Tản mạn về CPI và TTCK (41)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/07/2023.

3594 người đang online, trong đó có 205 thành viên. 00:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 552135 lượt đọc và 3799 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Thơ hay quá cụ @Ttkh19

    Thu đến thu đi thu chẳng màng
    Lá xanh lá đỏ lá lìa cành
    Trăng tròn trăng khuyết trăng lại tàn
    Sao trời còn níu gót sen mây
    Người đến người đi người lỗi hẹn
    Lời đây lời đó lời gió bay
    Ta níu ta buông ta từ mộng
    Ôm lòng sương lạnh gió heo may. (Ube)
  2. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Nếu tính về dòng tiền thì hôm nay chỉ là bình thường, dòng tiền rút ra không nhiều. Nhưng nếu tính về tốc độ ra vào thì hôm nay thuộc loại nhanh trong 10 hôm gần nhất

    Từ điều này cho thấy lực bán chủ động hơn hẳn lực mua và nắm quyền kiểm soát. Nhưng hôm nay là đáo hạn, nên chắc ít người có ý định mua. Khả năng thì sang tuần mới rõ


    >:D<


    PS: cá nhân tôi thì không phải
    Cong8688, vvaa83, PompeoV16 người khác thích bài này.
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Nàng thơ nào giã từ ạ Thầy Nguyên? ^^
    @4season
    Ta hỏi lòng có điều gì chất chứa
    Heo may về úa cả những vòm cây
    Xào xạc lá vườn xưa ta tìm kiếm
    Dấu chân nào hoang hoải những ngày mưa.

    Ta tưởng rằng có những điều đã cũ
    Vầng trăng kia có tư lự bao giờ?
    Hương sen nào vẫn còn lưu luyến giữ
    Dáng Hằng Nga tha thướt bóng trăng mờ

    Ta mắc kẹt giữa tương lai-quá khứ
    Xé trang thơ, đốt cả những mùa thu
    Ta giãy giụa trong ngôn từ bó buộc
    Thì nghiên bút cũng đành thôi vứt xó.

    Cuộc đời này biết bao chuyện méo mó
    Ta nhỏ thó giữa trần gian thế tục
    Nhấc ly rượu uống cho vơi buồn bực
    Rượu vô vị - sầu úa cả thiên thu.
  4. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    - Thanks Ube!...Thơ hay...Chứa nhiều nỗi niềm nhỉ...!
    - Còn bài thơ của Anh Nguyên...hihihi!...Anh Ấy báo...anh ấy tạm chốt lãi đó mà...!..Mai mốt anh đua lại , ko hẹn trược...hihihihi!
    - Mà Anh Nguyên thì post nhiều thơ...4 chỉ nhớ mỗi 1 bài thôi...Trăng gầy xứ Thổ...ko hiểu sao...bài đó ấn tượng với 4...!....còn lại chẳng nhớ bài nào..
    hakillua, HoangDung2008, cafit9 người khác thích bài này.
  5. thewinnerstakeitall

    thewinnerstakeitall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2021
    Đã được thích:
    5.098
    Theo cách đếm của tôi thì hôm nay là phiên phân phối thứ 5 của đợt này.
  6. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    Giờ chị mới thấy Ube tag nè. Mấy nay chị Mưa cũng bận quá, lúc sáng có vào, mà đọc được 1 trang, các tiền bối mấy nay cao hứng nên trang tăng nhanh quá.
    Chắc hôm qua đến giờ Tứ ca của UBe đã được các bác cho đọc thơ chán chê rồi nè. Hy vọng tối nay chị Mưa lội ngược lội xuôi đọc hết :)

    Mà hôm nay F319 bị lỗi thì phải. Nãy giờ chị Mưa loay hoay mới comment được.
    hakillua, HoangDung2008, cafit10 người khác thích bài này.
  7. Tun35

    Tun35 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2021
    Đã được thích:
    376
    Vâng cảm ơn bác nhiều ạ!
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    Thơ hay thật !
    Thanks Ube .
    Post bài thơ , nhận được bài thơ hay , lãi lớn !
    Vẫn trông chờ vài lời bình về Chiều ly biệt từ nhà bình thơ @Ube989 . Hơi tham nhỉ ? Hi hi...:D:D@};-@};-@};-

    He he..
    Cũng là một lời bình hay !
    Chiều ly biệt , là tạm chốt lãi , ngồi nhìn ... Nhìn và chờ ...
    Với TK mà 80/20 cổ tiền và cái cục quyền mua MG ko chạm đến , thì TT tăng cũng dzui , mà giảm cũng dzui . Giảm mạnh thì dzui nhất ! ( Vì Vni vẫn chưa phản ảnh đủ sự cải thiện tính từ đáy khó khăn đâu đấy ! ) .
    ***
    Bài Trăng gầy xứ Thổ ... Anh viết trong một đêm trăng non . Trong Những ngày du lãm Thổ nhĩ Kỳ .
    Trăng non châu Âu , cái lưỡi liềm nó chếch lên , khác chút với trăng non vùng cận xích đạo . ( Giống như con trăng in trên lá cờ của Thổ í ... ).
    Những công trình, những tàng tích hùng vĩ ... Gợi cảm thương về nhiều thân phận, nhiều kiếp người thời hoang sơ của chế độ chiếm hữu nô lệ và tiền phong kiến . @};-@};-%%-%%-:drm2:drm3
  9. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    - Vâng anh!...Em chỉ nhớ mỗi bài đó thôi...vì nó tác động đến thế giới quan của em.. em thấy nó hay nhất trong các bài thơ của anh..., cô đọng nhất, sâu sắc nhất, có lòng thương và trắc ẩn nhất, bài đó...nó cho thấy cái sự xúc tích cô đọng trong ngôn từ khá độc đáo ở con chữ, dấu câu, người viết có con mắt nhân sinh quan tuyệt vời...! @};-@};-@};-@};-@};-
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    - Có lẽ đếm chuẩn ! Phân phối 5 phiên !
    - Chúng ta cần từ 3 đến 5 phiên nữa ... Để người phân phối cạn hết hàng . Kẻ có niềm tin nhận hết hàng , rồi giữ khư khư , rung lắc dọa dẫm tung tin gì gì cũng ko nhả , trời gầm cũng không nhả ...
    Kết quả : Đẩy kẻ phân phối ra ngoài cuộc chơi ... Đẩy các tay to ra ngoài cuộc chơi... Cho dzui ! :-j:-j:)):drm1:drm1

Chia sẻ trang này