Tản mạn về CPI và TTCK (41)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/07/2023.

10140 người đang online, trong đó có 1124 thành viên. 13:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 586423 lượt đọc và 3775 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.029
    Thời gian không còn nhiều, tính bằng ngày, tháng.
    Chính phủ bảo: 2 quí cuối năm, nhất quyết GDP tăng 9%.
    Ừ, phải tin tuyệt đối vào chính phủ.
    Tiêu dùng gãy, sức cầu nội địa tê liệt 2 năm qua... nó còn tệ hơn cả trong mùa covi!.
    Đầu tư công, thúc như trống thúc quân, nhưng vẫn đì đẹt thủ tục
    Vậy, chỉ còn: Chi thường xuyên: nâng lưoung CBNV: Ừ thì nâng rồi
    Hạ ls, nới room: ừ thì nới
    Và, đem tiền nhét vào mồm Chứng sỹ, cho mày về bờ, chừa cái thói cờ bạc bẽo!
    Chứng sỹ là ai? Với 7% số TK ứng với 7% dân số thì Chưbg1 sỹ là tinh hoa dân tộc.
    Chứng sỹ là chủ DN, là bác sỹ, kỹ sư, là chủ hộ KD, là Giáo Viên, ... là toàn là người tri thức, là kẻ biết cách tiêu tiền, biết sử dụng tiền đúng mục đích, đúng nơi, đúng ku1c đúng chổ, là người sẽ thúc đẩy tiêu dùng, là tinh hoa dân tộc thời hiện đại.
    Đem tiền nhét vào mồm chứng sỹ, trả tiền cho chứng sỹ nhặt dép bơ.i về bờ, chứng sỹ sẽ biết cách tiêu dùng giám sát nền kinh tế hiệu quả nhất .

    Khi bánh xe tiêu dùng khởi động, cầu tăng, cung dịch chuyển, lẽ tất yếu, mou5 thứ sẽ động theo, Tôi tin GDP 2 quý còn lại ko phải đạt 9% muh là 10 đến 12% nếu chính phủ chịu nhét tiền vào mồm chứng sỹ, trả dép cho họ mang đi tiêu dùng và giám sát DN.
    Tin tôi đi, Cán bộ ko làm, thì để chứng sỹ làm thay cho các cán bộ,
    Chỉ bằng việc: Chứng khoán ngậm tiền, Chính phủ giúp CHỨNG SỸ nhặt lại dép, bbs trả dép cho chứng sỹ về bờ, chắc chắn, Cán bộ và chính phủ ko cầu muh GDP vẫn đạt, thậm chí đạt hoành tráng 10%..12% cho 2 quý nếu cầu tiêu dùng bùng nổ và CK ngậm tiền 1.8tr tỷ đến 2.x tr tỷ.
    Thời gian không còn nhiều, đơn vị tính bằng ngày!
    Nay viết vài dòng, Thành tâm thắp nén Tâm Hương tưởng niệm cho những chứng sỹ oan hồn đã mất xác thì khỏi về bờ muh phù hộ cho chứng sỹ còn thân xác nhặt d.ép bơi vào bờ!
    Chúc cả nhà lội ruộng, đếm cua Thành công. Nhớ, ko bi bô, ko sợ hãi, ko đếm chim, chỉ đếm cua! Mua cua, hok mua chim, nhớ lấy nhớ lấy! Nên cảm ơn mọi thể loại chim hót vui tai, nhưng đừng đếm chim.
    Những tiếng chim hót chỉ là ngoại cảnh xáo động sự thanh tịnh tâm hồn chứng sỹ, hoặc góp phần vui tai cho VNI.
    Nghĩ như vậy cho thỏa mái, tự tin!
    Last edited: 08/08/2023
    DolphinCap, HoangDung2008, Nguyen9993 người khác đã loan bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.792
    hô vừa thôi

