Tản mạn về CPI và TTCK (42)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/08/2023.

4337 người đang online, trong đó có 350 thành viên. 13:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 8 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 8)
Chủ đề này đã có 562460 lượt đọc và 3416 bài trả lời
  1. nha_que_len_tinh

    nha_que_len_tinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2019
    Đã được thích:
    1.345
    Hôm trc bác Già có nói “…thay Cp nuôi dân…”, ngày xưa cơm ngày 2 bữa là xong, giờ mà k tiền là toi… nên bảo k cần Tư bản này nọ là …
    Thấy thật mà đúng quá…
  2. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Tôi vài lần đã định viết đánh giá và dự đoán về VN cuối năm nay. Tôi biết chi tiết luôn cái ý nghĩ bơm tiền hay hạ lãi suất của bác là xuất xứ từ đâu, tại sao bác nói thế. Nhưng xét lại thì tôi lại thôi, kệ bác nói gì vì cuối cùng nó cũng sẽ không xảy ra

    Tôi tin lớp lãnh đạo tự biết giới hạn của mình, còn nếu họ vẫn tiếp tục không biết thì việc họ bị thay đổi là cần thiết cho VN. Tôi chả thấy có lý do gì để họ tồn tại mà cần phải phá nát VN cả, nên nhớ tình trạng bây giờ thì giới lãnh đạo cần chịu trách nhiệm chứ không phải người dân

    Hôm nay thì tôi cũng không rỗi, hôm nào ranh tôi chém gió sau :))
    cafit, HoangDung2008, hanhhn7 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
    Tại sao thiên hạ Chửi?
    Bởi vì, Chấp Kiến, Sân Si, Tri Thức Không Chạm Tới, Ko phải vì họ dốt, hay dọ ko giỏi, hay ko thông minh, muh những kẻ tự cho mình quá hiểu biết, hị chấp vào mớ kiến thức đầy lông lá, ko hok biết món kiến thức đó là thứ thừa cặn bã học mót của Tư Bản Giẫy Chết.
    Họ ôm 1 đống kiến thức, và tư duy sơ cứng, chỉ vì, Tâm Ko đủ yêu thương, ko đủ rộng muh Thấy cái cần thấy. Có kẻ nói cho họ thấy nhưng vì chấp kiến nên nghịch nhỉ, thay vì lắng lòng lại, mở tâm ra, phản biện chính qui, họ đi chửi. Họ ko biết rằng, Hị Chửi chính họ, Chửi chính cái tà kiến của họ.
    Bởi vì sao: Sân Si thì sanh nghi ngờ , nghi ngờ thì che mất cái Huệ, Vô Minh nên ko thấy.
    Đến khi thấy thì việc đã qua, Thay vì tin yêu tìm hiểu để thấy muh thụ hưởng tri thức hoặc thụ đắc phước lộc. Họ Tự Sân Si thì họ tự đánh mất cái Phước đó thôi, chớ có ai mất mát gì ngoài cái CHI PHÍ CƠ HỘI THẤY BIẾT NGHE từ Niềm Tin đâu?

    XH thì có xin lỗi, có ăn năng
    Chúa thì có xưng tội,
    Phật thì Có Sám Hối

    Tất cả đều cùng 1 thứ là để tạo cơ hội cho con người tự thẹn, nhìn lại mình muh bỏ cái vô minh chấp kiến để thấy cái điều cần thấy.

    Cho nên, 1 Nguyên tắc đơn giản, luôn có 2 chiều nghịch nhau, như Đạo có Âm Dương, Chánh Tà, Sáng Tối. Khi chúng ta bàn, 2 luồn trái chiều là tất yếu.

    Thế giới đến bây giờ, Ngay như Chúa, Phật lúc tại thế, còn phải chấp nhận 2 chiều như thế, Vì vậy, Tôi dùng 2 Từ Gieo Duyên là lý do như thế, nghĩa là Ko chấp bất cứ thứ gì.

