Tản mạn về CPI và TTCK (42)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Aug 22, 2023.

501 người đang online, trong đó có 200 thành viên. 07:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. khoaivn

    khoaivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 15, 2010
    Likes Received:
    4,479
    :drm3
  2. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    21,420
    vâng, kiếm ăn được mà lại vui vẻ là tốt lắm rồi.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
    Đi Hành Khất có được gọi là đi kiếm ăn ko Bác Trà?
    HoangDung2008, cafit, luxor and 4 others like this.
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
    Tổng USD chảy vào đếm cua được trong 2 tháng qua... ước chừng gần 2 tỷ USD rồi @giavanchuakhon
  5. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    21,420
    Có chứ, nhưng kém vui, kém sang. hì nên đây vặt nhau thích hơn
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
    Cụ có biết các ông Chủ DN BDS VN 2 Năm qua, Đi hành khất khắp nơi không? Và vẫn vui và sang đấy?
    HoangDung2008, PompeoV, cafit and 6 others like this.
  7. 2cent

    2cent Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2010
    Likes Received:
    10,620
    Không biết sau phiên hôm nay tk của cụ lãi hay lỗ? :))

    Tháng sau ko biết tk của cụ còn đủ gốc? :))
    cafit and ChuBeChanTrau like this.
  8. 2cent

    2cent Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2010
    Likes Received:
    10,620
    Thằng nhóc nhà mình từ gần tháng nay cũng cứ lảm nhảm cafe muối suốt, cóc biết cafe thế nào cũng khen ngon lọ chai điếc cả tai còn cứ rủ rê mình thử, mới bảo nó là xưa giờ tao nghe đủ loại cafe rồi, trứng, nước mắm, tất/vớ, bơ... đủ cả, dưng mà chỉ có cafe đen và sữa là sống mãi thôi, chứ để coi cafe muối của mày thọ được mấy bữa :D
  9. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    21,420
    NHỮNG NGƯỜI DỊ BIỆT

    Nhớ một lần uống cà fe, gặp một người trung niên bước vào quán. Bà ăn mặc tuềnh toàng nhưng cũng gọn gàng, cố che đi cái rét nàng Bân của Hà Nội. "Cô đói quá, cho cô xin chút tiền lẻ". Tôi chưa kịp ngước lên theo tiếng nói thì phục vụ đã xua cô ấy ra. Cô ấy xin bàn bên cạnh, và bước ra khỏi quán nhanh chóng. Tôi không kịp biết anh bạn bàn bên có kịp đưa cô ấy đồng lẻ nào không. Vì anh ấy cũng như tôi, cổ đang cứ đơ nhìn theo bóng dáng người phụ nữ gầy bước nhanh liêu xiêu trên vỉa hè.

    Lại cũng có lần, cũng tại quán cà phê này. Có một người đàn ông chắc có bệnh về thần kinh. Đi dọc vỉa hè và thường đứng nhìn thẳng vào các quán cà phê đông người và nói to những đoạn rời rạc về chính trị. Rồi ông ấy mỏi thì phải, bước vào quán và hạ giọng, rất nghiêm túc "cho chú xin một ly cà phê". Tất nhiên phục vụ quán thì phải trả lời "chúng cháu chỉ bán thuê thôi chú ạ". "Vậy cho chú ngồi nghỉ nhờ!". Tôi có bảo các em pha mời ông ấy một ly cà phê sữa, tôi trả tiền. Một lát sau, ông ấy đứng trước mặt tôi : " Tôi cảm ơn anh, anh tốt quá, anh thật đẹp trai, chúc anh luôn mạnh khoẻ và công việc thuận lợi".

    Rồi một lần khác nữa, tôi cũng gặp một bà cụ rất đẹp lão, tóc trắng và áo bà ba có bô đê cẩn thận. "Cho bà xin cái bánh mì thôi, bà không xin nhiều, đằng nào bà cũng sắp chết rồi". Tôi biếu bà một vài đồng bạc. Bà lại nói thêm: " Bà có nhà trên phố Mã Mây đấy, giờ mất hết rồi, con cái nó làm mất hết rồi. Cháu bà nó là thằng Nguyễn Quốc Quân (?)"

    Những người như thế không hiểu sao làm tôi rất nhớ. Rõ ràng họ có biến động đặc biệt lắm và chẳng ai muốn rơi vào hoàn cảnh bay bổng và nhàu nhĩ đó. Tôi sống xa gia đình, trong ký ức vẫn đậm đặc về Bố Mẹ và nhất là Bà nội. Bà tôi đẹp lão giống hệt các bà lão nông thôn phúc hậu trên những thước phim truyền hình nên thành ra để tôi nhớ rõ. Sự bình thường trôi theo ngày tháng, rồi cho đến lúc trí nhớ cũng phải mờ phai. Chảy trôi đời người từ tóc măng đến tóc bạc, từ đứa trẻ chào đời đến một người già lãng quên và nằm xuống.

    Hôm trước tôi xem Logan, cái chết của Charlies sau một đêm ngủ ngon và "hạnh phúc đơn giản là thế này đây!" rồi thấy buồn khủng khiếp. Dị nhân, người thường hay vĩ nhân cũng sẽ có những con dốc sau đỉnh đồi. Như mặt trời lặn xuống, tia nắng lịm dần đi như hơi thở. Và tất cả sẽ chìm vào đêm tối mịt mùng.

    Bởi thế, tôi áy náy quá, áy náy sao không kịp chạy theo người phụ nữ đầu tiên. Cô ấy tấp tểnh đi trên vỉa hè, phía trước là bóng hoàng hôn của cuộc đời.

    Nhìn lá thu mỏng manh, bàng bạc rơi dọc bờ Tây Hồ lại thấy yêu và thương như thương một kiếp người, qua bên phía kia của con dốc là về với một ngày thu cuối.

    Hà cớ gì ???
    St.
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
    Tên đúng nên đặt cho bài viết đó là: Những Mảnh Gép Loài Người!

Share This Page