Tản mạn về CPI và TTCK (39)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Mar 10, 2023.

158 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 02:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2020
    Likes Received:
    13,322
    Hic hic .. chiều nay Mưa đã được lầy lội trong các cung đường ngập nước rồi Mây ạ. Một cơn mưa không được báo trước, nên trang phục đi làm vẫn yểu điệu như mỗi ngày .. thế là hôm nay gần tiêu luôn đôi giày cao gót 8-|. Con đường ven sông, nước nôi trù phú quá chừng, có đoạn nước dâng lên trên nữa xe .. hu hu, nguyên buổi Mưa phải đẩy cái xe chết máy nặng nhọc.
    Bé nhà Mưa đi học bằng xe đưa đón nên cũng an toàn lắm Mây :)
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    214,912
    Nói thế Ace sẽ có cảm giác ngại ngùng , a Hongck ui !!!
    ( Riêng tôi , bận công tác xa , chứ ko trốn ...) .
    Tôi sẽ Pr 2/3 số mã trên 3 sàn của Vietnam ! He he...
    Nhưng chắc chắn VNI thì chẳng thay đổi gì ! Tức là vốn hoá của TT gần như đứng im ! Ko tăng nổi đâu ! Thời " Xuân Thu, rồi Tam Quốc phân hoá" sẽ diễn ra khá lâu ! Tuy Pr 2/3 số lượng , nhưng có tới 98% số Cp Vietnam cực an toàn để người lười nhất vẫn có thể mua chút rồi bỏ quên cũng ko sao !!! :D:D:D:drm2:drm3
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    214,912
    Ok , anh Hongck .
    Chúc chuyến đi trãi nghiệm quê hương thật thú vị .
    Ngay thời điểm này, vượt Trường Sơn , cảm nhận đất đai chưa phát huy độ màu mỡ lắm . ( Vì Trường Sơn Tây , cây cối chưa kịp thấm Mưa . Còn TS Đông thì đang mùa khô . ). Một tháng nữa sẽ phì nhiêu hơn . ( Năm nay, cơn áp thấp sớm , sẽ mang lại cho mé TS Đông xanh tươi - Chí ít là đoạn từ Khánh Hoà ra tít tới Thừa Thiên Huế ... ).
    Các binh gia xưa , khi hoạch định chiến dịch tiến quân , ắt sẽ có dựa vào thời tiết và năng lực quân lương sau một vụ mùa sung túc, nhỉ ? :D:D
    Dự trữ vũ khí đạn dược buy in May được rồi ! :-bd:drm2:drm3
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    214,912
    Ah... Mà quên một ý :
    Binh gia , chiến binh ... Không có ý niệm gì về bọn Lái buôn đâu !
    Lái liếc gì thì cũng phải đứng vào hàng ngũ ! Lái mà cãi lệnh , làm loạn bụng chúng , thì thịt luôn Lái !
    Tài phiệt cũng phải góp tay ! Tài phiệt mà cãi lệnh , thì tiểu trừ tài phiệt !
    Đoàn Quân phải tiến bước cho kịp thời cơ vận hội ! :D:D:drm1
    Ube989, Motngaymua2020, luxor and 2 others like this.
  5. bin1408

    bin1408 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 4, 2010
    Likes Received:
    19,390
    Hàng 1 lái :)
    Kiểu: LSS, IDJ, CTD, ... ah bác ?
    Ube989, gadabong, codienlanh and 2 others like this.
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    11,658
    Em đã chờ như thời còn thơ dại
    Chờ mưa trút, xoá oi nồng ngày hạ
    Và bỗng nhiên thấy mình như bị hại
    Bì bõm giữa dòng chẳng phải người đánh cá
    Mưa cuốn trôi bụi bặm phố phường
    Những khóm hoa thêm tươi tắn, hàng cây thêm xanh lá
    Em đã ước mưa cuốn trôi cả những muộn phiền
    Trả cho anh, cho em, cho đời màu nguyên sơ
    Cho Bùi Giáng màu trăng của ngày đó
    Để anh có trở về từ mấy thế kỷ sau
    Vẫn là trăng của ngày ấy ta bên nhau.
    Dẫu trần gian ngập lụt những điều em muốn trốn tránh
    Em vẫn nguyện bì bõm giữa dòng đời
    Chỉ để trao cho anh chiếc ô vào những ngày mưa
    Anh hãy giữ cho cả ngày chói chang
    Ngày không em, người bán ô bên đường…

