Tản mạn về CPI và TTCK (43)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 26/09/2023.

3470 người đang online, trong đó có 113 thành viên. 01:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 518043 lượt đọc và 3084 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.807
    Dạ, bà con cũng cám cảnh cho Nụ em.
    Chả hiểu đứa nào đồn ác, biểu Nụ em ba mấy mùa khoai sọ chưa lọ mọ cùng ai. Chúng nó còn bẩu, đứa nào cưới con Nụ, thầy u nó cho con sề làm của hồi môn… Thế có bực không, bác chăn trâu?
    Để cái đám lái nó nghe được, nó lại dụ đổi luôn con sề để lấy chứng về ấp thì dở hẳn rồi…
    Em tính là tính rau cám nuôi con sề mập mập tý chứ nhõn có chục ký thì đổi được mấy ổ chứng đâu.
    Cả cái làng Vũ Đại đều biết là con Nụ khôn hơn con Nở ạ, dù hai chị em cùng xếp vào group dở.
    Chả thế mà chị Nở ngày xưa làm công làm mướn, tích cóp được bao đồng là bơm cho anh Phèo ôm chứng. Chứ Nụ em là đích thân ôm chứng…
    Mà thôi, em gọi lái lợn đến rồi ạ. Con sề này có chăm cũng không nhớn nổi, bán gấp lấy tiền mua chứng.
    Cha tiên nhân bọn lái lợn, giá rẻ thế rồi mà nó còn chiết khấu lòng mề. Từ sáng đến giờ con sề đã được miếng cám nào vô bụng đâu. Tính hao kiểu gì còn nhõn 8 ký mốt, tính ra chiết khấu mất 19%. Nó còn bẩu Nụ em trả cước vận chuyển cỡ 1 ký hơi nữa. Vị chi mất 29%.
    Em cứ chần chừ mãi thì lái lợn nó bẩu: Lom da lom dom, làm ăn lớn là phải quyết đoán.
    Nghĩ hồi, em Oki, chốt Deal.
    Đang mơ màng, chợt nghe tiếng U: Sao cả ngày nay, không thấy con sề nó kêu đòi cám nhỉ, thầy nó ơi?”
    Rồi U đi tới gần chuồng của con sề, gọi là chuồng chứ nó nằm ngay dưới gốc mít, rào mấy khúc tre xung quanh thì chỉ thấy tấm bảng “Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu” - Lão Tử.
    - Ối giời ơi, Nụ ơi là Nụ…
    - Ơ, thầy u chả bẩu cho con con sề làm của hồi môn đây ạ???
    - Mầy, mầy định để U tức chết có phải không? Cái gì mà vi sô cẩu?… M đem con sề tế đứa nào rồi? Sao mầy không tế mầy luôn đi hở Nụ…
    Nói rồi U cầm ngay cái chổi tre, phi thẳng vào em cái rầm…
    Ui chu choa, đau quá. Răng mà lăn từ võng xuống đất vậy ta?
    Phù, hóa ra chỉ là mơ….
    Tiếng con sề ủn à ủn ỉn. Chờ đấy, tau đi băm bèo nấu cám cho mầy…

    Nói vui vui thôi các bác chứ đà này chứng ung cả, khéo phải bán cả con sề thật :(
    Binh Yen, hariboo, linhht010214 người khác thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.918
    Anh Nguyên Vote bình chọn Truyện ngắn hay năm 2023 .
    Văn phong mượt mà, ý tứ sâu sắc . ( Đặc sắc nhất là đưa cái câu của Lão Tử - Một câu hàm chứa mênh mông bất khả tư nghì - Vào đúng cái nơi, cái chỗ cần đặt vào .) .
    Tóm lại là Tuyệt !!! @};-@};-@};-:-bd
    Binh Yen, linhht0102, KeolacChe6 người khác thích bài này.
  3. kcuflove

    kcuflove Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2022
    Đã được thích:
    2.265
    Lại nỗi à cụ :eek:
    gadabong thích bài này.
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.807
    Dạ, Ube viết chơi cho các bác đọc về chuyện đời cô Nụ buôn chứng thôi anh Nguyên ^^
    Giải trí í anh :))
    gadabong, khoaivnVuthanhnguyen thích bài này.
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.918
    Ube làm nhà văn đi ạ ! :D@};-@};-@};-
    gadabong, khoaivnUbe989 thích bài này.
  6. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.579
    Tình hình là em vừa test thì bên VNDirect chưa lỗi.
    Lát nữa có lỗi hay không thì không biết chừng ! :D
    Em rất phục nhỏ lẻ nào đến giờ còn giữ MG cao. >:D<
    BBs MG cao thi binh thuong. :D
  7. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.619
    Khi cảm xúc chung của thị trường di chuyển đến vùng bi quan tột cùng thì thời khắc vinh quang của nhà đầu tư giá trị lão luyện hiển hiện.
    Họ không cố mua ở đáy. Họ mua khi mọi người bi quan nhất, cổ phiếu họ theo dõi chiết khấu sâu. Họ giữ lâu dài và đó là cách họ luôn luôn thắng đậm trên thị trường.
    Mỗi lần như vậy họ lại giàu càng giàu thêm

