Tản mạn về CPI và TTCK (42)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/08/2023.

2864 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 562356 lượt đọc và 3416 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Có đỉnh đâu muh nhẽ ?
    cafitClara21 thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Ngủ đi...
    Đô xa chưa về kịp, hàng xóm rút đô gần về, lại hù thêm đô cận thị nữa! loạn đô như vầy, tỷ giá căng vì đô hok đủ đồ chơi
    https://vnexpress.net/trung-quoc-se-tiep-tuc-mo-cua-thi-truong-cho-hang-hoa-viet-nam-4654021.html
    cafit, zug, soidem1233 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    có mờ, thấy bẩu gần 100 tơn/cổ mờ
    zug, FBVClara21 thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.534
    He he, mắt thường khéo chỉ cảm nhận đc các chuyển động xảy ra trong 1/10 giây thôi bác ạ, rồi mắt còn Hiện tượng lưu ảnh này nọ nữa.
    Với máy móc chỉ 1-2 mi li giây là xong rồi, cho nên thán phục cái sự nhanh nhạy "tài tài là" của máy móc còn dài :)):))
    cafit, zug, k9todayz1 người khác thích bài này.
  5. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.610
    Nhớ xưa…
    Xưa, anh – em, học khác trường
    Em trường con gái, anh trường con trai
    Xe đạp tàng, đạp lai rai...
    Thấy em đi bộ áo dài phất phơ
    Chung đường ai nỡ làm ngơ
    Nên đành ráng sức chở nhờ em thôi!
    Đường dài mệt đã đứt hơi
    Mà em chẳng có một lời hỏi han!
    Có thằng bạn học, con quan
    Trên xe gắn máy, làng nhàng tán em!
    Nhìn em, chắc nó phát thèm?
    Anh thời xe đạp, nó xem ra gì!
    Chẳng qua chung một đường đi
    Thấy em lủi thủi, thôi thì bỏ công...
    Dẫu sao mình cũng đàn ông
    Ga-lăng một tí, dẫu không được gì!
    Anh vô tư, có kể chi...
    Một thời gian cũng phân ly đôi đàng
    Năm sau gắn máy chở nàng
    Còn anh vẫn cứ cà tàng đạp xe...
    Hết năm học cũng đến hè
    Đường xưa phượng nở tiếng ve ơi sầu!
    Mùa thi xong, em nơi đâu?
    Anh xa quê mẹ dãi dầu phương xa
    Ngày xưa, anh cũng thật thà
    Gặp em chung lối, chỉ là chở thôi!
    Nào đâu dám ngỏ nửa lời...
    Nửa thế kỷ chợt bồi hồi nhớ xưa...
    Hoài Nguyễn
    [​IMG]
    cafit, KeolacChe, hailua6315 người khác thích bài này.
  6. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.565
    Một sáng như thường lệ, bs Fbv lại tất bật trong phòng khám: - Nào người tiếp theo.
    Một thiếu phụ trẻ xinh đẹp diện nguyên bộ đầm màu...xanh dương bước vào. Bs giật thót, bts mới hqua mấy cp mua đỏ chói, mới đầu ngày đã thấy Floor rồi :-o:-o...À, cô khám gì đó?
    - Dạ em khám ...cua ạ! Chị áo Dương bẽn lẽn.
    - Trời đất! Nè lần sau cô cứ nói là khám phụ khoa nhé, 2023 rồi ai còn nói vậy. Vốn tm Fbv nhận ra ngay và dặn chừng cô.
    ...
    Bẵng đi 1 tuần lình xình, BS vẫn chưa bán sl VIC. Vừa mở phòng khám lại thấy cô hôm nọ, nay cô mặc nguyên bộ tím chung thủy...kk
    - Cô chưa đỡ à, có uống thuốc đầy đủ ko?
    - Dạ Ko thưa bs em khỏi hẳn rồi. Cười chúm chím cô tiếp - Nhà em chài lưới hôm qua bắt đc đôi phụ khoa, em đem biếu bs đây ạ.
    Hehhehe Fbv xoa tay cười khoan khoái...nay chắc là Vic hồi CE ko chừng =))=))=))
    Nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên ngang 2 con sào...
    UP TREND đang mùa đánh bắt cào lưới đếm phụ khoa. Nhiều, thuận lợi thế kiểu này Nav tha hồ sinh nở.
    ...
    Nđt như ng đàn bà trong tình yêu...đó là nội dung bài nhạc mời Gs Fbv và cả nhà.
    Last edited: 17/09/2023
    cafit, KeolacChe, tranvi1016 người khác thích bài này.
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.215
    Mìn mới uống cà phê (kem mặn) muối xong.
    Chốt lại là nếu muốn uống cà phê trộn kem sữa thì cứ ca pu chi nô bương mà mần, đừng nghe các ông bà Đông Lào bày vẽ văn vở :-"
    cafit, Clara21, Ttkh191 người khác thích bài này.
  8. con_chuot

    con_chuot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Đã được thích:
    321
    Cho em hỏi chi tiết này ở đâu ạ
    "Khi trục công xưởng di dời và gãy 1 chân kiền, USD bị hỏng 1 chân nền, bồi thêm 1 cú công nghệ, USD tắt cống, Gấu Panda đang ngậm 1 Hũ mật USD thì buột phải ói hết ra 2/3. Dự trữ USD tụt mạnh từ mức 14k tỷ còn 8k và hiện còn tầm 3k tỷ."

    Em đã google thử mà chỉ thấy cao nhất tầm 2014 là gần 4000 tỷ
    viethanoi, cafit, Ttkh193 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Ở trong đầu, tư duy nó tuôn ra.
    Và gần như những con số này, Tìm trên báo thì thua.
    Last edited: 17/09/2023
    cafit, luxor, thinhbka6 người khác thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    CHÉN!
    (Truyện cực ngắn)

    -Em điên quá chị ạ. Mất cả chì lẫn chài.
    -Mất gì?
    -Thằng nhà văn mả mẹ nó chén được em xong là đi kể khắp nơi.
    -Đàn ông nó thế chấp gì. Sao bảo sét đánh?
    -Tưởng văn veo là hay nhưng giẻ rách chị ạ. Em dại quá. Mất hết với nó.
    -Thế đâu gọi là mất. Nó chén mình. Mình chén nó.
    -Thế mà lại là không mất? Chị sao thế? Đang dưng đưa thân vào miệng hùm nó xơi tái.
    -Tất cả là do quan niệm. Đàn ông hay khoe khoang. Chén được ai nó cộng vào bảng chiến tích.
    -Thế mới điên.
    -Điên làm gì. Quan niệm ngược lại mình chén nó là hết.
    -Là sao hả chị?
    -Thì mình chén được thằng nào coi như lãi thằng ấy. Nó cũng chỉ là mua vui cho mình. Nghĩ thế thì hết điên. Thậm chí ngược lại cũng vênh như chúng nó.
    -Nghĩ như chị....
    -Sao không? Chúng nó khác gì mình. Cho chị số điện thoại.
    -Điện thoại?
    -Chị sẽ chén nó. Để chị. Đời chị chưa chén thằng nhà văn nào.

    Hà Nội 3/9/2018
    Nhà văn : Phạm Ngọc Tiến.
    ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
    --- Gộp bài viết, 17/09/2023, Bài cũ: 17/09/2023 ---
    chén đi @FBV ơi

    lăn tăn hô hào làm giề

    lý chén
    viethanoi, luxor, KeolacChe9 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này