Tản mạn về CPI và TTCK (39)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/03/2023.

7701 người đang online, trong đó có 1005 thành viên. 14:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 638997 lượt đọc và 3009 bài trả lời
  1. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.297
    Theo Fiin, phiên 21/04/2023

    Tổ chức nội (ko gồm tự doanh) Bán ròng: -203,2tỷ
    Tự doanh CTCK Bán ròng: 54,2 tỷ
    NĐT cá nhân Mua ròng: 496 tỷ
    Khối ngoại Bán ròng: 238,7 tỷ

    Thanh khoản sàn Hose: 9673,9 tỷ
    tranvi101, Ube989, systemrisk15 người khác thích bài này.
  2. sunny_123

    sunny_123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2021
    Đã được thích:
    1.104
    Thấy cmt của bác lúc chiều, mà giờ e mới nhắn lại.
    Hj bác, e hay xem kênh VN Youtuber và đọc các cmt trong kênh, mng k biết đã già hay trẻ đều bừng tình yêu quê hương đất nước mãnh liệt (dĩ nhiên có 1 số thành phần khác), họ nói “tôi năm nay 30 tuổi, 20, 30 năm sau nếu mà k may có chiến tranh họ vẫn sẵn sàng ra chiến trường”,…Thời xưa, ông ngoại của chồng e, nhà ở ĐT, khá giả mà ông vẫn đi đánh giặc bên Cam, rồi thành thương binh mất 3 ngón tay mà nghe tổng động viên lại ra Bắc đánh giặc. Bỏ lại bà ngoại đang mang bầu và con nhỏ, vì k có cha nên hồi đó làm giấy khai sinh cho dì và mẹ k được. Bên bác thì k chịu nhập hộ khẩu vào nên mẹ và dì học chỉ tới lớp 6. Ngoại, mẹ và dì phải bươn chải trong cs vì ngta nói có người nhà theo CS, làm khó. Mãi sau khi hoà bình lâu rồi ông ngoại mới về đoàn tụ.
    Ông ngoại e cũng vận chuyển lương thực từ Bắc vào Nam, ông kể hồi đó rất khổ, bm mất, sống với cậu mợ, ông nhớ lại mà cũng khóc, ông cũng mới mất rồi, bao khổ cực cũng hết rồi…E rất thích nghe những mẩu chuyện như vậy của ông bà, cha mẹ. Tiếp bước cha ông làm cho đất nước giàu đẹp, hùng cường mới k uổng bao hy sinh của anh hùng, liệt sĩ. Vì thấy khập khiểng giữa một bên hy sinh thầm lặng của bộ đội, hải quân, trai tráng yêu nước và 1 bên bòn rút, bào mòn kinh tế, bào mòn tin yêu của dân nên e lại nói nhiều rồi. Lâu e k lên f vì ở đây cũng nhiều thị phi, k còn vui như lúc đầu. Nhưng Vni có uptrend thì vẫn có cổ downtrend và Vni có downtrend vẫn có cổ uptrend. Cú sập tt vừa rồi e cũng bị vả vì cái tội lì, e quyết mua Plx về tận 22.95, mà mua nhiều ở 40, 3x nên giờ vẫn bụng cổ.
    Hôm mua 22.95 bạn mg nói e lên 5% chị bán đi, cũng may cho e. Thôi khó khăn cũ đã qua, kinh nghiệm cũng khá đủ, nên lên hay xuống cũng được. Cs còn nhiều thứ phải lo, đầu tư lúc này, cp này đúng hay sai cứ để thời gian trả lời các bác ạ.
  3. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.596
    Thị trường đang tạo đáy, lúc này bạn hay nghe điệp khúc " Thị trường còn giảm mạnh thủng 1000, 900, 800...". Tuy nhiên, đây là cơ hội tuyệt vời để gom hàng, bởi đây là lúc báo hiệu một đợt sóng phục hồi khá. Giống như kiểu trời hanh, gió khô thổi mạnh, chỉ cần 1 mồi lửa có thể cháy cả khu rừng.:D

    Thương tiến tửu

    Quân bất kiến:
    Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,
    Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!
    Hựu bất kiến:
    Cao đường minh kính bi bạch phát,
    Triêu như thanh ty, mộ thành tuyết.
    Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
    Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
    Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
    Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
    Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,
    Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
    Sầm phu tử,
    Đan Khâu sinh.
    Thương tiến tửu,
    Bôi mạc đình!
    Dữ quân ca nhất khúc,
    Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính:
    “Chung cổ soạn ngọc hà túc quý,
    Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tỉnh!
    Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,
    Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
    Trần vương tích thời yến Bình Lạc,
    Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước.”
    Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,
    Kính tu cô thủ đối quân chước.
    Ngũ hoa mã,
    Thiên kim cừu,
    Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
    Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.



