Tản mạn về CPI và TTCK (43)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 26/09/2023.

8866 người đang online, trong đó có 472 thành viên. 23:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 556844 lượt đọc và 2884 bài trả lời
  1. khoaivn

    khoaivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    4.149
    Kể cả TP chuyển đổi thì thực tế là họ đang mua ròng đấy chứ:x
  2. Boden

    Boden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2023
    Đã được thích:
    2.326
    Cho mình xin một vài mã có mức cổ tức tiền đã về 12% thị giá được không bạn ? Thường chỉ chơi hàng nóng :))
    Cảm ơn nhé !
    Thanh_P, gadabongviettran74 thích bài này.
  3. KhongDeTienRoi

    KhongDeTienRoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2017
    Đã được thích:
    7.485
    Đạp có chủ đích vào cuối phiên thế này thì rất dễ phải có 1 đợt force sell thì họ mới dừng lại
    Thị trường ckvn đúng là quá khắc nghiệt
    Chỉ 2 tháng mà VNI gần như về vạch xuất phát luôn
    kcuflove, bin1408, 100k3 người khác thích bài này.
  4. khoaivn

    khoaivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    4.149
    Đối với các quỹ, các NĐT dài hạn chu ký 2-5 năm thì đây là cơ hội ngon ăn nhất rồi=P~
    ChuBeChanTrau, Binh Yen, WILIIZ7 người khác thích bài này.
    WILIIZ đã loan bài này
  5. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.003
    Tôi đang mỏi mắt mong chờ, lúc này đâu phải lúc sợ hãi. Đợt FS sắp tới chính là cơ hội đi chợ ngon nhất trong năm nay:D:drm
  6. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    72.096
    Em có nhầm ko? Khi ý cuối của a em lại hiểu, nó hàm chứa một sự chua xót ạ?
    Một tt dc sinh ra, để mang lại nguồn vốn cho các DN nội ? Cớ sao, mỗi lần đạp, sập lại chỉ trông mong vào nguồn lực đến từ NN? Như 1 sự cứu rỗi.
    Có vẻ mâu thuẫn, nhưng em thấy tâm lý NDT trong nước thực sự suy sụp trong 2 nhịp của vòng quay 12 tháng qua. Năm ngoái còn ra tin TPDN. Năm nay thì sao, cái gì đang xảy ra vậy??? Một sự im lặng đáng sợ? Có bất công quá ko với khoảng 7tr NDT? Trộm nghĩ, số tài nguyên trong hơn 7tr NDT cũng nhiều, và chiếm tỷ trọng ko hề nhỏ trong nền kinh tế???
  7. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    30.637
    Bác thử nhòm PP.H xem. Em còn mong nó lên 14% cơ.
    Hoặc nhanh thì VE.A.
    Binh Yen, codienlanh, Bean5117 người khác thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Người ta bẩu: Đen tình đỏ bạc. Ấy mà thiên mệnh lại ưu ái cho em được cả đôi ạ.
    Tạm gác chuyện chứng ung sang một bên.
    Trăng thanh, gió mát, đom đóm lập loè, tắc kè lim dim.
    Em mới bắt được mấy con đóm đực, bỏ vô vỏ trứng đã được đục thủng lỗ chỗ để lấy ánh sáng soi rổ chứng do bên điện lực Em Về Nhé bẩu năm nay mưa ít nên cắt điện cả làng.
    U em bẩu, từ thời ăn lông ở lỗ, săn bắn hái lượm, các cụ đã phải lập đàn cầu mưa cho mùa màng bội thu. Đằng ấy tự dưng lại bỏ cái tục ấy làm thần linh dỗi, mưa ít là phải.
    Theo kinh nghiệm của ông bà để lại, Nụ em cũng ráng soi xem quả nào có khả năng nở, quả nào không…
    Em đang chăm chú thì bỗng thấy u em ngọt giọng: Nụ, ra đây u bảo.
    - U là u tính kỹ rồi. Thầy mầy bẩu cứ để mầy chăn đơn gối chiếc, tối ngày chứng cháo khéo cám không có mà hấp, í nhầm “húp”. U với thầy mầy đã dòm được một mối cho mầy rồi. Hôm nào u bảo thằng Đọt cháu cụ Đơ con bác Đu qua nhà, hai đứa chuyện trò xem ý tứ ra sao. Được thì u cho con sề, cất cái chòi gần gốc mít, hai đứa bay chăm chỉ cày cuốc, rau cháo có nhau. Mình tuy nghèo nhưng được cái chưa nát, cái tình người mới là cái đáng quý ấy con.
    Nụ em nghe đến thèng Đọt con bác Đu là chán ặt ra. Thèng đó bằng tuổi Nụ, trước chừng cũng làm IT employee ở tập đoàn lớn, nhưng mà bấm tử vi thấy bẩu số hắn phải leo cao, rất là cao như cái tên hắn. Chừng một hôm, hắn tuyên thệ với cả làng: Từ nay, hắn quyết không đi làm employee của thằng nào á. Hắn bảo hắn làm ăn lớn, nghe đâu ôm rổ chứng của tập đoàn Ngon Vãi Lồi. Được 1 năm thì tập đoàn đổi tên sang Ngu Vãi Lều là các bác biết rồi đó. Haiz :(
    Nghĩ cũng thương nhưng vương thì Ứ.
    Đang soi chứng thì Đọt sang:
    - Nụ, Đọt biết Nụ không bao giờ ngó ngàng gì tới Đọt. Đọt tự biết thân, biết phận, Đọt leo lên được thì Đọt cũng tự trèo xuống được. Từ giờ, Đọt không dám trèo cao nữa. Nhưng Đọt nói cho Nụ biết, Đọt vẫn là Đọt năm xưa, mãi mãi không bao giờ thay đổi dù nhìn từ dưới lên hay nhìn từ trên xuống.

