Tản mạn về CPI và TTCK (41)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/07/2023.

3300 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 02:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 552295 lượt đọc và 3799 bài trả lời
  1. HoangDung2008

    HoangDung2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.396
    Chúc mừng cụ @Ttkh19 hôm nay đã bình tâm. Mấy bữa trước thấy bất an quá. :drm4:drm4:drm4
    Ttkh19, Motngaymua2020, cafit5 người khác thích bài này.
  2. hailua1975

    hailua1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    9.499
    Vượng chỉ là lò đốt tiền thôi, xe điện cũng theo vết xe đỗ như xe hơi, điện thoại...ô ta chỉ giỏi lanh lợi buôn đất thôi.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Chịu.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    cụ sưu tập nhiều clip thú vị phết

    thôi, chút lòng, nhân sắp vào thu, mượn tạm chút tri kiến 3 bài cụ Tam Nguyên Yên Đỗ tặng cụ ôn bài tri giao

    Thu Điếu
    Nguyễn Khuyến

    Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
    Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
    Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
    Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
    Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
    Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
    Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,
    Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

    Thu Ẩm
    Nguyễn Khuyến

    Năm gian nhà nhỏ thấp le te,
    Ngõ tối đêm khuya đóm lập lòe.
    Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,
    Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
    Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt,
    Mắt lão không viền cũng đỏ hoe.
    Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy
    Độ năm ba chén đã say nhè.
    ---
    Thu Vịnh

    Nguyễn Khuyến

    Trời thu xanh ngắt mấy từng cao,
    Cần trúc lơ thơ gió hắt hiu.
    Nước biếc trông chừng như khói phủ,
    Song thưa để mặc bóng trăng vào.
    Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,
    Một tiếng trên không ngỗng nước nào?
    Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
    Nghĩ ra sợ thẹn với ông Đào!

    Tam Nguyên Yên Đỗ, 3 Bài Thu , Không chê 1 Chữ!
  6. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.298
    các cụ ấy nộp đơn xin tham gia Brics 3,4 hôm nay rồi , có thể thế này thế kia nhưng đối ngoại ngoại giao lúc cần cứng cần mềm vẫn là bậc thượng thừa đấy bác già ạ, vào Brics thì nói luôn vị thế ngoại giao cây tre của VN vẫn giữ rất chắc tối thiếu 20 năm tới bất kể biến động to nhỏ nhân tai thế nào đấy bác !
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Ngon
    Tre già măng mọc, con chúng no đủ, không no đủ thì đón gốc tre làm nhà, đói thì chúng cứ tha hồ chặt măng tre muh ăn, không chết đói.
    Nói chung, kiểu gì rồi cũng ngon, vì đón tre, bữa trối tre và chặt măng tre đều là đặc sản. Không chết được. Tre già măng mọc. Cứ Lũy tre truyền đời. Ngon cụ già hỷ? Cụ già đã từng có ăn măng tre hok đấy?
  8. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.298
    ^^=)) cụ nói khó hiểu quá thâm sâu quá em không hiểu được ạ ^^!
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Ăn măng tre chưa?
    không luột kỹ thì nhân nhẫn đang đắng, Selen hơi nhiều, Ăn rồi thì hiểu. Con cháu dân Việt có lẽ ai chả từng ăn măng tre?
  10. TatooGirl

    TatooGirl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    3.605
    Chưa thấy 1 mầu tin chính thống nào về việc VN nộp đơn bác nhề? Em nghe tin này thấy cũng fake kiểu giề ấy?

Chia sẻ trang này