    Vậy những cổ phiếu nào xứng đáng để theo dõi và mua khi đủ chiết khấu?
    Gồm có:
    1.Cp công ty có hoạt động kinh doanh cốt lõi tốt, ổn định, có biên lợi nhuận gộp cao, có tỉ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư cao hoặc tăng doanh thu lợi nhuận do mở rộng kinh doanh .
    2.Những cty đăc biệt có tiến triển kinh doanh, M&A, chia tách, hoạt động theo chu kỳ mà chu kỳ sxkd đang tốt lên, mở rộng tồn kho…vv
    3.Những cty hưởng lợi chính sách của chính phủ vd như cảng biển, logistic, năng lượng, xuất khẩu .
    5.Bank ôm dài, hoặc đánh theo chu kỳ tín dụng mở rộng thu hẹp.
    6.Ngành dược, ngành bảo hiểm có thể đánh quanh năm ngày tháng vì ít bị ảnh hưởng vĩ mô.

    Những cty có thương hiệu, vốn hoá lớn làm ăn kinh doanh tốt, khi thị trường giảm là cơ hội, vì chỉ khi đó giá nó mới giảm cho mà vào hàng với giá chiết khấu và luôn đảm bảo danh mục không bao giờ bị lỗ, miễn bạn vô hàng khi giá chiết khấu, sẽ dành luôn lợi nhuận 50-100% trong nửa năm…

    Người kiên nhẫn và kinh nghiệm đang vui sướng vì họ trông chờ có được món đồ xa xỉ với giá chiết khấu .
    Mục tiêu không phải mua đáy bán đỉnh.
    Mục tiêu là mua khi cổ phiếu theo dõi về vùng giá chiết khấu rồi nắm giữ hoặc bán khi có mục tiêu mới tốt hơn .

    (Nguồn: Copy & paste:D)
    Binh Yen, LXD1409, kcuflove11 người khác thích bài này.
    ChuBeChanTrau đã loan bài này
  8. khoaivn

    khoaivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    3.474
    Không ngoại có được là bài họ V chơi như thể TT không có ai=P~
    Thanh_P100k thích bài này.
  9. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Đã được thích:
    25.164
    Rất tâm đắc với ý của Bro,

    Nhân loại vẫn đang ngày càng xây và làm giàu kho dữ liệu nhờ lưu trữ các thành tựu (enrichment), để mà khai thác nó (data mining), đồng thời tạo ra các cái mới từ những gì thu thập được cả ở thời hiện đại và thời quá khứ, sự thu thập ấy có thể là hiện hữu chưa được phát hiện ra (discover) hay là phát minh mới (creation/invention) thì dù gì đi nữa cũng phải cần xây trên cơ sở cái sẵn có.

    Không ai tự nhiên giỏi, và nếu có ADN giỏi thì cũng phải được sự hỗ trợ từ nhiều phía để mà phát huy hết năng lực (nảy mầm đúng chỗ).

    Thank Bro :D

    P/s:
    - Copy Paste đúng chỗ, đúng lúc cần thiết đã là 1 sự khác biệt rồi, chưa kể đến việc phát kiến các thứ mới mẻ từ các tri thức hiện có nữa thì lại càng tuyệt vời hơn. Sợ nhất là người không biết sử dụng hoặc dùng sai hoàn cảnh và thậm chí không biết để mà copy & paste, hoặc biết mà không biết copy & paste cho nó đúng chỗ, đúng lúc thôi chứa chưa nói đến phát kiến mới :D

    - Những kẻ coi thường copy paste là những kẻ coi thường những người thầy - những người đã dạy dỗ từ bé - là những người lật qua lật lại các trang giáo án để truyền đạt kiến thức - thứ kiến thức lặp đi lặp lại ấy - copy và paste ấy - từ bao đời trước bao thế hệ trước đúc kết lại mà thành các bài giảng cho những người đang chưa biết gì đi học - mà bản thân kẻ coi thường copy paste ấy cũng từ đứa trẻ chưa biết gì từ phát âm, học nói, học viết được học những kiến thức ấy mà trưởng thành, thành đạt - những kẻ ăn cháo đá bát, có xứng đáng được tiếp chuyện không @Vuthanhnguyen
    Last edited: 31/10/2023
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  10. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.260
    :((:((
    Gà qué qua nay chạy hết, nãy đi vơ tý lại lõm.
    Toàn mua đúng đỉnh bán đúng đáy.
    Sắp thành gà không lông rồi :((:((

Chia sẻ trang này