Tản mạn về CPI và TTCK (42)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/08/2023.

5880 người đang online, trong đó có 592 thành viên. 17:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 562300 lượt đọc và 3416 bài trả lời
  1. Reiwa2019

    Reiwa2019 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/04/2019
    Đã được thích:
    1.441
    đặt câu hỏi ngược cho c Quyên. thử hỏi vì sao giai đoạn GDP 8% chấn động địa cầu chứng khoán chúng ta lao dốc? mua chứng khoán đơn giản là mua cho kì vọng tương lai mà. đừng qá bi cực hãy nhìn vào chính sách và điều hành của chính phủ đi c. khi mọi thứ ổn và đẹp thì dòng tiền quay về kinh doanh sản xuất đơn thuần chứ làm gì còn ở chốn này . vậy nên mới có câu chuyện chứng khoán không phản ánh nền kinh tế!!
    --- Gộp bài viết, 01/09/2023, Bài cũ: 01/09/2023 ---
    sang tháng bác nhé. cứ nhìn những bid tcb ocb sẽ thấy sáng sắp tỏ r :D
    viethanoi, cafit, FBV6 người khác thích bài này.
  2. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.537
    Bts! Q toàn thích vào rừng sâu!
    Ngày nọ có đọc câu chuyện liên quan ...
    Câu chuyện hoa Đỗ Quyên
    Ngày xưa, có 2 vợ chồng sống rất hạnh phúc bên nhau. Người chồng thường săn bắt và đốn củi trong rừng sâu nhưng1 hôm, người chồng đi vào rừng sâu mãi không thấy quay trở về.
    Vì vậy, nàng khăn gói quyết định đi vào rừng sâu để tìm chồng. Người vợ tìm chồng hoài không thấy, nàng kiệt sức và chết bên 1 tảng đá. Ở đó mọc lên 1 bông hoa tỏa mùi thơm ngát hương. Chuyện của nàng làm tiên ông cảm động nên đặt tên cho loài hoa kia là hoa Đỗ.
    Người chồng không thấy vợ ở nhà nên cũng quay vào rừng sâu để tìm. Chàng cũng không thể tìm thấy vợ và vì tìm ngày qua ngày nên người chồng cũng gục xuống tảng đá kia mà chết.
    Sau khi chết đi, người chồng vì vấn vương cõi đời mà hóa thành 1 chú chim, ngày ngày ca hót để tìm vợ trở về. Đc Tiên đặt là chim Quyên...
    * Tranh luận vs cụ ấy làm gì, ! Phí nhời! Uốn éo bỏ mịe ra =)) . Thà tìm ng yêu mà kiệt sức Q ạ! Cũng ko nên trl vs Thần dân ...ông vua ý nhiều lúc ko mặc gì...:)):))
    Tôi khác chút, xưa nay cứ thấy pn là tối mắt, đến khổ...
    Bts có điều giờ toàn thân bất toại, đui mịe rồi!!! Đi một thời gian an dưỡng đã...
    Chúc cả nhà luôn hạnh phúc!
    Lễ vui, bình an, đẹp Q nhé!
    >:)>:)>:)
    Nghe chút nhé, đừng làm thơ:)):((
    Last edited: 01/09/2023
    cafit, Ruby6789, 2TDN10 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    lý do lý trấu quá

    hô kệ ông
    người ta tin hay không là việc của người ta chớ

    hay ông là cs gộc, cứ nhất nhất nói gì là dân phải nghe cấm cãi hử???

    Vni sẽ về 15xx rồi 2xxx
    --- Gộp bài viết, 01/09/2023 ---
    mà KRX lại toạch rồi
    lùi đến hết năm đấy

