Tản mạn về CPI và TTCK (43)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 26/09/2023.

7724 người đang online, trong đó có 388 thành viên. 08:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 556807 lượt đọc và 2884 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.653
    Cảm ơn ánh nhìn đẹp , suy nghĩ thiện cảm của @Quin về tôi . ( Có lẽ @Binh Yen cũng sẽ nói thế !?? ) @};-@};-@};-
    ( Tôi nhớ là , bạn sinh hoạt với nhà TM từ những Pic đầu ? Hình như thậm chí là những Pic của tôi trước đó ? Cả Pic SHI nữa , thì phải ?! . Thật ấm lòng nếu sự thật như trí nhớ của tôi . Mối quan hệ nào mà bền chặc đi qua thời gian , vượt nhiều biến cố, cũng đáng trân trọng phải ko nhỉ ? ).
    Về băn khoăn của bạn , tôi có ý chủ quan thế này :
    1/ Vni lùi về được trong cái khoảng 1.000 - 1.100 . Thì nguy cơ không lớn .
    Đặc biệt , nếu chúng ta để biểu đồ VNI , Eps của hệ thống DN VN lên cái bệ kinh tế vĩ mô VN . ( ký hiệu cho câu này bằng chữ A ) .
    Rồi đặt chữ A ấy nằm chung với khoảng 100 ký hiệu khác đại diện cho 100 quốc gia khác - chọn ngẫu nhiên - Thì cta dễ cảm nhận chữ A có giá trị và giá cả an toàn . Vừa an toàn vừa đáng có sự kỳ vọng trong tương lai tới .
    Bằng chứng rõ nét nhất là PE tương quan .
    ( Nhân đây , tôi muốn : Đáng lẽ Ubck VN là người ĐỊNH KỲ TỐI THIỂU LÀ 6 THÁNG , CÔNG BỐ PE CỦA VNI MỘT CÁCH CHÍNH THỐNG. ĐẶT CHUNG TRONG MỘT BIỂU VỚI CÁC QG MÀ UBCK CÓ ĐƯỢC DỮ LIỆU GẦN NHẤT . ). Điều này tôi nhắc nhiều lần !
    2/ Nội dung " ĐẦU TƯ THẢN NHIÊN " , vô hình trung , chúng ta đã đề cập nhiều . Nếu thực sự bạn sinh hoạt lâu ở nhà TM , thiết nghĩ bạn đã tự xây dựng cho mình những gạch đầu dòng cho quan điểm và hành vi .
    Tôi tiến cử tinh thần đầu tư thản nhiên !
    Thản nhiên không phải chỉ là trạng thái hay ý chí mong muốn . Mà bản thân nó đã là sự thực CÔ LẬP VỚI CÁC BIẾN CỐ . Một ví dụ nhỏ thế này: 20 phút cuối trên Ttck VN , vốn hoá của Vni thay đổi giảm tới -6% .( Tức b/q phiên KLLT đang xanh +2% , bỗng chốc đóng cửa -4% ) . Thì một sự thật là 20 phút ấy , Cty trong DM của ta không thay đổi gì ?
    Đtư thản nhiên là nhận ra cái màn hình là HÌNH ẢNH BIỂU KIẾN . Còn hành vi thì bám vào SỰ THẬT TỒN TẠI .
    ( Tất nhiên , hình ảnh biểu kiến , nếu giúp gì thêm thì tốt ! Còn không lợi dụng được gì từ nó , thì bỏ qua ! Hi hi... Câu thường nghe hàng ngày : " Khó quá , cho qua .." là câu rất hay trong trường hợp này đấy ạ ! Tuy nghe nói nhiều nhang nhãng , nhưng câu ấy đọng TRIẾT LÝ SÂU XA đấy chứ chẳng chơi !??? ) . :D:D:-j:-j:-j.
    ****
    Chuyện mênh mông , đành phải nói ngắn thì sẽ MƠ HỒ . Hãy cảm nhận như một thông điệp mơ hồ !
    Chúc bạn thành công !@};-@};-@};-:drm2:drm3
    linhht0102, Ube989, Tedd14 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  2. kcuflove