    giờ chỉnh là toàn 100-200 point đấy

    Không khéo lại tán gia bại sản đấy

    Giờ vẫn tin CP lắm à??? Toàn nói phét chém gió cả đấy ông ạ
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.029
    À, Phụ cụ Âu 1 tay, Cụ ấy tin vào Đ tuyệt đối muh, chúng ta nên giúp cụ Âu 1 tay
    HoangDung2008, 100k, mabuvoyeu6 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.792
    giờ
    trông cả vào lái
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.029
    Càng hô, anh em càng sợ, lái càng đánh loạn, và như vậy, thú vị ở chổ: chỉ ai tin thì mới thụ đắc lộc. ! Rất thú vị.
    Cứ thẳng tiến mục tiêu!
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.792
    Câu hỏi vỡ trận
    1. Tại sao chỉ có 2 nhúm nhà thầu Việt tráng men Tây Thái và Tây Thổ, mà lại còn đi kiện nhau?
    2. Tại sao anh có nhõn 2 đứa con mà anh không bảo được con mình cho êm thấm, để chúng đi kiện nhau?
    3. Ai ở bộ giao thông đủ trình độ làm kĩ sư trưởng sân bay Long Thành?
    - Không có ai.
    4. Ngay cả anh Vượng làm Landmark còn thuê chuyên gia cao cấp về phòng cháy chữa cháy. Các anh chia bánh còn bị kiện, các anh nghĩ là các anh có thể PCCC an toàn để không thành củi được sao, các anh đủ trình độ để quản sao?
    5. Tại sao anh em mất đoàn kết? Là vì ăn chia không đều. Chưa làm đã chia tiền. Chia ngầm còn chẳng ăn ai, nữa là chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, thổi chứng khoán, lên cả phương tiện truyền thông đại chúng chia tiền cho 100 triệu cần lao lác mắt mí nghe.
    - Y đám hề chèo. Ta ra đây có phải xưng danh không nhỉ?
    - Xưng đi mà tù!
    Mỗi nhà cái lãi 500 tỉ, 10 thành viên là 5000, gói thầu 35 ngàn, vậy chia nhau 15% à, các anh giàu nhanh quá! Các anh định đánh đề với danh dự và vận mệnh quốc gia sao? Muốn đi tù không?
    - Anh em C01, A03 làm án là vừa.
    6. Ai sẽ thiết kế kĩ thuật (DD - detail design) sân bay thế bay? Các anh quốc tế gì mà 2 nhúm việt gian thế mà gọi là quốc tế? Nhìn thấy nhà máy xử lí nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè 3 năm chưa thông qua được thiết kế kĩ thuật chưa?
    - Mà họ tuyền Tây xịn, WB giám hộ, đừng nói Việt gian nhà các anh mà thông qua được TKKT nhanh hơn, chưa nói chuẩn PCCC với Qui chuẩn 06/2021, sấp ngừa 2002 và sắp tới là qui chuẩn 06/2023.
    Tôi thật, có 2 thằng mà các anh không bảo được, vậy các anh định điều hành quốc gia 100 triệu dân bằng cách đi xử kiện tay bo từng cặp một trong 50 triệu cặp sao?
    Nếu 6 câu hỏi trên mà các anh không trả lời được, thì các anh chính thức vỡ trận. Năm nay sẽ tập trung kiện cáo nhau, thay vì dốc toàn lực xây sân bay.
    Thế là y chiến trận trên bở sông Áp Lục, Mỹ - Tàu xâu xé Triều Tiên 1950-1953. Giờ ta xé Long Thành thôi. Kệ mẹ nó Liên Xô!
    Kết cục:
    - Mao Ngạn Anh, con trai Mao.
    Đã chết.

    by ledung
    --- Gộp bài viết, 08/08/2023, Bài cũ: 08/08/2023 ---
    loạn đâu mà loạn

    lái đang đánh đẹp gấp tỷ lần sự rối loạn của CP
    --- Gộp bài viết, 08/08/2023 ---
    Trông cả vào tài ba của lái
    từ giờ đến 2025
    chứ giờ lái nó buông nốt sòng

    thì he he
    à mà thôi
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Dạ, Ube cho rằng thơ như vậy thể hiện tình yêu toán học của cụ í, thay vì khô khan thì toán với cụ í như mùa xuân: chim hót, nắng vàng, hoa nở… Hihi, yêu rồi cái gì cũng đẹp hết á.
    Có thiên tỏi ghét mùa xuân nên nghe chữ xuân là nghĩ đến chữ nồm, sợ chít khiếp.
    Ube cũng là dân chuyên toán làng mà ^^
    “1+1=2 chả nên thơ
    Nên mộng mơ đâu chỉ 1 đáp án” :D
    Hay kiểu này:
    “Dốc bầu tâm sự tôi viết thơ
    Mà người phản ứng như khí trơ
    Không màu không mùi cũng không vị
    Sao lòng tôi cứ thế ngẩn ngơ”.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.029
    Có câu: Thơ Thẩn Thẩn Thờ Thì Mới Nên Thơ!
    phải Như vậy mới ra thơ!
    HoangDung2008, 100k, mabuvoyeu7 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.029
    Cụ không thấy cái gì cũng gắn 2 chữ cách mạng sao?
    Báo chí cách mạng, truyền thông cách mang, GD cũng cách mạng, vậy thì kinh tế XH cũng phải cách mạng!
    cách mạng là gì? là đấu tranh, đấu tranh thì tránh đâu cho khỏi chuyện kẻ đấu người tranh?
    Vậy là chuẩn rồi, bỏ qua mọi thứ đi cụ già, tích cực lên, đấu tranh nên không tránh được chuyện đấu và tranh nhau đâu
    HoangDung2008, DolphinCap, 100k8 người khác thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.792
    Em bước chân ra,
    Con đường xa tít,
    Non sông mù mịt,
    Bên vai kĩu kịt,
    Nặng gánh em trở ra về,
    Ngoảnh cổ trông sông rộng giời khuya...
    Vì chưng nước cạn, nặng nề em biết kêu ai !
    Nghĩ tiếc công cho bà Nữ Oa đội đá vá giời,
    Con dã tràng lấp bể biết đời nào xong ?
    Bước chân khuya thân gái ngại ngùng,
    Nước non gánh nặng,
    Cái đức ông chồng hay hỡi có hay ?
    Em trở vai này ... !
    | Gánh nước đêm - Á nam Trẩn Tuấn Khải |

Chia sẻ trang này