Tản mạn về CPI và TTCK (45)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/12/2023.

2973 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 06:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 735353 lượt đọc và 4577 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    Kể BY nghe câu chuyện phát sinh mới đây . Sau phiên giao dịch cuối năm 2023 .
    Một bạn không biết tên . ( có lẽ một nick nào đó trên F ? ) nhắn tin :
    - " Chiều nay thấy anh Nguyên chúc mừng năm mới , dài dài mà ngồ ngộ . Có thể chúc em một chữ thôi cũng được ! Tks anh ."
    - " Được . Nếu một chữ thì chữ ấy là : CHẬM . "
    - " Khó hiểu . Nhưng Tks anh lần nữa . Vì dù sao cũng đã Reply lời chúc . @};-@};-@};-
    ****
    15 phút sau ... Không đành lòng bỏ dỡ lững lơ , đành Reply :
    - " Người ta hầu hết khuyến nghị sự năng động, linh hoạt , nhanh tay, lẹ mắt , ứng xử kịp thời trong giao dịch CK ? Điều đó vô tình tạo ra những khoảng trống lạ và cá biệt .
    Hình dung một dòng suối . Nước chảy xiết . Ắt có nhiều chỗ mà nước sẽ quận quanh . ( Do ko có con sông con suối tự nhiên nào mà từ đầu nguồn đến biển là một đường thẳng ...) . Chính những chỗ ấy là nơi cá trú mật độ cao hơn . Có lẽ do chúng tiết kiệm năng lượng chống chọi với sức xô đẩy của nước . Hãy ứng xử CHẬM thôi .
    CHẬM ? có vẻ như chính cái chữ ấy là một yếu chỉ rất vô tình được sinh ra trong sự hồn nhiên tự nhiên ?!! ..."@};-@};-@};-
    Last edited: 29/12/2023
    linhht0102, Tedd, hainq47025 người khác thích bài này.
  2. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    38.746
    thank bác Nguyên. Chỉ 1 chữ Chậm thôi mà bao nhiêu chứng sỹ không thể hiểu được đã bỏ mạng nơi chứng trường.
    Trước khi mở lệnh (đi tiền): Chậm hơn 1 chút;
    Khi giữ hàng: Chậm hơn và ly hơn 1 chút;
    Khi bán hàng: Chậm hơn thị trường 1 bước.
    Giá mà họ hiểu bản chất sớm hơn của từ này thì họ không sớm thì muộn sẽ rơi vào tầng lớp chiến thắng thị trương
    Ôi cuộc đời.
    Chúc bác chủ năm mới nhiều thắng lợi mới.
    hainq470, AnJuly, luxor15 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    Diễn tả hay quá !!!
    Bạn mẫn cảm và sâu sắc thật ! :-bd@};-@};-@};-:drm2:drm3
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.579
    Chậm ở đây là phải Đọc Cho Thật Chậm Những Gì FBV viết, là đủ ngon lành cành đào tết rồi
  5. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    38.746
    Vâng cụ hổ.
    Vuthanhnguyen, Soigia271Clara21 thích bài này.
  6. Magnoliapink

    Magnoliapink Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2023
    Đã được thích:
    3.650
  7. cuti2019

    cuti2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2021
    Đã được thích:
    10.583
  8. Magnoliapink

    Magnoliapink Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2023
    Đã được thích:
    3.650
    Nhìn lại năm 2023: Các sự kiện chính có tác động đến diễn biến của VN-Index

    [​IMG]
    ChuBeChanTrau, Binh Yen, ridd13 người khác thích bài này.
    ChuBeChanTrau đã loan bài này
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.370
    Bờ Nước Cũ
    Thơ : Bùi Giáng .

    Nhìn em nhé bên bờ kia gió thổi
    Lá xanh vườn theo cỏ mượt ngân nga
    Tơ vi vút một đời thương nhớ tuổi
    Của trăng rằm xuống dọa dẫm bên hoa.


    Khung cảnh ấy nằm sâu trong đáy mắt
    Có lệ buồn khóc với lệ hoà vui
    Để tràn ngập hương mùa lên ngan ngát
    Rồi tan đi trong hố thẳm chôn vùi.


    Ta sẽ đến đứng bên bờ nước cũ
    Ngó bên kia vườn biếc lá hoa lừng
    Ô vạn vật vẫn chờ nguồn nước lũ
    Tự ngàn năm tuôn dạo tự khe rừng.


    Ta sẽ đến đứng bên bờ nước cũ
    Mộng xanh ngần giậy nổi mộng em xưa
    Ngó non nước giữa sớm chiều tư lự
    Đón mơ màng về thổi gió lưa thưa.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.370
    Còn em nhé ! Chị vốn chung tình nên đâu dễ gì buông bỏ khi anh Thìn chưa cạn nghĩa cạn tình :D

Chia sẻ trang này