    kcuflove Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2022
    Đã được thích:
    2.598
    Cảm ơn bác @Binh Yen, đúng là lợi nhuận quý này Book không được như kỳ vọng, nên cũng đã hạ bớt 1 phần, và theo dõi tiếp. Về kỳ vọng lợi nhuận & quỹ đất thì cũng khá ổn ;)!
    Last edited: 28/10/2023
  3. vongai

    vongai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    1.630
    Thanks bác gái nhé,
    Em cũng đồng quan điểm vs bác. Đầu tư - nếu có thể - thù nên dùng những thứ có phí,
  4. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.003
    Các nhận định của BY luôn chuẩn mực và đầy hữu ích.@};-
    Đoạn này người cầm tiền thì muốn TT giảm thêm để mua rẻ, ngược lại người cầm cổ muốn TT tăng để có lợi nhuận, phe nào thì cũng không đủ mạnh để làm được gì với thị trường nên nó cứ lình xình:D. Giờ xu hướng tuần chưa bị thủng mốc 1k nên cứ tạm sống qua ngày đã. Chưa xuống luôn được và cũng chưa lên luôn được. Người cầm cổ thì lựa thời cơ để quyết định giữ hay bán hay hạ. Người cầm tiền có ý định cầm dài thì xem xét gom và gom với tỉ trọng bao nhiêu tùy khẩu vị. Người đánh sóng thì vị thế khác, tùy chiến lược cố định hay T+ thì có điểm bắt, bắt tỉ trọng bao nhiêu và bán khi mục tiêu bao nhiêu tùy xu hướng thị trường, xu hướng đang xấu thì mục tiêu thấp hơn, xu hướng tăng và thuận lợi thì mục tiêu cao hơn, nhạc nào cũng nhảy được thì mới trụ lại được trên chứng trường đầy khốc liệt này:D:drm
    Tedd, viettran74, zug6 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.413
    Nhăc đến vấn đề khéo ăn khéo nói thì thế này .
    Chị vốn thích sự nhẹ nhàng lãng mạn nên cũng hay dùng ngôn từ dễ nghe cho người khác . :D ( nói thế nhưng chị có khả năng thích nghi rất cao với quan điểm là nhìn vật ở bản chất , nhìn người ở tấm lòng . Cho nên , vẫn rất quý trọng người khác dù thô lỗ cục cằn nếu cảm nhận được sự chân thành trong đó ):D

    Chị nhận ra rằng , khi ta nói gì , hay đối với ai bằng sự chân thành và thật tâm với những gì mình có , mình nghĩ và mình làm thì sẽ luôn thấy thoải mái mà kg lo sáng nắng chiều mưa hay lời nói bất nhất và thiếu logic này kia ...:D
    Bác nói đúng đấy @zug ! BY biết điểm yếu cuả mình là nói hơi dài , cũng như thường là người kết thúc ( trả lời sau cùng mới yên tâm rằng người ta kg còn phải bức xúc vì mình nữa :D)
    Em sẽ cố gắng rút kinh nghiệm ạ !
    Chắc cụ chủ cảm nhận được sự ấm áp hay gì đó từ bác @Quin nên nhớ nhầm và nhận vơ : cụ nhìn nick bác ấy chỉ từ 2021 mà SHI hay TM đầu tiên cụ có từ 2014-15 rùi :))
    Em trêu cụ cho chừa nếu em đúng .
    Còn em sai và bác Quin thật đúng là người cũ nick mới thì bái cụ làm sư phụ trong vấn đề nhạy cảm mà lâu nay BY cũng có chút tự tin là mình khá nhạy cảm khi cảm nhận nguời khác :D
    Last edited: 28/10/2023
  6. k9todayz