    Ô đê, Ô đê các bác ơi, 100 ngàn 3 chiếc
    Ô đại hạ giá…
    Dùng cho trời mưa trời nắng, nửa nắng nửa mưa đều dùng được ạ…
    Last edited: May 9, 2023
    AnVui, FBV, Vuthanhnguyen and 5 others like this.
  7. nha_que_len_tinh

    nha_que_len_tinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 4, 2019
    Likes Received:
    1,376
    bác @HongCK cho em hỏi "hàng 1 lái" là hàng như thế nào, có đặc điểm gì để nhận biết k ạ?
    em cảm ơn bác ạ
    Ube989, codienlanh, FBV and 4 others like this.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    214,912
    @Ube989 diễn ý hai câu của BG thật thơ mộng !
    Nhắc anh Nguyên nhớ một tản mạn viết từ lâu ... Cũng từ cảm xúc 2 câu của ông ta .
    Vậy, Post lại lần nữa ... Đọc cho dzui ... Chứ TT thì không cần thiết theo dõi sát lắm đâu . ( Biết tỏng là hắn không tăng ngay ... Nhưng cho vàng cũng KHÔNG DÁM - Thách cũng ko dám giảm ...) .:D:D:D@};-@};-%%-%%-~o)~o)
    *****
    "... Người ta rủ nhau bước về phía trước .
    Bước đi và gặt hái muôn vạn điều .
    Nhưng cứ mỗi một bước đi đồng thời cũng đánh rơi nhiều điều khác...
    Mặt Trăng vẫn vậy như ngàn xưa.
    Nhưng đối với từng người sẽ thay đổi màu từng mức độ so ngày cũ ...
    Nhiều điều đáng mừng vui trong sự thay đổi đó.
    Nhưng cũng nhiều điều đáng ngậm ngùi hối tiếc trong sự thay đổi đó ...
    "...Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không ? " - Bùi Giáng -
    *****
    "... Trời xưa kỷ niệm thắm hồng
    Bước chân ký ức bềnh bồng nên thơ
    Bàn chân bước mãi tới giờ
    Đi , và góp nhặt bên bờ biển dâu
    Bao nhiêu hạnh phúc mặc dầu
    Rớt rơi thơ mộng nhạt màu nguyên sơ ..."
    - VTN - @};-@};-@};-:-w
    AnVui, Autumn_Cloud, Choi268 and 3 others like this.
  9. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2020
    Likes Received:
    13,322
    Oi bức nên chờ cơn mưa mát. Mưa một phát, em không những mát lạnh ngoài da mà còn tê tái cả trong lòng :D
    Mà đọc bài thơ, chị Mưa thấy đã qua rồi thời ấy. Giờ là
    ...
    Dù mưa dù nắng
    Đường thông thoáng hay lầy lội như sông
    Em vẫn phăng phăng mà đi không khó
    Con đường từ tâm em trãi xuống
    Bước tiếp bước, ghập ghềnh em nào ngại
    Dừng một tẹo cười vui với hoa thơm cỏ biếc
    Hay sẽ lặng thầm bước qua nơi nước cuộn và sỏi đá
    Thi thoảng cười ngây dại với anh, người tạt ngang qua con đường em đi
    Và cười tiễn bước khi người đi xa
    Gom thêm vài giọt lệ pha lê, điểm tô thêm trời đêm lấp lánh
    Chân không mỏi, lòng không sờn
    Đường cứ xa, bỗng hóa thảm cỏ xanh êm dịu
    Ong b.ư.ớm dập dìu, hoa nắng tươi vui :)
    ...
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    11,658
    Hihi…
    Mua ô cho em đi anh chị ơi! ^^
    Em bán ô mà anh chị ơi
    100 ngàn 3 chiếc anh chị ơi! $-)
    Haha…

Share This Page