    Dịch nghĩa
    Anh không thấy:
    Nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống,
    Chảy ra đến biển không quay trở lại nữa.
    Anh lại không thấy:
    Cha mẹ soi gương buồn nhìn tóc bạc,
    Sáng còn như tơ đen mượt, chiều tối đã trắng như tuyết.
    Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng,
    Đừng để chén rượu vàng cạn queo nhìn vầng trăng.
    Trời sinh ra ta có tài thì ắt sẽ được dùng,
    Ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại.
    Mổ dê giết trâu cứ vui cái đã,
    Uống một lần ba trăm ly rồi hãy tính.
    Này ông bạn họ Sầm,
    Này ông bạn Đan Khâu.
    Xin mời uống rượu,
    Chớ có ngừng chén.
    Tôi xin ca một khúc cho các anh,
    Xin các anh vì tôi lắng tai nghe:
    “Chuông trống cỗ bàn nào có đáng quý,
    Chỉ xin được say hoài không muốn tỉnh.
    Xưa nay các bậc thánh hiền đều không còn tiếng tăm,
    Chỉ có kẻ uống rượu mới để lại tên tuổi.
    Trần vương hồi xưa mở yến hội ở Bình Lạc,
    Mười ngàn đấu rượu tha hồ mà hoan lạc vui cười.”
    Tại sao chủ nhân lại nói ít tiền,
    Hãy mau mau mua rượu mời các anh uống.
    Này ngựa hoa năm sắc,
    Này áo cừu giá ngàn vàng.
    Kêu đứa nhỏ ra đem đổi lấy rượu,
    Cùng bạn tiêu mối sầu vạn cổ.

    Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
    Ube989, FBV, Motngaymua202014 người khác thích bài này.
    viethanoi đã loan bài này
  4. Thichgaigu

    Thichgaigu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2023
    Đã được thích:
    47.305
    Setup game mới cực mạnh thôi mà. Lùi 1 bước để tiến 3 bước. Sút trước lễ, sau lễ lại phải đú xanh tím
    FBV, Motngaymua2020, Choi2682 người khác thích bài này.
  5. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.596
    Đang say, kính Tăng 1 ly:D
    Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,
    Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
    FBV, Motngaymua2020, viethanoi2 người khác thích bài này.
  6. Thichgaigu

    Thichgaigu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2023
    Đã được thích:
    47.305
    :drm4
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.877
    Cứ cuối tháng 4 là mình hay trầm ngâm vì những thông tin mất mát đau thương của chiến tranh để lại , cả những thông tin khác
    Cuộc sống còn nhiều khó khăn và lo toan .Mong các cá mập đã dư ăn của để hãy nhớ điều này .Mong các bác lãnh đạo đừng tham tiền . Bà con còn khó khăn mà
    langtuxanh, Ube989, Hongbinh13 người khác thích bài này.
  8. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.596
    Cụ Thật có tâm Bồ tát@};-. Tặng cụ bài kệ, cầu Quốc thái dân an, chứng sĩ bớt lầm than.

    Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề.
    Nhân thiện thiên bất khi, vi ác quỷ thần kinh.
    Tâm thị vạn tội nguyên, dục vi vạn ma tiên.
    Nhất triêu thiên băng thì, thiện ác thùy khả phân.
    Tiên phật đa vô tình, quần ma vũ thương khung.
    Hưng, chúng sinh khổ, vong, chúng sinh khổ! !

    xin dịch đại ý thế này :


    Mỗi đóa hoa là một thế giới (giới diện), mỗi chiếc lá một cõi Bồ Đề (giác ngộ, thanh tịnh).
    Người thiện lương ắt trời không bạc đãi, kẻ thủ ác tất quỷ thần cũng phải kinh.
    Tâm tư (ý cá nhân) là cội nguồn của vạn tội lỗi, dục vọng khơi gợi thành vạn ma.
    Một khi trời sụp đổ, thì lấy ai phân rõ thiện - ác.
    Vì Tiên Phật đều vô tình, nên quần ma cứ múa may đầy trời.
    Thịnh vượng hay suy vong thì chúng sinh vẫn khổ !
    Taptoetitoe, Ube989, m_sieudn8 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.877
    Thanks bác
    Trong năm mình có 2 lần trầm ngân là cuối tháng 4 và gần Tết
    Biết Tết là vui nhưng tin bà con không có Tết mình lại chùng xuống
    langtuxanh, Ube989, m_sieudn7 người khác thích bài này.
  10. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.596
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.v...en-ben-vung-den-nam-2025-1192304211921592.htm

    1. Khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, rào cản về pháp lý nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh
    a) Các bộ, ngành, địa phương:

    - Khẩn trương thực hiện rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư đã được cấp phép, chưa triển khai hoặc đang triển khai nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế; đẩy mạnh công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

    - Rà soát, tạo điều kiện xử lý nhanh các thủ tục đầu tư, xây dựng đối với các dự án bất động sản trên địa bàn đã đáp ứng đủ điều kiện để các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng sớm triển khai theo quyết định đầu tư được phê duyệt để sớm hoàn thành, đưa sản phẩm ra thị trường.

    b) Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về pháp lý, thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án bất động sản; tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường bất động sản và việc huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng; nghiên cứu bổ sung quy định về tỷ lệ an toàn tài chính huy động vốn của doanh nghiệp bất động sản; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2023.

    c) Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, khơi thông nguồn lực cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có giải pháp giảm chi phí cước vận tải biển quốc tế cho doanh nghiệp.
    Ube989, dophi91, Choi2685 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này