    k9todayz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2021
    Đã được thích:
    5.422
    Em đến chịu với 2 chị em này. Không khí đang rất rất rất là tình củm. Thì tự dưng dép guốc đâu quẳng đầy giời. 2 kẻ này hãy đợi đấy, chờ em đọc nhiều sách hơn, đi đến nhiều nơi hơn, trải nghiệp nhiều hơn em sẽ về quảng bom lại 2 người.
    Đoạn này em chưa làm được nên chưa hề có ý định mua chị ah. Mới chỉ mơn mơn ngoài xem phần mềm đó là gì, gồm những chỉ báo nào tích hợp, đang xem chị hay sd chỉ báo nào để học đọc về nó. Khi hiểu hết các chỉ báo mới dám bỏ tiền mua xe về lái.
    Ube989, Tedd, viettran748 người khác thích bài này.
  7. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    113.132
    Ối avata em D của mấy chục năn về trước xinh quá, ngắm phê lắm chả chê được chỗ nào.:x
    -------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bác Hồ nói phê bình việc chứ không phê bình người, việc gì sai ta góp ý phê bình nhưng rất nhiều người nhầm lẫn thành ra mỗi khi họp hành kiểm điểm nội bộ lại đi phê bình con người này người kia dẫn đến nghi kị ghét nhau.
    Ở trên f319 này cũng vậy nhiều người nghĩ mình có ít tài cán đi chê người này người kia ngu, dốt,... tôi không thích.#:-s
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.653
    Ah há !
    He he... Chắc nhầm với QUIN nào đấy ? Nhiều Quin quá ạ ! @Binh Yen nhỉ ? VTN quên để ý tuổi của các Nick .
    .
    Nhiều người thân hữu muôn năm cũ
    Say Bye ép 19 chẳng quay về
    Tôi nhớ lúc xưa trời xanh lắm
    Mây trắng còn giăng trên miền quê ?
    .
    Hỡi những ngây thơ thuở ban đầu
    Sau nhiều va chạm đã về đâu ?
    Xin cho màu mắt còn trong trẻo
    Không bụi thời gian đọng luỵ sầu .
    :D:D:D@};-@};-@};-@};-:x
    linhht0102, KeolacChe, Ube98911 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.413
    Hoa Từ Tâm

    Em cứ giữ tâm hồn mình trẻ nhỏ
    Mắt vô ưu nhìn vạn vật, nhìn đời
    Dù em biết lòng thế nhân rất rõ
    Như lòng em cũng có lúc buồn, vui...

    Em cứ sống hồn nhiên đời lá cỏ
    Để bên ngoài những toan tính, thiệt hơn
    Em vốn hiểu.. trăm năm rồi cũng bỏ
    Đời như sương trên cánh mỏng chuồn chuồn?

    - Người vẫn thế mải mê cùng được, mất
    Dài ngợi ca những nhan sắc trầm luân
    Em ngồi lại tìm về trong lẽ thật
    Mặc cho đời rót mật, cứ ung dung..

    Khi mắt mở nhìn đời tâm tĩnh lặng
    Thì đông về vẫn thấy trọn mùa xuân.
    Ôm tất cả mà lòng em trĩu nặng
    Ý nghĩa gì trong hạnh phúc lao lung?

    Em hãy nhớ mỉm môi cười mỗi sáng
    Thắp tim mình bằng nắng mới yêu thương
    Dù ngoài đó chẳng ai người hay biết
    Hoa từ tâm hé nụ giữa vô thường...
    .Như Nhiên.
    @};-@};->:D:D<

    linhht0102, Ube989, Tedd13 người khác thích bài này.
    luxor đã loan bài này
  10. Thanhvienmoi0201

    Thanhvienmoi0201 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Đã được thích:
    339
    Cảm ơn chị BY dễ mến !!!

Chia sẻ trang này