Tản mạn về CPI và TTCK (41)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/07/2023.

5818 người đang online, trong đó có 151 thành viên. 07:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 586949 lượt đọc và 3775 bài trả lời
  1. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    -TÓm lại: TƯ bản thân hữu - TƯ bản tài chính -Tư bản đất đai...kết dính vào nhau...nên..ko thể có chuyện die 1 trong 3 chân đó được..., chỉ là co cụm , nén giãn theo từng chu kì/thời điểm cho hài hòa xíu mà thôi...
    - Muốn die 1 trong 3 chân đó..hoặc tách rời ra thì theo cụ Già cần 1 thế kỷ nữa...hihihi!
    - Vậy, nên...cứ từ từ...hihi!...chừng nào quyền tư hữu đất đai được xác nhận...thì may ra mới có cái ngày ấy...mà, thôi...cứ nằm mơ vậy thôi...!....Nên có xèng thì mua đất đủ ở thôi...đừng mua nhiều...vì đâu có quyền sở hũu đâu..hdehehe, ...để xèng đầu tư cho bản thân và những thứ khác hay hơn...
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.012
    Vương triều nào thì rồi nó cũng chấm dứt, đó là thực tế lịch sử và quy luật vận động của tự nhiên

    Thời gian còn trên 150 năm nữa, theo quy luật cho vương triều hưng thịnh top của tộc ta tính theo 1000 năm gần đây

    BDS và tham nhũng, là rường cột của tiệc
    Hiện tại cả BDS lẫn tham nhũng đều chưa hoạt động suôn sẻ được
    Nên kinh tế vẫn đang trong chu kỳ nghỉ dưỡng
    Tài phiệt và đày tớ, đi du hý chờ thời

    Đa phần nhân dân và chứng sỹ đều có LƯƠNG KHÔ, nên thấy nó cũng thường, thậm chí khá happy vì đếch phải làm việc

    Ai đó đen đủi, sống= bán mồ hôi hàng ngày, sống không kế hoạch, bóc ngắn cắn dài, giật gấu vá vai, nghèo mà vẫn đẻ khỏe, thì đận này hơi nhọc xíu

    Mất tầm 3-5 năm nữa anh em đày tớ dừng đánh nhau, may ra ổn
  3. silverone04

    silverone04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2020
    Đã được thích:
    276
    Đúng rồi bác Hổ. ổ bánh mì, ly cà phê còn tăng giá thì bds phải tăng giá theo thôi ạ. Như bác nói, thu nhập người dân phải được nâng lên theo. Cho em hỏi bác là làm thế nào để tăng thu nhập người dân đây bác? rất mong nhận định từ bác Hổ. fan của bác!
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.195
    Kệ,
    Quét rác,
    Quét rác,
    Nhẹ nhàng
    Thanh thoát,

    Ta quét rác
    Quét sạch nó đi
    Bát nhã vô vi
    Hòa lời ca
    Bất Động mà biết đi
    đích thị Cổ rác Bds....
    Tâm sạch
    Tâm an
    BDS rác
    Hết bất động
    Động mà không động
    không động mà Động
    Chính là Quét Rác!
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.195
    Câu hỏi thú vị!
    Cơ muh, bác hỏi Hổ Ca, muh replay còm cụ Thật, là ý sao nhỉ?
    Nhưng không sao

    Trả lời bâng quơ tý, cũng dễ thôi...

    Thu nhập của người dân cuối cùng, đo bằng thặng dư giá trị, bao gồm, tiêu dùng, vật chất, tài sản, và mức tiêu thụ dịch vụ. Và nó đc đo bằng tiền.

