Tản mạn về CPI và TTCK (42)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/08/2023.

7022 người đang online, trong đó có 363 thành viên. 16:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 605243 lượt đọc và 3328 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Thì ca dao nói rồi, đời nó ngược muh cụ già? Già rồi, hok thuộc ca dao hả?
    Chúng ta đang sống trong 1 thời đại đảo lộn Càn Khôn:

    Bước sang tháng sáu giá chân,
    Tháng một nằm trần bức đổ mồ hôi.
    Con chuột kéo cầy lồi lồi,
    Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong.
    Vườn rộng thì thả rau rong,
    Ao sâu giữa đồng, vãi cải làm dưa.
    Đàn bò đi tắm đến trưa,
    Một đàn con vịt đi bừa ruộng nương.
    Voi kia nằm ở gặm giường,
    Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn.
    Chuồn kia thấy cám liền ăn,
    Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua.
    Trời mưa cho mối bắt gà,
    Thòng đong, cân cấn đuổi cò lao xao.
    Lươn nằm cho trúm bò vào,
    Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.
    Thóc giống cắn chuột trong bồ,
    Một trăm lá mạ đuổi vồ con trâu.
    Chim chích cắn cổ diều hâu,
    Gà con tha quạ biết đâu mà tìm.
    Bong bóng thì chìm,
    Gỗ lim thì nổi.
    Đào ao bằng chổi,
    Quét nhà bằng mai.
    Hòn đá dẻo dai,
    Hòn xôi rắn chắc.
    Gan lợn thì đắng,
    Bồ hòn thì bùi.
    Hương hoa thì hôi,
    Nhất thơm thì cú.
    Đàn ông to vú,
    Đàn bà rậm râu.
    Hay cắn thì trâu,
    Hay cày thì chó.
  2. Chris01

    Chris01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2018
    Đã được thích:
    12.531
    Thảo nào cứ loanh qua loanh quanh nhà a Dương, oánh thẳng vào HĐQT ngồi để có hoa quả rẻ bán đây 8-}8-}8-}
    Ttkh19, cafit, 2TDN5 người khác thích bài này.
  3. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Đã được thích:
    25.247
    Giai đoạn người nghèo bán tài sản, người giàu mua tài sản - Trích - Rich dad poor dad :))
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.756
    nghĩ vẫn buồn cười
    nhà mỗi 2 anh em

    Mùa đông ảm đạm năm đó
    em run rủi nghe anh
    phi mẹ cả thân xuống hố phân

    thì nay @zug cứ thấy em ngồi đâu là né

    đừng đùa với mẹ bổi khi chuyển sang nghề bốc cưt
    Ttkh19, cafit, bin14085 người khác thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    Đâu, e kéo xe thuê cho chủ chứ
    Chủ lấy 50 thùng, mình đẩy xe xếp hàng vuông vức kéo ra chỗ tập kết cho chủ hàng :)
    vất lắm, mới mưu đồ thăm dò chợ chứng để đổi vận :)):))
    Ttkh19, cafit, 2TDN5 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Đơn giản, thằng nghèo thì nghiệp quả nó phải nghèo, thằng giàu thì trí nó hơn, phước nó dày thì nó giàu!
    ChuBeChanTrau, Ttkh19, cafit5 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.756
    nâu nâu

    hoa quả nhà anh dương tuổi giề

    em có cả tiểu đội bên bương
    chuyên đóng bao tải tại gốc chuyển về

    bển, hoa quả rụng đầy vườn nhà
    --- Gộp bài viết, 24/08/2023, Bài cũ: 24/08/2023 ---
    còm đây
    anh bíêt em tay to như phích mà
    Ttkh19, cafit, 2TDN6 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Pic lại trôi nhanh, Lôi lên tý
    ChuBeChanTrau, mailinh82, cafit5 người khác thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    :)):)) Trước em đang tán khách mua đậu lướt ván cho @zug bớt ế hàng, văn vs khách là: ăn đậu luộc nhạt mồm, phí cả công ăn.
    Ông @zug le te từ đâu chạy ra lau chau: đậu luộc chấm xì dầu tào ngon mà sao bảo nhạt mồm?!
    Ôi trời, đấy, cứ ham cổ cồn văn phòng sáng láng cho lắm vào, chả học đc cái khôn từ chợ búa gì cả, hôm đấy em mắng cho mấy câu thế là cũng nhận ra, lại bảo: ai biết đâu bài vở của cậu chứ, sao ko nói trc?! =))
    cafit, 2TDN, FBV3 người khác thích bài này.
  10. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Đã được thích:
    25.247
    Giai đoạn thằng giàu lột quần bọn nghèo và bọn vay nợ cho không còn cái xà lỏn :))

    Đoạn này không phải là tạo điều kiện cho nhau cùng sống mà ép nhau cho tới không còn đồng xu dính túi nha, thằng nào khỏe thằng đó sống thằng nào yếu thằng đó hi sinh

Chia sẻ trang này