Tản mạn về CPI và TTCK (41)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/07/2023.

6977 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 13:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 586357 lượt đọc và 3775 bài trả lời
  1. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    103.825
    Đẳng với cấp gì. Diện tích, không gian thiết kế và giá cứ hợp lý là mua tội gì chứ. Vin căn 50m2 đã 2 tỷ hơn thì...
    cafit, 100k, HoangDung20083 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.016
    Ta là Xã Nghĩa, Công nông làm chủ, cụ
    và tôi chắc cũng công nông hoặc là con cháu công nông, nên ít học, ít học thì đếm cua trong lỗ như thế là tài rồi, cụ đòi đếm sao hơn nữa? Biết gì đâu, chỉ đếm cua thôi.
    Một nền kinh tế có XNK , Có đầu tư , Tài trợ ODA...v.v cân đối USD và vãng lai...
    Vậy nếu lượng kiều hối này về, chỉ là bỏ ống heo muh hok dư, thì thật tế, giống như heo đất ko có bụng, ko có chổ chứa. Bác hình dung, 300 tỷ USD 30 năm qua là bằng GNP cả 1 dân tộc Việt đấy. Đại loại thế, toàn cua to, cua bự cua đếm ko xuể
    4season đã loan bài này
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.016
    Nói thật, nói lại lần nữa, Vin, Viết gì, hay bất cứ chủ đầu tư nào ở Vịt, kể cả bọn tây làm ở Vịt, Cứ Căn Hộ hay dự án hok sổ, cạch hết. Nói như cụ Thật là : "phiền nhắm" nhun ấy, ( phiền lắm lun á) . Phiền nhắm là Phiền đến khi nhắm mắt còn thấy phiền vì 2 lẽ tiền mua chôn vào đó và tiếc của nên nhắm mắt vẫn còn thấy phiền.
    Cạch hết, nói chung, có sổ hồng đỏ tím gì thì mua, ko thì bỏ đi, vì đây là Xã Nghĩa, mọi thứ phải giấy trắng mực đen mới chịu, chứ cái quyền cấp GCN này, nó treo từ đời lãnh đạo này qua lãnh đạo khác, còn chủ đầu toi làm hết dự án này qua dự án khác muh cái sổ của căn hộ thì 10 năm hay 20 năm có khi chưa thấy mặt mũi thì Phiền kinh. Cạch hết. Thà Cụ Âu mua 1 Cánh đồng, dựng túp lều tranh, mua cái máy phát điện , sắm sửa đầy đủ máy điều hòa sài, sống như 1 chúa tể Chăn Vịt giữa đồng, tính ra chi phí vẫn rất rẻ, rẻ hơn vô vàn lần mua 1 căn hộ chung cư các anh
    Last edited: 21/07/2023
    4season đã loan bài này
  4. khoaivn

    khoaivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    4.145
    tôi thì thấy phiền vì hàng ngày cứ phải chui vào chui ra 1 hộp nếu lỡ cúp điện lại càng căng... cho nên thấy đi hẻm nó còn thoáng hơn các cụ ạ:))
    Autumn_Cloud, cafit, thuyquai296 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.016
    Ơ hay, bác hỏi làm sao tôi biết ngoài việc đếm cua? Chúng ta là con cháu bần cố công nông, xã nghĩa ta là công nông lãnh đạo, chúng ta phận con cháu biết gì muh bàn chuyện cha ông hử? Hay là Cụ Âu tập tò học đòi làm tư bản giẫy ko chết nên thét mét?
    Thôi thì ko biết nên đếm cua là lẹ, nhanh.
    Hơn 30 năm thì tầm 300 tỏi, ngang GNP cả 1 quốc gia, nhưng USD dự trữ lại ko quá 120 tỷ USD, ấy là chưa kể XNK ròng năm nào cũng dôi dư và tăng trưởng.
    Vậy, cụ Âu ko đọc kỹ còm trên tôi nói sao? Kiều hối này có lẽ do chứa mồ hôi, nước mắt của lao động kiều bào và có cả 1 phần xương máu lịch sử dân tộc, muh nước mắt thì phải bốc hơi, xương máu lịch sử rồi cũng khô và mục nát... cái gì rồi cũng hao hụt và hư vô cả thôi, cho nên, nó phải bốc hơi theo lý tính của nó. Cụ thấy và hiểu đc chưa?
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.016
    Cái gì cũng phiền cả. Đi hẻm thì ngập, kẹt, xe máy né nhau, phiền . Ko lẽ đời cháu con cũng đi hẻm?
    Nhưbg dù gì, đi hẻm thì Phiền ít ít, nó đến khi bỏ phiền thì hết phiền
    Còn muh múc các căn hộ tiền tỏi, chục tỏi ko sổ ấy là nó phiền nhắm, phiền đến khi nhắm mắt vẫn phiền, nó theo bác sang tận muôn kiếp sau. Hiểu chửa?
    Last edited: 21/07/2023
  7. khoaivn

    khoaivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    4.145
    hiểu giồi cụ ạ...sinh ra đứa trẻ nào chả khóc mà:x...nó không khóc thì cũng phải đập cho nó khóc không thì khó à:))
  8. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    À, ai cũng chỉ cần thứ mà người ta thiếu ấy mà nên vấn đề ở chỗ thiếu cái gì thôi :)
    Bravo bác, tôi hiểu rồi =D>

