Tản mạn về CPI và TTCK (42)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/08/2023.

7605 người đang online, trong đó có 127 thành viên. 07:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 605402 lượt đọc và 3328 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc.
    Cái Thấy Của Bác Chỉ Là Thấy, Thấy mà không phải thấy. Hehe. Nãy giờ, đọc cứ tủm tỉm cười 1 mình. Chúc bác an lạc hỷ.
    cafit, HoangDung2008luxor thích bài này.
  2. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    Tất nhiên, nhưng nó cũng như bác gì đó nói, nó không phải là lãi suất chung của nền kinh tế. Chưa kể nãy giờ ta toàn nói big 4, thuộc NN, chứ nói đến TMCP thì còn cao hơn nữa. Mà ls này của big 4 là mới đây cuối tháng 8 mới có, trước huy động là 6% ấy chứ

    Tôi chỉ nói 1 cách chính xác, để hình dung kinh tế cụ thể, từ đó có thể đưa ra nhận định về CK. Quy tắc 1 của CK là,

    Tiền trong CK = tổng cung tiền - (tiền KD, SX + tiền đầu cơ khác (BDS, tiền ảo,...))
    --- Gộp bài viết, 02/09/2023, Bài cũ: 02/09/2023 ---
    Đơn giản lắm, khi nào bác vay hay ai vay được 5% trong năm nay, vui lòng báo nhé :))
    cafit, Tedd, HoangDung20084 người khác thích bài này.
  3. hanhhn

    hanhhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Đã được thích:
    1.445
    Giờ vay dài hạn 7.5 8% ( cực ít) vay trung hạn 9 -11% . Cụ nào làm kinh doanh cứ đi ra vay cho dễ hiểu :)) mà vay để làm gì?
    Luận điểm bơm tiền cờ bạc rồi giật hụi của nhau, giá đất x5 như ngày 2008 2010 ko dùng được nữa đâu.
    Ngày xưa họ bơm 600k tỉ ra vỡ trận mất gần 6 7 năm mới hoàn hồn. Thập kỷ bơm tiền nhưng giật cục lãi suất đó cụ nào trải qua 2008 2012 chắc hiểu sự tang thương...hậu quả lạm phát 200% cuối cùng người dân gánh còng lưng.
    Bơm tiền? Con cháu chúng ta sẽ trả ở tương lai :) chúng ta các bạn quằn lưng trả bằng thuế, phí, lạm phát.
    Last edited: 02/09/2023
    viethanoi, cafit, HoangDung20086 người khác thích bài này.
  4. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    Đây có luôn bài:

    https://cafef.vn/hang-trieu-ty-dong...ang-ngan-hang-sot-ruot-188230901152717603.chn

    So sánh với tôi nói từ tháng trước,

    https://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-41.1829715/page-159#post-43683617


    Với tôi thì quan trọng không phải đúng hay sai, quan trọng là mình đúng chỗ nào, sai chỗ nào. Còn về phần khác thì tôi chả quan tâm, tôi chỉ là F0, có tranh cao thấp với ai đâu :))


    o:-)
    cafit, Tedd, HoangDung20087 người khác thích bài này.
  5. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    75.915
    Ờ, cụ Miu hợp với vè hơn đấy.
    Đừng làm thơ nữa nhá :-P
    Làm 1 bài vè xe pin xem nào ;))
    cafit, Tedd, Clara216 người khác thích bài này.
  6. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.851
    Giá vàng và dollar tăng mạnh quá
    cafit, Clara21, Ube9893 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Bác Âu cứ khấn niệm câu thần chú kể cả đi đứng nằm ngồi giúp: "Umbala, LS vay 5.x% mau mau hiện ra" , Bác Chưa khấn muh nó làm sao hiện. Hehe
    cafitClara21 thích bài này.
  8. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Cảm ơn bác :)
    Mưa có thấy khô khan đâu ạ, lời thơ vẫn bay bổng lắm.
    ...
    Nhớ nắng hay hay má em hồng
    Bồng bềnh tóc bay, nơi đồi xanh đầy gió
    Đám cỏ dại níu gót nhỏ ngu ngơ
    Em nhíu mắt neo vào khung trời vắng
    Một vạt bồ công anh trắng tung bay
    Kéo hồn em vào vùng mơ mộng nắng
    Nơi mắt cười ai mãi nhớ nhung ai
    ...
    Khả năng lời thơ Mưa chỉ đến thế :p
    Và cũng chỉ đáp lại thơ bác thôi, chứ không phải "mắt cười ai mãi nhớ nhung ai" của bác với Mưa đâu nhé. Chứ mất công, bác đang say rồi lại lên luôn chín tầng mây :))
    Ttkh19, Clara21, KeolacChe8 người khác thích bài này.
  9. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    57.707
    Hay quá Mưa ơi!
    Tôi tào lao cich đế, ko trong trẻo đc như zay..
    Hhh
    "Nhớ nắng hay hay má em hồng"
    Em nhíu mắt neo vào khung trời vắng
    Một vạt bồ công anh trắng tung bay

    Ai phải log ai khach má hồng?
    Hương say luyến ái rượu cay nồng.
    Lúm đồng tiền xinh cô bán rượu.
    Cười ngửa cùi nghiêng dáng hư khokng

    Ai tỉnh hộ ai để mãi say.
    Quên đời hung hiểm gió đưa bay.
    Bay trên trời thẳm quanh oanh yến
    Khăn gói, bút nghiên chuyện Liêu Trsi...

    Cạn tửu ng đi ...đến lúc về.
    Hình nhu xa đấy tỉnh lại mê.
    Nhờ cô chủ quán kêu em Gáp.
    Hồi cố về am, tiếp tục ..phê.
    %%-%%-%%-
    Clara21, KeolacChe, cafit9 người khác thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Nếu lòng đủ bao dung, lùi một bước không thiệt ai.
    Cuộc đời vẫn luôn vậy, rất đẹp. Những người xung quanh ta đều đẹp. Chỉ có ta là không đẹp.
    Ta tự cho mình đẹp, nên đòi hỏi những thứ xung quanh ta phải đẹp mới xứng tầm, nếu chưa đẹp, ta cũng cố uốn nắn cho đẹp. Chỉ có điều, ta thấy đẹp, người khác chưa chắc thấy đẹp.
    Hoa rụng, cành mai còn đó.
    Clara21, KeolacChe, cafit12 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này