    Khi đã Dùng Từ Gieo Duyên Nghĩa là, Ai Có Duyên Nghe Thấy Biết Tin thì Thụ Nhận Thọ Lộc Hoặc Tri Kiến Mở Huệ, Khai Trí. Còn Ai Chấp Kiến Sân Si, Tâm Hẹp thì họ Vô Phước hoặc Phước họ ko phải chổ này muh Chổ khác. Cho nên luôn tồn tại 2 chiều.
    Vấn đề là, nếu phản biện thì phải show kiến thức hoặc trao đổi chính qui, nghĩa là, cứ nói, nhưng phải phản biện, show kiến thức ra cho bà con thụ hưởng, chứ hok nói được cái gì, thì chỉ là Sân và Ghanh ghen hờn trách cay độc , tự hại chính họ vì họ hok đủ yêu thương
    Tam Độc là liều thuốc độc , và Tâm Từ Bi Yêu Thương là liều thuốc bổ. Chỉ vậy thôi, dùng thuốc như dùng cái nào là quyền của bá nhân, bá nhân yêu thương góp ý xây dựng thì thuốc bổ trí huệ, còn cay độc ghen gắt vì sân hận Sân Si thì là họ tự sùng thuốc độc cho họ muh họ hok biết. Chỉ là như thế. Và Chúng ta phải yêu thương cả họ. Đó là 1 quy luật duy nhất. Yêu Thương là Con Đường Duy Nhất mở ra mọi thứ thấy biết và Phước Báu.
    Khach2021, hp1828, Dauan202118 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
    Đã cung tiền rồi đó, đầu tư công treo cả 700k tỷ. LS hạ về vùng này rồi, sờ mó được như thế, Cụ Âu còn bảo chờ hay hy vọng cái gì?
    Hay cụ Chờ các DN die hết mới chịu chi tiền hả? hehe
    --- Gộp bài viết, 07/09/2023, Bài cũ: 07/09/2023 ---
    Cấp này thì tầm mới tới tầm ông Cấp Cô Độc thôi, Chưa được hàng Thánh hay Alahan hay Bồ Tát.
    Last edited: 07/09/2023
  5. thokem

    thokem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2018
    Đã được thích:
    1.129
    Bác Hổ giảng bài rất chuẩn.
    Thường những kẻ dốt mới hay nói chữ. Kẻ cả Chê bai cho sang cái lỗ mồm =)) =))

    Xã hội vẫn vận hành, nhân dân vẫn đi làm. Hót kứt vẫn có việc.
    Thử so bây giờ với 10 năm trước, 10 năm trước với 20 năm trước. Rồi thử đoán xem 10 năm sau so với bây giờ.

    Ko ăn Ăn mứt của tư bản thì đánh bạn với liên xô, cu3 hay bắc hàn nhé =))
    Last edited: 07/09/2023
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    Tôi cho rằng

    anh em đã bắt thóp được, sxkd nát như tương, chính trị xh tan nát....không có cách nào khác để tiền chạy nhảy, thì phải lôi nhau lên sòng mà đánh bạc

    ai dũng cảm kiên định từ quý 4/2022 đến nay thì he he, nhẹ nhàng cả 100% tới XTK

    giờ này
    kinh tế chính trị vẫn nát
    sxkd vẫn lanh tanh bành

    cờ bạc sẽ vẫn đắc dụng

    nhưng, từ giờ thì giá CP cao quá rồi, vốn cần phải to
    các con bạc gộc, tinh ranh như hùm như beo, bắt đầu lên sòng

    do vậy,

    sợ quá, nhìn thấy TTCK tăm tối vì kinh tế xh vẫn nát be bét, thì thu lãi về, thế cũng ăn phủ phê roài

