Tản mạn về CPI và TTCK (43)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 26/09/2023.

4391 người đang online, trong đó có 328 thành viên. 18:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 518001 lượt đọc và 3084 bài trả lời
  1. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.619
    Cái tâm lý con người là 1 phạm trù gì đó siêu phức tạp:
    Khi hưng phấn họ có thể sẵn sàng nghĩ mình như là những chú chim tung cánh trên bầu trời và nhảy từ tầng 20 xuống đất.
    Nhưng khi tụt mode khi trầm cảm khi lo âu họ lại thu mình co ro lại như 1 chú mèo con tội nghiệp, nhìn thế giới xung quanh như sụp đổ, ngày mai là tận thế.
    --- Gộp bài viết, 06/10/2023, Bài cũ: 06/10/2023 ---
    Hàng T0 về có lời là dứt khoát táng hàng củ ra nha ae, Xanh đỏ luân phiên cả tháng đó chưa kéo liền đâu. tuần sau đạp lại múc vào:D
    --- Gộp bài viết, 06/10/2023 ---
    [
    --- Gộp bài viết, 06/10/2023 ---
    Báo cáo cụ Gà là em Không chết nhé :D
    Choi268, zug, viettran746 người khác thích bài này.
  2. khoaivn

    khoaivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    3.474
    Cười lên đi mọi người:x
    Choi268, viettran74, 2TDN1 người khác thích bài này.
  3. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.260
    Khôn như cụ thì chỉ chết F0 thôi =))
    Thanh_P, Choi268, bin14082 người khác thích bài này.
  4. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.619
    =))
    Cụ đùa em hoài, cụ khôn hết phần em rồi còn gì nữa
    Thanh_P, 2TDN, Choi2681 người khác thích bài này.
  5. k9todayz