    Tổng cung tiền Nội tệ nền kinh tế chia 2 phần
    Phần Chi Dân Sài: Phải cung tiền đủ cho dân sài.
    Phần chính phủ thay mặt dân chúng mà sài: phải minh bạch, chi đúng, chi đủ, chi nhanh, chi hiệu quả, cái gì tạo giá trị thặng dư XH cho dân thì chi, cái gì ko tạo ra thặng dư thì cắt. Nói chung, đừng so kè phong bì với dân, nhường tiền lại cho dân sài, dân sẽ biết sài tiền sao cho hiệu quả. Đại loại thế...
    Gia tăng tích trữ USD, VD nội kiều hối mỗi năm là dư 10..15 tỷ( xu hướng sẽ 20 tỷ 1 năm) tăng XNK thì thặng dư ròng ko dưới 60 ..80 tỷ, tích sản quốc gia trong 10 năm thì dư 750 tỷ..900 tỷ. 750 tỷ USD cho 100tr ..130tr dân + GDP tầm 1500 tỷ 2000 tỷ thì chắc chắn Dân Việt Chỉ Sau Nhật ở châu Á.
    --- Gộp bài viết, 28/07/2023, Bài cũ: 28/07/2023 ---
    Cụ có rác nhà hay rác trong lòng thì quét sạch đi hỷ?
    4season đã loan bài này
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.307
    Hi hi ổ bánh mì , ly cà phê tăng dễ vì giá thấp, con số tuyệt đối tăng không nhiều , dễ tăng
    Còn bđs nhiều tiền không tăng được
    Khác nhau đó
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.195
    Cụ thật đúng là Thật thà quá.
    Xin lỗi cụ thật, Giữa 1 lô đất có sổ hồng và pháp lý hoàn chỉnh, Việc tăng giá 1 lô đất dễ hơn tăng giá 1 ổ bánh mỳ.
    1 lô đất nhiều khi tăng 10%..30%..50% muh bên mua hok phản ứng, nhưng 1 ổ bánh mỳ cụ muh tăng 30% là có vấn đề.
  8. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.117
    Rác trong lòng thì phải tỉnh tâm chứ không quét được, Viếng chùa, nghe chuông chùa lúc thanh vắng cũng là 1 giải pháp hay. Tặng cụ bài kệ

    Văn chung thinh
    Phiền não khinh
    Trí huệ mở
    Bồ đề sinh@};-

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 28/07/2023 ---
    Cụ lục lại còm của tôi suốt 3 tháng qua sẽ có câu trả lời:D
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.195
    https://vnexpress.net/hanh-trinh-ong-hun-manet-toi-ghe-thu-tuong-campuchia-4634464.html


    Chúc mừng thằng hàng xóm, kiêm thằng em, kiêm thằng đệ đã mạnh dạn đầu tư và có người nối dõi sự nghiệp nhỉ cụ? Xem mấy cái bằng cấp bằng cát gì đó cũng tạm.
    Ta thì các cụ kê cao gối Kim Chỉ Nam Mác với Lê rồi, chắc thời giờ nông dân còn nhiều nên Lê với Mác còn chưa lạc hậu lắm. Chờ chuyển hệ 4.0 qua 5.0 thì không còn lạc hậu muh chắc là tụt hậu.
    https://vnexpress.net/hanh-trinh-ong-hun-manet-toi-ghe-thu-tuong-campuchia-4634464.html
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.012
    viết thì lê thê dài dòng

    đọc chết mẹ mới thấy vàng

    vậy mà tự mình thì toàn đọc ba chớp ba nháng

    by Ledung


    Thái thượng hoàng nước Căm

    Mỹ có John Adams đời thứ 2, và con ông, John Quincy Adams đời thứ 6, Bush cha và Bush con, chỉ cách nhau có 2 nhiệm kì tổng thống số 42 của Bill Clinton.

    Nhật có Takeo Fukuda là thủ tướng đời 67 và Takeo là Yasuo Fukuda đời 91.

    Sing thì cha con họ Lý quả thật không cần bàn. Cha 31 năm và con gần 20 năm chưa thấy có dấu hiệu dừng.

    Ấn có Jawaharlal Nehru và con gái ông Rahul Gandhi, với 2 lần làm thủ tướng, 1966-1977, và từ 1980 cho đến khi bà bị ám sát vào ngày 31/10/1984.

    Hàn cũng có 2 tổng thống là cha con, Park Chung Hee, cách nhau 7 đời tổng thống và 34 năm.

    Triều Tiên cả 3 lần đoạt huy chương vàng IKO (I King O) thì thôi không phải bàn nữa.

    Xét qua để thấy, dù là độc tài hay dân chủ, nếu con cái các nguyên thủ có tài năng, họ đều đạt được vị trí một cách xứng đáng thông qua bầu cử, hoặc giữ được quyền lực tuyệt đối thông qua cha truyền con nối.