    còn, máu me, thì ở lại cờ bạc tiếp

    vẫn khẩu hiệu: Bài ai nấy chơi, thân ai nấy lo
  7. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.575
    Bts cụ lại đưa vấn đề thành triết lý cao thía!
    Tb đưa Úd vào lấy ra lại thậm chí lấy nhiều hơn kệ bố nó...
    Qtrong là ta đc hay mất trong chuyện ấy?
    Sợ thế thì hay là đuổi thèn Sam, Intel...đi mà chúng mình tự làm???
    Cách nói cụ Fbv hơi trên mây tẹo và mơ ước hơi to to thôi...
    Trước mắt cứ chịu nhục làm culi đi. .. cho lành. Mấy bố tự làm cũng bóp cổ lẫn nhau để bỏ túi thôi có khác gì...
    Ng Việt vs nhau cả, lọt sàng xuống nia sao?? Éo thích, gato chịu j nổi...
    Nhưng yêu cầu tách phán ktxh với ttck ra nhé các cụ...để đó MMs tính!
    :)):((:drm
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.540
    Thấy đại ka Già hay chưa, nhiều vấn đề rất chi này nọ mà ổng nói ngắn gọn & nôm na như cân đường hộp sữa vậy :)):))
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
    Rất thú vị, là chúng ta , con em chúng ta được sài Iphone, Smartphone, xe hơi xịn, Tivi Thông Minh, Viễn thông Số Hóa...Công nghệ số.... toàn là của Tư bản giẫy chết, nhưng con em chúng ta thay vì cám ơn cuộc đời cám ơn thế giới này, cám ơn sự tiến bộ, thì chúng ta đi dạy con cháu chúng ta Phải Chửi Tư Bản Dẫy Chết, Phải Nghi Ngờ, Sanh Tâm nghi kỵ, Phải Đếch Tin Bố Con Thằng Nào, Phải Đề Phòng Mọi Thứ. Nghĩa là, Chửi cả Tư Bản Bóc Lột Thặng Dư thậm tệ... đại loại thế.
    Thay vì học văn hóa cám ơn, biết ơn, lòng biết ơn thế giới, biết ơn Cha ông dân tộc này...
    Thế thì chúng ta thấy lịch sử đã dạy cho con cháu cái Gì?
    Lật lại: lịch sử ghi: Phong Kiến Thối Nát! Triều Đình Mục Nát Thối Nát! Con em được dạy cách nghĩ về cha ông như thế
    Rồi tiếp: Lớn lên: Thì dạy: Tư Bản Bóc Lột, Tư Bản Dẫy Chết. ..

    Thế còn đâu sự yêu thương cha ông và thế giới để thấy biết muh mở trí ra?

    Có thằng tư bản nào chịu bàn giao vốn, công nghệ và đi chơi với kẻ chửi mình là giẫy chết ko?
    Vãi thế...
    Cho nên, phải cảnh giác là đúng, nhưng phải học yêu thương, chứ chơi chia phe thế này, thì sao gọi là đoàn kết?
    Và nền kinh tế, Ck cũng vậy thôi, có gì mới lạ đâu!
    Last edited: 07/09/2023
    manhdt90, hp1828, Dauan202121 người khác thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    bơm cái mứt ý bơm

    ông chết vì cái từ Bơm, tôi nói mãi rồi, vn nghèo như chóa, tiền đâu mà Bơm với thổi

    nước thì nghèo, nhưng nhân dân lại quá nhiều tiền

    bóp tan nát cả
    oánh nhau lung tung xòe

    làm cả nền kinh tế ngừng sxkd, đông máu và đột quỵ

    giờ, muốn nó tỉnh thì phải đem đi viện, Tiền đâu mà đi viện

    dân thừa tiền, không có chỗ chơi thì còn cái sòng Vni đóa, lên đó mà cờ bạc

    và lạ thay, lái cái từ 2020 đến nay, nó nâng tầm cái sòng lên mức không tưởng( nhìn số lượng CP giao dịch, đừng nhìn tiền)

    sxkd vẫn còn nát lâu, kinh tế chính trị xh chưa thấy khá khẩm

    sòng còn phải mở mạnh để ngày đêm các con bạc hà hơi thổi ngạt nền kinh tế

Chia sẻ trang này