Tản mạn về CPI và TTCK (39)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/03/2023.

8211 người đang online, trong đó có 1055 thành viên. 10:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 638965 lượt đọc và 3009 bài trả lời
  1. emmeo

    emmeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Đã được thích:
    8.135
    И сама я верила сердцу вопреки
    Мы с тобой два берега у одной реки

    [​IMG]

    Для тебя :D Москва-река, август 2022г.
    Last edited: 20/04/2023
    hainq470, dophi91, Ube9897 người khác thích bài này.
  2. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.596
    NHÀ ĐẦU TƯ F1 VÀ F0
    Một bên quản trị rủi ro, còn một bên chỉ tập trung theo đuổi lợi nhuận bất chấp mức độ mạo hiểm.
    1. Người có kinh nghiệm thì né xa những thứ biến động, còn người non thì hám cổ phiếu biến động cao vì nó mang lại cảm giác mạnh.
    2. Người đã từng trải có tầm nhìn dài hạn, ít nhất vài năm. Người mới vô muốn lời trong tháng này.
    3. Người nếm mùi chu kỳ sẽ né xa đòn bẩy. Còn mới vô coi đó là thành công.
    4. Người trưởng thành chỉ coi chứng khoán là công cụ để gia tăng tài sản hơn lãi suất ngân hàng. Người trẻ thì muốn làm giàu từ nó.
    5. Người am hiểu sẽ theo đuổi lợi nhuận trên trung bình tầm 15-20% mỗi năm. Còn người dại cho rằng “20% mỗi tháng là bình thường. P/s: sưu tầm.

    => Cụ Thật là kiểu Đại trí nhược ngu (Tài trí giả ngu dốt):D

    Trung Quốc cổ đại có câu thành ngữ “đại trí nhược ngu”. Câu thành ngữ này xuất phát từ “Hạ Âu Dương thiếu suất trí sĩ khải” của Tô Đông Pha đời Tống: “Đại dũng nhược khiếp, đại trí nhược ngu” (Kẻ dũng mãnh giả như khiếp sợ, kẻ tài trí giả như ngu dốt).

    Ý nói kẻ có tài trí rất cao nhưng không để lộ tài năng, biểu hiện ra giống như ngu dốt. Ý tứ tương tự còn có câu: “Đại xảo nhược chuyết” (Khéo léo mà giả như vụng về).
    hainq470, Ube989, mabuvoyeu13 người khác thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.512
    Thì lúc nào im im là Clara âm đó, haha
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.877
    Thanks bác
  5. Timcp

    Timcp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2018
    Đã được thích:
    1.579
    Скучаю по тебе
    Яркая улыбка, которая сияет ярко
    Спустя столько лет образ все еще цел
    Он помнит глупую любовь.
    Last edited: 21/04/2023
    Motngaymua2020, Ube989, FBV4 người khác thích bài này.
  6. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
  7. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Tks, @};-
    Ảnh đẹp,
    Nhìn tấm ảnh này chợt nhớ đến những ngày " белые ночи в Санкт-Петербурге" :D
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.512
    Thui chít, e lại láu táu vùng dậy gắp gắp từ ... hôm qua & hôm kia roài bác Tư ơi.
    Giờ chỉ tập trung ... khấn thôi vì toàn nhặt zombies :)
    Motngaymua2020, Ube989, FBV5 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.784
    .
    - Mấy nay bận ... Pic trôi xa ... Theo dấu Tag , đọc được Comment thú vị .@};-@};-@};-
    - Thanks @Ube989 ! Bình thơ hay thật !!! Thích đoạn kết ni :
    "... Tao khách chẳng thấy. Cố nhân không còn. Chỉ còn mình ta với hoa xuân, bóng nguyệt. Là Ma hay là Phật, là mộng hay là thực, là quân tử hay tiểu nhân, là phù vân hay tiên hạc ? ..."
    - Vẫn tiếp tục bận bịu quá ! Lúc khác comt tiếp với Ace . Giờ ra đề, để Ube989 bình luận bài thơ ni cho dzui !
    ( Thuyết minh bối cảnh chút : Một lần, đọc một bài của Bùi Giáng ... Có hai câu ngộ nghĩnh : " Giã từ phố hận nhành khô. Nhìn bông trắng rụng gió xô qua rừng ..." . Chẳng hiểu cóc rác ... Nhưng đọc lên nghe thích . Thế thôi . Thế là viết tiếp, giao duyên với ông ta cho dzui ... Kết quả là cái bài ni :
    .
    Giã từ phố hận …

    “Giã từ phố hận nhành khô
    Nhìn bông trắng rụng gió xô qua rừng” (*) -BG-
    ***
    Giã từ gót thắm ngập ngừng
    Nhìn suông cuối bãi một vừng mây xa
    Giã từ ngõ nhỏ thiếu hoa
    Nhìn lau lách nhớ quần thoa phố nghèo
    Người về vách dựng cheo leo
    Nằm nghiêng ngửa ngắm núi đèo buồn thiu.
    Kể từ phố hận hắt hiu
    Cõi truông đèo cũng quạnh hiu theo người ...

    -VTN-
    [​IMG]

    [​IMG]
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.784
    - Pic này , (theo Link phía dưới) , bài mở đầu viết cũng hay hay , cũng thú vị . :drm2
    - Nhớ lại 3 hôm trước . Đọc comment của @sunny_123 , có hình tượng : "... E từng có 1 giấc mơ đang đi loạn lạc trong chiến tranh, lạc mất con, chạy hướng nào cũng thấy giặc, cảm giác thật khủng khiếp ..." . Không hiểu sao , thấy thương cảm và trầm cảm quá ! Dù ấy chỉ là một giấc mơ. ( Thương lây sang TTCK VN luôn ! ) :D:-j:-j=))=)).
    Hôm nay rỗi, đọc lại comment sunny123 một lần nữa , và gửi tặng vài đoá hồng . @};-@};-@};-
    https://f319.com/threads/lai-viet-nam-vui-tinh-that.1819417/
    Ube989, viethanoi, m_sieudn7 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này