Tản mạn về CPI và TTCK (39)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/03/2023.

7244 người đang online, trong đó có 113 thành viên. 07:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 9)
Chủ đề này đã có 717127 lượt đọc và 2823 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Lục trên F có nguyên bài này.
  2. langtuxanh

    langtuxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Đã được thích:
    1.771
    E thì thấy con sóng 10 năm. Và giai đoạn này đang là bắt đầu của con sóng lớn đó. Khi nào chứng khoán bùng nổ, các cty thi nhau báo lãi, NH hạ lãi suất hỗ trợ các kiểu,... Lúc đó tính tới chuyện bán dần. Muốn bán lúc đó thì bây giờ nhặt dần, mỗi ngày 100 cổ a ah. Hi.
    Mua khi trời tối, bán khi trời sáng.
    Mua khi u ám, bán khi quang đãng.
    Mua là xác định ít nhất 1 năm mới làm vậy đk.
    Còn mua 5 - 7 phiên hoặc 1 vài tháng thì lại khác.
  3. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    29.832
    Giảm thuế, giảm lãi, khoanh nợ, cung tiiền...là hành động rồi giờ còn mỗi cái hành chính là ở vẫn cửa mồm :))
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Từ từ, nay mồng một, phải hết tháng, qua 3 tháng thì mùa mưa đỉnh điểm, Chính sách mới ngấm... nhưng e là nó qua điểm thu gom rác ấy muh. Chổ tôi ở, người ta đấu giá dành phần thâu gom rác mãnh liệt đấy. Các chứng sỹ bên ta nên học tập thu gom rác. VNI ta tam sàn chỉ có món rác này ngon.
    Last edited: 20/04/2023
  5. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    29.832
    Giờ chỉ sợ cửa Lò nó mở, đốt cháy m hết rác cụ à, chứ rác lài tài nguyên vô tận nhể :))
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Rác muh biết cách đốt thì tận dụng nhiệt sinh năng lượng điện, làm nguồn cho quốc gia phát triển.
    1 sự thật trên thế giới hiện nay, đốt lò, đốt rừng thì dễ chứ đốt rác là cực kỳ khó, đốt rác muh hok biết cách đốt thì tốn chi phí vô cùng, hủy hoại môi sinh, môi trường, còn biết cách đốt thì ngon, tận dụng nguồn năng lượng đó tái sinh. Châu Âu họ làm nhiều rồi.
  7. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Ube giỏi thơ quá. Có chiều sâu lắm :-bd @};-
    Chị ít đọc thơ. Đọc bài thơ Gõ Bồn thấy nhiều cảm xúc quá. Chị Mưa biết thêm nghĩa của từ Bồn nè.
    Hôm nay đi làm, đi ngang một góc đường. Trông thấy một người phụ nữ ngồi bên lề bán vé số còn trẻ, nhưng khắc khổ, bên cạnh là cái xe đẩy cũ kỹ, một tấm khăn che chắn một góc chắng nắng, một em bé nằm ngủ ngon lành bên trong ... Tự nhiên, không kìm được nước mắt .. Trách? hay Không trách?

    Phải chăng...
    Ngã tự tình si ?

    Hoa khai, mộng mị sắc
    Bồn chồn lạc thú say
    Ong b.ướm vẽ đường mây
    Ghẹo nguyệt trêu hoa, phấn bụi bay
    Đơm trái, lâm bồn vượt bão gian nan đầy
    Ô hay! đường mây nhạt b.ướm ong
    Đường dài hoang vắng, nắng úa vàng
    Gõ bồn ai thấu, lệ hoe mi dày …

    ~o) Mưa chào buổi sáng tốt lành cả nhà %%-
    Ube989 đã loan bài này
  8. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    29.832
    Có khi nào shark lại ăn hàng của nhỏ lẻ ko cụ ?:))
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Hok bán lấy gì chúng ăn? Có ai dành của ai đâu? Chỉ là trò chơi tâm lý cùng robot
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Không phải ngẫu nhiên Ube chọn bài này đâu chị Clara. Chị từng bảo thích nhạc Pháp nên học tiếng Pháp đó ạ.@};-
    Chém gió phũ mà cũng lãng mạn ghê á ^^
    F dài quá, em kéo vài ngăn tủ trong não bộ lôi ra cho anh, đoạn tiếp theo nè:
    “ Về đi cho ấm cô sơn
    Củi khô không sưởi lòng sầu đêm nay
    Về đi cho thoả những ngày
    Một thời bé dại thơ ngây vui đùa…”
    Đến đoạn này lại nhớ “Người về chu chỉnh áo xiêm” của Thầy @Vuthanhnguyen.
    Hok biết Thầy đi đâu rồi. Buồn chi hok biết nữa, chắc vì người làm mình buồn có trọng lượng trong lòng quá đây mừ :(
    Ube phân tích thơ được khen vậy mà chị @Binh Yen , Người truyền cảm hứng @Vuthanhnguyen không đọc =((
    Trang 226, Anh Chị có vào thì nhớ đọc nha ^^
    Rầu ghê á chị. Vậy Ube gửi chị Mưa thơ tình si này nhé. Yêu nàng từ thuở áo trắng tinh khôi đến già nè. Bài này Ube đem tặng một người mà người ta hok nhận ^^

    Trách vạt nắng hanh hao gầy con phố
    Trách cánh hoa sao vội ngả bên đường
    Trách cái nóng oi nồng ngày vào hạ
    Trách kim thiền hát mãi khúc bi thương

    Dòng lưu bút ai buông lời tinh nghịch
    Ta dại khờ ôm màu tím mộng mơ
    Khép tà áo bên thềm loang vệt phấn
    Những tinh khôi xin gửi lại khung trời

    Ta lả lướt nếm trăng ngà đáy cốc
    Thử say sưa giữa gác lửng cuộc đời
    Thử thong dong lờ lững với mây trời
    Và có lẽ, một lần thôi nhìn lại

    Em ngày xưa - bông phượng thắm đầu hạ
    Em bây giờ - bằng lăng tím sau mưa
    Má đã thôi hồng đỏ ánh bình minh
    Tình ngỡ đã như hoàng hôn khép lại

    Tôi khờ dại, vẫn là tôi khờ dại
    Vẫn ngu ngơ lỡ một nhịp bên thềm
    Tim đau nhói và lòng còn khắc khoải
    Vẫn đợi chờ em ngoái lại nhìn tôi. (Ube)
    Thôi xong, đến giờ họp rồi.
    Chúc các anh chị ngày mới đong đầy niềm vui ạ!@};-%%-
    Motngaymua2020, viethanoiFBV đã loan bài này.

Chia sẻ trang này