Tản mạn về CPI và TTCK (39)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/03/2023.

4119 người đang online, trong đó có 252 thành viên. 07:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 641615 lượt đọc và 3009 bài trả lời
  1. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Thị trường thì lúc nào mà chẳng khó,
    Năm nay nhiều nđt thấy khó hơn nên đã mua GTK 6 tháng đến 2 năm rồi còn gì,
    Ôm GTK thì nghỉ ngơi cho nó khỏe,
    Vào đây kêu dễ ... thỉ thị trường cũng không tăng điểm giúp bà con được,
    Vậy kêu "...khó ..." thì để được gì ???
  2. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.607
    Đưa chính sách chữa cháy như thế là tốt rồi , còn hơn nằm im chờ chết cụ Thật à!
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Mai trong rổ có chứng tím hỷ.
    --- Gộp bài viết, 26/04/2023, Bài cũ: 26/04/2023 ---
    Đúng rồi, Thị Trường chưa bao giờ dễ, nhưng đầu tư Chứng Vịt thì rất dễ
  4. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    19.088
    Sao có thống kê khối ngoại mua ròng 34,4 tỷ cụ nhỉ :-/
    Motngaymua2020, Ube989FBV thích bài này.
  5. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.607
    [​IMG]
  6. Songoku1234

    Songoku1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2021
    Đã được thích:
    657
    Khéo mai húng đầu phiên xong chiều nó lại gõ cho các cụ ah. Các anh nay kéo toàn kéo trộm atc. Ác quá
    TatooGirl, Motngaymua2020, FBV2 người khác thích bài này.
  7. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    19.088
    Tình hình này các a muốn đạp thì cũng khá tốn lực đấy, đội dưới sân ga cũng nhiều lắm chỉ nhăm nhe lên tàu :-w
  8. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Đạp... tốt mà, vì tôi chưa dùng đến margin,
    Hôm nay tôi cũng không mua gì vì đã nói là mua từ thứ 2, nhưng nay NAV tăng tốt
    Dự tính trước lễ sẽ sử dụng đến 50% margin để giải ngân
    Nói chung là tôi đã tính và dự đoán tuần này close có 1 cây nến xanh và giờ không quan tâm đến điểm số index nữa, chỉ là đang phân vân mua thêm cổ phiếu nào mà thôi
    luubui23, hungtran1204, BGR6 người khác thích bài này.
  9. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.072
    Dạ, Sì phố mấy nay đã bắt đầu mưa rồi anh ạ.
    Nhắc đến mưa. Chắc cũng như nhiều người, Mưa có nhiều kỷ niệm với những khoảng không gian, thời gian có trời mưa.

    Mưa kể một chút lời văn lắng đọng của tuổi ô mai nhé
    ....
    Phố núi vào hè, không quá nóng, nhưng không khí hay lắng lại chỉ chực chờ những cơn mưa rào mát lạnh. Trưa hôm đó oi hanh hao, nắng vàng gắt đu đưa trên ngọn đám cỏ dại. Từng khóm hoa xuyến chi trắng dịu dàng xinh tươi, như những nụ cười e lệ của các cô gái đôi mươi. Cả đồi thông không một gợn gió. Tôi, từng bước chân, lúc chậm lúc nhanh, có khi hai chân khíu vào nhau khi sung sướng bắt gặp những đám hoa dại yêu kiều. Thật vui sướng, chúng tôi chuyện trò rôm rả cùng nhau … Ờ thì, cây cỏ đất trời luôn hiện diện sẳn trong tim tôi rồi, chỉ cần gặp nhau là chúng chuyện trò trong lòng tôi. Một cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo hơi mát. Ngẩn nhìn lên phía xa xa, một màng không khí mờ lại đang đi về phía tôi. Thích thú quá, tôi sẽ chạy trốn cơn mưa đó. Rồi hơi mát dần lạnh. Mưa gần đến nơi rồi. Tôi chạy dần ra xa theo hướng ngược lại. Bật từng tràng cười đắc ý, tôi cứ chạy, Mưa cứ đuổi lấy .. Một làn mưa chạy rào qua, bỏ tôi lại phía sau. Áo khoát len mỏng thấm ướt dần, buốt vào làn da, mái tóc dài loang nước, cái váy hoa sợ sệt ôm rịt vào chân, nhìn cứ tưởng đang mang quần dớ không màu vậy. Vuốt nhẹ làn nước chảy xuống từ tóc mái lên mặt. Cảm xúc lúc đó thật đặc biệt và da diết vào lòng, chắc tại mưa thấm lạnh cả vào lòng mất rồi. Vẩy chào tụi cỏ cây đang mừng vui với Mưa, tôi sải bước về nhà…

    Cái đồi thông ấy, sau các cơn mưa đều rất xanh tươi với lớp cỏ non, lúm chúm với nhiều hoa dại đa sắc màu. Một kỹ niệm thời học cấp ba, mỗi buổi trưa tan học, tôi luôn đi bộ về nhà và thi thoảng đi xuyên qua đồi thông. Trưa ấy, lại lang thang qua đồi cỏ, tiếng đùa giỡn của chị gió với tán thông trên cao nghe rất vui tai. Chị gió còn ve vởn cả tà áo dài trắng của tôi. Ôi! Không thể tin vào mắt mình nữa. Anh chàng nào mà rảnh hơi quá trời… Giữa đồi cỏ xanh, được khéo léo đốt, để lại dòng chữ tên tôi với mũi tên đâm xuyên qua hình trái tim. Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, sợ ai đó thấy được. Thật là xấu hổ và cả hơi giận. Ai mà vô duyên thế nhỉ, muốn loan báo cho cả thế giới biết à … Phải sau đó mấy tháng tôi mới dám quay lại đồi thông kỷ niệm ấy ... %%-

    :) Đọc nghe lúa và thơ thẩn quá các bác nhỉ. Mà có khi nhiều bác, cái tuổi ô mai còn cực lãng mạn và sếu hơn nữa đó chứ
    Hi ... chúc cả nhà một buổi tối ngon giấc, quay lại kỷ niệm xanh đầy mơ mộng nhé |-)
  10. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.174
    Mỗi người mỗi ý khác nhau mà
    Gtk mình thấy ngon và khoẻ

Chia sẻ trang này