nằm trong chính bộ não của họ.
    + Bộ não con người được cài đặt sẵn để thua lỗ và hại thân, hơn là có lợi, có rất nhiều suy nghĩ và thói quen là căn nguyên sai lệch, nhưng nổi bật có lẽ là sự kỳ vọng (expectation) quá cao vào mọi thứ, nguồn gốc của ngây thơ và lối suy nghĩ dễ dãi vô căn cứ.
    EXPECTATION MANAGEMENT (QUẢN LÝ KỲ VỌNG)
    • "Anh ơi đưa em 400 củ, anh lên kim cương (diamond) luôn, tiền vào hệ thống 2 năm đầu mỗi tháng 40 củ, tối đa 12 tháng anh hoà số vốn, sau đó bắt đầu lãi", 1 câu đơn giản thôi, hàng nghìn người 70 tuổi mất nghiệp ở cái tuổi chẳng có thể làm lại nữa. Họ kỳ vọng cái 40 củ đó là cái chắc chắn.
    • 1 con bạc ra khỏi sàn với khoản lỗ 300tr và được chủ sòng boa lại 2 củ, gọi là anh ăn sáng lại sức và taxi về, "được, tao vay thêm 100 củ nữa, 1 phát hồi lại vốn chứ làm đến kiếp nào hồi được 300". Vì sao anh ta vay, vì anh ta "kỳ vọng" cái việc x3 từ tiền vay xem là cái chắc chắn. Cái này thì có khác gì cậu Nam, bay tài khoản lại bơm ATM vào lấp là xong.
    • Người ta cứ nghĩ nhiều cái sai cộng lại có thể ra 1 cái đúng được. 1 anh chàng tán tỉnh 1 cô gái với kỳ vọng tao đẹp trai, nhà có merc, 100% là đổ. Nhưng đời ko như mơ, anh ta ăn 1 cái tát và đến ngày nay vẫn không hiểu vì sao.
    • 1 ông giám đốc công ty xây dựng "Gây nghiệp từ tay trắng còn được, huống hồ gì 3 cái chứng khoán này mấy thằng quần đùi áo số còn lãi, nữa là cái đầu có sỏi như mình", và dĩ nhiên công ty xây dựng nướng vào ROS giá 160,000, vẫn còn giữ, chưa bán là chưa lỗ vì lỗ quá bán làm gì. Cơ sở gì 2 con người này dám kỳ vọng vào những điều trên ?
    • Kỳ vọng viển vông có ở mọi nơi, lương tao giờ 12 củ 1 tháng, sếp nạt lên xuống, vốn tao chờ đến 400 triệu đi, ngồi nhà đánh chứng, mỗi tháng làm gì ko ra 10% (40 triệu), ko phải nghe thằng nào.
    + Vâng, người ta tiếp tục tự áp đặt cho thị trường cái trách nhiệm phải đáp ứng cho họ mức lương ít nhất bằng hoặc trên lương tháng chỗ cũ. Làm như thị trường là ông chủ công ty mới, nguyên tắc chỗ mới phải hơn lương chỗ cũ. Nhưng thị trường lại không phải 1 thằng chủ, và trader cũng không làm 8 tiếng, nhận lương cuối tháng như các nghề khác.
    • Nhiều người trải qua 1 đợt lãi đều, là bắt đầu mường tượng ra "cứ đều kiểu này trong 5 năm tới là chắc cốp", họ vẫn "kỳ vọng" thị trường đều được như họ nghĩ và có thể tính bằng excel ra đc, và họ bỏ việc. Lại 1 kỳ vọng do bộ não tự vẽ ra, xuất phát từ lối suy nghĩ dễ dãi, bản năng, thiếu tiết chế.
    Chuyện đã dài, tôi chỉ muốn nói trader full time không phải lựa chọn ai cũng có thể làm, tính cách bốc đồng và dễ dãi phải trả giá rất lớn.
    • Mọi vấn đề dự đoán, phân tích, kỹ thuật và kinh nghiệm chỉ chiếm tối đa 20%, 80% còn lại nằm trong cái tính cách/kỳ vọng và quy trình.
    • 1 công việc chính, ổn định, đảm bảo dòng tiền hàng tháng lo tốt sinh hoạt phí cho vợ con, là thứ giúp cho trader "trade có lãi thêm thì tốt, ko thì ko sao cả", và cũng là trạng thái tốt nhất để trade, vì nó giữ kỳ vọng ở cực thấp, tránh khỏi mọi thất vọng, suy sụp, những cảm xúc dẫn đến tai hoạ bán nhà, dùng công việc chính để gánh lỗ và nợ từ chứng khoán.
    • Trading ko fai nghề mà 1 người ngồi xem bảng 8 tiếng có thể lãi hơn 1 người xem 30 phút mỗi ngày, hầu như là ngược lại, bạn không cần trực tiếp giám sát nó, thì đó là thu nhập thu động, bạn phải ngồi canh nó hết giờ hành chính, thì nó đang lấy đi nguồn lực từ công việc khác.
    + Người ta xem bảng điện từng phút, bản chất là "cố kiểm soát thị trường và kiểm soát số lãi mình đã có", ko hài lòng nếu mất đi đồng nào, nói cách khác vẫn là câu chuyện kỳ vọng cao ngay từ đầu, nghĩ về thị trường là nơi để đến khuân tiền về và đáp ứng được nguồn tiền thu vào chắc chắn nào đó. Rất ít người "chấp nhận" mình có thể sai, và thị trường sẽ luôn đi theo hướng nó muốn dù bạn có dùng phép tâm linh gì để ép. Vấn đề expectation management là sống còn.
    Xin chào các bạn.
    Paladin1987, Vuthanhnguyen, Bg87to1 người khác đã loan bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.239
    E nghĩ hiện tại có thể GPT ko thay thế được người tài năng thôi.
    Người thường thường làng nhàng như em thì nó thay thế ngay, em ko có cửa cạnh tranh vs nó luôn :)
    HoangDung2008, gadabong, FBV4 người khác thích bài này.
  8. badman1