    Ơ, thèng Đọt nói cái gì, nghe chẳng hiểu…
    Nụ em nghĩ rồi, kiểu gì thì kiểu, có ế cũng tuyệt đối không được nhắm mắt đưa chân vào gia đình Đu Đọt.
    Nó giao tiếp mà Nụ còn chả hiểu gì thì sao mà tính chuyện dài lâu được.
    Nụ nhìn ra cổng, bỗng dưng Đọt quay lại:
    - Chào Nụ, Đọt về.

    Ủa, nãy giờ đu cổng nhà người ta chi, còn chưa chịu về.

    - Ừa, Đọt đi thong thả, cẩn thận con chó cái mới đẻ bên nhà bác Sổng…
    Nụ em còn chả rõ bác Sổng đã xích lại chưa.
    Bỗng nghe thấy tiếng “ Ăng ẳng ẳng…”
    Rồi tiếng Đọt vọng lại: Thằng Đọt này chưa bao giờ sợ chó nhá…”
    -Ẳng ẳng ẳng…
    Ơ???

    Không biết bao giờ đời Nụ mới sang trang! :(
  9. Curuagia1800

    Curuagia1800 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2021
    Đã được thích:
    3.623
    ---> phiên nay xác nhận khối ngoại mua ròng trên con số --> nhưng thực ra 3 phiên trước nếu trừ vụ tháo cống vhm thì khối ngoại đã mua ròng rồi .

    --> cá nhân em thấy đáng lý ra tt phải có 1 nhịp hồi rồi ( ko có thiên nga đen thì ko có chuyện cả tt rơi tự do như thế) . Không đổ lỗi hay đi tìm lý do cho tt chung nhưng có 1 điều quan ngại trong vài tuần gần đây là cổ trụ đánh không khác nào cổ rác nên làm mất niềm tin của nhà đâu tư nói chung ---> các big boy phái sinh lại tận dụng sự thiếu niềm tin này để hoạt động .

    ---> suy cho cùng thì chỉ có câu châm ngôn " mua của người chán , bán cho người thèm" mới là chân ái --> hiện tại tt chung có vẻ kha khá người chán rồi đó :>:>:>
    Binh Yen, codienlanh, meo639 người khác thích bài này.
    WILIIZ đã loan bài này
  10. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.003
    Ơ, anh Đọt " Giận chứng" sao lại "đá chó" nhỉ, con chó nó có tội gì đâu:D. Cô Nụ chịu khó chờ sau ngày 3-11 cái ông FED ổng ra thông báo thì đời sẽ sang trang nhé%%-:D
    viettran74, gadabong, bin14081 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này