    Nhìn sự suy vong của các triều đại phong kiến Việt Nam và Trung Hoa hay Triều Tiên xưa, có thể thấy, giữ được quyền lực tuyệt đối, đôi lúc khó hơn nhiều việc có được vị trí thông qua phiếu bầu. Bởi sự cạnh tranh khốc liệt của nội bộ gia tộc, anh em, và sự ủng hộ phân tán của các cựu thần. Cứ nhìn con cái Khang Hy nhà Thanh, hay Lê Long Đĩnh con vua Lê Đại Hành là thấy rõ.

    Vậy tại sao ở Trung Quốc kể từ Mao, và Việt Nam kể từ ***** lại không có ai, trong khi rõ là điều kiện cần của họ tốt hơn hẳn các cặp cha con nêu trên? Cái này hơi dài, nên sẽ nói khi thích hợp.

    Quay trở lại sự kiện bình thường mà phi thường, phi thưởng mà rất đỗi bình thường đang diễn ra tại Campuchia gần đây, đó là cặp cha con Hunsen.

    Cách đây 10 năm đổ về trước, nhân dịp các năm chẵn, báo chí đăng tải khá nhiều về hồi ức của những người thầy Việt, chỉ mất chưa đầy 2 năm, những người thầy giáo phần đa trong vai lính hoặc khoác áo lính, đã biến một người đàn ông 26 tuổi sinh ra trong gia đình nông dân, lớn lên trong loạn lạc và trưởng thành qua vài năm chiến trận thành một quí ông lịch lãm, mực thước và có đủ nền tảng văn hoá để đứng đầu một quốc gia. Hun-sen. 1978.

    Thế nhưng, hơn 40 năm sau, chúng ta thấy bóng dáng thủ tướng của chúng ta bên tổng thống Mỹ như một anh cán bộ dân vận cấp xã. Xum xoe. Thiếu lễ nghi. Và có phần bần tiện.

    Đồng ý là chúng ta nghèo, chúng ta yếu. Nhưng có bao giờ chúng ta nhìn thấy Hun-sen như thế không?

    Đó là cái vượt trội của Hun Sen.

    Vượt trội thứ hai, là tầm nhìn chiến lược, ngay từ năm 1995, Hun Sen đã cho con mình sang trường quân sự hàng đầu thế giới tại Mỹ để theo học, chứ không sang hai nước có ảnh hưởng lớn đến Campuchia là Việt Nam và Trung Quốc, hoặc nước làm cầu nối cho sự đoàn kết quốc gia ông ta, là Pháp.

    Trong khi nguyên thủ Việt đời thứ 7 là ông Nông Đức Mạnh, con chỉ đi xuất khẩu lao động ở Đông Đức, và người có đông con cái đều có thành tựu Tây học như con cái Hun Sen, không là nguyên thủ, là ông ***************, thì mãi sau 2003 mới cho con đi Mỹ, chậm hơn Hun Sen gần 10 năm.

    Vượt trội thứ ba là giữ được khối đại đoàn kết dân tộc, giữ cho quyền lực vẫn nằm trong tay mình trong và sau muôn trùng sóng gió, trước sự can thiệp của các cường quốc, bao gồm láng giềng Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ, Liên Xô ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đối với vai trò cá nhân của ông ta, khi quân đội Việt Nam rút tất cả về nước vào tháng 9.1989. Và Liên Xô tan vỡ năm 1991.

    Tôi ấn tượng vô cùng về người đàn ông có gương mặt sương gió, gầy gò, mái tóc không được chải với đôi bàn tay rắn rỏi, đen đúa, bắt lấy đôi bàn tay trắng trẻo, quí phái, với gương mặt sang trọng đến mức hoàn hảo của hoàng thân Norodom Sihanouk năm 1988 tại Pháp.

    Dù thời khắc lịch sử là khác nhau, vai trò và nền tảng cá nhân khác nhau, so sánh là khiên cưỡng, như hãy nhớ lại những gì ***** đã làm được năm 1945, để thấy những gì mà Hun Sen đã làm được năm 1988-1989 mà không đổ một giọt máu nào của đồng bào ông ta, để thấy được tầm vóc con người này.