    k9todayz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2021
    Đã được thích:
    5.422
    Ối dồi ôi. E chỉ là ví dụ về số tiền, chứ k phải e có từng đó vốn. Tỷ lệ thì tương đương cụ ơi.
    Thậm chí còn mất nhiều hơn cái tỷ lệ đó. NGày đó nhiều chuyện nó xảy ra, e gục 1 tuần bay luôn 6kg thịt, ngày ăn đc 1 quả trứng luộc còn lại uống nước cầm hơi. Thị nhà em cho em nằm 1 tuần, Thị k nói gì nhiều, chỉ luẩn quẩn bên e. 3 buổi trưa của tuần sau đó Thị về nhà nấu cơm trưa em ăn, trưa nằm cạnh. Đến buổi trưa cuối ngày thứ 10 Thị khóc, Thị bảo: "a còn như này, e không sống nổi, e guc, các con, tụi nhỏ của e cũng gục theo e".
    Vậy là cái thằng e răng cắn môi tóe máu đứng dậy mà làm người. Đầu tiên là quỳ dậy, bò dậy rồi chập chững bước từng bước. Tìm đến các môn thể thao yêu thích, bơi, Gym...rèn lại sức khỏe, xốc lại tâm lý.
    Thị vui lắm, e cg hiểu chuyện và bao dung với Thị hơn. Trong biến cố hỏi Thị, thì Thị bảo: thôi a cứ về như trước kia, còn như nào cũng được.
    Giờ e hỏi lại câu đó thì Thị cười, bảo thực ra như này thích hơn. Thị bẩu: "như là mơ vậy". Trước đừng hòng quát được em, giờ thì thích leo lên đầu làm gì e cũng chịu. Chắc Thị thích cảm giác đó :) !
    Còn về Chứng thì e nằm nhà Tản Mạn từ lâu rồi, đọc chữ nọ ra chữ kia, cg đâu có hiểu nhiều vì e khối kỹ thuật gà tồ. Biết gì kinh tế đâu. RỒi né đỉnh 1500 rồi bắt đáy 118x, bắt được cái đáy đó tự hào lắm, còn full MG các kiểu kiểu, vui lắm, sướng lắm. Cười phấn khởi. Rồi thì các bác biết đó. Rồi thì HỒI KẾT:(( !
    Sau khi e quỳ, e bò, e lăn lộn, e tập đi, tập bước, e lại nhào vào cái xới bạc với quyết tâm: ngã đâu thì đứng lên ở đó. Đạp "tao 10 nhát" thì "tao trơ đủ 10 nhát".
    Lại đọc lại học, lại tìm những người e thấy thật tâm để đọc, học. Rồi View của các bác về dòng tiền tiết kiệm, đáo hạn ngân hàng. OK, em theo con sóng đó.
    RỒi chẳng hiểu sao có người vỗ vai e bảo: Năm nay toạch đấy, k quá 1k2 được đâu về đến 9xx đó. OK, e tin. Em bán, sau đó cổ vẫn chạy, mọi thứ vẫn tăng, chẳng có cái gì xấu cả. OK e lại mò vào. Vẫn các cổ quen thuộc SSI, FRT...Nhưng lần này em mò vào và đánh ngắn. Nên cơ bản em phát hiện được các đợt sập (cũng nhờ view của tất cả các bác trên này). Chỉ có mất 1 phát đau là CPOW vì thói quen 1500 nghĩ POW chạy rồi mới sập. Mà e lại cờ bạc chính hiệu nên mua chứng quyền. Ah nhưng em bù lại được nhát CVIC, nên coi như hòa.
    Pha sập đó e bắt SSI nhưng k trọn vẹn vì tâm lý sợ sập. Vẫn là SSI, FRT (FRT e bắt đầu mua giá 71)...
    Ăn là có, nhưng k nhiều, chỉ may mắn là toàn bộ nhịp chỉnh e né được hết. Bởi e vẫn nhớ người vỗ vai e nói về 9xx. Nên e cứ theo view của các bác. Về đến đây thì e đang đọc các bài viết của bác Phù thủy...(e k nêu cụ thể tên nick bởi e học đọc hết các lời tâm huyết của các bác, kể cả các lời bỡn cợt bông đùa).
    Nên tóm lại giờ phút này e né được và đều có bắt đáy thành công. Có phiên nay là hơi hơi bất ngờ. Bởi thực ra e cg dự tính phiên nay tăng, nhưng tỷ lệ xảy ra k cao chỉ 30% thôi. (VNI e dự tuần sau quanh mốc 115x đổ về, nhưng đến thứ 6 thì sẽ giảm mạnh, tóm lại là nến tuần sau kém - EM ĐOÁN MÒ - K BẰNG CHỨNG).
    Với e giờ tt tăng giảm sao cũng được, vì e đang học. Tăng cũng tốt vì e có cổ tích sản, giảm cũng tốt vì e còn tiền đánh T+.
    Giảm mạnh nữa cũng không sao vì e đang làm thủ tục đáo hạn ngân hàng chứ lãi 13% năm e gánh mỏi. Nâng cao hạn mức, đoạn này e cứ chơi với những gì đang có, vui vẻ với những gì NGÀI thị trường đang thể hiện. Giảm mạnh năm sau e hân hoan giải ngân mua cổ tích sản. Còn nếu năm sau VNI xác nhận xu thế tăng thì càng tốt. Giải ngân chắc chắn có ăn. Ăn ít cg dc, dốt thì đòi hỏi gì đâu.
    Vẫn phải dựa hơi các bác trên F mà. Vậy nên kiểu gì e cũng thoải mái.
    Biết mình NGU nên không mong ước dỡ nhà lái về. Chỉ mong thương tình cho mấy đồng tiêu vặt cho đỡ phần lãi ngân hàng. Chả có nhẽ cố gắng vậy không anh lái cổ nào thương.:drm.
    Đấy, e là vậy, nóng tính và lười phản biện vì thế. Biết gì đâu mà phản biện %-(.
    Dốt thì ngồi im mà nghe. Chẳng hiểu sao nay lại gõ lắm vậy :D
    PS: Quan điểm của e việc chuyên để người chuyên nghiệp làm. Tay ngang vừa ngu vừa dốt vừa chậm chạm thì tìm người giỏi mà học. Học ngang học dọc. Miễn đừng có cùn. CHƠI chứng mà cố chấp mà hằn học thì cái góc nhìn của mình nó hạn hẹp, sẽ k thấy được hết tranh toàn cảnh. Còn cái tâm mở rộng có thấy đc hay k thì e k rõ. Ngược lại thì chắc chắn là k rồi.
    Đường của lái, gái của thủ trưởng. Cứ thế mà thực hiện. Dốt thì để im tao nói cho mà nghe.
    K biết FA thì đi hỏi FA. K biết TA thì đi nhờ các bác chuyên xem hộ.
    Cầu thị vào, thành khẩn và chân thành vào. Đấy - thằng em các bác là vậy. Hết rồi ạ.
    Last edited: 06/10/2023
    Bean511, Hailua80, Tun3516 người khác thích bài này.
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.946
    Vậy là 2 tuần minh canh mua ocb , tuần sau không mua nữa , chỉ canh bán phần vừa rồi mua
    Chẳng phân tích gì cả nha
    Thanh_P, KhongDeTienRoi, 2TDN6 người khác thích bài này.
  7. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    hp1828, Thanh_P, 2TDN5 người khác thích bài này.
  8. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.260
    Rắc rối quá.
    Cụ càng phức tạp hoá vấn đề thì càng thấy nó mơ hồ.
    An toàn thì chọn cty minh bạch chia cổ tức sống qua ngày.
    Thích đổi đời nhanh thì mua rác
    ( rác khắp nơi, ko phải cứ trong vn30 thì ko phải rác ;))
    Đừng có dở dở ương ương là được.
    meo63, soidem123, Thanh_P12 người khác thích bài này.
  9. k9todayz

    k9todayz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2021
    Đã được thích:
    5.422
    Thôi kệ. Cứ bình tĩnh đã bác. Em chẳng vội. Mất nhiều rồi,mất nữa là nghỉ chơi mất. Cứ rèn phương pháp đã. Chứ có xe không biết lái kiểu gì cũng lại tai nạn
    2TDN, mongcamdi, 100k4 người khác thích bài này.
  10. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.601
    Chít mịe.
    Lãng mạn tử tế thế này.
    Logic cũng có, lỳ đòn cũng có.
    Học hành thêm, tham khảo nhiều...đến 1 ngày, trình lên cao, càng ngày càng chém khí thế
    Là lúc banh xác pháo.
    Vì rằng
    Đôi lúc chém quá mà phải theo chém...kiểu nói lời quân tử phải thực thi qt, CL phải giữ tiền Bb phải giữ cp.:)):))
    Nghe xúi đểu cũng chết, tự tin quá cũng chết
    Chỉ khi coi ttck là casino may ra kiếm chút cháo.
    Đừng tin!....cụ Gà, cụ Già cũng là dạng đánh bạc đấy!
    Thích đầu tư lại đc bay bổng tìm sư phụ trên mây!
    (Nhưng phải có kho bạc)
    Bean511, soidem123, 2TDN14 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này