    Đại khái là, VN được thế này là nhờ ơn CP phải không? Bác chỉ được cái viết dài, thử ngắn như tôi xem nào :))
    Autumn_Cloud, langtuxanh, cafit8 người khác thích bài này.
  9. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    30.637
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.016
    Bác đã bảo: "Đời Cách Mạng Thật là Sang" quả ko sai nhỉ?
    Cụ Tố Hữu cũng theo chân bác , trước đây cũng có nhiều bài, cũng hay lắm, hay nhắm: " Đường rộng thênh thang ta bước" hay "Đường rộng thênh thang 8 thước" trong bài Ta đi tới



    Ta đi giữa ban ngày
    Trên đường cái, ung dung ta bước.
    Đường ta rộng thênh thang tám thước
    Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên
    Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên
    Đường cách mạng, dài theo kháng chiến...
    Đến hôm nay đường xuôi về biển
    Mới tinh khôi màu đất đỏ tươi
    Đẹp vô cùng tở quốc ta ơi
    Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
    Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát
    Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca...

    Ai qua Phú Thọ
    Ai xuôi Trung Hà
    Ai về Hưng Hoá
    Ai xuống khu Ba
    Ai vào khu Bốn
    Đường ta đó, tự do cuồn cuộn
    Bốt đồn Tây đã cuốn sạch rồi!
    Sông Thao nao nức sóng dồi
    Ai về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền.

    Ờ đã chín năm rồi đấy nhỉ!
    Kháng chiến ba ngàn ngày không nghỉ
    Bắp chân, đầu gối vẫn săn gân.
    Ngẩng đầu lên: trong sáng tuyệt trần
    Tháng Tám mùa thu xanh thắm
    Mây nhởn nhơ bay
    Hôm nay ngày đẹp lắm!
    Mây của ta, trời thắm của ta
    Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà!

    Đã tan tác những bóng thù hắc ám
    Đã sáng lại trời thu tháng Tám
    Trên đường ta về lại Thủ đô
    Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ!

    Mẹ ơi, lau nước mắt
    Làng ta giặc chạy rồi!
    Tre làng ta lại mọc
    Chuối vườn ta xanh chồi
    Trâu ta ra bãi ra đồi
    Đồng ta lại hát hơn mười năm xưa...
    Các em ơi, đã học chưa?
    Các anh dựng cho em trường mới nữa.
    Chúng nó chẳng còn mong dội lửa
    Trường của em đứng giữa đồi quang
    Tiếng các em thánh thót quanh làng.

    Ai đi Nam Bộ
    Tiền Giang, Hậu Giang
    Ai vô thành phố
    Hồ Chí Minh
    Rực rỡ tên vàng.
    Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp
    Việt Bắc miền Nam, mồ ma giặc Pháp
    Nơi chôn rau cắt rốn của ta!
    Ai đi Nam - Ngãi, Bình Phú, Khánh Hoà
    Ai vô Phan Rang, Phan Thiết
    Ai lên Tây Nguyên, Kông Tum, Đắc Lắc
    Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung
    Ai về với quê hương ta tha thiết
    Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng...

    Ai vô đó, với đồng bào, đồng chí
    Nói với Nửa - Việt Nam yêu quý
    Rằng: Nước ta là của chúng ta
    Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà!
    Chúng ta, con một cha, nhà một nóc
    Thịt với xương, tim óc dính liền.

    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
    Dù ai rào giậu ngăn sân
    Lòng ta vẫn giữ là dân *****!

    Ta đã lớn lên rồi trong khói lửa
    Chúng nó chẳng còn mong được nữa
    Chặn bàn chân một dân tộc anh hùng.
    Những bàn chân từ than bụi, lầy bùn
    Đã bước dưới mặt trời cách mạng.
    Những bàn chân của Hóc Môn, Ba Tơ, Cao - Lạng
    Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu
    Những bàn chân đã vùng dậy đạp đầu
    Lũ chúa đất xuống bùn đen vạn kiếp!

    Ta đi tới, trên đường ta bước tiếp,
    Rắn như thép, vững như đồng.
    Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp
    Cao như núi, dài như sông
    Chí ta lớn như biển Đông trước mặt!

    Ta đi tới, không thể gì chia cắt
    Mục Nam Quan đến bãi Cà Mau
    Trời ta chỉ một trên đầu
    Bắc Nam liền một biển
    Lòng ta không giới tuyến
    Lòng ta chung một *****
    Lòng ta chung một Thủ đô
    Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam!

Chia sẻ trang này