    badman1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2017
    Đã được thích:
    864
    năm vừa qua em thấy nhiều ng có cái suy nghĩ gỡ gạc
    ôm từ đỉnh về lõm 3-40%, ném thêm tiền vào với cái suy nghĩ là 1 thời gian nữa ăn lại x1.5 x2 là lãi chặt
    trong khi thời gian trước lỗ lòi kèn ra, và bản thân còn không hiểu vì sao mình lỗ mà vẫn nghĩ là ném thêm tiền sẽ gỡ đc
    kết quả thì ai cũng đoán được
    viethanoi, gadabongVuthanhnguyen thích bài này.
  9. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    Ai thì tôi không chắc, nhưng tôi tự tin là mình luôn nói chính xác cái gì mà tôi nghĩ

    Hồi đầu tháng tôi nói về chuyện lãi suất của SBV
    Đến hôm qua thì có bài báo đăng,
    https://tuoitre.vn/ngan-hang-di-dem-lai-suat-20230313082606504.htm
    https://cafef.vn/huy-dong-lai-cao-nha-nha-gui-tang-lai-tin-dung-vang-khach-vay-20230313120050352.chn

    Chuyện khối ngoại họ ngừng bán và chuyển lại sang mua, tôi cũng dự đoán từ ngay khi họ bắt đầu, đến hiện nay vẫn chưa thay đổi, thậm chí với cả sự bất ngờ khi SVB xảy ra, tôi cũng vẫn nói thực ý kiến của mình

    Tôi không tự cho mình giỏi, mặc dù tôi dự đoán khá chính xác, mà tôi chỉ cho là tôi luôn nói thật cái mình nghĩ và điều đó chính là tiền đề để mình nói đúng. Trước tôi có nói rồi tôi tự tin với tất cả các bài nào của tôi có chữ góc nhìn


    o:-)
  10. thewinnerstakeitall

    thewinnerstakeitall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2021
    Đã được thích:
    5.516
    Có thể nhà báo có ý đồ xấu theo tình trạng tiền/cổ của họ nhưng cũng có 1 khả năng không thấp đó là: Nhà báo thời này quá dốt, đặc biệt khi viết về chủ đề khó như kinh tế vĩ mô, tài chính, đầu tư.
    viethanoi, FBV, gadabong5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này