Tản mạn về CPI và TTCK (42)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/08/2023.

5359 người đang online, trong đó có 491 thành viên. 21:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 562347 lượt đọc và 3416 bài trả lời
  1. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.903
    Nay lại đua cụ Hồng hỷ:D
    --- Gộp bài viết, 28/08/2023, Bài cũ: 28/08/2023 ---
    :D
  2. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Hôm nay tôi có mua thêm (mua có kế hoạch chứ không đua) từ sáng đang full margin, tin không ?
  3. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    đánh ác - không cho rút tiền ra nghỉ LỄ , sau lễ tăng còn mạnh hơn
    HoangDung2008, rose9, Clara216 người khác thích bài này.
  4. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.903
    Tin cụ chứ :D cụ ra vào rất chắc chắn, em thì ko magin, nhưng đã mua thêm phần nhiều mấy hôm trước, nay hàng về hết rồi đợt này em sẽ nghiên cứu dùng mg để hết tháng ngâu là tiếp tục kế hoạch bds:D
    Last edited: 28/08/2023
    myente, HoangDung2008, Ttkh199 người khác thích bài này.
  5. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.608
    Những bóng người trên sân ga

    Những cuộc chia lìa khởi tự đây,
    Cây đàn sum họp đứt từng dây.
    Những đời phiêu bạt, thân đơn chiếc,
    Lần lượt theo nhau suốt tối ngày...

    Có lần tôi thấy hai cô bé,
    Sát má vào nhau khóc sụt sùi.
    Hai bóng chung lưng thành một bóng,
    “- Đường về nhà chị chắc xa xôi?”

    Có lần tôi thấy một người yêu,
    Tiễn một người yêu một buổi chiều,
    Ở một ga nào xa vắng lắm!
    Họ cầm tay họ, bóng xiêu xiêu.

    Hai chàng tôi thấy tiễn chân nhau,
    Kẻ ở sân toa, kẻ dưới tàu,
    Họ giục nhau về ba bốn bận,
    Bóng nhoà trong bóng tối từ lâu.

    Có lần tôi thấy vợ chồng ai,
    Thèn thẹn đưa nhau, bóng chạy dài,
    Chị mở khăn giầu, anh thắt lại:
    “- Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!”

    Có lần tôi thấy một bà già,
    Đưa tiễn con đi trấn ải xa.
    Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng,
    Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.

    Có lần tôi thấy một người đi,
    Chẳng biết vì đâu, nghĩ ngợi gì!
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ,
    Một mình làm cả cuộc phân ly.

    Những chiếc khăn mầu thổn thức bay,
    Những bàn tay vẫy những bàn tay,
    Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
    Buồn ở đâu hơn ở chốn này?

    Tôi đã từng chờ những chuyến xe,
    Đã từng đưa đón kẻ đi về.
    Sao nhà ga ấy, sân ga ấy,
    Chỉ để cho lòng dấu biệt ly?


    Nguyễn Bính
  6. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.903
    Nay VNI mà vượt đc nửa thân cây 18/8 thì quá hoàn hảo, nhưng tôi tin 1,2 phiên sẽ hoàn thành " vá tr nh" như cụ Hồng muốn :D
    lại như tươi mới cho các đại gia:D, lại ào ạt như thác lũ usd của cụ F bơ vơ:D
    HoangDung2008, Ttkh19, AnJuly8 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    kinh
    tắm tiên???

    hay bị lái cái lột váy hóa tiên ông????
    HoangDung2008, Ube989, AnJuly6 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    uầy
    @4season càng ngày càng thoát tục hầy

    Trend là từ khóa không thể thiếu của TA mà
    4season, HoangDung2008, Kimtham9 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    Vắng là đúng @4season

    đoạn, chém gió từ quý 4/2022 an toàn và nhàn nhã, ăn đầy mồm 100% bà con chứng sỹ qua rồi

    chiến lại 15xx rồi chinh phục 18xx-2xxx trong 3-5 năm tới, bài ai nấy chơi

    ngày ngày bổ sung kiến thức thi ca nhạc họa, kinh tế chính trị xã hội, quyền và trách nhiệm công dân......
    hay là hưởng lạc, cách hưởng lạc, học hỏi về các lạc thú......

    có ích hơn nhiều

    tiếc là, số anh em có trình này, đã rời đi hầu hết mất roài
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    nay sao thích thơ nhiều thế? Cóc ổi xoài mận tím hết nên tức cảnh nhớ thơ hử?
    HoangDung2008, Ube989, AnJuly7 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này