    Ngày 14 tháng 11 năm 1991, Hoàng thân Norodom Sihanouk trở về Campuchia sau 13 năm lưu vong. Trong cuộc bầu cử 1993, đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia của Hun Sen thất cử. Sihanouk đã can thiệp để buộc con trai là Hoàng thân Ranariddh và đảng FUNCIPEC của ông này tiếp nhận Hun Sen làm đồng thủ tướng nhằm đổi lấy việc trở lại ngai vàng.

    Và con trai ông, một người đàn ông lớn lên trong nền văn minh phương Tây, kế vị cho đến nay, Norodom Sihamoni.

    Vượt trội thứ tư, là ngoài việc ông giữ vững được quyền lực trong tận gần 40 năm, “lên ngôi” từ khi còn trẻ, mà vẫn giữ được sự minh mẫn liên tục cho đến bây giờ. Nó khác biệt vô cùng với các nguyên thủ hay các vị vua minh quân trong thời loạn, trí tuệ trong thời bình và trở thành hôn quân khi ở ngôi quá lâu.

    Hãy nhìn lại vua Lê Thánh Tông của chúng ta với hơn 36 năm trị vì, ngài đã làm gì trong những năm cuối của đời mình, và cháu ngài là Lê Uy Mục đã thành vua Quỷ ra sao.

    Vượt trội cuối củng của Hun Sen, là ông ta biết dừng lại đúng lúc, ở ngưỡng tuổi 70. Với 3 đứa con trai hoàn hảo đến không tì vết so với nền tảng của họ. Và ngang nhiên, đường hoàng, nghiêm ngắn bang giao cơ nghiệp cho con, đặt vào tay con một cơ đồ ổn định, khí thế đương lên, và vận hội khó có thể sánh với thời ông ta khởi nghiệp, rồi quay về làm thái thượng hoàng.

    Từ lịch sử đổ nát của các triều đại, cái khó nhất là tìm người kế cận.

    Nhà Tấn của cháu Tư Mã Ý đẩy quốc gia vào loạn bát vương với mấy trăm năm loạn lạc cho đến tận nhà Đường mới yên, vì đặt vào tay một thằng ngu kế cận.

    Nhà Nga của anh nát rượu Yeltsin biến nước Nga bần hàn, nghèo đói, nợ nần, đánh mất hoàn toàn vị thế trên trường quốc tế đã thay đổi hoàn toàn, sau 8 lần thử, và có được ngày hôm nay khi đặt nó vào tay Putin.

    Còn nhà ta thì sau hơn 12 năm vẫn loay hoay tìm kiếm. Nên nhớ là anh nát rượu Yeltsin chỉ mất 8 năm vừa say rượu vừa tìm, để thấy tầm ông ta. Nếu không nát không say, chắc chỉ mất 4 năm.

    Chim gì khi có người chết hay kêu, gọi là chim chưa cheo đã hót. Cụ cố Hồng của tài danh Vũ Trọng Phụng có câu, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Và giờ ta hay nghe câu, khổ quá, tôi đã xin nghỉ mà cứ bắt tôi làm.

    Hun Sen đã không làm thế. Hãy nhìn bộ trưởng bộ giáo dục của ông ta, để thấy được tầm vóc của ông ta.

    Có nhiều điểu tiếng về cách thức Hun Sen đối xử với kiều bào Việt Nam, mà tôi đã nói ở bài Dầu Tiếng. Có nhiều nhận định về tính phản phúc của ông ta với Việt Nam. Nhưng trên hết, với tôi, lựa chọn của ông ta là dân tộc ông ta, đất nước của ông ta, lợi ích của họ là công việc của một nguyên thủ.

    Năm năm nay, tôi vẫn thường theo dõi facebook hai cha con ông ta. Và tôi thầm ước, một ngày nào đó, nước ta cũng có được một nguyên thủ tầm vóc như thế. Không những phải biết lẩy Kiều, mang trong mình giấc mơ tốt đẹp phát triển các thị tứ khắp đất nước thành Pazi, Lôn Dôn, mà còn biết chọn người kế cận như Hun Sen, bằng cách đào tạo miệt mài đến tận gần 40 năm.

    Cha truyền con nối cũng chẳng sao, nhưng hãy làm, đừng nói nữa.

Chia sẻ trang này