    tuyền họ hứa
    https://www.facebook.com/reel/603530315284094?fs=e&s=TIeQ9V&mibextid=0NULKw
    viethanoi, cafit, 2TDN9 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    CHIẾU THOÁI VỊ
    "Vì hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Vì nền độc lập của Việt Nam.
    Để đạt hai mục đích ấy, Trẫm tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cả, và ước mong rằng sự hy sinh của Trẫm đem lại lợi ích cho Tổ quốc. Nhận định rằng sự đoàn kết của toàn thể đồng bào chúng ta vào giờ phút này là một sự cần thiết cho Tổ quốc chúng ta, ngày 23 tháng 8, Trẫm đã nhắc lại cho toàn thể nhân dân ta là: Ở giờ phút quyết định này của Lịch sử, đoàn kết có nghĩa là sống, mà chia rẽ là chết.
    Chiếu đà tiến dân chủ đang đẩy mạnh ở miền Bắc nước ta, Trẫm e ngại rằng một sự tranh chấp giữa miền Bắc với miền Nam khó tránh được, nếu Trẫm đợi sau cuộc trưng cầu dân ý, để quyết định thoái vị. Trẫm hiểu rằng, nếu có cuộc tranh chấp đó, đưa cả nước vào hỗn loạn đau thương, thì chỉ có lợi cho kẻ xâm lăng.
    Trẫm không thể không ngậm ngùi khi nghĩ đến các tiên đế đã chiến đấu trên bốn trăm năm để mở mang bờ cõi từ Thuận Hóa đến Hà Tiên. Trẫm không khỏi tiếc hận là trong hai mươi năm ở ngôi, Trẫm không thể làm gì đem lại lợi ích đáng kể cho đất nước. Mặc dù vậy, và vững mạnh trong sự tin tưởng của mình, Trẫm đã quyết định thoái vị, và Trẫm trao quyền cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa.
    Trước khi từ giã ngai vàng, Trẫm chỉ có ba điều muốn nói:
    —Thứ nhất: Trẫm yêu cầu tân chính phủ phải giữ gìn lăng tẩm và miếu mạo của hoàng gia.
    —Thứ hai: Trẫm yêu cầu tân chính phủ lấy tình huynh đệ đối xử với các đảng phái, các phe nhóm, các đoàn thể đã chiến đấu cho nền độc lập của đất nước, mặc dù không theo cùng đường hướng dân chủ của mặt trận, như vậy có thể giúp cho họ được tham gia vào sự kiến thiết đất nước, và chứng tỏ rằng tân chế độ đã được xây dựng trên tình đoàn kết dứt khoát của toàn thể nhân dân.
    —Thứ ba: Trẫm yêu cầu tất cả các đảng phái, các phe nhóm, tất cả các tầng lớp xã hội cũng như toàn thể hoàng gia phải đoàn kết chặt chẽ để hậu thuẫn vô điều kiện cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa, hầu củng cố nền độc lập quốc gia.
    Riêng về phần Trẫm, trong hai mươi năm ở ngôi, Trẫm đã trải qua bao nhiêu cay đắng. Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị. Từ nay Trẫm lấy làm sung sướng được là Dân tự do, trong một nước độc lập. Trẫm không để cho bất cứ ai được lợi dụng danh nghĩa Trẫm, hay danh nghĩa hoàng gia để gieo rắc sự chia rẽ trong đồng bào của chúng ta.
    Việt Nam độc lập muôn năm..."
    cafit, KeolacChe, Khach202122 người khác thích bài này.
  5. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.360
    Thank kiu các cụ đã phản hồi bài viết của tôi ~o)~o)~o)
    Tôi nhớ 1 câu slogan của LHQ về bảo vệ môi trường: "Tư duy toàn cầu, hành động địa phương"
    Tức là bạn phải hiểu về các nguy cơ biến đổi khí hậu toàn cầu, nóng lên của trái đất và nước biển dâng, nhiều vùng ven biển chịu ảnh hưởng của sạt lở ngập mặn và bão mạnh.....vv...mây mây.....
    Những nội dung trên đều dạy trong chương trình PT nhiều môn, nhiều cấp, nhiều năm nay.....
    Nhưng hành động của bạn ko phải là đứng bên đường diễn thuyết hô hào về những điều này, hay tất cả mọi người phải cùng đi biểu tình,cùng được phát biểu to tát trong các hội nghị....
    Mà hành động của bạn nên liên quan đến vấn đề cụ thể nơi bạn sống: tránh xả xác nilon bừa bãi, gom rác theo quy định tái chế và ko tái chế, tích cực trồng cây xanh, cùng tham gia những ngày chủ nhật sạch nhà sạch ngõ sạch đường sạch phố....vv....mây mây.....
    (Riêng đ/c FBV, đừng quy chụp cái tâm tôi nó rộng hẹp gì nhé, đ/c ko hiểu nổi cái tâm bất cứ ai khi chưa cùng nhau ăn hết 3 kí muối nhá)
    Tôi cũng nói nhiều lần mà sao nhiều cụ vẫn ko hiểu, tôi chỉ trao đổi quan điểm để hiểu về nền kinh tế, về TTCK để hi vọng buy sell hợp lý mà có lời bền vững đi lâu dài cùng thị trường, thế thôi ạ
    Còn các hành vi mua bán của tôi lại rất thường tình, vừa rồi cây gậy như ý -55boi tôi có múc 3 mã, đã chốt lời 2 mã và hiện còn giữ 1 mã ạ
    Từ tết đến giờ có mua có bán và có lời hơn gấp đôi lãi suất tiết kiệm ạ
    Tôi ko hô hào mua bán hay pr cổ cánh, đôi khi cũng nêu quan điểm về doanh nghiệp hay cổ phiếu, nhưng đơn thuần là những ý kiến đóng góp vào những bàn luận của các pic
    Điều kì lạ là tôi ko hề hô múc xúc, tức tôi ko com gì ảnh hưởng đến hành vi buy sell của các quý vị, tôi nhắc lại là trao đổi quan điểm để học tập thôi, mà sao hay bị phản đối, tôi sai đâu có đến mức phải "dạy dỗ" quá mức vậy nhỉ???
    Thôi, nghỉ lễ các cụ nhỉ, hôm nay HN bắt đầu có những ngày nắng đẹp dịu dàng nhất trong năm, và vẫn được ca ngợi là Nắng Thu %%-%%-
    cafit, Ttkh19, 2TDN12 người khác thích bài này.
  6. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.604
    MỘT CHÚT ĐỢI CHỜ MỚI LÀ HẠNH PHÚC
    Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai còn đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi luôn là cô gái gác máy trước. Sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai mới từ từ gác máy, cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung mà lòng man mác, vấn vương, lưu luyến.
    Rồi hai người chia tay.
    Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ.
    Là điều gì vậy nhỉ?
    Cô cũng không rõ nữa.
    Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu “Hẹn gặp lại”, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “cạch” cúp máy.
    Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Rất hẫng hụt. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.
    Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc mà cảm thấy như được giải thoát.

    Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên. Bỗng thấy bùi ngùi: chàng ngốc luôn luôn đợi nghe cô nói xong câu “Tạm biệt”.
    Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy.
    Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa.
    Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói: Tạm biệt!
    Nhưng, nói xong cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng, lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
    Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai: Sao em không cúp máy?
    Tiếng của cô gái như khản lại: Tại sao lại muốn em cúp máy trước?
    Chàng trai bình tĩnh nói: Vì quen vậy rồi. Anh muốn em cúp máy trước. Như vậy anh mới yên tâm.

    “Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì.” Cô gái hơi run run giọng.
    “Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ.”
    Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào.
    Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng: Người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

    Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn.
    Chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả những gì hạnh phúc.

    (Sưu tầm)

    (P.s: CHỨNG TRƯỜNG ĐÔI KHI CŨNG VẬY)%%-@};-
    cafit, KeolacChe, DolphinCap19 người khác thích bài này.
  7. QuangCAD

    QuangCAD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2018
    Đã được thích:
    1.717
    VFS của VinFast bị gọi tên là meme stock rồi :)))) media Việt Nam không thấy lên tin bài khí thế nhỉ


    Cổ phiếu VFS của VinFast tiếp tục mất gần 16%, trùm bán khống thế giới cảnh báo đây có thể là “meme stock”

    Cổ phiếu VFS của VinFast tiếp tục giảm ngày thứ ba liên tiếp, mất hơn 57% so với hồi đầu tuần này. Trùm bán khống thế giới Jim Chanos lên tiếng cảnh báo việc giá cổ phiếu VFS bị đẩy lên quá cao có thể là một "meme stock" tiếp theo.

    https://tapchicongthuong.vn/bai-vie...-canh-bao-day-co-the-la-meme-stock-110046.htm
    viethanoi, cafit, Ttkh195 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.810
    Của Bảo Đại , anh Già nhỉ ?
    Hốt nhiên cảm tác ...
    ***
    Sáu đời trãi mấy trăm năm

    Hai đời hoành tráng trăng rằm gần như...

    Bốn đời nhàn nhạt thi thư

    Tây Phương Hổ phục luôn như rình mồi
    .
    note. 6 đời : Thế tổ Gia Long . Và Miên, Hường, Ưng, Bửu, Vĩnh ... ( Trọn được một câu của Minh Mạng ).
    cafit, KeolacChe, Ttkh1912 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    vâng
    của Đại đồng chí
    cũng khổ thân ảnh
    gặp cơn dâu bể của thế giới

    trải lịch sử, tổ tiên đồng chí Đại chính là gia tộc có công mở rộng bờ cõi mạnh mẽ nhất

    tiếc rằng
    chậm cải cách
    không chịu bang giao mở mang
    cafit, KeolacChe, Ttkh1914 người khác thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    khộ thân
    chắc Quyên xênh như hoa hậu roài

    https://www.facebook.com/reel/235117069060299?fs=e&s=TIeQ9V&mibextid=0NULKw
    --- Gộp bài viết, 01/09/2023, Bài cũ: 01/09/2023 ---
    https://www.facebook.com/reel/822094696092874?fs=e&s=TIeQ9V&mibextid=0NULKw
    cafit, 4season, zug6 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này